ngantinhn
30-12-2009, 04:18 AM
Phải làm gì khi mọi thứ đang chống lại bạn?
Bây giờ mình đang rất, rất mệt mỏi. Học hành không vô. Không có bạn bè cũ ở bên cạnh mà ở lớp mới thì chỉ toàn cạnh tranh với đối chọi khó khăn lắm mới quen với một người tốt. Đầu óc thì lung tung học không vô viết cũng không có hứng (Dù gần kết chuyện rồi hic)ngay cả bản thân cũng chống lại mình đó là chưa kể tới nguy cơ cháy túi hic Thật sự mình không biết phải làm thế nào nữa và mọi thứ dường như càng lúc càng tệ hơn. Mình phải làm sao đây?
Bây giờ mình đang rất, rất mệt mỏi. Học hành không vô. Không có bạn bè cũ ở bên cạnh mà ở lớp mới thì chỉ toàn cạnh tranh với đối chọi khó khăn lắm mới quen với một người tốt. Đầu óc thì lung tung học không vô viết cũng không có hứng (Dù gần kết chuyện rồi hic)ngay cả bản thân cũng chống lại mình đó là chưa kể tới nguy cơ cháy túi hic Thật sự mình không biết phải làm thế nào nữa và mọi thứ dường như càng lúc càng tệ hơn. Mình phải làm sao đây?