dai_hương
02-01-2010, 07:36 AM
NẮng tê tái khẽ rơi trên mái thềm
TAn dịu dàng trong đêm vắng dịu êm
Để bóng anh chợt về theo năm tháng
Xé nát tim em trong cơn gió dịu dàng
Em không biết sẽ sống ra sao nữa
Nếu không có bọn trẻ con thân yêu
Nếu không có 107E đó
Bên cạnh em xoa niềm đau vô bờ
Em không biết có vượt qua không nữa
Khi xa cách làm tình yêu thêm đầy
Khi nhung nhớ chẳng vơi đi kỉ niệm
Một thời có anh trong những cơn mưa hiền
Mà làm sao lại không sống được nhỉ
Anh là gì mà lòng phải nhớ thương
Anh la gì mà em phải rơi lệ
Phải tự ôm một nỗi đau ê chề
KHông có anh em còn bọn trẻ ấy
LUôn mỉm cười khi đọc truyện của em
Và em biết cũng chẳng hề hay mấy
Mà tụi nó tranh nhau đọc vì em
Rồi em biết anh đâu phải tất cả
Là lẽ sống hay hi vọng niềm tin
Không có anh còn bao điều tốt đẹp
Đang mỉm cười trong những hạt mưa xanh
:haha:
TAn dịu dàng trong đêm vắng dịu êm
Để bóng anh chợt về theo năm tháng
Xé nát tim em trong cơn gió dịu dàng
Em không biết sẽ sống ra sao nữa
Nếu không có bọn trẻ con thân yêu
Nếu không có 107E đó
Bên cạnh em xoa niềm đau vô bờ
Em không biết có vượt qua không nữa
Khi xa cách làm tình yêu thêm đầy
Khi nhung nhớ chẳng vơi đi kỉ niệm
Một thời có anh trong những cơn mưa hiền
Mà làm sao lại không sống được nhỉ
Anh là gì mà lòng phải nhớ thương
Anh la gì mà em phải rơi lệ
Phải tự ôm một nỗi đau ê chề
KHông có anh em còn bọn trẻ ấy
LUôn mỉm cười khi đọc truyện của em
Và em biết cũng chẳng hề hay mấy
Mà tụi nó tranh nhau đọc vì em
Rồi em biết anh đâu phải tất cả
Là lẽ sống hay hi vọng niềm tin
Không có anh còn bao điều tốt đẹp
Đang mỉm cười trong những hạt mưa xanh
:haha: