PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường tình yêu [For Ườ và Kem yêu dấu :X]



sasa
28-12-2009, 12:49 AM
Có một con đường, mang tên là Tình yêu, cho tất cả chúng ta! :huglove:



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9jNy8xYzdmN2JhMzZhOTg4ZjMzNmMwOGUxMjZlNTJkZDI4Z C5cUIbaBmUsICDN8Q29dUngIMSQxrDhdUng51dUngZyBUw6xdU ngaCBZw6p1fExhWeBSBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8ZmFsmUs IC2U


Có một con đường, mang tên là Tình Yêu
Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn
Đến trong từng làn gió thoảng, đến trong từng hạt mưa bay,
Đến đây từ tia nắng sớm mai đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm.

Có một con đường, mang tên là Tình Yêu
Một ngày khi em đến, sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông
Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu...

Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi
Bóng em xa khuất dần...
Giấu nước mắt nghe cô đơn em quay về...
Và giờ đây thêm nỗi nhớ em quắt quay đêm đêm.

Và giờ tôi không muốn, đi tiếp đoạn đường kia,
Ngày em xa tôi, giấc mơ kia đã tan rồi...
Chỉ có thế, yêu em thôi, tình này trao đến em rồi
Và từng đêm tôi vẫn mơ về, ở đoạn cuối con đường có em...

mek
28-12-2009, 01:23 AM
Có thật con đường tình yêu, luôn giành cho chúng ta? :)

:hug: nào!

Sóc Iu
28-12-2009, 01:45 AM
Ương ương ...dzở dzở tặng Uờ nhưng lại cố tình nhận bằng này :-" = ) ) :hug: x 10
:hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun:

Phúc cho ai không thấy mà tin... mà mek :D

sasa
28-12-2009, 10:42 PM
Kem ngố, đương nhiên là phải có chứ. Một con đường và một người chờ ta ở phía cuối mà :timup: :hug:

Cố lên! Cố lên! :hug:

Uyên hâm: Con cũng thế nha :hug: x 100 :D

Uờ
29-12-2009, 08:02 PM
Con đường của những Tình Yêu mà :hun: :hug:
Không những cố mà nhất định phải ...lên :haha:

mek
02-01-2010, 05:13 PM
Mình hỏi 1 người: "nếu có sự lựa chọn tốt giành cho mình, thì mình sẽ chọn điều mình chọn hay điều nhiều người khác chọn cho mình". Sau những phân tích mà người ấy bỏ công ngồi gõ thì mình trả lời rằng mình chọn theo bản năng.
Họ hỏi tại sao mình làm thế. Mình đáp rằng "vì những điều mình chọn thì mình sẽ biết trân trọng và gìn giữ nó hơn"
Không biết người ấy có hiểu không. Nếu không hiểu có lẽ đợi khi nào mình gặp mình sẽ trả lời cặn kẽ cho nhỉ! :)

Dù sao cũng cám ơn 1 người - khi mà mọi bế tắc và sự sợ hãi đổ ụp xuống, tưởng chừng không còn ai bên cạnh nữa thì người bỗng đâu lại xuất hiện, đến từng hơi thở và cái lạnh cuối đông - vẫn như một cơn gió thoảng thổi qua đời hây hây mát. :)

Và kể từ khi thời khắc năm mới chuyển giao - mình đã đổi tên hiển thị nick 1 người từ "Người lạ" thành "My Smile".

Có những con đường tình yêu - không có nghĩa phải đi cùng nhau hết một đoạn đường!

sasa
03-01-2010, 02:35 AM
Thật lòng thì không thích chị đổi thành My Smile đâu. :D
Nếu thật sự không đi cùng nhau đến hết đoạn đường thì ai sẽ trả cho chị nụ cười bây giờ. :)

Ừ thì thôi nhỉ. Hãy cứ làm mọi điều mình cảm thấy tốt. Cuộc sống tự nó sẽ cho mỗi người những câu trả lời thích hợp. Hãy cứ thử nhìn lên trời và chờ đợi một thiên thần đậu trên vai trái xem sao.

:hug:

Cố lên! Cố lên!

:hug:

mek
03-01-2010, 06:29 AM
Quả là cái tên "My Smile" nó cứ là lạ thế nào ấy, chẳng hay như cái "Người lạ" chút nào :) Chắc là do mình đã quen với cái tên Người lạ ấy mất rồi - Người lạ đặc biệt.

À, thực ra không lo có cần đi hết đoạn đường hay chi không, nhưng chỉ cần nghĩ tới 1 cái gì đó, dù là nhỏ nhặt về họ thôi, cũng đủ làm mọi thứ dịu lại và có thể mỉm cười, nhẹ nhõm ghê!

Thôi kệ, ngốc nghếch cũng được, miễn có thể cười, nhỉ! ^^

sasa
07-01-2010, 08:55 AM
Mek hâm. Còn hơn tháng nữa :dance:

http://www.youtube.com/v/YMijG7nTFFw&hl=en_US&fs=1&