Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngây Thơ



rain8x
29-12-2009, 07:36 PM
Ngây thơ em hỏi anh:
Sao mặt biển có sóng?
Anh trả lời lơ lửng:
Vì sóng cứ tràn bờ…

Em nũng nịu ứ..ừ…
Khác cơ, không phải thế
Anh và em cũng thế
Sao chẳng thấy sóng đâu?

Anh áp nhẹ mái đầu
Hôn lên làn môi thắm
Em ơi! Em có thấy:
Sóng cuộn ở trong tim!...
Các bạn cho comment nhé! Thanks.

rain8x
29-12-2009, 07:54 PM
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu...?"
Bài hát ngày nào hát cho nhau nghe
Giờ bỗng có thêm nhiều vị đắng
Ba năm học cùng nhau bình yên như dấu lặng
Hành lang nào khúc khích tiếng đùa vui
Bạn bè ơi! Sắp phải xa rồi!
Ơ kìa! "Ấy" ơi, đừng khóc!
Mỗi buổi sáng mai, con gái vẫn hồn nhiên
Gọi con trai là chú nhóc
Con trai chỉ cười
Bài thơ 18 trong ngăn cặp còn tươi
Sắc phượng hồng trong veo như tiếng cười con gái
Những giây phút bên nhau đâu còn là mãi mãi
Mai xa rồi!
Giờ đây trôi dạt giữa dòng đời
Bỗng thèm đến tê người những lời nói, giọng cười...thật trẻ!!!

abba_172
03-01-2010, 06:01 AM
Ngây thơ em hỏi anh:
Sao mặt biển có sóng?
Anh trả lời lơ lửng:
Vì sóng cứ tràn bờ…

Em nũng nịu ứ..ừ…
Khác cơ, không phải thế
Anh và em cũng thế
Sao chẳng thấy sóng đâu?

Anh áp nhẹ mái đầu
Hôn lên làn môi thắm
Em ơi! Em có thấy:
Sóng cuộn ở trong tim!...
Các bạn cho comment nhé! Thanks.

nhân vật em ở trong bài này đâu có ngây thơ đâu, mà chính xác là trạng thái ngẩn ngơ ngơ ngẩn của người đang yêu ^^.

Sóng cuộn ở trong tim
Là sóng tình em hỡi
Nhìn bằng mắt không thể
Phải cảm nhận bằng tim

ke_lanh_lung2500
03-01-2010, 07:14 AM
kakaka. đọc coment thấy mắc cười quá !
Em giả vờ ngây thơ
Để vần thơ viết vội
Tình đầu hay tình cuối
Mà anh nở hôn em?
Nghĩ lại vẫn còn thèm
Tựa đề thơ là "Sóng"
Mô phật ! bần tăng thất lễ