PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người thứ 3



dai_hương
02-01-2010, 07:52 AM
Người thứ 3 xưa em vô cùng ghét
Ai đâu ngờ giờ đó chính là em
Biết đau thương biết chua xót tột cùng
Cứ lao vàp để giờ nghĩ lung tung

Người tới sau có khi nào trọn vẹn
Có riêng anh anh nào có riêng em
Chỉ có trái tim anh san sẻ sẻ san
NGười ta 9 em 1 phần bé teo

NGày hôm nay tưởng hạnh phúc vô vàn
KHi người ta không còn yêu anh nữa
Nhưng ai dè em ngốc quá đi thôi
Anh bên em nhưng đâu phải của em

Em đã hiêu tình yêu không biên giới
Đã thấu trọn cuộc tình lắm đắng cay
em sẽ quên và chẳng cần vòng tay
Đang chở che em mà nghĩ về ai khác

NGười thứ 3 em là người thứ 3
Ôm đau khổ và trọn kiếp mơ hồ
Xa xôi quá xa xôi quá anh nhỉ
Đành dặn lòng cố nuốt lệ làm ngơ