PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh vô tình



dai_hương
28-12-2009, 11:43 AM
Anh vô tình nói 2 chữ không yêu
Chỉ coi e như 1 người em gái
Mà không biết lòng e đau tê dại
Ngồi buồn nghe khúc li tao sầu thương

Khúc li tao của mối tình đơn phương
Của mùa đông lạnh lẽo dưới trường
Ở Vùng Cao hai ta chung 1 đường
Nhưng cớ sao lại đi về 2 hướng

Em bật cười trong chua xót con tim
Vì ông trời sao đùa giỡn thế nhỉ
Người yêu em em chẳng thích tí j
Lại theo đuổi một ánh sáng vì sao

NHưng giờ đây trước a e sẽ khác
Sẽ cố giấu giọt lệ trên khoé mi
Sẽ mỉm cười để a khỏi suy nghĩ
Anh hiểu không chàng ngốc của e ơi?

bui cong viet
30-12-2009, 03:08 AM
Ngày ấy hai ta còn đầu trần chân đất
Mười tám rồi! Chân có dép êm hơn
Chân anh thô nên tìm quai dép nặng
Nhỏ nhẹ chân em - dép ấm đi vừa !
Đôi dép em anh xỏ sao vừa
Gắng gượng mãi rồi người ta cũng biết
Đôi chân anh chẳng hợp dép em đâu!
hiiiiiiiiiiiiii

Mr.Ngọc
31-12-2009, 03:25 AM
Anh vô tình , đã gọi khẽ tên em
Ở giữa đêm đông khi trái tim buốt giá
Anh vô tình để chính mình là hiện tại
Và vô tình , để nỗi buồn lãng quên

Chưa giây phút nào thấy trái tim bình yên
Vô tình quên , được bên em là hạnh phúc
Đắm chìm vào bao đam mê day dứt
Vô tình anh bỏ quên em.

Vô tình anh quên mình đang yêu đơn phương
Vô tình quên , anh cần em , cần có em mãi mãi
Cơn gió giữa mùa đã lôi anh trở lại
Hiện thực vô tình , hãy tha thứ , nghe em.

Để anh còn một lần nữa bên em
Chỉ một lần thôi và sẽ là mãi mãi
Sâu thẳm trong tim anh chờ ngày trở lại
Để một lần được hứa , chẳng vô tình

dai_hương
12-01-2010, 06:09 AM
Anh vô tình để cho cơn gió buốt
Cứa nát tim em trong lạnh giá mong chờ
Trong hiu quạnh những tháng ngày mộng mơ
SAo anh nỡ vô tình quá vậy?

ngoc_iu_anh
12-01-2010, 06:34 AM
Anh vô tình nên giờ đừng xin lỗi
Đừng quì gối van nài một tình yêu
Em đã quên quên hết những ngày hiền
Còn lại trong tim chút vô tình đau nhói
Nên để lại cho anh hiểu anh ơi