PDA

Xem đầy đủ chức năng : dối 4 câu thơ_bà con zo^ há????????



vecon_lonton02
03-04-2005, 02:53 AM
sao chẳng phải mùa thu mà lá cứ rơi
mùa xuan dến mang sầu trong nỗi nhớ
sao chỉ một trái tim mà những 2 lời hứa
sao chỉ một mình mà hai bóng cô_dơn?????????????

TimNguoiTrongMay
04-04-2005, 04:15 PM
lá rơi nhiều không nhất thiết mùa thu
vì tình đi, lá u sầu héo rụng
trái tim người thường hay là dối trá
nên suốt đời, ai hận ai bạn ơi...

*grin* TM đối đại cho vui thôi...

vecon_lonton02
05-04-2005, 07:58 PM
yêu dại khờ ,nhớ cũng trong mơ
tàn úa hết,giờ cây trơ trụi
lá lìa canh, mỏng manh sơ sác
em xa anh,em tan nát cõi lòng

A-n-H43v3r
06-04-2005, 09:29 PM
Như cây lá cũng xa nhau
Em bây giờ phải đớn đau xa người
Xưa em như đóa hoa tươi
Ngày nay héo úa.. nụ cười còn đâu...

matbuon
07-04-2005, 08:14 AM
Nụ cười đó còn mãi trong ta
Nhưng ai kia sẽ không thấy được
Ta bây giờ như tảng đá kia
Sẽ không còn cười vui như ngày trước

matbuon

Chanh Chua
29-04-2005, 08:36 PM
nếu biết tình yêu là ảo ảnh
thì xin đứng nuối tiếc giấc mơ
hãy cứ yêu và cứ đợi chờ
bạn sẽ thấy ngày mai tươi sáng.........

thotinh_online
02-05-2005, 10:56 PM
Tình yêu ơi sao mi không đến
Nếu đến rồi không ở lại lại đi

Chanh Chua
03-05-2005, 02:09 AM
vào chốn yêu đương có ích gì
thế mà có lắm kẻ ngu si...

quanbacongtu
03-05-2005, 11:55 PM
Hãy đến bên anh đi em nhé !

Anh hứa là em sẽ vui hơn

Sẽ không còn buồn như thế nữa

Bởi vì một nửa chính là anh

ronashlee
04-05-2005, 09:47 PM
Nữa tình nữa duyên khiếp đơn sầu
Nổi sầu vô tận giữa đêm thâu
Ai đâu ngờ... tình bạc chia lối
Bước đường dài... một mình đơn côi ?

Chanh Chua
05-05-2005, 03:29 AM
tình yêu là những buồn vui
không sao nói hết để tui mong chờ
bây giờ em lại hửng hờ
thì thôi tình chết tôi mang trong lòng.....

thotinh_online
05-05-2005, 06:07 PM
Chanh chua là chanh chua ơi
Ra lập topic để mọi người cùng vui

khong_yeu
05-05-2005, 07:22 PM
hì hay day
ma nay o dau ra vay

thotinh_online
05-05-2005, 08:30 PM
hỏi chanh chua

Chanh Chua
11-05-2005, 11:52 PM
cái gì mà hỏi chanh chua
nếu hỏi thì chanh chào thua
dzì chanh biết gì mà thưa
chanh đành đi ăn dza ua.............akakakakka............

thotinh_online
12-05-2005, 12:20 AM
Kính thưa các cô các bác
Cái cô chanh chua hay khoác lác
Việc họ hàng thì nhác
Việc chú bác thì siêng

liuchichi
12-05-2005, 01:04 AM
sao chẳng phải mùa thu mà lá cứ rơi
mùa xuan dến mang sầu trong nỗi nhớ
sao chỉ một trái tim mà những 2 lời hứa
sao chỉ một mình mà hai bóng cô_dơn?????????????

Mùa thu sao lá chẳng rơi
Làm cho sâu bọ buồn ơi là buồn
Bọ hung nói với chuồn chuồn
Lá ko rụng xuống, đâu nguồn thức ăn ?? :D

thotinh_online
12-05-2005, 04:25 PM
Mùa thu sao lá cứ chẳng rơi
Nhưng nào ái biết đã tả tơi
Lá ơi rụng xuống đi khổ lắm
Cứ đứng trên cây Chanh chua xơi

iluvminhtuyet
12-05-2005, 04:39 PM
Yêu nhau lúc xuân xanh cùng trời mây
Xa nhau lúc thu sang cùng lá bay
Cuộc tình ta sao như lá cuối thu
Còn gì nữa để cho nhau... em ơi.......

thotinh_online
12-05-2005, 04:58 PM
Chiều buồn nước mắt lại .....................tuôn rơi
nhớ người em gái ở ................................phương trời.
Chiều buồn man mác ..........................nào hơn thế
Nghị đi nghĩ lai.....................lệ cứ rơi

conal10
12-05-2005, 09:06 PM
:duh: :duh: tình vờ là tình ko có
có phải ko em người ieu bé nhỏ
:huglove: :huglove: :dance: :dance: :banana: :

o0onhocxinho0o
12-05-2005, 10:03 PM
Mùa thu sao lá chẳng rơi
Làm cho sâu bọ buồn ơi là buồn
Bọ hung nói với chuồn chuồn
Lá ko rụng xuống, đâu nguồn thức ăn ?? :D

Bác là bác liuchichi..
Thơ hay như bác bút tre thủa nào..
Nhóc xinh xin cúi rạp chào..
Không đọc thơ bác nhóc sao hết buồn..
Nhóc buồn như chú chuồn chuồn..
Mà đọc thơ bác cười luôn...mới tài... :wave:

thotinh_online
12-05-2005, 10:14 PM
Tình như củ khoai
Vừa cắn vừa nhai
Ai ngờ khoai sùng

Opa
12-05-2005, 10:32 PM
tình yêu là củ sắn bùi
ko ăn thì nhớ lùi vào sáng ăn

liuchichi
13-05-2005, 03:07 AM
Bác là bác liuchichi..
Thơ hay như bác bút tre thủa nào..
Nhóc xinh xin cúi rạp chào..
Không đọc thơ bác nhóc sao hết buồn..
Nhóc buồn như chú chuồn chuồn..
Mà đọc thơ bác cười luôn...mới tài... :wave:

Bút tre thân đấng anh hào
Vang danh 1 thuở thơ nào ngán ai
Bút thời kam wi't, sắn khoai
Kụ Hồ, bác Giáp kó ai tránh đòn,
Liu thời guốc sắt đi mòn
Kũng ko rớ được lại gần bút tre....
Nên đành tả dế tả ve,...
Chuồn chuồn bọ ngựa ngoài hè thiếu chi
Nhóc ơi nếu thích vần thi...
Thì ta kùng họa, sợ chi tháng ngày ....

Úi cha..., mất 1 chiếc giày... hờ hờ :d