PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nàng mèo lông dài và anh chó cụp đuôi



shoshy_ruu
26-12-2009, 10:32 AM
Nàng mèo lông dài và anh chó cụp đuôi


Author: shoshy ruu
Status: on going
Genre: shojo
Rating: tất cả có thể đọc
Summary: (ầy ngán thật) nàng như 1 con mèo lông mượt thon mà bạn nài nỉ cáh mấy nó cũng không chạy lại với bạn, kể cả khi bạn cầm một khay thức ăn ngon nó cũng sẽ tùy hứng mà xét có nên chạy lại cho bạn cưng chiều hay không.


Nhân vật: nàng mèo lông dài

a chó cụp đuôi.




Part 1

Người ta gọi nàng là "nàng mèo", vì nàng sinh, đẹp và kiêu như 1 con mèo mướp. Da nàng nâu bóng chứ không trắng như dạng tiểu thư đài cát, dáng nàng vừa vừa khá xinh, còn khuôn mặt nàng à khỏi bàn, nàng là "chùm" xinh của ngành nàng đang theo học.

Cơ mà ngoài vẻ ngoài ra thì nàng ... chả có gì toàn diện cả. Tính nàng thì đanh đá 1 cây, chửi lộn dạng bậc thầy, chùm nghỉ học, đi thi học kỳ thì nàng chả cần học gì vì các anh xung quanh ráo riết giành nhau chỉ bài nàng, có khi cả giám thị còn chỉ cả hướng làm cho nữa cơ. Những lúc đó thì nàng đội lốt thiên thần.

Nếu chính xác hơn, chi tiết hơn về nàng thì nàng như 1 con mèo lông mượt thon mà bạn nài nỉ cách mấy nó cũng không chạy lại với bạn, kể cả khi bạn cầm một khay thức ăn ngon nó cũng sẽ tùy hứng mà xét có nên chạy lại cho bạn cưng chiều hay không.

Thế đấy, nàng là hiện thân của 2 mặt tờ giấy....

---------------------

Anh chó cụp đuôi_ một tay chuyên trị nàng mèo, chuyên dắt mũi và là người duy nhất khiến nàng giận "cong đuôi".

_ Em ghét chó!

Có lần nàng nói khi đang ngồi sau xe anh chó chở, nàng chỉ vào những xe bán cún con dạo dọc đường Ng. Thị Minh Khai, Q.3.
Anh chó cười, anh nghe câu này nhiều lắm rồi và cứ mỗi lần nàng hỏi anh lại cứ trả lời như thường lệ

_Ừ Ừ, anh hiểu, em mãi vẫn không xinh hơn chúng nên em mới ghét chúng, chẳng qua là em đang ghen tị với nó thôi.

Anh cười khục khục làm nàng mèo nhà ta giận hậm hực, nàng đã nghe câu này nhiều rồi, bao lần nhéo anh rồi mà anh vẫn cứ nói, nàng vẫn lại giận.

_em xinh hơn chúng!

Nàng gắt với anh.

_Không... chúng xinh hơn.

Anh ôn tồn trả lời miện vẫn tủm tỉm cười.

_Sao lại thế, em xinh hơn mà.

lần này nàng gắt gỏng, chỉ chực chờ đấm vài cú thật mạnh vào bụng anh

_Em không xinh bằng chúng vì em đẹp hơn gấp ngàn lần.

Đấy, câu nói của anh chó còn hút hơn cả 1 đĩa thức ăn ngon, cách mà anh "vuốt đuôi" cô mèo của anh một cách dễ dàng.

-----------------

Nàng mèo học năm tư ngành kiến trúc, anh chó là đàn anh của nàng đồng thời cũng là hàng xóm nhà nàng, hai người từ nhỏ đã nổi tiếng là 1 cặp chó mèo của khu phố, bao lần nàng đánh nhau với anh và người thắng trận luôn là nàng, nàng hả hê lắm.

