Xem đầy đủ chức năng : Nỗi lòng ... nhoknghich
nhoknghich
29-12-2009, 09:10 AM
Em đã biết, từ nay không còn nữa
Những suy tư, những lo lắng trăm chiều
Cho riêng em từ nơi anh ấp ủ
Tình cảm kia, nay đã hóa mây ngàn
Ta chia tay, lòng em nghe buốt giá
Ta xa rồi, em cảm thấy cô đơn
Trái tim em, nó đang rỉ máu
Xót xa lòng, em nhớ đến anh
Em cố quên, nhưng lòng càng nhớ
EM không buồn, nhưng nỗi buồn càng sâu
Em nói không yêu, nhưng tình yêu càng sâu nặng
EM nói quên rồi, nhưng nỗi nhớ cứ chênh vênh
:timvo:
nhoknghich
29-12-2009, 09:19 AM
Anh đã nói từ nay xa nhau nhé
Không ưu buồn, không vướng lệ sầu rơi
Anh đã nói sẽ không còn nhớ nữa
Không nói cười, sẽ không phải sầu vương
Giọt mưa hồng rơi trên tay lạnh buốt
Nhớ anh rồi, lòng càng buốt giá nhiều hơn
Có lẽ nào, chuyện tình ta đã hết
Kết thúc thật rồi, anh còn nhớ đến em ?
:timvo:
nhoknghich
29-12-2009, 09:33 AM
Ngày xưa đó, có còn là kỉ niệm
Hỏi thăm người nay đã đi xa
Ở một nơi xa xăm miền kí ức
Không nỗi buồn, cũng không phải lo âu
Ngày xưa đó, ngày ty vừa chớm nở
Gửi tâm tư, cho ảo ảnh là anh
Hỏi lòng rằng :có còn yêu anh nữa ?
Ích kỷ trả lời : em không có yêu anh
Chuyện tình buồn em và anh là vậy
Hỏi lòng mình : tại sao như thế ?
:timvo:
nhoknghich
29-12-2009, 09:41 AM
Có khi nào em và anh cùng nhớ
Có lúc nào, nỗi nhớ ấy bằng nhau
Em nhớ anh, bằng trời xanh vô tận
Anh nhớ em, như dải ngân hà
Ta xa nhau, từ nay anh nhé
Ta quên nhau, đừng nhớ làm chi
Vui pháo hồng, vu quy ngày cưới
Em chúc mừng, uống cạn ly đầy
Anh chú rể, vui mừng ngày cưới
Nhưng cô dâu không phải là em
Em chúc mừng, cho cô dâu chú rể
Chúc hai người hạnh phúc trăm măm
nhoknghich
29-12-2009, 10:36 AM
Cánh thư hồng, gửi kèm dòng nhật kí
Lời cuối cùng: Người em nhỏ nhớ anh
Trao niềm tinh và ty trọn vẹn
Cho một người đi mãi không về
Anh nhớ không: ngày xưa đẹp lắm
Kỉ niệm vui, Lúc hai đứa gặp nhau
Anh nhớ không ngày đầu ta gặp gỡ
Chỉ cười thôi, mà chung nhịp đập rồi
Nhưng anh ơi sao giờ xa xăm quá,
Kề bên nhau mà cảm xúc chia lìa
Anh biết không lòng này đau nhiều lắm
Em chỉ cười : Hạnh phúc anh nha !
Một niềm đau chôn giấu tận đáy lòng
Nơi con tim em nghe mình đau nhói
Thôi anh nhé! Từ biệt từ đây và mãi mãi
Chẳng nối, chẳng hàn, gắn kết làm chi
Để trái tim không còn đau như trước
Vết thương này năm tháng sẽ lành thôi !
nhoknghich
31-12-2009, 07:38 AM
Em và anh giờ là hai thế giới
Không cần cười, không cần biết về nhau
Em và anh nay không còn vương vấn
Chẳng phải buồn, chẳng phải suy tư
EM và anh, hai trái tim giờ hai nhịp
Không còn chung một nhịp nữa rồi
Em và anh giờ là gì anh nhỉ !
Là hai người xa lạ mà thôi
nhoknghich
31-12-2009, 07:50 AM
Em nói rằng từ nay thôi nhớ
Thôi không buồn, thôi vương vấn vì anh
Em nói rằng: chúng ta giờ hai lối
Hai con đường, không ngả rẽ chung đôi
Em nói rằng: mình chia tay anh nhé
Anh gượng cười : thì chia tay nhau thôi
Em nói rằng : anh thôi đứng nhớ nữa
Anh gật đầu : Mãi không nhớ về nhau
Em nói rằng : giận anh một đời và mãi mãi
Anh chỉ cười : Giận mãi nha em
Em hỏi người : Sao anh tàn nhẫn
Anh đáp lời :ANh tàn nhẫn lắm đâu !
Không tàn nhẫn sao anh không một lời ngăn cản
Để mình em đau xót trái tim này
Thôi anh nhé, không cần an ủi
Lời hỏi hản, em cũng chẳng màng
Thôi anh nhé, chia tay lần cuối
Để sau này không phải nhói đau
nhoknghich
31-12-2009, 09:17 AM
Phút ngóng trong giao thừa lặng lẽ
XA một người, có khó lắm không anh
EM nhớ mãi giao thừa năm ấy
Em vẫn cười và hạnh phúc lắm thay
Nhưng giờ đây, nụ cười tan biến mất
Nó đâu còn ngây ngất trên môi
Hay tại vì ta chia tay nhau từ đó
Hay tại vì ta đã hết yêu thương
Ừ ! Chúng mình chia tay anh nhỉ !
nhoknghich
31-12-2009, 09:25 AM
Ngày xưa ấy anh lấy mất linh hồn
Một cô bé, vẫn còn đang thơ thẩn
Anh ngẩn ngơ, nhìn vào đôi mắt ấy
Để một lần phải ngây ngất con tim
Ngày xưa ấy anh lấy mất linh hồn
Một cô bé, vẫn còn ngây thơ lắm
Đưa bàn tay anh nắm chặt tay em
Ta chung lối kể từ ngày gặp mặt
Giờ xa mãi đâu còn như trước
Hạnh phúc một thời, nhân những niềm vui
Giờ xa lắm, thôi thì không chờ nữa
Nắm chặt tay, ta bước một mình
fallen_angel8x
01-01-2010, 03:06 AM
"Anh yêu em, hơn ngàn lần có thể"
Đã bao lần anh nói thế cùng em
Chẳng phải chuyện chỉ mây trôi gió thoảng
Đó là lời sâu thẳm trái tim anh
Nhưng thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh
Em thay đổi và anh, anh thay đổi
Lời yêu xưa bỗng thành lời giả dối
2 đứa mình còn là của nhau không ???
Như lúc này giữa lạnh lẽo ngày đông
Anh cần lắm một bàn tay ấm áp
Một ánh mắt thân thương, một lời dịu ngọt
Nhưng phải chăng em sẽ cho anh điều đó
Hay chỉ lạnh lùng, hờn dỗi vu vơ ???
nhoknghich
01-01-2010, 07:32 AM
Em hờn dôi, hay là anh giả dối
Nói yêu thương, rồi vội vã giả từ
Thôi không nhớ, về một ngày xa xăm ấy
Xa nhau rồi, thôi nói nhớ nhung
fallen_angel8x
02-01-2010, 08:18 PM
Uh ! Có lẽ, tại anh sai, tất cả
Uh ! Vậy thôi, tạm biệt , bye bye
Quay lưng lại, người cất bước ra đi
Không nhung nhớ, đừng buồn chi nữa nhé
.................................................. ....
nhoknghich
02-01-2010, 09:09 PM
Ngày qua rồi, buồn đã qua rồi
Năm tháng dài, mộng mơ thuở trước
Tạm biệt nhé, từ nay ta rẽ bước
Con đường chung nay chỉ có một người
Ta bước tiếp, đời ta còn dài lắm
Chẳng ngoái nhìn, cũng chẳng tiếc chi
Tạm biệt nhé, mối tình ngây ngô thời trẻ dại
Ta là ta, ta trở lại ngày xưa
nhoknghich
06-01-2010, 01:01 AM
Dòng thơ này tôi viết chi ai đọc
Người đi rồi, thôi lặng lẽ bỏ rơi
Dòng thơ buồn, ngồi thơ thẩn mình tôi
Thôi xa nhé, tôi mình tôi mãi mãi
Tôi và anh đã say trong mật ngọt
Tôi và anh, mãi chỉ có mình tôi
Con đường này thôi chia xa anh nhé
Anh đi đi, đừng quay lại làm gì
nhoknghich
06-01-2010, 04:32 AM
Đông về rồi, nơi ấy lạnh không
Có ấm không khi gió lạnh chợt về
Có vui không khi mùa xuân đang đến
Hạnh phúc không khi nỗi nhớ không còn
Người nơi ấy, Hãy vui đi nhé
Vì không còn ai níu kéo người đâu
Người nơi ấy, hãy hạnh phúc hơn nha
Vì nơi đó, có người yêu người ấy
nhoknghich
06-01-2010, 04:35 AM
Tôi về đây, nơi tôi chưa cất bước
Tôi về nay, ao ước tôi về
Tôi về đây, nơi tôi từng hạnh phúc
Tôi về đây, hạnh phúc đâu rồi
Chẳng lẽ nào, tôi ra đi lần trước
Cũng là lần hạnh phúc ra đi
Chẳng lẽ nào tôi không tìm được nữa
Tiếng cười đùa, tiếng nói yêu thương .
nhoknghich
06-01-2010, 04:46 AM
Gửi lời nhớ, gởi lời thương
Gửi chút vương, chút hương ngày nắng
Gửi nơi ấy, gửi mây trắng bao la
Gửi chiếc lá, gửi cành hoa
Gửi hương nồng, hiền hòa nơi ấy
Gửi cho người vần thơ này
Gửi yêu thương, vơi dần theo năm tháng
hamy905
06-01-2010, 08:36 AM
Xin nhận cả những lời em nhắn gửi
Tình yêu đầu bởi có chỉ riêng tôi
Thì thôi nhé...em quay lưng lặng lẽ
Để ôm sầu quạnh quẽ...chỉ mình tôi !!!
fallen_angel8x
09-01-2010, 09:28 PM
Đong nỗi nhớ đầy tràn nước mắt
Đong yêu thương cất kín trong tim
Chầm chậm bước cô đơn vẫn kiếm tìm
Nơi có nắng mây và hương hoa nồng ấm
nhoknghich
11-01-2010, 12:19 AM
Gửi lộc xuân cho người nơi ấy
Chút hương nồng, thêm chút nhớ mong
Người ra đi, ta mãi ngóng trông
Sao ta nhớ, dòng sông ngày hôm ấy
hamy905
11-01-2010, 02:24 AM
Xin nhận lấy những gì em nhắn gởi
Lời yêu thương sao giờ chẳng còn chi
Thì thôi nhé, hãy quên đi tất cả
Ta xa rồi lá cũng ngã vàng theo!!!
trannhankim
11-01-2010, 08:53 PM
Người phương ấy tôi nơi này cách biệt
Hỏi ai kia có da diếc dường nào
Ân tình xưa và kỷ niệm đã trao
Người có hiểu tôi bây giờ vẫn nhớ
Không một phút thờ ơ cùng năm tháng
Im tiếng lòng với cảm nhận xót xa
Mong một mai ta bước chung lối về !!!
nhoknghich
13-01-2010, 01:14 AM
Thơ tình buồn cho một kẻ lao đao
Đành xa mãi, chỉ còn là kỉ niệm
Chẳng lẽ nào, buồn nơi ấy còn vương
Người ở lại, xanh xao theo ngày tháng
Thôi thì xa, giờ ngỡ ngàng mơ mãi
Một bòng hình, nay đã khuất tầng không
Là ảo ảnh, Nhưng sao lòng vẫn nhớ
Nỗi tương tư, vương vấn mãi một chiều
Trách số phận sao cứ mãi đìu hiu
Trách năm tháng, trôi qua nhanh đến thế
Trách một người, sao vô tâm quá đỗi
Ánh mắt buồn, miền kí ức xa xăm
Người ở lại, với nỗi trầm ngâm
Lệ tuôn trào,hằng đêm chôn kín
Nỗi lòng đau, chỉ mình người ở lại
Chút vu vơ, người đã viết thơ buồn
hamy905
13-01-2010, 05:44 AM
Lời thơ sầu giờ thấm giọt lệ tuôn
Gởi về em, nỗi buồn người cô lẽ
Đêm bơ vơ, sao nghe buồn quạnh quẽ
Nhớ về em nghe lặng lẽ từng giờ !!!
trannhankim
15-01-2010, 12:11 AM
.........
