uknow
28-12-2009, 07:06 AM
Mây trắng lam chiều
Em về xóm nhỏ ,
Bước nhẹ nhàng
Trên cỏ biếc đường .
Tôi đợi chờ
Như một thoáng xa xưa ,
Trong gió thoảng
Có mùi thơm rất vội
Của em tôi hay một thoáng đồng quê ?
Mây tím biếc
Bay về nơi ráng đỏ
Em lại về ,
Trong nỗi nhớ tình tôi
Em ngày đó ,
Hồn nhiên và nhí nhảnh
Áo trắng em mang
Trắng cả tâm hồn
Em hôm nay !
Lướt trên đường
Không còn hàng cỏ biếc ,
Hương trên người
Không phải gió thiên nhiên .
Cỏ và gió
Đã rời xa em mãi ,
Cũng như em
Bỏ lại mãi mình tôi !
Em về xóm nhỏ ,
Bước nhẹ nhàng
Trên cỏ biếc đường .
Tôi đợi chờ
Như một thoáng xa xưa ,
Trong gió thoảng
Có mùi thơm rất vội
Của em tôi hay một thoáng đồng quê ?
Mây tím biếc
Bay về nơi ráng đỏ
Em lại về ,
Trong nỗi nhớ tình tôi
Em ngày đó ,
Hồn nhiên và nhí nhảnh
Áo trắng em mang
Trắng cả tâm hồn
Em hôm nay !
Lướt trên đường
Không còn hàng cỏ biếc ,
Hương trên người
Không phải gió thiên nhiên .
Cỏ và gió
Đã rời xa em mãi ,
Cũng như em
Bỏ lại mãi mình tôi !