Cả 2 cùng lớn lên thân thiết và gắn bó. Rồi 1 ngày đẹp trời khi nàng biết tin anh chó có bạn gái, nàng sốc lắm, nàng một mực mò theo cuộc hẹn hò của 2 người, anh chó cũng không ý kiến gì, cũng thản nhiên dắt nàng theo. Đến chỗ hen bạn gái anh chó mặt nghệch ra nhìn nàng rồi nàng nhìn anh, cô bạn gái chẳng nói được gì nữa, chỉ im lặng hằm hừ đi cùng....

"chúng mình chia tay."

đó là tin nhắn của cô bạn gái anh chó sau ngày hẹn hò đâu tiên. Anh đọc 1 cách thản nhiên rồi chỉ cười khúc khích mà xóa số của cô bạn này, thật nàng mèo quả là trên cơ cô ta.

rồi dần dà anh chó nghĩ rằng đến một ngày nào đó, có cô gái nào trên cơ nàng mèo nhà bên của anh thì anh nguyện làm đuôi cho người ta. Hiện tại cô gái trên cơ vẫn chưa tới, thế nên anh cứ ôn tồn mà chọc ghẹo, mà "vuốt đuôi" nàng mèo cho tới khi nàng phải dùng nắm đấm với anh mới thôi....

end part1

---------------------
chậc cái này là câu truyện trong mơ của mình :)) :))

giời cái avar thế mà vik shojo trong sáng :)) haiz.... ôi jean reno >"<

Ozhi
26-12-2009, 06:21 PM
Ha.......tớ là tớ khoái cái kiểu trong sáng của bạn này!

:so_funny:

Mà viết ngắn quá! Đôi chỗ còn type sai nhé!




thân,
Ozhi~

Mik.kun
26-12-2009, 10:26 PM
Uầy, hay thế nhé :x Trong sáng, đáng yêu lắm nhé :sr:
Nội dung không có mới nhưng cách viết "chó - mèo" của Sol thì đúng là lần đầu tớ gặp :D. Thích cái giọng văn vô tư của Sol, thích cách hành văn thoáng và dễ hiểu của bạn :D. Thích cách bạn hóa mình vào nhân vật, vì Sol ngoài đời cũng đáng yêu như thế cơ mà :">.

E hèm, tớ là một người rất công tư phân minh, có khen là phải có chê (tức là kể cả dù cái đó không đáng chê nhưng vẫn cứ lôi ra cho nó đủ :sr:). Này nhé, nội dung của một chap/part như vậy là quá ngắn, mới chỉ đủ giới thiệu sơ lược về 2 nhân vật chính chứ chưa có chi tiết nào đáng bàn. Sol nên viết part sau dài hơn, nói chung là đủ độ dài để có thể truyền tải một vấn đề cụ thể tới các readers.

Vậy đó, nhìn chung thì tớ rất ư là tò mò về cái fic.
Anyway, vẫn câu cũ (spam): Chap mới đê!! =)

Ngày tốt lành nhé Sol.
Thân -

Laz [E] :flower:.

P/s: Ở đây có mỗi bạn Sol gọi tớ là Phong đó, ngại quá đi :">

shoshy_ruu
05-01-2010, 08:36 AM
nàng mèo lông dài và anh chó cụp đuôi P2


Nàng mèo mê chải chuốt bên cửa sổ, khung cửa nhìn qua sân nhà anh chó. Cứ chiều chiều khi rảnh là anh chó ra ngoài sân hút thuốc trầm ngâm, tư lự mọi điều, anh đang phân vân không biết bé Milu nhà anh đã ăn hết thức ăn dinh dưỡng anh mua tháng trước chưa....

Nàng mèo rất khó chịu mỗi khi nàng chải tóc lại thấy cảnh anh chó đang hút thuốc như thế, phòng nàng ở tầng hai mà gió thổi sốc lên là mang theo khói thuốc lá rồi còn gì.