Cho quanh ta tràn ngập nỗi mong chờ
Phương xa ấy người ơi người có biết
Ta vẫn ngồi nhìn trời đêm nghiệt ngã
Cuốn tình ta trôi đến tận phương nào
Mãi lao đao tìm ân tình qua mất
Có thật là em đã vội cách xa ?
Đếm thời gian đang đến rồi lướt qua
Người quay bước rồi đi rồi xa khuất
Cho một người ngồi đây cùng tiếng nấc
Viết vần thơ để cất lên nỗi buồn !!!
nhoknghich
16-01-2010, 12:50 AM
Đã không còn nói tiếng yêu thương
Đã không còn, tiếng mơ tiếng nhớ
Mà sao lòng vẫn hoài vương vấn
Dấu ngấn buồn, chôn chặt nơi tim
Người biết chăng, dòng thơ buồn lặng lẽ
Là cho người, người nơi ấy hay không ?
Dòng thơ này viết lên, trái tim này đau thắt
Ta xa ... mãi mãi xa
trannhankim
23-01-2010, 12:30 AM
Tuy thật gần nhưng ân tình đâu mất
Đành xa người dù lòng biết rất đau
Kỷ niệm xưa giờ tựa giấc chiêm bao
Lòng gợn lòng như mưa rào bão tố
Mai xa rồi có bao giờ em nhớ
Nụ hôn nồng nàn một thuở yêu thương
Đã bên nhau đến ngã rẽ đôi đường
Hai phương trời anh - em về hai hướng
Gió ơi gió hãy mạnh lên và...cuốn ...
Một tình yêu cháy bỗng của một thời
Còn sóng kia ghé vào lòng anh nhé
Xóa nhoà yêu thương nhung nhớ thuở nào !!!
hamy905
23-01-2010, 02:27 AM
Tình đã trao và đang nồng luyến nhớ
Nói làm gì tiếng thở lẫn lời than
Ai phũ phàng ai người ơi nói rõ
Ta xa rồi phố nhỏ cũng buồn tênh!!!
nhoknghich
23-01-2010, 06:47 PM
Nhớ một thời, một thời mơ mãi
Hai kẻ chung đường, hai kẻ vấn vương
Nhớ một thời, nhớ cả mùi hương
Hoa ngày nắng, đôi đường nay bước
Xa lắm rồi, một bước chung đôi
Xa lắm rồi những bồi hồi nhung nhớ
Còn đâu nữa, nhưng gì ta hẹn ước
Ta chung đường, hay hai kẻ chia hai
bonghong_tangem_586
24-01-2010, 11:00 PM
Em cố quên, nhưng lòng càng nhớ
EM không buồn, nhưng nỗi buồn càng sâu
Em nói không yêu, nhưng tình yêu càng sâu nặng
EM nói quên rồi, nhưng nỗi nhớ cứ chênh vênh
:timvo:
ta tìm quên trong men rựu cuộc đời
uống cho say cho quên đi tất cả
quên cuộc tình và hồi ức đau thương
nhưng sao quên khi con tim ta còn nhịp
vẫn rên xiết từng hồi qua nhịp thở
vẫn quặn lòng khi ta nhớ về em
quên sao được khi hồi ức còn đây
giây phút này ta mãi nhớ về em
trannhankim
25-01-2010, 08:58 PM
Đã bao đêm ta nằm ôm gối chiếc
Nhớ người yêu sao da diếc trong lòng
Xa xưa ấy quay về trong giấc mộng
Để bồi hồi chợt gió lộng vào tim
Cố đi tìm tình yêu bị lãng quên
Nơi cuối trời của tận cùng trái đất
Gào thét gọi nhưng tình kia đâu mất
Cho nơi này anh vật vờ nhớ em
Em yêu ơi giờ em ở nơi nào?
Nỗi mong chờ anh ôm vào dĩ vãng
Nếu mai này nàng từ đâu lại đến
Vẫn ân cần tim anh mãi bên em !
nhoknghich
27-01-2010, 01:31 AM
Đã bao đêm, nỗi trằn trọc băn khoăn
Đêm thương nhớ, đêm dài dằn dặt
Đã bao lần một mình suy nghĩ
Có hay không nỗi nhớ về ai
Hay chỉ là nỗi buồn hư ảo
Chút vu vơ, khi gió chợt về
Chút thẩn thờ khi mưa chợt đến
Và nỗi buồn giây phút nhớ nhung
nhoknghich
04-02-2010, 07:53 AM
Có đôi lần tôi tự hỏi lòng mình
Sao phải thương một người nơi hư ảo
Tôi tự hỏi, vì sao tôi lại nhớ
Tự hỏi lòng, sao vương vấn mãi thôi
Và đôi lần câu trả lời chợt đến
Những suy tư, nỗi nhớ vơi dần
Vì tôi yêu một người hư ảo
Nên nỗi buồn chẳng phút nào nguôi.
nhoknghich
04-02-2010, 08:06 AM
Hoàng hôn buồn lặng lẽ buông rơi
Bằng lăng tím một mình nơi xa vắng
Và nơi ấy, có người đang chợt tỉnh
Khỏi cơn mê, khỏi mộng nhớ xa xăm
Cánh bằng lăng rơi theo năm tháng
Cánh hoa buồn, cánh hoa thắm ngày xưa
Có đôi lần, hoa rơi sân tím đẫm
Tím màu hoa, tím cả giọt lệ buồn
Nay xa lắm, ngày xưa và nơi ấy
Kỉ niệm một thời, thôi xin gửi nơi xa.
nhoknghich
08-02-2010, 09:01 AM
Những giấc mơ tôi giữ kín trong lòng
Xa xăm lắm những gì là ảo ảnh
Tôi mơ ngày hoa nở bình yên
Mơ về ngày, tôi chọn là hạnh phúc
Có một người dáng hình quen thuộc
Có một người, tôi nhớ từ lâu
Những giấc mơ, bên một người yên ấm
Những giấc mơ, xa ấy còn không ?
nhoknghich
26-02-2010, 04:27 PM
Mối tình đầu từ lâu tôi cất giấu
Nơi tim mình, dám bày tỏ cùng ai
Rồi hôm nay người xa tôi mãi mãi
Chút ấm êm tôi cứ mãi đi tìm
Mối tình đầu, ngày xưa ngây dại lắm
Trao một người, tôi chưa rõ là ai
Tôi tự hỏi có không hay không có
Cho một người ảo ảnh xa xăm
Mối tình đầu, đâu phải trăm năm
Như nỗi nhớ ngàn năm còn mãi
Mối tình đầu, mối tình ngây dại
Trái tim này, trao mãi nơi ai .
nhoknghich
04-03-2010, 08:55 AM
Ngày hôm nay, tôi về nơi xưa cũ
Tìm lại người, tìm lại dáng thơ xưa
Tìm lại anh với dáng hình quen thuộc
Nhưng không đành gửi lại giấc mơ xa
Tìm ngày qua, tôi tìm nơi hư ảo
Một bóng hình, một nét nhớ tôi mơ
Tìm lại ai, nơi trong tôi hoài niệm
Gửi người xa, người tôi nhớ tôi yêu
Tôi tìm anh, tìm một người hư ảo...
trannhankim
11-03-2010, 08:26 PM
Khi đã yêu biết bao điều mơ mộng
Mối tình hồng trông ngóng biết dường nào
Đắng cay sẽ hóa ngọt ngào
Chỉ muốn tìm rồi trao nhau tất cả
Tình yêu đẹp là khi không vội vã
Cứ dần dần bước đến gần với nhau
Có yêu mới biết tại sao
Dâng tất cả bao điều ta hiện có
Tình yêu ơi xin đừng là cơn gió...!!!
nhoknghich
14-03-2010, 07:32 AM
Tình yêu ơi, ngóng trông hoài chẳng thấy
Mi là chi, để ta mãi kiếm tìm
Tình yêu ơi, tình yêu là gió thoảng
Thoáng qua rồi bất chợt mất nơi nao
Tình yêu ơi, gió lao xao tìm kiếm
Tình yêu ơi, chôn giấu một nỗi niềm
...
Tôi và tình yêu là hai kẻ bước trên cùng một con đường, gặp nhau nhưng bước ngược chiều, một con đường hai lối song song. Tôi và người ta cũng thế, một con đường nhưng ngược chiều và song song nhau. Bước đi chung một con đường nhưng không thể gặp nhau, không thể bước cùng thì chung con đường cũng chỉ là vô nghĩa.
nhoknghich
15-03-2010, 12:35 AM
Thơ vụn về tôi viết gửi cho ai
Sao nhớ mãi bóng hình xa xăm đó
Những buổi chiều, tôi lặng yên trước gió
Tự hỏi lòng có bày tỏ hay không
Rồi từng ngày tôi cứ mãi ngống trông
Thương yêu ấy trong lòng bao hy vọng
Chất chứa đầy cùng với những mộng mơ
Tôi viết thơ, gửi cùng mây và gió
Nhờ mây thương gửi mưa chiều mát dịu
Nhờ gió hiền gửi tiếng nói lời yêu
Gửi bao nhiêu, bao điều mới đủ
Tỏ tâm tư, khi giấc ngủ không tròn
...
Chiều ngày 14 tháng 03 năm 2010:"Một buổi chiều lộng gió cùng vs những cánh diều đang bay lượn trên trời cao. Cảm thấy sao nhỉ vui? Buồn? hay là .... ? Khó tả thật nhưng lúc này mình cảm thấy thật bình yên. :)"
trannhankim
15-03-2010, 10:03 PM
Gió có hiểu...
Khi diều không gặp gió
Như ngọn cỏ thiếu hẳn những cơn mựa
Rồi sao nhỉ...
diều nằm yên một chỗ
Thổn thức lòng vì vắng ngọn gió đưa
Cũng như anh...
nghiệm cuộc đời trống vánh
Thiếu chút gì sao nghe canh cánh bên lòng
Tự hỏi mình đã biết chút hoài mong
Mong ngọn gió ?
ồ không...
...là một thứ khác !
nhoknghich
16-03-2010, 01:48 AM
Gió lao xao, rì rào trên sóng biển
Bọt tuôn trào xô cát bến bờ xa
Chốn biển khơi cố giương mình mệt lã
Phút yêu đầu, ta hối hả chạy theo
Và thời gian nghiệt đã đã gieo
Bao nỗi nhớ, bao yêu thương chất chứa
Dặn lòng mình cố quên đi lời hứa
Nhưng sao đành nghe tiếng khóc trong mưa
Và từ nay, thắp tim mình ngọn lửa
Tiếng yêu thương chốn giấu thưở ngày xưa
Và từ nay, những giọt lệ ban trưa
Ngày xưa ấy, xin một lần được hứa.
