dai_hương
02-01-2010, 07:46 AM
Xin đừng giận ,đừng giận em anh nhé
Bởi ghen là hạt giống của tình yêu
Xin đừng nghĩ ,đừng nghĩ gì anh nhé
Bởi hoài nghi đâu phải vì không tin
Vì nghi ngờ em ôm bao hờn dỗi
Làm khổ mình chứ có mệt ai đâu
Một mình khóc một mình cười ai hiểu
Nằm ôm tương tư mỗi sớm chiều
Em đã cố giấu giọt lệ khi ấy
Cố tránh xa khi anh bên người ta
Vì em sợ mình sẽ lại yếu đuối
Sẽ bật khóc để người ta mỉm cười
Em đã cố cố thật nhiều anh ạ
Cố không ghen cố giả vờ không biết
Nhưng có lẽ em không thể làm được
Bởi em đã bị bao người lừa dối
Bị bỏ rơi và lạc lõng giữa đời
Đã đắng cay đã đau khổ tột cùng
Đã căm thù và ôm lòng thù hận
ĐÃ vượt qua và mạnh mẽ như giờ
BỞi có anh một chàng trai bốn mắt
Bởi có anh ,yêu vô cùng anh ơi
Bởi ghen là hạt giống của tình yêu
Xin đừng nghĩ ,đừng nghĩ gì anh nhé
Bởi hoài nghi đâu phải vì không tin
Vì nghi ngờ em ôm bao hờn dỗi
Làm khổ mình chứ có mệt ai đâu
Một mình khóc một mình cười ai hiểu
Nằm ôm tương tư mỗi sớm chiều
Em đã cố giấu giọt lệ khi ấy
Cố tránh xa khi anh bên người ta
Vì em sợ mình sẽ lại yếu đuối
Sẽ bật khóc để người ta mỉm cười
Em đã cố cố thật nhiều anh ạ
Cố không ghen cố giả vờ không biết
Nhưng có lẽ em không thể làm được
Bởi em đã bị bao người lừa dối
Bị bỏ rơi và lạc lõng giữa đời
Đã đắng cay đã đau khổ tột cùng
Đã căm thù và ôm lòng thù hận
ĐÃ vượt qua và mạnh mẽ như giờ
BỞi có anh một chàng trai bốn mắt
Bởi có anh ,yêu vô cùng anh ơi