"Này anh kia hút thuốc thì vô nhà mà hút!"

Nàng chỉa chỉa chỉa cán lược xuống sân nhà hàng xóm.

Anh chó nghe thấy âm giọng quen thuộc vẫn ôn tồn hút vài hơi rồi mước ngước lên, anh nhìn nàng với con mắt ngạc nhiên, tỏ vẻ như đã lâu lắm rồi mới thấy nàng dù tối qua anh mới cho nàng "quá giang" về.

"Ồ em à, có chuyện gì thế?"

Anh chó tủm tỉm nói, tay vẫy vẫy điếu thuốc.

"Tôi nói là tôi ghét thuốc lá."

Nàng lấy hết sức hét thật to trong không trung.

"Sao thế?"

Anh chó lại tủm tỉm ôn tồn đáp, đưa điếu thuốc lên hút 1 hơi nữa.

"Nó có hại cho sức khỏe mà!"

Nàng lại hét lần này nàng nhoài người ra cửa sổ bực mình hơn trước nữa.

"Vậy à, cám ơn em đã lo cho anh!"

Anh chó chỉ chờ có thế rồi dịu dàng dụi thuốc lá vào gạt tàn, lại khúc khích với cô mèo hàng xóm, sao mà anh mãi không thấy chán nét mặt giận giỗ đáng yêu của nàng thế.

Nàng mèo sau khi nói ra câu cuối đó sực nhớ ra là mình đã nói hố, thế có khác nào là nàng đang quan tâm tới sức khỏe của anh chó, cái nàng quan tâm là sức khỏe của giàn thiên lý nhà nàng, cái hòn non bộ nhà nàng thôi.

"Tôi không quan tâm tới anh đâu mà cám ơn nhá."

Nàng hét lớn rồi đóng cửa sổ lại một cách mạnh bạo, nàng chạy thẳng xuống nhà. Xuống tới phòng khách nàng đã thấy ba và chị hai đang cười tủm tỉm, hình như họ nghe thấy cuộc "chất vấn" của cặp chó mèo trên lầu.


"Lại tủm tỉm, mà sao chiều nay nhiều người tủm tỉm thế không biết!"




Nàng liếc mắt giận giỗi về phía chị gái và ba nàng rồi nàng đi thẳng vào bếp.

"Cục Bông, Cái Gối, Cái Búa đây rồi à, nãy giờ ai cho các em ăn chưa hử, ủa còn 4 đứa nữa đâu?"

Nàng mèo mừng rỡ khi thấy 3 chú miu tam thể đang lim dim trên ghế trong phòng bếp.

"Meo... (không thấy bọn chúng đâu cả) " Cục Bông lười biếng đáp cùng với cái ngáp dài đằng đẵng.

"Meooooww... (cho bọn em ăn chiều nào, đói rồi....) " Cái Búa đứng dậy duỗi thẳng mình rồi nhảy nhẹ nhàng về phía cô chủ, nó cạ đầu vào chân cô đòi ăn.

"Ừ rồi, lát chị cho ăn."

Nàng mèo buồn chân liền bế Cái Búa lên, nàng vuốt dọc đầu nó rồi bước ra cửa sau.

"Ta bực lắm Cái Búa ạ, sao mà có người cứ trơ trơ cái mặt ra thế? Chửi cách nào đi nữa vẫn cứ trơ mặt ra...."

Nàng thở dài tâm sự vớ chú miu mập mạp đang sung sướng vì được vuốt ve.

"Meowwww.....( vuốt nữa vuốt nữa cơ)" Cái Búa hạnh phúc hưởng ứng cái gãi cằm đầy ma thuật, chả hề chú ý đến lời tâm sự của chủ nhân.

"Ta phải làm gì cho bỏ tức đây Cái Búa của ta?!"

"Meowwww...( gãi nữa, gãi nữa đi sướng quá.)"

"Ừ rồi, tao đang suy nghĩ này."