Ngày vui :)
trannhankim
16-03-2010, 02:55 AM
Ngày xưa ấy cho ta bao hoài niệm
Có vui buồn , giận dỗi thật dễ thương
Để giờ đây trong ánh nắng tinh sương
Ta ngồi nhớ... ôi sao ta lại nhớ :
Thuở ban đầu mộng mơ thành người lớn
Lắm dại khờ làm đau đớn trái tim
đã từng đêm ta khóc đã từng đêm
Mai thức giấc chợt trôi vào dĩ vãng
Ngàn ngày sau vẫn không hề quên lãng
Có một thời mộng mị thật đáng yêu
Nhớ rất nhiều , ôi nhớ biết bao nhiêu
Thuở học trò vô tư thời áo trắng !
nhoknghich
16-03-2010, 07:34 AM
Bao hoài niệm về một ngày thu cũ
Đã qua rồi, những lúc ngu ngơ
Ta trao vội bao lời thương, lời nhớ
Để bây giờ, tình khờ giữ nơi ta
Đã qua rồi, sao cứ mãi ngân nga
Câu yêu thương, ngày qua trao vội
Đã qua rồi, sao giờ ta hối lỗi
Với bao điều ta trót nỗi ưu mê
Đã qua rồi mộng ấy một vùng quê
Rước nhau về qua một cầu tre nhỏ
Bao muộn phiền, hai đứa sẽ cùng lo
Đã qua rồi, thôi thì quên đi nhé.
Vẫn là cánh diều ban chiều và vẫn là cảm giác bình yên hôm nào !
trannhankim
16-03-2010, 08:03 PM
Có còn không trong những dòng lưu bút
Hai đứa mình chăm chút đến từng hàng
Những lời nói "anh đã trót yêu nàng"
Em giận dỗi "ai yêu mà nói thế "
Có còn không cây cầu tre năm ấy
Chung bước gập ghềnh tay nắm lấy tay
Anh bước mạnh còn em thì run rẫy
"Đừng sợ em nha ,đã có anh nơi này !"
Rồi những lúc tưởng chừng như không thể
Hai đứa mình sẽ ở mãi bên nhau
Nhưng nào ai có biết được trời cao
Người xa khuất trái tim này đau nhói
Ngã ba đường hãy gom về một lối
Em mệt mỏi thì xin hãy quay về
Cho niềm đau thoát khỏi nỗi ê chề
Cho cơn mê chuyển mình thành hiện thực !
nhoknghich
17-03-2010, 08:11 AM
Giấc mơ không tròn
Cho một lần ta nhớ
Chút bình yên ... ta cứ mãi kiếm tìm
Ta mơ mãi ... bóng hình xa xăm ấy
Ta mơ hoài ...mơ một giấc mơ xa
Ta là ai trong dòng đời hư ảo
Ta là ai sao cứ mãi đợi chờ
Ta là ai sao ta hoài mộng tưởng
Ta là ai ... ta biết ta là ai ???
Mộng không thành ... ta tìm ta kiếm
Chút tàn dư ... chút kỉ niệm đã qua
Thôi thì xa, ta mình ta tạm biệt
Ta mơ hoài ... một giấc mơ xa
Một giấc mơ chưa tròn ...
........dù là nơi hư ảo!
Mất ngủ ! :(
nhoknghich
18-03-2010, 01:15 AM
Ngày vui ta hát ngân nga
Từng câu từng nhịp ê a điệu hò
Bỏ qua bao nỗi âu lo
Ta vui sống với con đò trên sông
Đất trời vẫn rộng mênh mông
Sao ta lo lắng mà trông chờ gì
Thôi thì quên những chia ly
Ta vui sống với những gì ta yêu
....
trannhankim
18-03-2010, 02:08 AM
Trên đời có rất nhiều điều
Để ta khám phá bao nhiêu cho vừa
Thời gian vun vút thoi đưa
Đến ngày sau ấy lại về bên nhau
Bên nhau cho đến ngày sau
Yêu nhau thắm thiết trao nhau trọn tình
Anh thương ánh mắt ưa nhìn
Nhớ sao da diếc bóng hình người thương
...
Mai này sẽ bước chung đường !!!
nhoknghich
18-03-2010, 11:04 AM
Em cứ nghĩ biễn hiền và đẹp lắm
Sóng nhẹ nhàng vỗ bờ cát nằm yên
Em cứ ngỡ tình đôi ta cũng vậy
Đẹp và hiền như biễn cát ngoài kia
Nhưng ngỡ đâu hạnh phúc mãi chia lìa
Ta chia tay trong biển xưa ngày đó
Ngày ra đi, biển bình yên đến lạ
Phút ban đầu, em cứ ngỡ tình ta
Mãi về sau không bao giờ nghiệt ngã
Mà giờ đây, lả tả giọt lệ buồn
Em cứ ngỡ, ngỡ một ngày nắng mới
Biển ngày nào sẽ mãi mãi bình yên
Em cứ ngỡ, biển trăm miền anh kể
Mãi sẽ là biển cát của riêng ta
Em cứ ngỡ, và rồi em cứ ngỡ
Để giờ đây, mình em chốn xa mờ
...
Xa lắm rồi, những gì của kí ức ...
trannhankim
18-03-2010, 09:20 PM
Cũng có lúc biển gặp cơn giông tố
Nỗi sóng rền thịnh nộ biết dường nào
Rồi sau đó biển rì rào dịu lại
Ánh nắng hồng trãi khắp bến bình yên
Bao chất chứa với lắm nỗi ưu phiền
Sống trên đời sầu riêng ai chẳng có
Hãy gắng lên với tình yêu nho nhỏ
Tích góp nhiều ta có được vạn lần.
Hãy cố lên khi trước mặt ta vẫn còn lắm chông gai... đang chờ phía trước !!!
nhoknghich
19-03-2010, 04:02 PM
Hãy chỉ tôi, con đường phía trước
Bước ngập ngừng tôi chẳng biết về đâu
Nỗi âu sầu tình xưa tôi chưa dứt
Mối tình khờ tôi nức nở theo ai
Rồi một mai, tôi phải về bến mới
Phải làm sao với những lời ước hẹn
Phải làm sao, khi chưa quên hình bóng
Của một người, tôi hứa sẽ chung đường
Trong lòng này sao cứ mãi vấn vương
...
Tôi chưa quên, tôi vẫn nhớ!
nhoknghich
20-03-2010, 07:30 AM
Ừ có lẽ, tôi chưa bao giờ nhớ
Ừ có lẽ, chẳng phút nào tôi mơ
Ừ có lẽ, vần thơ này tôi viết
Chỉ vu vơ, trong giây phút mệt nhoài
Ừ có lẽ, chỉ là tôi có lẽ
Đã thầm yêu, thầm nhớ đến một người
Ừ có lẽ, chỉ là tôi một phía
Còn phía kia, đâu ai biết về tôi
Ừ có lẽ, tôi không mơ, thơ thẫn
Nhưng tâm tư, hụt hẫng nhớ người
Ừ có lẽ, có lẽ tôi là vậy
Nghĩ vẩn vơ, rồi lại đến thẫn thờ
...
nhoknghich
21-03-2010, 07:40 AM
Năm tháng dài, bao nhiêu ngày chất chứa
Nỗi âu lo, Ta hứa với thời gian
Cảnh hoang tàn, ta hoang mang ngày tháng
Mong một ngày hạnh phúc, hết gian nan
Buồn và nhớ trong lòng ta tràn ngập
Tiếng yêu đầu,ta ấp ủ trong tim
Qua năm tháng êm đềm trong hạnh phúc
Để ngày dài ta nức nở theo ai
Ta đã say một lần và mãi mãi
Để đêm dài ta trông hoài sớm mai
Ta đã say và chưa bao giờ ta tỉnh
Ta đã say, say cùng với thời gian
...
Buồn và nhớ !
trannhankim
22-03-2010, 01:43 AM
Ta đã thấy bầu trời trong đôi mắt ấy
Tuy xanh rì nhưng lại thiếu thứ chi
Long lanh thiếu chút dịu kỳ
Đôi khi bắt gặp bờ mi hoen nước mắt
Có phải chăng...
nỗi lòng se thắt
Cho em tôi thắm chút nỗi buồn
Thương em quá nhưng biết làm sao được
Đành câm nín nuốt chút lệ vào tim !
nhoknghich
23-03-2010, 08:38 AM
Mùa thu cũ qua đi theo năm tháng
Tiếng yêu đầu, hai hàng lệ rưng rưng
Chút yêu thương, vấn vương từng giây phút
Thuở ban đầu, heo hút gió với mây
Nhớ sao nhớ, lây lây từng chiếc lá
Thu đã về, ngày ta đã gặp nhau
Tình chớm nở, ta vội vàng chôn giấu
Để giờ này, đau đáu nỗi nhớ nhung
Cho đôi ta, những giây phút cuối cùng
Bên kỉ niệm và khung trời mộng ước
Cho đôi mi ươn ướt giọt lệ buồn
Cho lòng ta, luôn yêu ngày thu cũ.
Chút vu vơ, sao mình lại nghĩ nhiều đến thế, quyết định của mình là đúng hay sai ? Có ai có thể trả lời mình ko. Mình nhớ ...
nhoknghich
24-03-2010, 12:06 AM
Hãy cho tôi biết vì sao
Lệ rơi, lệ thấm tuôn trào trên mi
Khóc người, khóc tiếng chia ly
Ai thương ai nhớ người đi chưa về.
Còn đâu nữa, phút ngủ mê
Tôi tìm hình bóng, ngày xưa đâu rồi ?
trannhankim
25-03-2010, 12:29 AM
Thấp thỏm phập phồng nhớ người ta
Bây giờ chốn ấy tận phương xa
Còn không nghĩ đến người yêu cũ
Chuyện tình ngày trước lắm mặn mà
Lệ hoen khoé mắt trĩu nặng sầu
Mai này tình sẽ dạt về đâu
Gập ghềnh lênh đênh như sóng nước
Lững lờ tình mãi khóc mưa ngâu .
nhoknghich
25-03-2010, 03:56 AM
Chợt nhớ, chợt mơ ngày hạnh phúc
Chợt buồn chợt khóc, chợt vu vơ
Chợt ngơ chợt ngẩn, về hình bóng
Chợt đến chợt về chốn mộng mơ
Nhớ người sao mãi ơ thờ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mong chờ ai kia
Đôi ta nay mãi chia lìa
Thôi quên đi nhé, những gì hôm qua
Ta xa xa mãi ngày qua
Ngày qua, đi mãi bình yên chốn nào
Gió về gió thổi lao xao
Chút lòng tự hỏi người nào ta thương?
Sorry mod, tại lúc đó nhok bức xúc quá, post nhầm chỗ.:P
trannhankim
25-03-2010, 07:23 PM
Tại sao nhóc tức quá vậy ta
Hay là thiếu ngủ tối hôm qua
Bây giờ lên bost nên nhầm chỗ
Nếu mod biết được sẽ thứ tha. ^^
nhoknghich
26-03-2010, 09:42 AM
Ngoài trời nghe tiếng mưa rơi khẽ
Chút giọt tình si, hoen lệ buồn
Muôn ngàn sao đêm ngày hôm ấy
Chỉ còn mình tôi, sao lẻ loi
.................................................. ........
Thanhks kim đã nói giúp nha
Nhok đây xin tạ một vài câu thơ
Nhok buồn nhok chỉ vu vơ
Mong kim và smod đừng phiền nhok nha!
Cảm ơn trannhankim đã nói giúp nhoknghich :)
chikita712
28-03-2010, 04:16 AM
Hình như đã 2 năm
Em chạy trốn chính em để ép mình quên lãng
Anh cũng chưa bao giờ tìm...
Đôi khi em thấy trái tim mình bóp nghẹt
Đau đau
Cái cảm giac đó nó hình như vô định
Em tự hỏi mình còn yêu?
Có lẽ là đã hai năm
Em chỉ khóc vì anh một lần nào đó
Em hài lòng về mối tình đang có
Mà sao...
Đôi khi em nghĩ về anh và cười nhạt nhẽo
Em thấy đắng cay
Nỗi đau dù đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo
Não nề...
