PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày đầu năm



[T]luv[N]
01-01-2010, 05:01 AM
Ngày đầu tiên của năm mới! Gần 9h lồm cồm bò dậy và cài lại win. Nghỉ Tết, bọn nó xúng xính lượn đây lượn nọ riêng mình lủi thủi ở nhà! Tủi thân quá Thôi thì những ngày nghỉ lễ sau sẽ hoành tráng tý! Ở nhà chả cập nhật dc gì nhiều từ tụi bạn xem bọn nó tung tăng thế nào, vì cũng có cơ số nhân ở nhà như mình. Không phải do bọn nó freedom như mình, cũng couple xịn hẳn hoi nhưng thời tiết hôm nay ẩm ướt quá! Chỉ phù hợp để ăn cháo zai thôi



Trưa nay sành điệu ăn cơm đúng kiểu "cơm trộn" của Hàn Quốc! Sốt 2 quả cà chua đỏ lòm, cho mấy cọng hành vài giọt mắm...úi xời! cứ gọi là thơm nức mũi! Đem cơm nguội trộn với nước sốt ấy! Xé mấy miếng thịt gà vào thế là ngon lành 1 bữa trưa đầu năm
Mà bi h vẫn đang là mùa đông hay sang mùa xuân rùi nhỉ?




Vừa vào HHTO xem BOF phiên bản Việt Nam....nhận xét thế nào nhỉ? Xấu tệ hại! Chỉ là truyện mà models minh họa chả hợp và bắt mắt chút nào! Nhất là Jun Pyo Nhìn như 1 quả chuối to đùng!

[T]luv[N]
01-01-2010, 09:03 AM
22h43" Tớ giật mình vì chuông đt báo có mess, tớ mở ra đọc là của ấy! Ấy chúc tớ 1 năm mới tốt lành và tràn ngập hạnh phúc! Lúc đó tớ lại có cảm giác hồi hộp và khó thở, dường như là bất ngờ! Tớ chẳng biết nữa, tớ lại cry. Giá như tớ có send mes thế nào thì ấy cũng đừng reply thì có phải tốt hơn không? Như thế có khi còn tốt hơn! Để tớ có thể nghĩ rằng ấy bận nên không reply dc.
Ngày đầu năm, tớ vẫn hâm-như-1-con-điên, bực với bản thân vì không thể quên đi những gì k nên nhớ! Ngay lúc này tớ chỉ cần 1 cái nắm tay thật chặt của ấy thôi ý, chỉ thế thôi, như 1 người bạn rất bình thường thôi!
Tụi bạn kể về kế hoạch du hí Tết với người yêu sao mà tớ buồn và muốn phát ghen đi được! Chỉ mới năm trước tớ luôn là cái gì đấy mà tụi bạn mong muốn được như thế! Mà h đây tớ freedom theo kiểu chẳng sung sướng gì! Tớ thèm được là mình trước đây!

P/s: Chắc tớ là người cuối cùng mà ấy send mess chúc mừng trong ngày hnay nhỉ? ( Tớ được biết câu những gì xảy ra ở phút cuối bao h cũng đặc biệt và có ý nghĩa nhất :D )