Nàng lại trầm ngâm suy nghĩ cách làm cho anh chó giận dữ mà không thèm nói chuyện với nàng, có thế nàng mới hả dạ được.

"Méo meo... (cô chủ cứ suy nghĩ, cứ gãi cằm tôi đi đừng ngừng lại mà!)"

"Rồi, ra rồi."

Nàng mèo sung sướng nhảy cẫng lên làm Cái Búa trong tay giật bắn bình, nó nhảy khỏi lòng nàng và lỡ chân làm nàng xước một vệt khá dài. Nàng mèo hiện đang vui mừng với kế hoạch mới nên không hề thấy đau 1 chút nào.
Ba nàng mèo ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng con gái của mình la toáng lên cùng tiếng nện chân lên sàn, ông lắc đầu cười trìu mến

"Thật y hệt con nít!".


Hết P2

==================
thật k làm sao mà vik dài hơn được, chán cái mình wa'

kiri
05-01-2010, 06:00 PM
he he he :) truyện này của bạn hay đấy . tiếp nữa đi bạn nhưng bạn post dài thêm chút nữa nhá chứ bạn post ngắn quá

shoshy_ruu
23-03-2010, 09:16 AM
Chap3: Tất cả đều là cố tình


Trên đời này vốn có rất nhiều điều được định sẵn, ví dụ cho điều đó là tên gọi của mỗi người. Tên khai sinh, tên cúng cơm và tên thân mật. Khi yêu nhau đôi trai gái thường đặt cho nhau những tên gọi đáng yêu nhưng cho đến khi tình cảm ấy đổi chiều, cái tên cũng được thay đổi thành những cái tên khác thích hợp hơn với hoàn cảnh lúc đó....

Và nàng mèo cũng đã định sẵn cho anh chó một cái tên. Không phải vì nàng yêu hay ghét anh mà nàng chỉ muốn anh bẽ mặt trước đám đông.

"Anh Lu, sáng nay anh cầm nhầm cái ống vẽ của em rồi. Trả đây!"

Ngay buổi sáng đầu tuần nàng mèo đã xông thẳng vào phòng họa thất(1) mà gọi tên "thân mật" của anh chó.

....

Không ai trả lời và theo đó là một sự im lặng đến lạ lùng.

Nàng mèo vẫn kiên nhẫn đứng làm dáng hùng hổ trước cửa phòng mặc cho mọi ánh mắt đổ về phía nàng. Chung quy thì nàng quen với việc làm tâm điểm rồi.


....


Vẫn không một ai động đậy dù 2 phút đã trôi qua.

Nàng mèo hơi sốt ruột.

Và 1 phút nữa khi mọi người đã phân tán sự chú ý đi.


....


Nàng mèo vẫn không hề thấy có câu trả lời.

Nhìn xa, nàng đưa mắt nhìn về góc khuất của phòng. Có một cái bầu bù xù quen thuộc (vì sáng nay chính nàng đã "tạo dáng " cho nó mà)

Nàng mèo bước sải chân về phía đó. Nàng duyên dáng và nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt thể hiện sự dận dỗi và một chút ngượng ngùng.


"Anh Luuuuu..."

Với tất cả sức lực nàng hét tên của anh chó và cố gắng kéo dài nó đến chừng nào nàng tống hết lưu khí trong khí quản của mình.


Thở, nàng thở từng hơi vì sự giận giỗi.


"Sao anh không trả lời em?"

Nàng giậm chân giằng mặt anh chó.


"Hử em gọi anh à?"


Ồ anh chó vẫn thế, vẫn thản nhiên, vô cùng thản nhiên.


....


Một cục tròn tròn, đen, đen bịt cái tai xinh xắn của anh chó đập vào mắt nàng.

Headfone....

Chính là thủ phạm

....


Ngạc nhiên, hụt hẫng pha với chút tức giận của nàng mèo.


Ngạc nhiên, bình thản và nụ cười tươi rói của anh chó.

