dai_hương
28-12-2009, 11:13 AM
Gió đầu thu cho lòng e tê tái
Từng luồng lạnh mang quá khứ hôm nao
Mà xa cách tới giờ em mới hiểu
Khi trên đời đã thiếu một vì sao
Ngồi trong phòng mà lòng e tê buốt
Lạnh thấu hồn những cơn gió Vùng CAo
Trời đang nắng mà lòng mưa dữ dội
Thầm khóc trong tim khi thấy nhớ a nhiều.
Đâu phải lần đầu em nhớ về anh đâu
Những ngày mưa xa a e nhớ nhiều
Nhưng hôm nay ngày đầu tiên quá khứ
Về thật nhiều trong tiếng nấc ngày thu.
Gió một thu trước
Cũng lạnh thế sao?
Nắng một thu trước
Cũng hiu hắt vậy ư?
Đã qua rồi sao e không biết nhỉ
Hay tại thu trước có a kề
Khi a thở hơi ấm đánh tan lạnh
Khi a cười màu nắng bỗng tươi thêm
Và tay a bàn tay ấm áp
Sưởi ấm em suốt cả mùa đông dài
Quen có anh e quen có anh rồi
Giờ vắng anh mùa đông sao lạnh quá
Sân bóng rổ giờ riêng e hiu quạnh
a đi rồi còn ghế đá lăng thinh
a đi rồi còn lại bao kí ức
Nằm nguyên sơ trong nhật kí nhat nhòa
Năm cuối cấp nhặt tình yêu để cất
Nhặt kí ức ôm ấp những ngày qua
Gói tất cả không vương vấn j nữa
Qua Tân Trào sẽ trả hết cho anh.
Từng luồng lạnh mang quá khứ hôm nao
Mà xa cách tới giờ em mới hiểu
Khi trên đời đã thiếu một vì sao
Ngồi trong phòng mà lòng e tê buốt
Lạnh thấu hồn những cơn gió Vùng CAo
Trời đang nắng mà lòng mưa dữ dội
Thầm khóc trong tim khi thấy nhớ a nhiều.
Đâu phải lần đầu em nhớ về anh đâu
Những ngày mưa xa a e nhớ nhiều
Nhưng hôm nay ngày đầu tiên quá khứ
Về thật nhiều trong tiếng nấc ngày thu.
Gió một thu trước
Cũng lạnh thế sao?
Nắng một thu trước
Cũng hiu hắt vậy ư?
Đã qua rồi sao e không biết nhỉ
Hay tại thu trước có a kề
Khi a thở hơi ấm đánh tan lạnh
Khi a cười màu nắng bỗng tươi thêm
Và tay a bàn tay ấm áp
Sưởi ấm em suốt cả mùa đông dài
Quen có anh e quen có anh rồi
Giờ vắng anh mùa đông sao lạnh quá
Sân bóng rổ giờ riêng e hiu quạnh
a đi rồi còn ghế đá lăng thinh
a đi rồi còn lại bao kí ức
Nằm nguyên sơ trong nhật kí nhat nhòa
Năm cuối cấp nhặt tình yêu để cất
Nhặt kí ức ôm ấp những ngày qua
Gói tất cả không vương vấn j nữa
Qua Tân Trào sẽ trả hết cho anh.