pacific_ocean
26-12-2009, 06:18 AM
Chú ý cái nỳ mình chỉ nói đến rung động đầu đời thui. chứ còn mấy mối tình sau thì mình xin thua vì chưa bít nên xin mấy cao thủ tình trường đọc xong bỏ qua hihi.
nhiều người nói rằng tình yêu tuổi mới lớn thật đẹp thật trong sáng. Tuy vậy nó cũng thật dễ vỡ vì cũng có người nói tình yêu mới lớn như tình cảm của đứa trẻ sơ sinh với mẹ(...?!) rất mau mờ nhạt. vì vậy chúng ta biết cách để gìn giữ thật nhẹ nhang để không làm vỡ nó.
tất cả các bạn,...và cả mình khi bước vào tuổi mới lớn chắc chắn sẽ để ý một ai đó. Mình biết cảm giác này mà. Ngày nào cũng đưa mắt nhìn họ một cái mới được ^^.rồi ngày qua ngày mình lại cáng thất hình ảnh người đó sâu đậm hơn trong tâm trí mình thôi. hiện h chắc các bạn đang đứng trước 2 lựa chọn :
- hoặc là kiếm cớ làm quen rùi từ từ bắt đầu hẹn hò hay j đó...
- hoặc là cứ tiếp tục lặng lẽ nhìn lén người đó rùi chờ 1 ngày có người rác lai dẫn họ đi mất rùi từ từ mà than khóc(hihi)
1. cả 2 trường hớp mình đều bị rùi hichic...lúc đầu 2 đứa học chung chơi đùa rất vui vẻ với nhau rùi từ từ tình cảm phát triển(quy luật tự nhiên mà ^^),
2. rùi một ngày mình nhận ra là mình đã thik cô áy rùi (làm sao bi h)...từ ngày đó mình càng chau chuốt khi gặp cô ấy có 1 cái j ngại ngùng k bình thường đến ngu ngốc( bi h mới thấy ngu...huhu muộn rùi). vậy lời khuyên đầu tiên là khi biết mình thik ai đó thì cứ giữ thái độ bình thường (có nghĩa là đừng có ngại ngùng e thẹn) và quan tâm đùa giỡn nhìu hơn thì tốt (mà đừng có làm cho thiên hạ bàn tán xôn xao là được rùi). mấy bạn cứ coi phim hàn quốc (mình không nhớ tựa gì nữa mà cũng lâu rùi 2 đứa nhóc thik nhau mà không ai cần nói ra cả. không hẹn hò. Không bồ bịt j cả chỉ vui chơi với nhau như ban bè bình thường thui. Zi mà xa nhau 1 mấy năm gặp lại thì....tự hỉu).tóm lại là phải quan tâm chăm sóc hơn bình thường để đảm bảo rặng bạn là BạN THÂN NHấT nhất của ng đó mà đừng bước qua khỏi chữ bạn nhé giống như là mình đặt chỗ trước để đừng cho người khác xía vào.
3. tiếp tục với câu chuyện của mình...rùi mình cứ ngại ngùng (nghĩ tới càng thấy ngu wá) rùi chuyện j tới cũng tới cô ấy quen ng khác. Mình tuyệt vọng tan nát vỡ vụng... 1 ít giọt nước mắt rơi ( chỉ 1 ít thui nhé vì mình là con trai mà) rùi từ từ cũng nguôi ngoai nhưng tình cảm của mình vẫn .... tư hỉu nữa đi. Lúc đó mình lãng tránh cô ấy (đây là cái ngu thứ 2 cho dù cô ấy có quen ai đi nữa thì mình vẫn phải giữ chiêu BẠN THÂN giữ đến khi nào ban nghĩ ban đã thực chững chạc để có 1 mối tình ( có nghĩa là sẵn sàng “nhấc lên được thì để xuống được”) ) mìnhtức vì đã không nói tiếng iu với cô ấy
4. Rùi 1 ngày mình được tin cô ấy chia tay... mình cảm thấy hơi thương hại nhưng lại vui vui ( có lẽ mình ích kĩ nhưng biết làm sao cảm giác nó cứ ập tới mình potay).
5. rùi mình thừa nước đục thả câu (đê tiện quá he) tiếp cận an ủi cho cô ấy phui phai rùi nói 2 đứa mình sẽ làm BẠN THÂN rùi tiếp tục .....
