dai_hương
02-01-2010, 04:02 AM
Em không cần anh tới nữa đâu anh
CHẳng cần anh khi phố vắng lên đèn
Dù đôi lúc dẫu thấy lòng hiu quạnh
Nhưng en hiểu nhưng gì em nên hiểu
Em chẳng cần sự thương hại đâu anh
Dẫu yêu anh nhưng không phải tất cả
Anh bên em nhưng đâu phải của em
Trái tim anh ai lỡ đánh cắp rồi
Dù đôi lúc có chạnh lòng xao xuyến
Phút giây nào vẫn hạnh phúc bên anh
Người cho em một nỗi đau ngọt ngào
Nôi đau khôn tả nhớ khôn nguôi
Dù đôi lúc có dặn lòng không khkocs
NHưng em chẳng nói dối được trái tim
Em đã yêu và hi vọng thật nhiều
Để giờ ôm vết thương khó lành
Vết thương do thần tình yêu để lại.
CHẳng cần anh khi phố vắng lên đèn
Dù đôi lúc dẫu thấy lòng hiu quạnh
Nhưng en hiểu nhưng gì em nên hiểu
Em chẳng cần sự thương hại đâu anh
Dẫu yêu anh nhưng không phải tất cả
Anh bên em nhưng đâu phải của em
Trái tim anh ai lỡ đánh cắp rồi
Dù đôi lúc có chạnh lòng xao xuyến
Phút giây nào vẫn hạnh phúc bên anh
Người cho em một nỗi đau ngọt ngào
Nôi đau khôn tả nhớ khôn nguôi
Dù đôi lúc có dặn lòng không khkocs
NHưng em chẳng nói dối được trái tim
Em đã yêu và hi vọng thật nhiều
Để giờ ôm vết thương khó lành
Vết thương do thần tình yêu để lại.