codon2212
01-01-2010, 10:54 AM
Đã bao đêm anh ngồi 1 mình ngoài kia và suy nghĩ về những gì mà hai ta đã từng trải quạ Những ngày vui vẻ của 2 ta đâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại nỗi đau???
Em nói:"Lúc em buồn em chỉ biết tìm đến anh để cho nỗi buồn ấy vơi đi".Nhưng em có nghĩ đến những lúc anh buồn không?
Em nói:" Những lúc bên anh em rất vui". Nhưng những lúc ấy em đang nghĩ về ai?
Em nói:"Khi quen được anh, em thấy rất vui vì lúc nào anh cũng ở bên em để chia sẻ với em những chuyện mà ngay cả đến 1 người bạn thân nhất của em thì em cũng không giám nói".Nhưng em chỉ coi anh như 1 cuốn nhật ký để viết nên tâm sự của em, nhưng chuyện mà thời gian em và cậu áy còn bên nhau (bây giờ thì cậu ấy đã đi xa rồi).
Anh nói:" anh yêu em". em chỉ cười đùa và cho qua như 1 chuyện đùa vậy.
Anh nói:"Em làm bạn gái của anh nhé :)".Em nhìn anh rồi im lặng.
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó.Em chạy đến và ôm trầm lấy anh ,cảm giác hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ đến.
Và rồi ngày hôm qua,em nói:"Em xin lỗi,em không thể quên được anh ấy".Cảm giác gì đây,anh cũng không biết nữa.Ghen tuông ư?anh đâu có cái quyền đó đúng không?Giận em ư?Anh cũng không được phép giận em nữa đúng không?
Hôm nay em nói:"Em cảm thấy cô đơn lắm anh biết không?".Nhưng em à,bây giờ anh làm sao giám ở bên cạnh em đây?anh sợ răng nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thì anh sẽ không thể nào quay lại được nữa.Anh yêu em và em cũng biết điều đó mà.Anh phải làm sao để tốt cho cả 2 ta đây.Anh chỉ còn cách rời xa để em ko phải khó xử vì anh nữa.Anh chấp nhận đau khổ. "vì anh là con trai mà,mà con trai thì không được gục ngã đâu đấy"em đã khuyên anh như vậy mà, em còn nhớ không?
Anh rất yêu em nên anh mới chọn cách rời xa em. Anh xin lỗi vì anh không can đảm được giống như anh đã từng khuyên em.Chúc em hạnh phúc với những gì em đã có!Anh vẫn luôn yêu em.
Em đừng bận tâm về anh nhé !http://www.nhaccuatui.com/m/BxSEqGA9rP
Em nói:"Lúc em buồn em chỉ biết tìm đến anh để cho nỗi buồn ấy vơi đi".Nhưng em có nghĩ đến những lúc anh buồn không?
Em nói:" Những lúc bên anh em rất vui". Nhưng những lúc ấy em đang nghĩ về ai?
Em nói:"Khi quen được anh, em thấy rất vui vì lúc nào anh cũng ở bên em để chia sẻ với em những chuyện mà ngay cả đến 1 người bạn thân nhất của em thì em cũng không giám nói".Nhưng em chỉ coi anh như 1 cuốn nhật ký để viết nên tâm sự của em, nhưng chuyện mà thời gian em và cậu áy còn bên nhau (bây giờ thì cậu ấy đã đi xa rồi).
Anh nói:" anh yêu em". em chỉ cười đùa và cho qua như 1 chuyện đùa vậy.
Anh nói:"Em làm bạn gái của anh nhé :)".Em nhìn anh rồi im lặng.
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó.Em chạy đến và ôm trầm lấy anh ,cảm giác hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ đến.
Và rồi ngày hôm qua,em nói:"Em xin lỗi,em không thể quên được anh ấy".Cảm giác gì đây,anh cũng không biết nữa.Ghen tuông ư?anh đâu có cái quyền đó đúng không?Giận em ư?Anh cũng không được phép giận em nữa đúng không?
Hôm nay em nói:"Em cảm thấy cô đơn lắm anh biết không?".Nhưng em à,bây giờ anh làm sao giám ở bên cạnh em đây?anh sợ răng nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thì anh sẽ không thể nào quay lại được nữa.Anh yêu em và em cũng biết điều đó mà.Anh phải làm sao để tốt cho cả 2 ta đây.Anh chỉ còn cách rời xa để em ko phải khó xử vì anh nữa.Anh chấp nhận đau khổ. "vì anh là con trai mà,mà con trai thì không được gục ngã đâu đấy"em đã khuyên anh như vậy mà, em còn nhớ không?
Anh rất yêu em nên anh mới chọn cách rời xa em. Anh xin lỗi vì anh không can đảm được giống như anh đã từng khuyên em.Chúc em hạnh phúc với những gì em đã có!Anh vẫn luôn yêu em.
Em đừng bận tâm về anh nhé !http://www.nhaccuatui.com/m/BxSEqGA9rP