Cả hai đều đối lập nhau, không ai mở lời kế tiếp.

"Em tới hỏi anh cái gì vậy?"

Là anh chó, anh chó đã mở lời cùng nụ cười tươi rói ban nãy, và còn tươi hơn nữa.

"Cái... cái... ống vẽ... lộn... rồi...."

Nàng mèo cất lời và câu nói ngắt quãng ấy lại làm anh chó ngạc nhiên hơn nữa.

"À ra là thế. Đây, của em nè."

Anh chó rút ra cái ống vẽ y hệt cái nàng mèo đang cầm trên tay từ hộp bàn.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé!"


Anh chó nói.


Cẩn thận? Nàng mèo đã cố tình làm thế đấy, nàng cố tình giành ôm cả hai cái ống vẽ và cố tình đưa cho anh cái của nàng dù nàng đã cẩn thận đánh dấu bằng dòng chữ ghi tên nàng.


Tất cả là cố tình, mục đích là cho anh chó bẽ mặt. Nhưng có một cái gì đó không ổn ở cái kế hoạch của nàng. Cái gì đó mà nàng không lường trước được....

Nàng lủi thủi trở ra khỏi phòng họa thất, tiếp tục căm hận anh chó, tiếp tục tìm mưa để làm anh chó bẽ mặt và nàng tiếp tục không chút để ý tới nụ cười gian mãnh và cái lắc đầu chịu thua của anh chó.


Tất cả đều là cố tình....
TBC

================

mệt wa' mệt wa'

xong rùi. vậy là trả bớt nợ cho cô sâu nhé

Mệt wa' T______________T

Emmerald
23-03-2010, 09:38 AM
kiểu fic này viết giản dị trong sáng ghê, thích quá :hum:

P/s:nửa tháng mới thấy bóng sho đụng tới fic này, trả nợ này coi bộ vẫn còn ít quá :so_funny:

Ozhi
24-03-2010, 12:58 AM
Đã beta xong cho cô! :sr:

Tôi chỉ nói 1 câu là tôi khoái anh chó của cô quá! :blushing:

Thêm nữa, sao ngắn quá vậy nè! Cô hứa là chap sau dài hơn cho tôi đó nhá! Do vậy iu cô. :huglove:

shoshy_ruu
24-03-2010, 09:16 AM
cám ơn các bạn đã đọc fic nè =3=

tuy nhiên có vài cái sol quên chưa đề cập tới

thứ nhất là về chú thích ống vẽ, không phải ai cũng biết hình dạng và công dụng của nó.

Ống vẽ là một ống nhựa dùng để đựng giấy vẽ tùy theo khổ và kix thước, có ống vẽ A3, A1, A0.

thứ hai là về phòng Họa Thất: là phòng học chỉ đặt những bàn chuyên dùng cho vẽ kỹ thuật khổ A0.
Phòng họa thất vốn được coi là phòng dành cho môn Cơ Sở (các công trình thiết kế của khoa kiến trúc hoặc quy hoạch). Và nó có 1 đặc điểm là rất hiếm khi nó yên lặng và vắng vẻ :d

xong rùi. sol sẽ cố vik nhiều hơn nếu rảnh, hiện tại là có hướng đi cho cái fic ngẫu hứng này rùi :d


cám ơn các bạn nhìu =3=

shoshy_ruu
12-05-2010, 06:08 AM
chap mới ^^~

thực mong các bạn ủng hộ và comm cho fic của mình

--------------
Vào một ngài đẹp trời anh chó tự nhìn mình trong gương mà trầm trồ.

“Trông mình già quá rồi!”

Không phải tự dưng anh chó lại thấy thế. Đó là điều đương nhiên với bộ râu lởm chởm và mái tóc bù xù. Mà anh chó không hề quan tâm vẻ ngoài của mình, hiện tại anh chỉ trằng trọc mãi về câu nhận xét của nàng mèo.