Đôi khi
Như ngày hôm nay chẳng hạn
Em chợt nhớ ra mình yêu anh
Nhưng cũng chợt nhớ ra rằng anh chưa bao giờ trở lại
Dù lầm lỗi thuộc về anh
Và em không tin vào trả giá
Bởi trong cuộc chơi kia không có sự đền bù
nhoknghich
30-03-2010, 12:02 AM
Tôi lại khóc vì anh một lần nữa
Tại vì sao, nỗi đau ấy không nguôi
Tôi tự hỏi, vì sao tôi lại khóc
Tự hỏi lòng, tôi tự hỏi lòng tôi
Tôi đau ...
nhoknghich
30-03-2010, 04:29 AM
Hình như là giấc mơ
Phút đầu mình gặp gỡ
Mắt trao chẳng nghi ngờ
Rồi ngày mai ta mơ
Ngày sau bao hạnh phúc
Rồi ta lo từng chút
Về hạnh phúc ngày sau
Rồi ta thấy lao đao
Khi người đi xa mãi
Chẳng câu nói biệt li
Giờ ta chẳng mơ gì
Bao ngày tháng hoài nghi
Giờ chia li nhau nhé
Trao nụ hôn rất khẽ
Lên đôi mắt ngày xưa
Ta gặp nhau trong mưa
Ta hứa chẳng dối lừa
Giờ không yêu nhau nữa
Mưa cũng trút từng cơn
Giờ ta mãi cô đơn
Mình ta hờn ta trách
Cho phút chốc hoài nghi
Từng hạt mưa li ti
Còn gì đâu ta nhớ
Còn gì đâu ta mơ
Để giờ mãi vu vơ
Nhớ về ngày xưa ấy
Ta say
Ngay ngay
Loay hoay ta tìm
Ta kiếm
Chút kỉ niệm ... ta và anh .
Viết cho người xưa - kỉ niệm chưa phai nhòa !
trannhankim
31-03-2010, 01:47 AM
Hái một cành hoa
tôi cài lên mái tóc
Hương thơm nồng ngây ngất lòng em
Rồi từng đêm...từng đêm
Trong giấc ngủ êm đềm
em khẻ gọi tên
vang vọng đến nơi này... tôi chợt tĩnh
Em dấu yêu ơi hãy ngủ
...ngủ ngon
cho giấc mộng tròn vừa đủ trái tim em
Tôi muốn gần bên ôm em trọn đêm
Ru em ngủ say trong giấc nồng mộng mị
Anh ước chi khi ấy là sự thật
Để chợt tĩnh không mất em bao giờ
Cuộc đời lắm lúc bất ngờ
Để ta bất chợt tình cờ gặp em
Đêm nằm mơ khẻ gọi tên
Biết mình đã muốn bên em bao ngày
Mong sao tình sẽ đong đầy
Cho đôi tim nhỏ ngày ngày nhớ nhau !
nhoknghich
01-04-2010, 05:24 AM
Phút nhớ, phút mong, ta bỗng sợ
Quay về kỉ niệm, của ngày thơ
Ta mơ ta mộng, ta trông ngóng
Rồi bỗng hoài nghi, ta mất anh
Hạt sương rơi khẽ, giọt mong manh
Ai buồn, ai khóc, ai thương nhớ
Ai đợi, Ai mong, ai vẫn mơ
Chung đường, chung bước, ước vọng xanh.
Mỏng manh tình ấy, hanh hao, phai tàn
...
trannhankim
02-04-2010, 01:30 AM
Mưa bay lất phất bên thềm
Có em bên cạnh cho thêm ấm lòng
Ấm luôn những buổi đầu đông
Khi ta hiểu rỏ mình không xa mình
....
Thình lình thức giấc lặng thinh
Mắt kia thôi cứ nhìn vào hư vô
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Em ng xa vắng bao giờ gặp đây !
....
Ngày qua cùng tháng với năm
Đêm nằm lẻ bóng âm thầm mình anh
Người ơi người ở nơi đâu
Cho ta luôn nhớ canh thâu mưa dầm !
trannhankim
02-04-2010, 01:37 AM
Mưa bay lất phất bên thềm
Có em bên cạnh cho thêm ấm lòng
Ấm luôn những buổi đầu đông
Khi ta hiểu rỏ mình không xa mình
....
Thình lình thức giấc lặng thinh
Mắt kia thôi cứ nhìn vào hư vô
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Em người xa vắng bao giờ gặp đây !
....
Ngày qua cùng tháng với năm
Đêm nằm lẻ bóng âm thầm mình anh
Người ơi người ở nơi đâu
Cho ta luôn nhớ canh thâu mưa dầm !
LÃO HẠC
03-04-2010, 12:24 AM
Vu vơ
Đã lâu rồi không về thăm Nhỏ
Để bây giờ rợp cỏ...lá rơi
Nhân duyên số phận do trời
Ngang qua chốn ấy đôi lời cầu mong
Nợ trần vay trả chưa xong
Thu mình ngõ vắng cho lòng nhẹ hơn
nhoknghich
03-04-2010, 10:33 AM
Cuối thu chiếc lá lặng rơi
Anh bên người mới, chẳng lời hỏi han
Bên em với những hoang mang
Vu vơ, ngơ ngẩn, ngỡ ngàng vì ai
Nhớ ai chén đắng rượu cay
Uống cho cạn hết để say với đời
Uống khi tâm trí rã rời
Uống đi, uống hết bỏ rơi tháng ngày
...
nhoknghich
05-04-2010, 04:36 AM
Cánh diều bay lượn tầng không
Gió đưa gió đẩy long đong tháng ngày
Nhớ người, người hỡi có hay
Loay hoay tìm kiếm, vần mây hôm nào
Gió về gió nhẹ lao xao
Hanh hao thân nhỏ bao ngày chờ trông
Nhớ sao ngày tháng ấm nồng
Bước chung nhịp bước, mộng cùng chung đôi
Phút đầu ai cũng bồi hồi
Luyến lưu, xao xuyến, khi ngồi cạnh nhau
Bây giờ ta mãi xa nhau
Để cho kí ức một màu lãng quên.
trannhankim
07-04-2010, 12:31 AM
Cánh diều nho nhỏ xinh xinh
Bay cao trong gió lung linh sắc hồng
Diều ơi diều có biết không
Ta xin gởi gấm tấm lòng của ta
Đến người yêu nhỏ phương xa
Tình kia gói lại làm quà yêu thương.
nhoknghich
07-04-2010, 12:50 AM
Nếu có thể, ta một lần thành thật
"Chưa hề yêu, hay ta nhớ đến người"
Nếu có thể xin một lần tha thứ
Chỉ bởi vì : giây phút ta say
Nếu có thể, người ơi xin nghe ta nói
Chỉ một lời, một lời cuối ta xin
"ta đã yêu ngay từ giây phút này"
Người tin không hay cho là ta lừa dối
Hay là người trách lỗi do ta
Ta nhân hết, nhưng người ơi tha thứ
Thật lòng này, ta đã bắt đầu yêu.
...Meme...
07-04-2010, 12:55 AM
Biết tình chỉ là mộng thôi
Biết tình sẽ có phai phôi vẫn buồn
Biết tình là trái tim buồn
Biết tình là thế vẫn luôn dõi chờ
Biết tình rồi sẽ tàn thơ
Biết tình rồi sẽ phá mơ chính mình
Biết tình tình cứ lặng thinh
Để ta ngồi viết linh tinh thế này
:so_funny:
nhoknghich
07-04-2010, 12:57 AM
Có người em nhỏ phương xa
Đang ngồi trông ngóng món quà từ ai
Cánh diều nơi ấy có hay
Bên đây em nhỏ, ngày ngày nhớ thương
Người ơi, nguời gửi vấn vương
Trong lòng em nhỏ ngỡ dường biết yêu
Biết bao ngày tháng quạnh hiu
Giờ đây cùng gió, cùng diều gửi trao
Người ơi người ở phương nào
Chớ đừng phụ tấm lòng trao cho người.
Vấn vương ai rồi sao bạn - trannhankim !
nhoknghich
07-04-2010, 01:05 AM
Tnh là mộng chung đường chung ngã
Tình là khờ mơ ước chung đôi
Tình lên ngôi, bồi hồi xao xuyến
Tình quyến luyến, mãi nguyện bên nhau
Tình lao đao, bao ngày trông ngóng
Tình trống trải, mải miết đi tìm
Tình êm đềm, chờ cơn bão tố
Tình là nấm mộ, cho hai kẻ yêu nhau.
nhoknghich
07-04-2010, 01:32 AM
Sáng nay nắng rọi sân trường
Tinh khôi áo trắng vấn vương trong lòng
Bước đi dáng vẻ ngóng trông
Xinh xinh đôi má ửng hồng nét duyên
Có người khép nép bên hiên
Gió lay nhẹ thổi màu huyền tóc mây
Ngắm hoa phượng thắm trên cây
Hây hây má đỏ, là say ai rồi
Có người bên ấy bồi hồi
Ngắm ai, ngắm mãi rối bời tim yêu.
Emmerald
07-04-2010, 01:38 AM
Tình chi tình chẳng là tình
Tại người một bóng một mình đấy thôi
Tình rồi sẽ có phai phôi
Mà nào phải nghĩ rồi tội tấm thân
Tình cảm vốn dĩ có cần
Tình yêu thì chẳng chắc cần đâu nha
Tình nhiều, tình đầy quanh ta
Chỉ là ta cứ bỏ qua đầy đầy :sr:
Emmerald
07-04-2010, 01:43 AM
Nữ sinh má đỏ môi hồng
Nhẹ nhàng thoáng lướt làm mộng tim ai
Đêm này thức đến sáng mai
Thầm thương trôm nhớ hình hài dáng xinh
Ước sao nàng có cạnh mình
Cho trọn mơ ước tình ta thắm nồng
trannhankim
07-04-2010, 10:13 PM
Nắng lên cho má em hồng
Gió kia xao động bềnh bồng tóc bay
Dáng em dịu bước hay hay
Cho lòng ao ước ngày ngày có em
Những khi thao thức từng đêm
Anh đây mới hiểu lòng bên em rồi
Tình ơi đừng có phai phôi
Có nhau một thoáng để rồi mất nhau.
...Meme...
08-04-2010, 01:59 AM
Tình nào là tình chẳng phai
Mộng nào mộng chẳng phôi phai một ngày
Mộng đẹp tỉnh cũng trắng tay
Bóng hồng thì cũng như mây ngang trời
Ngả ngiêng, vô định muôn đời
Tự do muôn thuở ngàn thời vẫn bay
nhoknghich
08-04-2010, 06:22 AM
Tình nào chẳng đẹp trong đời
Tình nào chẳng phút ngời ngời yêu thương
Tình nào mà chẳng vấn vương
Tình nào mà chẳng mơ đường chung đôi
Tình nào mà chẳng kề môi
Tình nào mà chẳng lôi thôi hằng ngày
Tình nào mà chẳng đắm say
Tình nào mà chẳng ngày ngày chờ mong
Tình nào mà chẳng long đong
Tình nào chẳng có kẻ vong phụ tình.
trannhankim
08-04-2010, 08:13 PM
Sao ta buon the ! Chan qua chung !
trannhankim
08-04-2010, 08:19 PM
Trên phố vắng một mình tôi lặng lẽ
Chỉ một mình không có kẻ thứ hai
Ta ở đây đã biết bao ngày
Em thờ ơ nên nào hay nào biết
Lặng người đi trong từng tiếng bước
Cuối gập đầu nghĩ đã có được gì ?
Chỉ đau lòng cùng với mối tình si
Bụi vào mắt hay tôi đang bật khóc...
nhoknghich
08-04-2010, 10:27 PM
Trên phố vằng, có ai đang lặng lẽ
Bước một mình, quạnh quẽ nỗi nhớ thương
Ai vấn vương chờ ai trong thương nhớ
Lặng bước về, rồi trách người thờ ơ
Người trên đang nhớ đang mơ
Về ai chẳng nói, vu vơ đôi dòng
Thương ai hãy nói thật lòng
Giữ hoài chi mối tình si một mình.
