Lưu Li Tím
27-12-2009, 08:30 AM
Anh sẽ gửi lời yêu em theo gió
Gửi theo mây để bay tới với em
Và gửi theo những vì sao đêm
Đang run rẩy theo nhịp tim anh ước !
Anh sẽ gửi lời yêu em theo gió
Gửi theo trăng và ánh sáng thiên thần
Gửi những chiều thoang thoảng hương xuân
Xa đất nước nhưng lòng anh vẫn nhớ !
Anh sẽ gửi lời yêu em theo gió
Gửi theo muôn hạt nắng bên thềm
Gửi muôn vàn hơi ấm đến bên
Mãi ôm ấp tâm hồn em cháy bỏng !
Anh sẽ gửi lời yêu em xa cách
Bằng tâm hồn của một kẻ tình xi
Anh mãi gửi lời yêu em chân thật
Suốt một đời buồn một khúc biệt ly.....
Gửi theo mây để bay tới với em
Và gửi theo những vì sao đêm
Đang run rẩy theo nhịp tim anh ước !
Anh sẽ gửi lời yêu em theo gió
Gửi theo trăng và ánh sáng thiên thần
Gửi những chiều thoang thoảng hương xuân
Xa đất nước nhưng lòng anh vẫn nhớ !
Anh sẽ gửi lời yêu em theo gió
Gửi theo muôn hạt nắng bên thềm
Gửi muôn vàn hơi ấm đến bên
Mãi ôm ấp tâm hồn em cháy bỏng !
Anh sẽ gửi lời yêu em xa cách
Bằng tâm hồn của một kẻ tình xi
Anh mãi gửi lời yêu em chân thật
Suốt một đời buồn một khúc biệt ly.....