“Anh là ông cụ non với vẻ ngoài luộm thuộm và cái tính lãnh đạm. Nói chung anh là kiểu người sẽ chẳng cô nào muốn yêu và cặp kè cả.”

“Thật sự là sẽ chẳng ai thèm yêu mình sao?”

Anh chó cứ tự hỏi mỉnh cho đến sáng nay.


- - - - - - - -

Từ lúc gia đình anh chó chuyển về ngôi nhà mới họ đã rất quý mến gia đình hàng xóm gồm đôi vợ chồng trung niên và ba đứa con gái mà đứa nào cũng vừa đẹp vừa ngoan. Lúc ấy anh chó mới 9 tuổi, nàng mèo thì 7 tuổi, lứa tuổi đáng yêu để kết bạn.

Hai người họ vốn là một cặp trong mắt những người lớn nhưng duy một điều. Trong mắt anh chó nàng mèo không đơn giản là một bé gái mà đó là một cô quỷ dữ. Còn trong mắt nàng mèo, anh chó là một tên chảnh chọe.


Nàng mèo luôn cho rằng anh chó là một tên con trai tệ nhất.

Anh cho luôn coi nàng như một đứa bạn trai cùng tuổi.

Tất cả chỉ thế?

Cũng không hẳn.

Mà cả hai sẽ mãi như hai đứa trẻ cho dù đã lớn xác hết rồi sao? Tạm thời vẫn thế cho đến một ngày, chỉ một cuộc gặp gỡ và rồi thế giới trẻ con của đôi bạn này đã thay đổi.


- - - - - - - - - -

Nhà nàng mèo hôm nay có cỗ, nhà hàng xóm thân thiết phái đứa con út qua phụ dù biết nó sẽ chẳng giúp được gì nhiều.

Sáng ngày cỗ anh chó qua nhà nàng mèo lúc 8h với phong thái nhanh nhẹn hơn mọi ngày và được tất cả mọi người chào đón trừ hai người. Một thì nhăn mặt, một thì lãnh đạm.

Khuôn mặt nhăn nhó thì anh quá quen rồi, không ai ngoài nàng mèo ta có khuôn mặt nhăn nhăn mà vẫn xinh như thế. Nhưng khuôn mặt kia thì hoàn toàn xa lạ với anh, khuôn mặt kiêu ngạnh với một chút hoang dã.

Lại là một thú vui mới với anh chó chăng?


Cô gái lạ mặt mà hôm nay anh chó gặp ở nhà nàng mèo tên là Trà, ngoài vẽ ngoài của cô ấy ra anh chó hầu như không biết được gì nữa.

Buổi trưa thì mọi người bắt đầu ăn sau khi cúng xong, gia đình anh chó cũng được mời qua ăn chung bàn. Anh chó ngồi gần nàng mèo và nàng mèo ngồi cạnh Trà. Suốt cả buổi ăn hai cô con gái xinh xắn này chẳng hề góp vào chuyện phiếm của gia đình một câu nào. Họ chỉ im lặng ăn, lâu lâu cũng chỉ cười đáp lại.

Trái hẳn hới anh chó, là tâm điểm cho cuộc nói chuyện.


Cô gái kia như một nàng mèo hoang xa lạ và nhút nhát, lạnh lùng nhưng không kiêu kỳ. Sự hiện diện của cô không hề làm người khác khó chịu, dường như ai cũng đoán ra đó là tính cách của cô mèo hoang này. Anh chó cũng nghĩ như thế.

Anh chó cảm giác Trà khá xinh, lạnh lùng nhưng xinh xắn và có đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài, cử chỉ nhẹ nhàng và càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi bàn tay ấy. Quả thật nàng đúng là con cháu nhà nàng mèo đỏng đảnh kia.

Nhân tiện đây nàng mèo đỏng đảnh có cái tên cũng đỏng đảnh_ Hạ như cái nóng khó chịu mùa hạ vậy.