...
nhoknghich
09-04-2010, 05:12 AM
Ta mất nhau từ đây rồi anh nhỉ
Kẻ nói cười, kẻ khóc đau thương
Ta mất nhau từ đây rồi, ta biết
Nhưng sao lòng mải miết nhóm thương đau
"Ta biết rằng cố quên thì sẽ nhớ"
Nhưng sao lòng cố nhớ chẳng thể quên
Ta biết rằng ta, người hai lối sống
Hai con đường, hai suy nghĩ khác nhau
Ta biết rằng ta, người là không thể
Nhưng sao lòng níu kéo phút yêu thương
Ta đã biết và ta càng hiểu rõ
Nỗi đau này là một vết thương sâu
Ta đã biết và đã khóc thật nhiều
Sao nước mắt chảy hoài chưa chịu cạn
Ta đã biết, Lòng này ta đã biết
Phút yêu đầu, cũng là cuối cho ta.
nhoknghich
09-04-2010, 07:20 AM
Đêm vắng hoang tàn, bao kỉ niệm
Chợt ùa về, trong kí ức thuở xưa
Nhưng hôm nay, trời chẳng đổ cơn mưa
Cho lòng ta dịu đi cơn đau nhói
Trời chẳng mưa, nước mắt ta rơi
Rơi ướt má hồng, hoen giọt lệ
Thấm mi buồn, nét mặt ưu tư
Ta dối lòng rồi cố gắng níu giữ
Ta thử một lần rồi đau trọn cả con tim
Một lần yêu, sao ta hoài suy nghĩ
Một lần yêu, sao đau đớn thế này ?
nhoknghich
10-04-2010, 02:42 AM
Gặp lại nhau, cho thêm hoài nhung nhớ
Nỗi đau buồn bất chợt quay về
Gặp lại nhau, cho một lần sau cuối
Thì anh ơi! Xin giữ giấc mơ lành
Trong lòng ta cho yêu thương trọn vẹn.
Gặp lại nhau nét vui mừng đâu mất
Giọt lệ rơi thấm ướt đôi mi
Thì anh ơi! Chúng ta đừng níu kéo
Kí ức buồn xin chôn dấu thời gian.
Gặp lại nhau! Hãy mỉm cười anh nhé
Kỉ niệm xưa, hãy giữ lấy nơi mình
Cho thời gian ấm êm ngày hôm đó
Cho một lần được trọn vẹn yêu thương.
nhoknghich
10-04-2010, 02:47 AM
Phút ban đầu ta gặp nhau chưa nhỉ
Hay chỉ là nỗi nhớ hư vô
Phút ban đầu, chưa một lần chạm mặt
Nhưng sao lòng vương vấn tương tư
Ta biết người, nhưng không rõ thực hư
Ta vẫn yêu, từng câu thơ nét chữ
Khi xa rồi ta cố giữ nhớ nhung
Nên lòng ta cứ hoài nhung nhớ
Và từng đêm ta có những giấc mơ
Những khúc yêu thương, lời thương lời nhớ
Và bây giờ trong lòng ta cứ ngỡ
Ta yêu người cũng vì nợ vì duyên
Nhưng đâu ngờ, ta hai miền cách biệt
Chỉ mình ta miệt mài cố giữ
Duyên chẳng còn, nợ cũng trả hết cho nhau
Nên giờ đây ta cứ mãi lao đao
Trong thương nhớ, một màu kỉ niệm
Thêm một màu, là thêm một lần đau
...Meme...
10-04-2010, 02:53 AM
Thẫn thờ bước dưới màn mưa
Ngước trông trách hỏi sao chưa quên tình
Khẽ khàng dứt cánh hồng xinh
Hỏi nay người ấy bóng hình nơi nao
Ông trời mới ác làm sao
Yêu chỉ có một mà đau đến mười
Nay thì kẻ khóc người cười
Làm chi đến nỗi rười rượi tấm thân
Mình ta có lắm cái cần
Thôi tình duyên ấy ta cần làm chi
nhoknghich
10-04-2010, 02:59 AM
Gió thổi lên trong những đêm hoang vắng
Ta hoang mang, gió ơi mi có biết
Ta ngẩn ngơ và từng ngày mải miết
Ta đi tìm, ánh nguyệt của ngày xưa
Ta đi tìm, tìm trong những cơn mưa
Và ta ngỡ, ta như vừa tìm thấy
Nhưng chợt buồn, khi trăng ấy vừa tan
Ta lang thang, ngỡ ngàng ngày tháng
Ta vẫn đi, dù biết bao vật cản
Trước con đường, lảng vảng những ưu tư
Ta tìm trăng, dù là thực hay hư
Ta vẫn tìm, dù là hư hay thực.
nhoknghich
10-04-2010, 03:09 AM
Đàn chim nhỏ lượn theo từng con gió
Có hay chăng ta muốn được tự do
Cũng như mi, ta thả mình bay lượn
Chẳng lo màng đến chuyện thế gian
Đàn chim nhỏ ơi, về đây nữa nhé
Để cho ta được gửi hồn theo gió
Gửi đàn chim, bay lượn khắp phương trời
Cho lòng ta thanh thản giữa nơi đây
Đàn chim nhỏ ơi, mi bay đi đâu vậy
Cho ta theo, ta gửi hồn của ta
Cùng bay cùng lượn, ngân nga từng ngày
Được như mi, không lo không nghĩ
Đàn chim nhỏ ơi! Từng chiều tàn mi bay
Bỏ lại ta, nơi đây hoang vắng
Bỏ lại ta trống vắng trong lòng
Bỏ lại ta để ta nhớ ta trông
Đàn chim nhỏ ơi! Gửi lời của ta nhé
Đến mọi nơi, ta muốn gửi yêu thương
Đàn chim nhỏ ơi! Nhớ lời ta nhé
Gửi yêu thương, gửi đến mọi người !
...Meme...
10-04-2010, 03:18 AM
Thưc hư là ảo hay mơ
Là mơ là ảo thì khờ mới trông
Ấy chỉ là mộng hư không
Dù trông dù ngóng chỉ công đoái tìm
Tại sao phải khổ con tim
Tại sao phải ngóng, phải tìm, phải trông
Tại sao phải cứ công không
Tại sao phải cứ thinh không mà chờ
Tại sao cứ phải mộng mơ
Tại sao ko biết tỉnh mơ mà nhìn
Nhìn trời đất trôi im lìm
Cuộc đời ta sống đừng dìm trong mơ
nhoknghich
10-04-2010, 03:30 AM
Buồn buồn ta muốn làm thơ
Ta buồn ta biết ta mơ trong lòng
Nên đời ta cứ long đong
Ta chờ ta ngóng, ta trông ai hoài
Đôi lúc ta cũng có say
Nhưng ta không biết người hay không người
Bây giờ ta rõ chín mười
Người đi mãi mãi, chờ người ta đau.
nhoknghich
10-04-2010, 05:34 AM
Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ
Mới đây thôi mà đã hai năm rồi
Ta quen nhau, bất chợt trong mưa đổ
Hạt mưa buồn ngày ấy trở thành vui
Nhưng hôm nay, đôi ta đành nuốt lệ
Sầu một mình, riêng hai ngả chia đôi
Mưa vẫn rơi, và giọt mưa buồn bã
Vui đi rồi để lại buồn riêng ta
Ta mãi xa, anh về bên người mới
Để mình ta ngắm hạt mưa rơi
Ta đứng riêng ta, nghe à ơi điệu lí
Đưa em sang sông, anh bắt nhịp cầu
Giờ người đi để lại mối sầu
Để trong lòng ta với đầy mâu thuẫn
Khóc hay cười khi chúc phúc cho anh
Người ta thương hai năm chưa kịp ngỏ.
nhoknghich
10-04-2010, 05:45 AM
Đàn kiu tích tịch tình tang
Ta đàn lên tiếng đàn sầu lòng ta
Nay ta hai kẻ hai nhà
Đâu còn như trước mà chờ mà trông
Thế sao lòng vẫn cứ mong
Trông trông, ngóng ngóng, long đong tháng ngày
Ta buồn ngắm những làn mây
Bay bay nơi đó có hay người buồn
Đàn kia lên tiếng sầu muôn
Đời này lắm kẻ cũng buồn như ta
Thôi thì góp nhặt từng nhà
Về đây chia sớt cho nhau chuyện mình.
nhoknghich
10-04-2010, 09:23 AM
Đêm khuya mình ta
Một mình suy nghĩ
Những chuyện chia ly
Những gì quá khứ
Đêm khuya mình ta
Như đêm hôm đó
Ta với mình ta
Một mình ta nhớ
Đêm khuya mình ta
Những gì kí ức
ùa về nức nở
Hoen mắt ta cay
Đêm khuya mình ta
Có phải ta say
Có phải từng ngày
Loay hoay tìm kiếm
Đêm khuya mình ta
Hạnh phúc êm đềm
Bây giờ kỉ niệm
Qua mất thời gian
Đêm khuya mình ta
Bỏ mặc hoang tàn
Mơ màng suy nghĩ
Những chuyện mộng mị
Đêm khuya mình ta
Đau thắt thế này
Sao tim chẳng hỏi
Được lời cho ai
Đêm khuya mình ta
Say say giọt lệ
Buồn cho lời thề
Ngày xưa ta hứa
Đêm khuya mình ta
ngà ngà say chút
Để phút mơ xa
Ta là hư ảo
Đêm khuya mình xa
Đã xa ngày tháng
Ta chút hoang mang
Đi tìm quên lãng
Đêm khuya mình ta
Một chút mơ màng
Người bước sang ngang
Lang thang trốn tránh
Đêm khuya mình ta
Nỗi lòng chưa dứt
Nức nở theo thơ
Vu vơ theo gió
Đêm khuya mình ta
Ngồi với thẩn thờ
Mơ mơ đôi chút
Giây phút dại khờ
Đêm khuya mình ta
Bàn tay lạnh lẽo
Nắm chặt lấy nhau
Sao còn chưa ấm
Đêm khuya mình ta
mưa rơi râm râm
Câm câm lạnh giá
làm sương ngang qua
Đêm khuya mình ta
Mơ mơ suy nghĩ
Những gì ta viết
Buồn bã lệ rơi
Đêm khuya mình ta
À ơi tiếng hát
Một dãy cát vàng
Sóng xô dập dìu
Đêm khuya mình ta
Nhìn qua cửa sổ
Cảnh vật lặng im
Một mình ta thức
Đêm khuya mình ta
Với nỗi suy tư
Nghĩ gì buồn quá
Ngẩn ngơ đôi dòng
Đêm khuya mình ta
Viết viết đôi dòng
Cho lòng thanh thản
Mơ màng qua đi
Đêm khuya mình ta
Viết gì chẳng nghĩ
Kết thúc ra sao
Lao xao gió thổi
Đêm khuya mình ta
Một mình mệt mỏi
Chẳng phải ta đau
Mà ta đang nhớ
Đêm khuya mình ta
Kỉ niệm ùa về
Nỗi buồn chợt đến
Ta ... lênh đênh
Sóng biển tuôn trào
Đưa ta vào giấc mộng.
Chia tay ...
Nỗi buồn nhân hai
Ta say ...
Quên đi nhé ...
Thôi nhé, ta quên.
trannhankim
10-04-2010, 09:39 AM
Gió sao lại nỡ rung cành
Cho em cứ cách xa anh bao ngày
Để lá vàng rời xa cây
Cho mây bay mãi vu vơ cuộc đời
Ngày xưa từng nói bao lời
Giờ theo cơn gió một đời cách xa
Tình yêu ấy đã trôi qua
Cho tình yêu mới nở ra trong lòng.
nhoknghich
10-04-2010, 10:23 AM
Tình yêu ngày đó đã qua
Nhưng còn lưu lại vết hoa cuộc tình
Trách ai, cứ mãi làm thinh
Bây giờ xa mãi, một mình em quên
Cuộc đời số kiếp lênh đênh
Xa rời, xa mãi, nhưng quên sao đành
em còn lưu mãi tình anh
Thôi thì lưu lại để dành nơi tim
Chúc anh hạnh phúc êm đềm
Em không còn viết "bên thềm hoa xưa".
nhoknghich
11-04-2010, 09:39 AM
Viết cho nhau vài dòng kỉ niệm
Viết cho người, hoài niệm khi xưa
Ta không xoá nhưng sao giờ mất hết
Buồn một mịnh ta gắn gượng mình ta
...
hamy905
12-04-2010, 10:45 PM
Lời ai sao quá thiết tha
Để cho ta thấy xót xa trong lòng !
