PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn tình yêu của C



giAnG_cOi
27-12-2009, 06:15 AM
Có thể tin được ko khi chúng ta yêu nhau bắt đầu từ việc kí hợp đồng Vợ_Chồng giả
Lúc ấy,cả 2 cùng buồn,cùng cảm thấy chán,mệt mỏi,V có người yêu và C cũng vậy,ko liên quan đến nhau,là bạn học cùng lớp,và cũng khá là thân nhau,nói thân cũng ko hẳn,vì từ hồi lớp 10 chúng ta chơi với nhau rất tự nhiên,đánh nhau chí choé,chửi nhau và cũng nhìu lần C làm V phải phát cáu vì C trêu quá đang,V chưa bao h nghĩ sẽ có 1 ngày C và V yêu nhau,bằng chứng là trong cuốn nhật kí của mình V đã tuyên bố cùng hồn 1 câu:" Cầu trời phù hộ cho nó mai sau ế người yêu=> ế Vợ" híc,thế mà h người ấy lại là V,thật ko ngờ. Chúng ta đang bước sang kì học thứ 2 của lớp 11,bắt đầu hợp đồng từ 18/10/09,khi ấy V đang gặp rắc rối với ng yêu,ng yêu qua mạng nhưng thực tế V cũng rất yêu và quan tâm cậu ấy,nhưng tình yêu qua mạng ko thể chăm sóc cho nhau,ở bên nhau và chia sẻ với nhau đc,V đáp giấy mún hỏi C vài câu hỏi về bọn con trăiko hiểu sao V lại chọn C để hỏi nữa) sau đó chúng ta bắt đầu viết giáy qua lại,V trêu C rằng C giới thiệu choa V mấy ng đi V đang cô đơn quá,C nói đại khái mấy ng nhưng V lại trêu:"tớ chỉ thích cậu làm C tớ thui" tưởng C sẽ từ chối lời ai ngờ C đồng ý thật,có vẻ nghiêm túc,sau đó V và C quyết định kí hợp đồng làm V_C giả trong vòng 1 tuần,1 tuần thôi,trong 1 tuần ấy C quan tâm V đúng nghĩa,và V cũng vậy,dù cả 2 cùng có ng yêu,nhưng kí hợp đồng này ko liên quan,tình yêu vẫn là tình yêu và kí hợp đồng vẫn vậy ko liên quan. Sau 1 tuần,chúng ta họp bàn tròn,V cũng cảm thấy buồn khi ko còn làm V của C nữa,C cũng ko muốn kết thúc,có lẽ V đã có 1 cảm xúc dành cho C rồi,chúng ta quyết định kí hợp đồng 1 năm,dài thât. Sau đó,tình yêu của C và cô gái kia cũng chấm dứt,1 tg sau V và ng yêu cũng chia tay,ko phải vì tình cảm của V dành cho C nên V chia tay mà vì cả 2 đều cảm thấy ko cảm nhận đc tình yêu thế này (qua mạng). Chúng ta trở thành 2 ng tự do,nhưng V ko muốn,ko muốn đi xa hơn tình cảm V_C giả này,dù biết rằng có lẽ mình đã thích C,nhưng V ko muốn.C nói yêu V,V ko tin,V ko muốn tin,V sợ 1 ngày nào đó,sợ rằng nếu chúng ta yêu nhau thực sự rồi liệu rằng tình cảm ấy có lâu bền,V sợ cảm giác cô đơn và chờ đơi............vì vậy V đã ko nói ra và trả lời C.Đến 1 hum,V đọc đc 1 câu truyện trong cuốn:"bí mật tình yêu" nói rằng thật đáng buồn cho những kẻ yêu mà ko dám nói,ko dám đón nhận tình yêu.................V đã suy nghĩ rất nhiều,rồi V đã nói ra,trả lời C,chúng ta bắt đầu yêu nhau,chính thức,và ko còn là V_C giả nữa. V nhận ra tình cảm của V dành cho C ngày 1 lớn,V quen có C bên cạnh,C luôn quan tâm V,lo cho V,có gì cũng phần V,chiều chuộng V như 1 đứa con nít ,ko để thèng nào động vào hay trêu chọc (mặc dù V thừa sức trêu trả chúng nó ) dù có lúc chúng ta buồn vì những chuyện riêng tư,buồn vì chuyện gia đình bạn bè hay học hành...........nhưng nếu 1 ng buồn ng kia sẽ luôn ở bên và chia sẻ. V mong rằng tình cảm ấy sẽ mãi đâm trồi ,C nói rằng,C chỉ cần biết V yêu C và C yêu V,thế là đủ,V cũng mong điều đó luôn đúng,bây h và sau này.V muốn nói cảm ơn C rất nhiều,đã luôn ở bên V khi V buồn hay vui,đã lo lắng và quan tâm V,V yêu C nhều lắm,C of V,,are you mine,i love you