Còn tên khai sinh của anh chó thì chẳng có gì để bàn vì nó vốn chả bao giờ được thốt ra từ miệng nàng mèo đỏng đảnh cả. Nàng chỉ gọi anh chó là “anh Lu”

Gia đình nàng mèo hiếu khách và thân thiện đến mức họ giữ cả nhà anh chó cho tới chiều tối mới xong cuộc nhậu. Các cánh đàn ông thì nhậu nhẹt còn cánh phụ nữ thì ngồi nói chuyện và cười đùa nhân tiện dọn dẹp bớt chén bát.

Anh chó không muốn vô nhóm nào cả dù trên danh nghĩa thì anh phải vô cánh đàn ông nhậu nhẹt nhưng anh lại lẩn đi chỗ khác.

Sân sau nhà nàng mèo.

Nhà nàng mèo có cái sân sau khá là tươm tất cây cối, mát mẻ dù mấy ngày này đang là mùa hè. Anh chó đang định bước tới gốc cây mận tán lá rộng thì chạm mặt cô mèo hoang đang châm điếu thuốc.

“Em hút thuốc?”

Anh chó ngạc nhiên há hốc miệng nhưng vì lịch sự anh lấy lại ngay khuôn mặt bình thường.

Trà liếc nhanh mắt về cửa sau rồi nhìn anh chó và điềm đạm trả lời.

“Uhm, chứ còn làm gì khác!”

Câu trả lời cụt ngủn và bất lịch sự như thế được thốt ra từ một con người lạnh lùng không có gì là quá ngạc nhiên nhưng anh chó vẫn thấy hơi shock một chút.

Cả hai im lặng một hồi lâu anh chó cũng rút ra từ túi quần gói thuốc lá, anh châm lửa hút một điếu.

“Thuốc lá có hại cho sức khỏe!”

Anh chó nói dường như nói với cả cô mèo hoang đứng gần anh suốt nãy giờ.

“Ừ, đúng là có hại.!”

Câu nói nối câu nói nhưng cả hai vẫn hút thuốc, cô mèo vẫn lạnh lùng, anh chó thì thản nhiên, cho đến khi có tiếng gọi Trà từ trong nhà thì cô mới dụi tắt điếu thuốc, nhét hết thất cả vào túi váy rồi đi vô nhà. Trước khi đi nàng gật đầu chào người đang thản nhiên đứng cạnh cô nãy giờ và tặng cho anh một nụ cười khó hiểu.

Một nàng mèo hoang và một anh chó nhà thật ai sẽ trên cơ ai đây cũng khó mà biết trước được. Duy có một điều duy nhất anh biết là nàng mèo kiêu kỳ và Trà có hơi giống nhau đôi chút.

Ozhi
12-05-2010, 08:47 AM
Đoạn đầu đoạn cuối sai chính tả

có vẽ---> có vẻ

trằng trọc ---> trằn trọc

mỉnh ---> mình

A............tôi chờ cô lâu lắm biết không? *ôm

Tôi muốn đọc nữa :hum:

Đang hay mà :hum:

shoshy_ruu
12-05-2010, 09:36 AM
uhm chap này mình xin có 1 lời khuyến cáo

Thuốc lá thực sự có hại cho sức khoẻ

nó làm đen răng, vàng da, thâm môi...v v.

nói chung chỉ những cánh đàn ông hay hút (có thể chấp nhận đc)

còn con gái ít ai hút (ở những nc' lạnh ng` ta hút thuốc cho ấm còn nc' mình thì...)

thế nên thực sự một cô gái biết hút thuốc lá có phần hơi phản cảm (_ _!)

ơ hơ thank các bạn nhiều vì đã đọc fic nì

thank sâu nha =3=

Ozhi
12-05-2010, 09:40 AM
cô gái hút thuốc + rượu bia + quán bar nhảy nhót = fic của Ozhi có nhiều lắm!

@@

cô đừng cứ lo mà viết tiếp đi :X:X

I love you