dai_hương
02-01-2010, 08:00 AM
Em không buồn khi chúng mình chia tay
Cũng chẳng vui khi vắng anh bên mình
NHưng cô đơn vắng anh tim em nhói
Mới chợt hiểu em yêu anh mất rồi
Nghĩ tới anh trong lucd tuyệt vọng nhất
Khi lẻ loi khi tất cả hững hờ
Cần anh quá em cần có vòng tay
Chở che em bên em bao tháng ngày
MAi có dịp về Linh Sơn anh nhé
Ni cô áo nâu chắp tay chào thí chủ
NAm mô a di đà là anh đấy phải không
LÀ mộng vỡ tình tan khuất bóng hồng
Cũng chẳng vui khi vắng anh bên mình
NHưng cô đơn vắng anh tim em nhói
Mới chợt hiểu em yêu anh mất rồi
Nghĩ tới anh trong lucd tuyệt vọng nhất
Khi lẻ loi khi tất cả hững hờ
Cần anh quá em cần có vòng tay
Chở che em bên em bao tháng ngày
MAi có dịp về Linh Sơn anh nhé
Ni cô áo nâu chắp tay chào thí chủ
NAm mô a di đà là anh đấy phải không
LÀ mộng vỡ tình tan khuất bóng hồng