Vậy mà ta cứ đợi mong
Chờ người hồi đáp lòng không vơi buồn !
Emmerald
12-04-2010, 11:52 PM
Người đi đi mãi ko về
Ta buồn ta khóc ai hề biết chi
Thôi thì để mộng qua đi
Nay ta sẽ sống vì ta mà buồn
trannhankim
14-04-2010, 08:56 PM
Cuộc đời ai biết ngày mai
Tương lai như thoảng mây bay nơi nào
Tình yêu thì mãi lao đao
Sao không thể thấy ngọt ngào thế gian ?
Đên nằm chỉ biết sầu mang
Ngày về một cõi lang than một mình
Thôi thì hãy cứ lặng thinh... !!!
Emmerald
15-04-2010, 02:55 AM
Rồi ôm một bóng một hình mà mong
Ngày ngày đau đớn cõi lòng
Có khi mãi tiếc, mãi trông một người
Có khi chẳng biết khóc, cười
Có khi mãi cứ một đời chông chênh
trannhankim
16-04-2010, 02:15 AM
Tình sao cay đắng gập ghềnh
Cho ta vội nhớ gọi tên của người
"Em giờ đâu hả em ơi !!! "
Sao ta vẫn cứ một đời ngóng trông
Tiếng mưa buồn bã trong lòng
Sao tình vơi mãi mà không đong đầy ?
...Meme...
16-04-2010, 02:28 AM
Hỏi tình lên với gió mây
Người đi nơi ấy có hay chăng là
Đi rồi bóng lặn trăng sa
Đến mây gió cũng chẳng thà muốn bay
Người đi hạnh phúc trong tay
Rày trong giây lát ngất ngây mất rồi
Yêu thương chẳng nói thành lời
Gửi mây tặng gió vời vợi chờ mong
Một ngày người sẽ hiểu lòng
Trở về ta sẽ đắp xong tình nồng
vu ha
16-04-2010, 08:15 AM
Rồi ôm một bóng một hình mà mong
Ngày ngày đau đớn cõi lòng
Có khi mãi tiếc, mãi trông một người
Có khi chẳng biết khóc, cười
Có khi mãi cứ một đời chông chênh
Người đi một cõi lênh đênh
Người ở chốn đây chông chênh đợi gì
Thôi thì hãy cứ quên đi
Đợi chờ năm tháng được gì ai ơi
nhoknghich
16-04-2010, 09:59 AM
Ta về tìm lại bóng người
Tìm nơi kí ức một thời bên nhau
Tìm người thân ấy hanh hao
Lao đao ngày tháng, nỡ nào người quên
Bây giờ tình mãi lênh đênh
Ta tìm định mệnh chông chênh giữa đời
Gửi nhau câu hát à ơi
Gửi nhau tiếng gọi, lời mời bên nhau
Để cho mây trắng một màu
Trời xanh một khoảng nơi nào trong ta
Bây giờ tình đã đi xa
Để ta ngóng đợi, mình ta ta buồn
Để cho rơi mãi, mưa tuôn
Sầu riêng một bóng, muộn màng nhận ra
Mây kia đâu phải mình ta
Trời kia đâu phải bao la vì tình
Giờ đây chỉ biết lạnh thinh
Một mình buồn nhớ tình mình hanh hao
Cõi tình ta có thêm màu
Yêu, thương, nhung nhớ, thêm màu nhạt phai.
nhoknghich
16-04-2010, 11:22 AM
Ngó lên trời bỗng quay cuồng
Nhìn xuống, đất bỗng hóa thành chân mây
Trong lòng thêm một chút say
Ngây ngây ngơ ngẩn, loay hoay ta tìm
Ta tìm một chút tình si
Cho ta yêu kẻ, trồng si bên đường
Để rồi lòng bỗng vấn vương
Thương thương đôi chút để vương thêm sầu.
trannhankim
18-04-2010, 09:34 PM
Trời sao không bắt nhịp cầu
Để cho đôi trẻ chụm đầu bên nhau
Sẽ không còn những thương đau
Chung tay vung đắp một màu yêu thương
Có nhau trên những con đường
Yêu nhau sớm tối hương nồng tình yêu
Thương sao đôi mắt mỹ miều
Giờ đây chỉ muốn mọi điều về em !
nhoknghich
19-04-2010, 12:14 AM
Mắt trao giây phút ban đầu
Là bao nhung nhớ, ưu sầu ta mang
Nhớ người ta nhớ vô vàn
Đau thương ta giữ để ngàn yêu thương
Cho người cùng những vấn vương
Ấm êm êm ấm, người thương bên người.
Nhớ người ta nhớ từng lời
Thương yêu, cay đắng, lệ rơi từng dòng
...
nhoknghich
20-04-2010, 08:36 AM
Trong đêm vắng, mình ta ngồi lặng lẽ
Viết dòng thơ quạnh quẽ nỗi nhớ mong
Gửi nơi gió, phong thư cho người ấy
Để bây giờ, ta vẫn đợi vẫn trông
Gửi gió mây, gửi cho ong cho bướm
Gửi gió hiền, gửi chiếc lá cành cây
Gửi cho hoa, gửi nụ xinh vừa hé
Gửi giùm ta, gửi tiếng nói lời thương
Gửi cho ta, mộng ước chung đường
Ngày xưa đó, vấn vương bao ngày tháng
Gửi cho ta thêm một màu quên lãng
Để ta tìm lại chính bản thân ta
Để ta xa, bước qua ngày nhung nhớ
Để ta về, kí ức của tuổi thơ
Để ta mơ, một giấc mơ trọn vẹn
Để không quên những ước hẹn, ta vềv
...
nhoknghich
20-04-2010, 08:42 AM
Hoài niệm xưa chợt về trong kí ức
Gió lao xao, gió đẩy lá đi rồi
Ta quen nhau, từ một ngày thu cũ
Chỉ mỉm cười, cười cùng với mùa thu
Rồi đông đi, lá vàng thôi rơi nữa
Ta đi tìm, hơi ấm áp mùa xuân
Trong cơn đông lạnh đôi tay buốt giá
Cả tâm hồn, cũng nghiệt ngả lạnh run
Ta cùng bước bàn tay ta nắm chặt
Giờ xa rồi, bỏ mặc những thương đau
Khi trong ta, yêu thương đã vẽ màu
Màu kỉ niệm, vễ thêm màu nhung nhớ
Ngày xưa đó, trong ta cứ ngỡ
Phút yêu đầu sẽ mơ hết cuộc đời
Giờ trong ta, bao lời cay đắng
Ta vẽ thêm màu, mảu của lãng quênv
nhoknghich
21-04-2010, 01:34 AM
Cơn gió chiều khẽ đưa cành phượng vĩ
Đưa cánh diều, đưa kí ức tuổi thơ
Đưa vần thơ, những giấc mơ thuở nhỏ
Nắm tay nhau trên những cánh đồng xa
Sương rơi nhẹ sa sa trên cành lá
Giọt long lanh thong thả trải chạm nụ xinh
Nắng lung linh, đang dần bừng tỉnh giấc
Khỏi mơ dài, khỏi giấc ngủ trời đông
Mây mơ màng, mây rong chơi ngày tháng
Chẳng dừng chân, mây cứ mãi lang thang
Vầng mây nhỏ, đưa trời xuân hàng hoa thắm
Đã về đây sưởi ấm biết bao ngày.
trannhankim
22-04-2010, 07:58 AM
Nắng cứ lên cho đồng xanh vẫn mọc
giọt mưa hiền vung đắp những chồi non
Thế còn ta biết sao đường nào bước
Hạt mưa đầu rơi rớt một tình yêu
Ngã nghiên ta bước liêu xiu
Ta chán mọi điều chán cả thế gian !
nhoknghich
22-04-2010, 12:50 PM
Có người ngồi với tiếng than
Trách người trong mộng, thế gian chán chường
Nên lòng cứ mãi ưu vương
Nhìn mưa rơi rớt, nhớ thương một người
Thì thôi hãy nở nụ cười
Đừng vương, cuộc sống bao đời vẫn vui
nhoknghich
22-04-2010, 12:58 PM
Tôi vô tình đọc được dòng nhật kí
Người chị hiền viết với những suy tư
Và tôi biết chị muốn gửi lá thư
Cho một người dường như là người ấy.
Chút dối lòng tôi quên và không thấy
Để gió chiều thổi mái tóc khẽ lây
Như tự thú trong lòng tôi vẫn vậy
Tôi vẫn yêu, và vẫn nhớ ngây ngô
Tôi tự hỏi có không, lòng tôi ngồ ngộ
Cứ lây lây và thổn thức từng ngày
Tôi đã hiểu, và biết những đổi thay
Và tự nhủ thôi thì cậy nhờ số phận.
trannhankim
22-04-2010, 08:16 PM
Có người ngồi với tiếng than
Trách người trong mộng, thế gian chán chường
Nên lòng cứ mãi ưu vương
Nhìn mưa rơi rớt, nhớ thương một người
Thì thôi hãy nở nụ cười
Đừng vương, cuộc sống bao đời vẫn vui
Lời sao thân thiết bùi ngùi
Bây giờ hiểu rõ nên vui lên rồi
Nắng lên khi có Mặt Trời
Có em bên cạnh cuộc đời nở hoa
Người ơi chớ vội đi xa
Trong lòng mong nhớ sẽ là rất đau
Mong sao tình mãi bay cao
Cho Trăng vui với Trời Sao suốt đời
nhoknghich
22-04-2010, 10:10 PM
Người vui nhân thế bao lời
Nói sao cho hết tình đời thế gian
Thôi ta bỏ mặc gian nan
Mà vui mà sống với ngàn ấm êm
Cuộc đời giây phút êm đềm
Người ơi ngắn lắm bên thềm nhân gian
Thôi thì một phút huy hoàng
Còn hơn le lói ngàn đời chẳng hay
Bây giờ ta sẽ cùng say
Say cho quên hết, sum vầy bên ta.
nhoknghich
23-04-2010, 12:43 AM
Ôi! Lăn tăn mưa rơi từng giọt
Mưa vui buồn với kẻ vu vơ
Ôi! Mưa ơi, sao buồn và nhớ mãi
Mưa lại về, mưa rơi mãi sao mưa
....
lặng thinh
23-04-2010, 07:28 AM
ngồi buồn ngồi ngống ngồi mơ
ngồi thương ngồi nhớ ngồi buồn tương tư
ngồi đây ăn bánh ngắm trăng
ngồi đây cầm ổ bánh mì nhớ ngày vinh quan
đời sinh viên trôi qua lặng lẽ
ko buồn ko khổ cũng chẵng vui
ko nghèo ko đói cũng chẵng no
sáng cơm chiều bánh tối về lai rai
đời chỉ khổ khi ko còn em nửa
đời chỉ buồn chi đời đả mất em
sinh viên là kiếp đa tình
nhưng anh rất chung tình
nhoknghich
23-04-2010, 02:54 PM
Đêm nay mưa ướt thêm ngày
Mưa rơi tí tách, mưa rơi từng dòng
Mưa rơi hết những long đong
Mưa rơi bên ấy (có) ngóng trông không người
Mưa rơi, rơi giữa ngày mười
Tròn một kỉ niệm đôi mươi hôm nào
Với bao ngày tháng hanh hao
Mưa ơi, ai nhớ, sao giờ vấn vương
...
nhoknghich
24-04-2010, 01:54 AM
Ngày qua, qua vội
Ngày về, về nhanh
Trời xanh, xanh thẳm
Đất tơi, tươi màu
Em vẽ bức tranh
Cùng bao tâm trạng
Nào cười nào khóc
Nào buồn, nào vui
Em vẽ bức tranh
Có tình thương mến
Có nỗi giận hờn
Với những vu vơ
Em vẽ bức tranh
Bằng một bài thơ
Với những ngẩn ngơ
Trong em đang có
Em vẽ bức tranh
Với nỗi buồn xo
Về trường về lớp
Về bạn về bè
Em vẽ bức tranh
Xung quanh em thấy
Có bóng dáng ai
Bên đường bước vội
Em vễ bức tranh
Bảy sắc cầu vòng
Em pha em trộn
Thêm màu thêm yêu.
vu ha
25-04-2010, 12:07 AM
Ta về tìm lại bóng người
Tìm nơi kí ức một thời bên nhau
Tìm người thân ấy hanh hao
Lao đao ngày tháng, nỡ nào người quên
Bây giờ tình mãi lênh đênh
Ta tìm định mệnh chông chênh giữa đời
Gửi nhau câu hát à ơi
Gửi nhau tiếng gọi, lời mời bên nhau
Để cho mây trắng một màu
Trời xanh một khoảng nơi nào trong ta
Bây giờ tình đã đi xa
Để ta ngóng đợi, mình ta ta buồn
Để cho rơi mãi, mưa tuôn
Sầu riêng một bóng, muộn màng nhận ra
Mây kia đâu phải mình ta
Trời kia đâu phải bao la vì tình
Giờ đây chỉ biết lạnh thinh
Một mình buồn nhớ tình mình hanh hao
Cõi tình ta có thêm màu
Yêu, thương, nhung nhớ, thêm màu nhạt phai.