6. 1 ngày kia cô ấy nói thik mình mình nói mình thik cô ấy 2 chúng mình hẹn hò (sự bắt đầu của cuộc tình ngắn ngủi hichic... phải chi lúc đó cô ấy đừng nói mà để trong lòng thì 2 đứa chắc vẫn sẽ vui vẻ h này) rùi ngày qua ngày rùi nhắn tin rui hẹn hò rùi đủ thứ và mình bắt đầu nhận thấy sự rạn nứt... 1 ngày cô ấy đề nghị chia tay vì lí do ...chán....mình không trách cô ấy (có lẽ cũng tại mình kém cỏi không bít cách chăm sóc con gái nhưng cũng có lẽ do đây là tình cảm tuổi mới lớn như lúc đầu mình nói)....rùi mình đã khóc lần này khóc rất nhìu nhìu hơn lần trước nhìu rất nhìu. Khi đi trên đường mà mình và cô ấy đi qua mình cũng khóc (nói ra wê wá ). Và h mình đã xa cô ấy thật rùi.
Tóm lại mình có mấy ý
1 tình tuổi mới lớn rất dễ vỡ không thik hợn để bồ bịt hẹn hò.
2 nếu thik ai đó đơn giản chỉ cần quan tâm chăm sóc họ hơn bình thường (BẠN THÂN “tình yêu ẩn dưới cái vỏ của tình bạn” từ này do mình đặt ra đó) để họ hiểu 2 người là bạn không bình thường của nhau Cũng sẽ có trường hợp họ wen người khác rùi ban sẽ hối hận vì mình đã không wen cô ấy trước, nhưng bạn hãy an tâm vì cô ấy cũng mới lớn mà (có giải thik rùi) bạn chỉ việc chờ cô ấy chia tay rùi bạn an ủi thui.(phải kiêng nhẫn nhé, không phải mình ác độc mún họ chia tay sớm đâu tại vì đây là logic mà có nhà khoa học nghiên cứu đàng hoàng )
3 những điều trên đây chỉ áp dụng cho tình tuổi mới lớn thui (koảng 80% là đúng mong các bạn đừng nằm trong 20% còn lại hihi) còn ai đem áp dụng cho mấy cuộc tình “già” thì hoàn toàn không chịu trách niệm.
mong tình cảm của các ban sẽ mãi mãi tồn tại không giống như trường hơn của mình.....và mong cho “bà” luôn hạnh phúc khi không có “tui” bên cạnh....mãi yêu.
nhiều người nói rằng tình yêu tuổi mới lớn thật đẹp thật trong sáng. Tuy vậy nó cũng thật dễ vỡ vì cũng có người nói tình yêu mới lớn như tình cảm của đứa trẻ sơ sinh với mẹ(...?!) rất mau mờ nhạt. vì vậy chúng ta biết cách để gìn giữ thật nhẹ nhang để không làm vỡ nó.
tất cả các bạn,...và cả mình khi bước vào tuổi mới lớn chắc chắn sẽ để ý một ai đó. Mình biết cảm giác này mà. Ngày nào cũng đưa mắt nhìn họ một cái mới được ^^.rồi ngày qua ngày mình lại cáng thất hình ảnh người đó sâu đậm hơn trong tâm trí mình thôi. hiện h chắc các bạn đang đứng trước 2 lựa chọn :
- hoặc là kiếm cớ làm quen rùi từ từ bắt đầu hẹn hò hay j đó...
- hoặc là cứ tiếp tục lặng lẽ nhìn lén người đó rùi chờ 1 ngày có người rác lai dẫn họ đi mất rùi từ từ mà than khóc(hihi)
1. cả 2 trường hớp mình đều bị rùi hichic...lúc đầu 2 đứa học chung chơi đùa rất vui vẻ với nhau rùi từ từ tình cảm phát triển(quy luật tự nhiên mà ^^),
2. rùi một ngày mình nhận ra là mình đã thik cô áy rùi (làm sao bi h)...từ ngày đó mình càng chau chuốt khi gặp cô ấy có 1 cái j ngại ngùng k bình thường đến ngu ngốc( bi h mới thấy ngu...huhu muộn rùi). vậy lời khuyên đầu tiên là khi biết mình thik ai đó thì cứ giữ thái độ bình thường (có nghĩa là đừng có ngại ngùng e thẹn) và quan tâm đùa giỡn nhìu hơn thì tốt (mà đừng có làm cho thiên hạ bàn tán xôn xao là được rùi). mấy bạn cứ coi phim hàn quốc (mình không nhớ tựa gì nữa mà cũng lâu rùi 2 đứa nhóc thik nhau mà không ai cần nói ra cả. không hẹn hò. Không bồ bịt j cả chỉ vui chơi với nhau như ban bè bình thường thui. Zi mà xa nhau 1 mấy năm gặp lại thì....tự hỉu).tóm lại là phải quan tâm chăm sóc hơn bình thường để đảm bảo rặng bạn là BạN THÂN NHấT nhất của ng đó mà đừng bước qua khỏi chữ bạn nhé giống như là mình đặt chỗ trước để đừng cho người khác xía vào.
