Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Buồn
My_Kitten87
29-12-2009, 05:27 AM
Xuân về hoa buồn thua sắc thắm
Hạ tới hắt hiu lá úa vàng
Thu qua mang mát sầu rơi lá
Lạnh lẽo niềm đau lúc đông sang
bui cong viet
30-12-2009, 03:01 AM
Sao em vội hắt hiu nắng hạ
Anh gửi sao đây ánh mắt ai nhìn
Vô tình thế ! Thu mong cây rơi lá
Anh lấy gì nối những nhánh yêu thương !
Đông chớm lạnh ,khẽ đau nhưng sẽ ngọt
Hai vị cà phê cũng chỉ đắng lúc ban đầu
Rồi sẽ thấy xuân về ấm lắm
Khi bàn tay đan với một bàn tay !
---- Gửi em nhé , đừng buồn như thế
Hít thật sâu vào ,rồi đẩy thật mạnh ra.. hi hi
My_Kitten87
30-12-2009, 06:33 PM
Em không vội nhưng hạ vẫn hắt hiu
Anh cố gửi cho em bao ánh mắt
Không vô tình nhưng lá vẫn vàng rơi
Anh lấy gì để nối những yêu thương
Đông chớm lạnh lạnh luôn hồn là thế
Cà phê đắng đắng luôn lòng người uống
Mùa xuân về hoa vẵn chẳng khoe hương
Mong bàn tay sẽ nắm lấy bàn tay
Đưng buôn nhé để mùa xuân trở lại
Em sẽ cười vì khi đó có ai.........
Yêu thôi là chưa đủ
Nhưng chỉ một người yêu càng không đủ phải không?
My_Kitten87
02-01-2010, 05:55 PM
Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Em buồn mi mắt cũng tuôn lệ sầu
Người đi chẳng để nữa câu
Cho người ở lại sầu vương tím lòng
My_Kitten87
07-01-2010, 04:36 AM
Các bạn ơi!!!
Thơ buồn vì không có bạn
Em buồn vì bạn ra đi
Thơ buồn thơ khóc cùng ai
Em buồn em khóc chỉ mình em thôi..............
Gió_ấm
07-01-2010, 06:00 AM
Chút hương tình cho đông thêm ấm áp
Chút ngọt ngào đền đáp khách yêu thơ
Lang thang ghé lại tình cờ
Này người bạn nhỏ.Đang chờ đợi ai?
Khách thơ cũng chỉ một vài
Yêu thơ đâu chắc có tài làm thơ
hamy905
08-01-2010, 07:13 PM
Biết thế nhưng mãi vẫn chờ
Để rồi lòng lại ngẩn ngơ nỗi buồn
Người đã hiểu rõ ngọn nguồn
Xin người hãy hiểu nỗi buồn đợi mong!!!
trannhankim
09-01-2010, 03:15 AM
Người ta giờ đã ngóng trông
Một người phương khác chẳng mong về mình
Ngày xưa nặng nghĩa ân tình
Giờ đây ta chĩ một mình với ta
hamy905
09-01-2010, 05:03 AM
Nỗi buồn sao cứ nhẹ qua
Để cho ta mãi thiết tha đợi chờ
Để rồi mượn những dòng thơ
Cho người nơi ấy biết giờ ta mong !!!
trannhankim
15-01-2010, 12:17 AM
Nỗi buồn vang mãi trong lòng
Là khi ta đợi vẫn không gặp người
Tình yêu sao cứ trêu người
Quen rồi xa cách bồi hồi nhớ nhau !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.