Sầu chi cho khổ cả hai
Làm trai đã quyết miệt mài cử nhân
là con phải hiếu song thân
phải lên nghiệp lớn có chân quan trường
không thể chỉ nhớ với thương
không chỉ ong bướm quên đường cổ nhân
trannhankim
27-04-2010, 01:11 AM
Giọt mưa bong bóng đầu mùa
Ai đưa em đến cho vừa lòng anh
Mộng ước tuổi trẻ còn xanh
Em ơi hãy đến nhanh nhanh bên đời
Chỉ mong em nói một lời
Còn hơn muôn vạn bao lời thế gian
Đêm nằm tơ tưởng vương mang
Ngày sau bỗng chóc người sang bên người
Khi ấy sẽ rất tuyệt vời
Miệng cười khúc khích chơi vơi tình nồng
nhoknghich
27-04-2010, 06:08 PM
Tình đời với những long đong
Bao giờ mới hết ngóng trông đêm ngày
Tình đời với những giọt say
Bao nhiêu mới đủ, mới hay người về
Đêm dài nỗi nhớ lê thê
Người đi đi mãi chẳng về cùng ta
Hay là người đã đi xa
Quên đi ngày tháng, quên nhà khi xưa
Ngày dài ướt những ngày mưa
Người ơi ta nhớ, như vừa hôm qua.
trannhankim
28-04-2010, 01:35 AM
Có những luyến nhớ khi trời se lạnh
Với mỗi ai luôn canh cánh bên lòng
Cho đêm về cùng sống giữa hoài mong
Tình đã chết sao ta hoài trông ngóng
Có những lúc ta yêu người tha thiết
Người nào hay nào biết được lòng mình
Có những đau xót nhân lên gấp nghìn
Chỉ giữ lấy mối tình trong đơn độc
Có những khúc hát như hiểu được
Nỗi lòng ta ươn ướt mắt lệ sầu
Rồi tự hỏi người ơi giờ ở đâu
Đành cuối mặt giọt mưa ngâu da diếc.
romantic guitar
28-04-2010, 06:45 PM
Gió chiều
Gió chiều khe khẽ gió chiều thu
Mây bay nhè nhẹ chớm sương mù
Tóc ai bay bay giữa làn gió
Dáng kiều cất bước giữa chốn thu
Tình anh em hỡi ! có biết không
Dù chẳng nói năng vẫn một lòng
Gửi hương theo làn mây thăm thẳm
Chút tình đung đưa chốn bềnh bồng
Thu hỡi thu ơi vẫn muôn đời
Là bạn của gió tình của trăng
Em đi nơi nào anh theo với ,
Dù cho tới mãi chốn cung hằng.
Xa xôi vạn dặm hỡi tình tôi
Dù có dù không vẫn một đời
Xây mộng hoài ước đi muôn lối
Gửi tình cho gió đến bên người.
nhoknghich
29-04-2010, 12:20 AM
Nỗi nhớ mong sao chưa kịp dứt
Để cho lòng ray rứt chút ưu tư...
nhoknghich
29-04-2010, 12:29 AM
Buổi chiều tàn cánh diều nay đâu mất
Gió lên rồi mà chẳng chút niềm vui
Để kỉ niệm ngày ấy chôn vùi
Cánh diều cũ, nay đã về bầu trời mới
Đàn én nhỏ đi rồi cho ta nghĩ ngợi
Phút suy tư, vời vợi nhớ nhung
Nhớ về tình ấy chút mông lung
Bao nhiêu kỉ niệm, đi cùng thời gian
Phút mơ màng, cho ta bao giấc mộng
Để bây giờ tình ta mãi long đong
Và nơi ấy hay không ta trông ngóng
Ta yêu rồi, và nhớ cánh đồng xưa.
trannhankim
03-05-2010, 10:55 PM
Cánh diều lơ lững chơi vơi
Sao không thể kết cuộc đời với mây
Gió làm cho cánh diều say
Nỗi cơn giông tố đứt dây chỉ mành
Gió ơi sao nỡ đoạn đành
Đem diều bay mất - tình xanh đâu rồi
Mây kia hóa kiếp đơn côi
Ngồi đây xót dạ bồi hồi nhớ nhung.
nhoknghich
05-05-2010, 09:02 PM
Xót lòng một chút tình chung
Là bao nhung nhớ, người cùng người ta
Xót lòng cho mối tình xa
Đề cho ngày tháng đoạ đầy nhớ thương
Gió chiều thooang thoảng mùi hương
Nhớ người thêm chút vấn vương trong lòng
Nhớ người nên mãi chờ trông
Giọt buồn hoá lệ, giọt mong manh buồn.
trannhankim
11-05-2010, 08:47 PM
Còn đâu vị ngọt yêu thương
Khi người không bước chung đường với ta
Còn đâu tình thắm duyên ngà
Cho lòng tơ tưởng thiết tha tương phùng
Bây giờ ảo ảnh mông lung
Làm sao giữ lấy tình chung bên mình
Thương ai đã đến trăm nghìn
Âm thầm đau xót nhìn tình bay xa
Ngồi đây ta chỉ mình ta
Một lòng trĩu nặng phôi pha thật rồi !
keo dau tay
11-05-2010, 09:02 PM
Tình yêu đến không một lời báo trước
Tình yêu đi không hẹn lại bao giờ
Ánh lửa tình yêu sao mà dễ tắt
Chưa kịp định hình đã vội tan
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
trannhankim
12-05-2010, 12:48 AM
Đơn côi...thật rồi
hình bóng ấy đã xa xôi
trông đứng trông ngồi chỉ mình tôi
lẽ loi chờ đợi
Người ơi người hỡi
Giờ ở chốn nơi nào
trời sao thích tạo nhiều đớn đau
ngao ngán...
trannhankim
12-05-2010, 01:30 AM
Nâng chén đắng rượu nồng thêm tủi
Bước ngả nghiêng lầm lủi đi về
Tình cho một thoáng đam mê
Để rồi xa cách tái tê cõi lòng
Bao yêu dấu hoài mong tha thiết
Chợt bây giờ biền biệt mất ai
Người ơi sao chóng nhạt phai
Còn đâu giọng nói bên tai thì thào !?
nhoknghich
14-05-2010, 11:01 AM
Cánh diều vun vút trời cao
Có người em nhỏ hanh hao đợi chờ
Cánh đồng với những giấc mơ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vu vơ đôi dòng
...
Hôm nay chẳng hiểu sao chẳng viết được gì, tâm trạng hỗn loạn quá. Haiza
trannhankim
14-05-2010, 07:12 PM
Lâu nay mới thấy mặt ai
Để ta trông đợi ngày ngày nhớ mong
Tự mình an ủi nhụ lòng
Chắc người bận rộn nên không thể vào.
trannhankim
19-05-2010, 11:07 PM
Nắng nhạt rồi người ơi có thấy
Gió cuộn về hối hả cùng mây
Âu sầu đứng ở nơi đây
Hiu hiu gió thổi cành cây dập dìu
Ai có hiểu những điều ta nói
Sóng gợn lòng đau nhói cả tim
Trông chờ mỏi mắt kiếm tìm
Cô đơn chiếc lá càng thêm úa vàng
Muốn gởi gió bay đi vạn dặm
Chút tình này có thắm vào em
Đợi chờ đã biết bao đêm
Canh thâu vắng bóng càng thêm nhói lòng
hamy905
21-05-2010, 07:56 PM
Nắng nhạt rồi người ơi có thấy
Gió cuộn về hối hả cùng mây
Âu sầu đứng ở nơi đây
Hiu hiu gió thổi cành cây dập dìu
Ai có hiểu những điều ta nói
Sóng gợn lòng đau nhói cả tim
Trông chờ mỏi mắt kiếm tìm
Cô đơn chiếc lá càng thêm úa vàng
Muốn gởi gió bay đi vạn dặm
Chút tình này có thắm vào em
Đợi chờ đã biết bao đêm
Canh thâu vắng bóng càng thêm nhói lòng
Bây giờ người hết đợi mong
Gió lìa ngõ vắng còn trông đợi vì
Thôi đành nói tiếng từ li
Để quên đi chút tình si hôm nào!
nhoknghich
21-05-2010, 10:24 PM
Có người giận dỗi hanh hao
Lao đao ngày tháng, cồn cào tâm gan
Xa người một chút mơ màng
Lang thang tìm kiếm, hai hàng lệ rơi
Người đâu, giọng hát à ơi
Ngọt ngào ngày ấy,không lời chia lỵ
Hai bạn giận nhau hay sao vậy?
nhoknghich
25-05-2010, 07:27 AM
Những vần thơ trống vắng tự hôm nào
Tôi tự hỏi có không màu nhung nhớ
Tôi viết vần thơ
Triền đê nhỏ, anh cho tôi bao kí ức
Để bây giờ, màu mực tím in sâu
Dòng lưu bút trao nhau chưa kịp gửi
Tôi viết vần thơ, lời tự tình tôi muốn ngỏ
NGày ấm êm, ngày ấy qua rồi
Tôi viết cho anh, bằng mực xanh tôi có thể
Không là nhung nhớ, mực tím thuỷ chung
Để bây giờ nỗi nhớ mông lung
Thì thôi anh nhé, chỉ còn là kỉ niệm
Tôi viết thơ tôi, từ nay là một màu chung thuỷ
Màu yêu thương dành trọn cho người
Tôi viết thơ tôi, từ nay dành người ta tất cả
Người tôi yêu hiện tại và sau này
Tôi viết thơ tôi, không còn dành anh nữa
Thì thôi anh ơi, kỉ niệm sẽ phai nhoà
Tôi viết thơ tôi, trao người ta trọn vẹn
Người tôi yêu, và người cũng yêu tôi.
trannhankim
27-05-2010, 02:15 AM
Vần thơ kia như lá đổ muôn chiều
Tôi muốn giữ nhưng không tài níu kéo
Thì em ơi ,ta cũng đành xa vậy
Sẽ từ nay mãi chẳng bước chung đường
Bao ân tình , nhung nhớ với luyến thương
Trả cho người ,rồi không còn vương vấn
Cuộc tình ơi sao cứ hoài lận đận
Xác thân này lẫn thẫn chỉ mình ta
Ôi cuộc tình ngày trước đã thoáng qua
Theo dòng nước là đà trôi xa mãi
Gió có thể kéo tình kia quay lại ?
Chút bùi ngùi khắc khoải đọng trong tim .
