ho ly
26-12-2009, 06:00 AM
Một ngày nữa lại trôi qua!Mình chẳng làm được gì thấy chán quá,học hành lỡ dở.........!!!Thầm lặng chỉ mình và mình.....vô cảm và cũng đã khóc thêm 1 lần nữa!!!!!!!
ho ly
27-12-2009, 04:55 AM
Hôm nay về quê thâm 1 người bạn,thấy lòng vui hơn rất nhiều!Kí ức lại ùa về,kể cho nhau nghe biết bao chuyện của cái thời học trò vừa vụt qua. Còn giờ thì mỗi đứa 1 nơi:đứa thì đi học tiếp,đứa thì ở nhà hay vì cuộc sống nên cũng phải đi làm giống mình.......ôi sao éo le!L nhớ nhớ mọi người thật nhiều nói sao cho hết đây???Và nhơ.......!!!
".....Cổng trường khép sau lưng,uể oải,nặng nề
Như khép lại cái thời đầy mơ tưởng
Ngoái nhìn bạn gặp mắt buồn như khóc
.........Đành xa nhau thôi trong nỗi thẫn thờ
Đã muộn mất rồi ôi cái thuở vô tư
Chào tất cả,đừng trách nhau gì cả
Bằng lăng ơi, tím chi àm tím quá
Hàng liễu buồn ở lại nhé, tôi đi.."
(Sưu tầm)[/B]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.