3. tiếp tục với câu chuyện của mình...rùi mình cứ ngại ngùng (nghĩ tới càng thấy ngu wá) rùi chuyện j tới cũng tới cô ấy quen ng khác. Mình tuyệt vọng tan nát vỡ vụng... 1 ít giọt nước mắt rơi ( chỉ 1 ít thui nhé vì mình là con trai mà) rùi từ từ cũng nguôi ngoai nhưng tình cảm của mình vẫn .... tư hỉu nữa đi. Lúc đó mình lãng tránh cô ấy (đây là cái ngu thứ 2 cho dù cô ấy có quen ai đi nữa thì mình vẫn phải giữ chiêu BẠN THÂN giữ đến khi nào ban nghĩ ban đã thực chững chạc để có 1 mối tình ( có nghĩa là sẵn sàng “nhấc lên được thì để xuống được”) ) mìnhtức vì đã không nói tiếng iu với cô ấy
4. Rùi 1 ngày mình được tin cô ấy chia tay... mình cảm thấy hơi thương hại nhưng lại vui vui ( có lẽ mình ích kĩ nhưng biết làm sao cảm giác nó cứ ập tới mình potay).
5. rùi mình thừa nước đục thả câu (đê tiện quá he) tiếp cận an ủi cho cô ấy phui phai rùi nói 2 đứa mình sẽ làm BẠN THÂN rùi tiếp tục .....
6. 1 ngày kia cô ấy nói thik mình mình nói mình thik cô ấy 2 chúng mình hẹn hò (sự bắt đầu của cuộc tình ngắn ngủi hichic... phải chi lúc đó cô ấy đừng nói mà để trong lòng thì 2 đứa chắc vẫn sẽ vui vẻ h này) rùi ngày qua ngày rùi nhắn tin rui hẹn hò rùi đủ thứ và mình bắt đầu nhận thấy sự rạn nứt... 1 ngày cô ấy đề nghị chia tay vì lí do ...chán....mình không trách cô ấy (có lẽ cũng tại mình kém cỏi không bít cách chăm sóc con gái nhưng cũng có lẽ do đây là tình cảm tuổi mới lớn như lúc đầu mình nói)....rùi mình đã khóc lần này khóc rất nhìu nhìu hơn lần trước nhìu rất nhìu. Khi đi trên đường mà mình và cô ấy đi qua mình cũng khóc (nói ra wê wá ). Và h mình đã xa cô ấy thật rùi.
Tóm lại mình có mấy ý
1 tình tuổi mới lớn rất dễ vỡ không thik hợn để bồ bịt hẹn hò.
2 nếu thik ai đó đơn giản chỉ cần quan tâm chăm sóc họ hơn bình thường (BẠN THÂN “tình yêu ẩn dưới cái vỏ của tình bạn” từ này do mình đặt ra đó) để họ hiểu 2 người là bạn không bình thường của nhau Cũng sẽ có trường hợp họ wen người khác rùi ban sẽ hối hận vì mình đã không wen cô ấy trước, nhưng bạn hãy an tâm vì cô ấy cũng mới lớn mà (có giải thik rùi) bạn chỉ việc chờ cô ấy chia tay rùi bạn an ủi thui.(phải kiêng nhẫn nhé, không phải mình ác độc mún họ chia tay sớm đâu tại vì đây là logic mà có nhà khoa học nghiên cứu đàng hoàng )
3 những điều trên đây chỉ áp dụng cho tình tuổi mới lớn thui (koảng 80% là đúng mong các bạn đừng nằm trong 20% còn lại hihi) còn ai đem áp dụng cho mấy cuộc tình “già” thì hoàn toàn không chịu trách niệm.
mong tình cảm của các ban sẽ mãi mãi tồn tại không giống như trường hơn của mình.....và mong cho “bà” luôn hạnh phúc khi không có “tui” bên cạnh....mãi yêu.