PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi thượng đế



dai_hương
02-01-2010, 04:17 AM
SAo nhân gian lắm đắng cay vậy người
Sao lòng người luôn ích kỉ nhỏ nhen
Sao ,sao vậy trả lời đi thượng đế
Có nghe không tiếng con giữa cõi mê

Ta có nghe tiếng than của ai đó
Chốn nhân gian nghe ai oán hãi hùng
Chỉ ngồi đấy mà kêu đất trách trời
Gieo nhân nào gặt quả đấy con ơi

Thượng đế ơi người nói gì vậy ạ
Con đã làm tội lỗi gì người ơi
Con từng sai nhưng con đã làm lại
Cớ sao người cứ phạt mãi không thôi

A-di-đà Quan Thế Âm có dạy
Rửa sạch tâm hết phiền muộn âu lo
Biết nhẫn nhịn và chôn đi nỗi sầu
Há sợ gì không ai hiểu mai sau?

Nhưng thưa Người lòng người dối gian quá
Biết tin ai mà chẳng ai tin mình
Cư hi vọng rồi lại ôm thất vọng
Sống làm sao với những kẻ bạc tình?

Âu tất cả cũng đã là cái nghiệp
Ai cũng khổ và cũng có niềm đau
Cốt là trước hay sau thôi con ạ
Không phụ người người chẳng phụ con đâu

Con hiểu rồi ,lạy NGười con đã hiểu
Phận làm người chẳng ai trọn được vui
Mim cười lên đẻ sống nhẹ nhàng hơn
Gật đầu quên hết ai oán giận hờn

Chợt tỉnh dậy cuộc sống thật tươi đẹp
Thât bình dị và cũng thật đáng yêu
Con đã tỉnh saui giấc ngủ mộng mị
Sau bao ngày để lệ tràn bờ mi