PDA

Xem đầy đủ chức năng : thuo ban dau



dai_hương
31-12-2009, 02:00 AM
:timvo:Tình vốn vậy chỉ đẹp thuở ban đầu
Thuở mới quen trong tiếng nói tan mau
Rồi về sau nhạt nhòa theo năm tháng
LẠi bỏ đi khi đã chán nhau rồi
LẠi bỏ đi tìm một chân trời mới
Trong khao khát của tuổi trẻ tình yêu
Có biết đâu sau những cơn mưa chiều
Đang để lại một bóng hình thơ thẩn
Một bóng hình gục ngã khi chia tay
Tại sao vậy khi ngày đầu hạnh phúc
NGÀy sau lại phải chuốc lấy thương đau ?

Mr.Ngọc
31-12-2009, 03:35 AM
Ồ ta nhớ thủa ban đầu mê đắm ấy
Có một tình yêu gọi là tình học sinh
Yêu đơn phương , nuôi tình trong mong manh
Trong chiếc lá ép vào trang vở mới

Ngày ra trường , ai trao lưu bút vội
Cánh phượng còn nguyên một màu đỏ chia ly
Tan một giấc mơ , bờ bến mới , lệ hoen mi
Còn ấp ủ , một mối tình trong sáng

Thời gian cứ trôi , lặng lẽ từng ngày tháng
Bài học cuộc đời cho ta lớn khôn
Khi trái tim tìm một chốn bình yên
Không bao giờ quên thủa ban đầu lưu luyến

Có yêu , có xa , có hờn có mến
Biết đến lúc nào yêu cho trọn con tim
Có phải khi lòng chỉ mang một cái tên
Vô tình viết khi bước dài trên cát trắng..