Trả cho người những mong nhớ từng đêm
Cánh diều bay , lượn êm đềm trong gió
Trả cho người dấu chân hồng trên cỏ
Bởi từ đây người đã bỏ ta rồi
.... Bước đi về trong lầm lủi đơn côi
Tim rạo rực , sao bồi hồi lại nhớ ....
kyniem1989
27-05-2010, 07:11 AM
hihi đông vui wa ta cho mình tham gia voi
những vần thơ rơi rơi như giọt nước
còn động lại trước mái hiên nhà ai
trời mưa sân nhà em anh đợi
đợi hoài đợi mãi em ỡ đâu
những vần thơ rơi rơi như giọt nước
còn động lại trước mái hiên nhà ai
trời mưa sân nhà em anh đợi
đợi hoài đợi mãi em ỡ đâu
những vần thơ rơi rơi như giọt nước
còn động lại trước mái hiên nhà ai
trời mưa sân nhà em anh đợi
đợi hoài đợi mãi em ỡ đâu
những vần thơ rơi rơi như giọt nước
còn động lại trước mái hiên nhà ai
trời mưa sân nhà em anh đợi
đợi hoài đợi mãi em ỡ đâu
nhoknghich
28-05-2010, 06:27 PM
Vui buồn chợt thoáng nơi đây
Bồi hồi chợt nhớ, sum vầy hôm nao
Gió chiều chợt thổi lao xao
Buồn trông đứng đợi, hanh hao tháng ngày
Phượng hồng thắm đỏ cành cây
Nơi đây tôi nhớ những ngày gần nhau
Người ơi! thắm thiết ta trao
Yêu thương yên ấm, một màu nhớ nhung.
hamy905
10-06-2010, 07:16 AM
Lời thương tiếng nhớ thủy chung
Lòng nghe đau xót muôn trùng hỡi ai
Đàn kia cung phím nhạt phai
Ngỡ ngàng chợt thấy mắt cay lòng sầu!
nhoknghich
23-03-2011, 07:36 AM
Một lần nữa, tôi tìm về kí ức
Kỉ niệm buồn, nức nở khoảng con tim
Ngày tháng qua, êm đềm trôi nhanh quá
Chợt chạnh lòng nhưng đã dứt niềm đau
Ngày tháng ơi! qua thât mau, mau nhé
Để ta quên kí ức của ngày xưa
Phút giây ơi, trôi chậm, chậm dần đi nhé!
Để yêu thương ta giữ khoảnh khắc này!
trannhankim
04-05-2011, 05:59 AM
Để người còn mãi nơi đây
ngày ngày hai đứa xum vầy bên nhau...
fallen_angel8x
04-05-2011, 09:50 PM
Một lần nữa tôi trở lại đường xưa
Gió cát mưa bay thoáng mịt mờ
Kỷ niệm xôn xao cùng cây lá
Sỏi đá nhắc tên, lạo xạo, buồn
Nelly. Doanh
04-05-2011, 10:00 PM
Anh hảy nhớ ! Em tuy là ích kỷ
Nhưng tâm hồn và suy nghĩ vẫn cho anh
Kỷ niệm tình ta xin anh hảy xem
Như giấc mộng trong đêm rằm trăng sáng...
p/s: đuối :so_funny:
thoike
04-05-2011, 10:06 PM
Thời gian mãi qua
nhưng lòng ta mãi nhớ
cái ngày ấy
ta ngỡ là yêu nhau
nhưng mà
chỉ để thêm sầu
bây giờ người đã
đi đâu hỡi người?...
fallen_angel8x
04-05-2011, 10:21 PM
Em còn nhớ, hay em đã quên
Lâu quá rồi, những ngày tháng êm đềm
Đã xa lắm những đêm dài hạnh phúc
Chỉ còn lại một lời nguyện chúc
Hạnh phúc nha em, anh vẫn yêu em...
nhoknghich
07-05-2011, 07:02 AM
Vẫn yêu anh trong âm thầm hy vọng
Ngày trở về, bao kỉ niệm ước mong
Lòng trống vắng nhưng vẫn yêu người mãi
Chôn chặt lòng để cầu chúc cho anh!
fallen_angel8x
07-05-2011, 08:34 AM
Em ơi, thôi đừng buồn nữa
Đã qua rồi, bỏ lại đây thôi
Hãy để kỷ niệm ngủ yên nơi ấy
Khơi dậy làm gì những dĩ vãng mộng mơ
Bởi anh biết chẳng bao giờ trở lại
Những ngày xưa, lặng lẽ yêu trong mưa
nhoknghich
07-05-2011, 06:53 PM
Lặng lẽ yêu nhưng bao nhiêu kỉ niệm
Chút lòng buồn, em nhớ lại ngày xưa
Cố dặn lòng chôn sâu đi quá khứ
Nhưng sao đành khi day dứt lòng đau
Hỏi vì sao? Ngày xưa anh không giữ lại
Để bây giờ, em hối tiếc một vòng tay
fallen_angel8x
10-05-2011, 10:47 PM
Có phải thế không em "Sao anh không giữ lại"
Nếu thực anh giữ lại, có khác gì không em
Khi những phút êm đềm đã như pha lê vỡ
Chỉ một chút lầm lỡ, nhưng đã muộn quá rồi
Vậy thì thôi em ơi, giữ lại làm chi nữa........
nhoknghich
15-05-2011, 07:46 AM
Em chỉ xin thêm một lần sau cuối
Nỗi đau này, em chôn giấu vào tim
Nhưng yêu thương gửi anh, người nơi ấy
Không phai nhoà, chưa một lúc phôi pha
Mình lại yêu, xin anh một lần nữa nhé!
fallen_angel8x
15-05-2011, 08:30 PM
Có đáng không em, thêm một lần này nữa
Có thể không em, khi một lần đã lỡ
Đã có đắng cay, đọng lắng trong lòng
Đã có chia phôi hòa trong nhịp thở
Đã một lần làm lỡ, có chữa lành được không?
Sau những tháng ngày đông, tình có còn ấm lại
Phút ngây thơ vụng dại, ngày xưa qua mất rồi
Giờ ở giữa chơi vơi, mình có nên làm lại ???
nhoknghich
16-05-2011, 05:22 PM
Ừ! Yêu thương qua rồi bao ngày tháng
Kỉ niệm buồn chẳng nhắc lại làm chi
Em chỉ muốn những gì ngày xưa đó
Thương yêu về, mình làm lại tình ta
Như sao đây, trong anh nỗi xót xa
Có thể không mùa đồng qua xuân đến
Tình lạnh rồi, ấm lại biết sao đây?
Nhưng anh ơi! Chỉ lần này nữa nhé!
fallen_angel8x
16-05-2011, 08:07 PM
Anh lại đùa, gọi em là cô bé
Lại cầm tay, hạnh phúc bao ngày
Chẳng còn những chua xót chia tay
Không còn nữa những đêm dài cô lẻ
Những ngày đông lạnh lùng quạnh quẽ
Sẽ có em, em ở bên anh
Tưởng như đó, màu xanh hạnh phúc
Đang trở về tươi mát cả đồi hoa
Đôi nhạn hồng giữa trời đất bao la
Sẽ vĩnh viễn không còn là đơn độc
..................................................
P/s: Giờ mới nhớ ra :D hóa ra lần đầu mình vào topic này đã cách đây hơn 1 năm :sr:
nhoknghich
17-05-2011, 02:32 AM
Hạnh phúc nhé, tình ta lại trở về
Bao xót xa đã trôi theo dòng lệ
Mặc kệ người, ta bước tiếp chung đôi
Ừ anh nhé, cứ gọi em là cô bé
Của riêng anh, bao hạnh phúc ngập tràn
Những thở than, thôi cho qua ngày tháng
Thơ tình buồn bỏ lại kí ức xưa
Để nhớ mong, bây giờ là mong nhớ
Của thương yêu, của nhịp thở chung đôi!
____________________________________
p/s: Nhớ ra anh này vào đối thơ được 2 hay 3 bài gì đó rồi mất tâm tích mấy tháng luôn :typing:
fallen_angel8x
17-05-2011, 03:11 AM
Giọt lệ ngày nào đã khô đắng trên môi
Giờ lại chảy ngọt ngào ngày gặp lại
Dẫu biết rằng ngày vui không mãi mãi
Vẫn hẹn thề, sẽ sống mãi bên nhau
Có thể chẳng cùng nhau sống tới lúc bạc đầu
Nhưng sẽ sống hết những tháng ngày hạnh phúc
Từng phút giây, lưu giữ mãi không quên
Vẫn mặn nồng như những phút đầu tiên
Và lưu luyến như đôi môi bỡ ngỡ........
****************************************
Mới đi tu dzìa :so_funny:
ngổ ngáo ngược ngạo quá nên phải lên núi tu tâm dưỡng tánh :so_funny:
Giờ trở về còn ngông ngạo hơn xưa :so_funny:
nhoknghich
17-05-2011, 03:41 AM
Là phút đầu bỡ ngỡ nhớ hay quên?
Lời hẹn ước cùng trăm năm hạnh phúc
Đôi trái tim sẽ chẳng lúc rời xa
Nhớ hay quên, những ngày tháng đã qua
Yêu thương ấy phút đầu ngày gặp lại
Dòng máu hồng sẽ cùng nhau chảy mãi
Ở nơi xa, có còn có ngày mai
Có luyến lưu có chút gì hoài niệm
Người nơi này với nỗi nhớ chênh vênh
_______________________________
Đi tu luyện nội công ngày càng thâm hậu, chắc nhok cũng phải bế quan quá :vui:
fallen_angel8x
17-05-2011, 07:57 PM
Thuyền tình, mặt nước lênh đênh
Sóng xô gió đẩy dập dềnh trôi xa
Nhớ người lại ngẫm tới ta
Cô đơn lẻ bóng, nơi đâu là nhà
****************************
Nội công thì chưa biết ra sao :sr: nhưng tu để rèn tâm tính thì không thành :sr: càng tu càng thác loạn :so_funny:
nhoknghich
18-05-2011, 09:02 AM
Hôm nay buồn nỗi cô đơn
Lòng sao trống vắng chênh vênh dòng đời
Nhớ sao ta nhớ một thời
Ta yêu, ta nhớ những lời thân thương
_______________________________
Nhok thì chẳng biết tu, chỉ mới tập tành thôi, mong được nhận thầy :yes:
fallen_angel8x
18-05-2011, 07:51 PM
Mưa xưa như vẫn vấn vương
Chút hương tình cũ cong thương, còn chờ
Sao trời khi tỏ khi mờ
Lệ buồn vẫn nhỏ, người chờ đợi ai
*******************************
Nhận thầy để học đú đởn thác loạn ak :so_funny:
DiệpPhong
18-05-2011, 07:55 PM
Hôm nay buồn nỗi cô đơn
Lòng sao trống vắng chênh vênh dòng đời
Nhớ sao ta nhớ một thời
Ta yêu, ta nhớ những lời thân thương
_______________________________
Nhok thì chẳng biết tu, chỉ mới tập tành thôi, mong được nhận thầy :yes:
Hôm nay bỗng thấy em buồn
Đứng thơ thẫn nhìn vào lớp học
Có cái gì em vừa đánh mất
Nên nghe lòng chợt thấy buâng khuâng
nhoknghich
20-05-2011, 04:38 PM
Mưa xưa như vẫn vấn vương
Chút hương tình cũ cong thương, còn chờ
Sao trời khi tỏ khi mờ
Lệ buồn vẫn nhỏ, người chờ đợi ai
*******************************
Nhận thầy để học đú đởn thác loạn ak :so_funny:
Tiếng lòng em chẳng thể nào nói hết
Con tim này, thêm một ngày mỏi mệt
Về nha anh, những gì ngày xưa đó
Nhỏ thôi rơi giọ lệ khoé mi buồn
______________________________
Vâng ạ, lớp em còn nhỏ, cấp thấp mong nhận thầy để được lên lớp ạ, mà thầy có nhận ko ta :sr:
Hôm nay bỗng thấy em buồn
Đứng thơ thẫn nhìn vào lớp học
Có cái gì em vừa đánh mất
Nên nghe lòng chợt thấy buâng khuâng
Em đánh mất người mà em yêu quý
Người bạn hiền đã gắn bó bao năm
Những tiết học cuối năm trôi nhanh quá
Ngày xa trường, nhìn nét phấn vấn vương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.