Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Stand up & Continue



Miss.Ka
29-12-2009, 09:55 PM
Xây nhà xây nhà. Xây một cái thật vững chắc, không để nó trôi hay nó sập nữa.

:xnha: ( nhà mình xinh thiệt :banana::banana::banana::banana:)

Ai là bạn, hay không là bạn, cũng có thể vào. Tâm trạng thì cứ vào, nhảm nhảm trong này dzậy mà lại hết :rain: Miss chưa bao giờ tâm sự cùng với ai khi buồn, rất ít khi...:im: cho nên, tìm một nơi như thế này, để tự mình nói với mình cũng hay.:nhi::om::kissing:


Stand up & Continue :santa3:

Miss.Ka
06-01-2010, 09:23 PM
Em muốn viết thật nhiều, muốn phô bày tất cả, nhưng sao bây giờ em làm không đươc.
Em đang chơi vơi. Giữa hiện tại và quá khứ, có một cái gì đó chen giữa. :rain: Em biết bây giờ em là người của hiện taij. Nhưng tại sao em lại cô đơn như dzầy. Em không muốn ai quan tâm, ko muốn ai hỏi han. Ko có nghĩa là anh cũng ko làm dzây.


Không nói nữa, không nói gì thêm lúc này nữâ

Miss.Ka
10-01-2010, 04:45 AM
Hôm qua em gặp anh, vui ơi là vui. Mà tận bây giờ em mới rãnh rỗi để viết NK nè. Viết để lâu lâu đọc lại, thấy đời vui hơn. :huglove:

Không gặp anh đúng 2 tuần rồi đó. Nhớ lắm nhưng chẳng nói ra đâu. Nói ra thấy anh buồn buồn , nên thôi vậy. Bờm. Hai đứa về quê, mà em bỏ anh vào lại sg trc' :rain:, thấy thương ghê. hihi. Mà ở lại thì được mẹ chăm, sướng quá rồi còn gì nữa.

Em thì muốn tăng cân nhanh thiệt nhanh thì không được, mà anh thì thêm đc 1kg rồi đó?? :huhu: Bữa nay nhìn anh với em là tựa tựa giống cha với con rồi đó , huhu. Buồn ơi là buồn. Chắc tại chế độ dinh dưỡng em chăm anh quá chuẩn rồi. Kiểu này em phải điều chỉnh lại..... Cho anh nhịn, còn em thì ăn thêm phần anh :so_funny: chết chưa !


Bờm. Giờ này chắc anh đang đi lễ. Không biết anh có nhớ cầu nguyện cho em nữa không. Anh hay quên lắm, em phải nhắc suốt ngày. :huglove: hjhj. Đức Mẹ lúc nào cũng cho em giấc ngủ bình yên , đúng như lời anh nói. Em tin anh. Tin vào Chúa Trời :tim:

Miss.Ka
21-01-2010, 08:21 PM
Sáng nay ngồi đọc lại cái nk Miss ngày xưa, thấy mình nhảm cũng phải nể ( eo ! sao giờ cũng thế dzậy ta :meo: ). Nhớ lại kỷ niệm, những kỷ niệm mà chưa bao giờ mình quên :rain: Buồn + Vui + Cảm giác lạ lạ + Bồi hồi + Xao xuyến ===> đó là những gì mình cảm nhận đc bi h.

Vui lắm, nghĩ lại tất cả những gì đã qua, em thầm cảm ơn 1 người. Người cho em biết khóc, biết cười, biết rung động. Người làm em phải ngơ ngẩn, làm em trở nên ngốc nghếch. Người để lại cho em một kỷ niệm đẹp man mác buồn. Cảm ơn anh Lâm à.

Caí tên Lâm được em nhắc trong diễn đàn này có lẽ không còn xa lạ gì nữa. Hầu như tất cả các bài viết trong này đều có tên anh, có chút gì đó là của anh, thuộc về anh. Thời gian trôi qua không tì vết để chúg ta, để em có thể lần mò tìm lại chuyện xưa. Những ngày nắng cùng nhau dạo trên vỉa hề, những ngày mưa xoắn quần chơi đạp nước. Những lúc vui nhìn nhau cười hớn hở. Có khi buồn lại ngồi nghĩ vẩn vơ. Nhớ...Em nhớ tất cả !

Nhớ chỉ đơn giản là nhớ vậy thôi ngốc à. Anh vẫn thường gọi em là đầu đất. Nhưng bây giờ, đầu đất đã không còn ngốc như ngày xưa. Đã không còn buồn bã như ngày nào nữa. Lúc đó đầu đất hay khóc vì anh, hay khóc vì những chiện nhỏ nhoi. Lúc đó đầu đất mong được gần bên anh, được cùng anh chung đôi trên lối về. Đầu đất như lá, và anh là cây..

Bỗng một ngày gió thổi lá bay đi. Để lại cho cây nỗi buồn sâu thẳm !

Em đã rời xa anh như chưa từng đứng bên cạnh. Em đã không chờ thêm một giây phút nào nữa để nghe được lời anh nói yêu em. Em đã không chờ. Và có lẽ đó là duyên phận.

Duyên phận đẩy em đi trong lúc anh không cần em, để rôì lúc mất em mãi mãi, anh mơí nhận ra rằng anh cần đầu đất. Cây cần lá. Nhưng muộn rồi phải không anh? Tình yêu em trao về 1 ng` khác, em không bao giờ gian dối người ấy. Em không thể vứt bỏ thực tại để quay về với quá khứ ngày xưa có anh. Ngốc à...

Quên em là điều không dễ đối với anh. Nhưng haỹ làm như vậy nếu anh thật sự yêu em. Một thứ tình cảm được vun đắp hơn 2 năm trời bởi trái tim em. Bởi rieg em, để đến lúc nó trở thah` tình yêu thật sự thì em lại vứt bỏ...............!


Vứt bỏ không phải vì em vô tâm, vì em thay đổi. Mà vứt bỏ vì đã có lúc anh không yêu em


Lá rời cây là do gió thổi lá đi hay vì cây không giữ lá lại.