Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí công chúa 10.2



giAnG_cOi
26-12-2009, 05:24 AM
Các bạn có muốn đọc Nhật Kí công chúa tập 10.2 không? nếu muốn đọc mình sẽ post lên,chỉ sợ post lên ko ai đọc thui :(

iu_bee
26-12-2009, 05:46 AM
ủng hộ bạn hết mình. post đi bạn

giAnG_cOi
26-12-2009, 05:52 AM
hihi,thank bạn nha,bây giờ mình cũng đang là tuần đệm nên có thời gian,mình sẽ cố gắng post trong thời gian ngắn
các bạn ủng hộ Giang nha

giAnG_cOi
26-12-2009, 06:18 AM
Thứ 2,ngày 1/5,11 h đêm,du thuyền Hoàng gia Genovia Clarisse 3,đang đứng ở chỗ mũi tàu,gần cái bánh lái,nơi Lep và Kate đứng trong phim Titanic,và Leo đã gào toáng lên câu nói bất hủ:" Ta là Vua của thế giới". Mình không hiểu gì về Tàu Bè hết,nhưng...ỏ trên này lạnh quá đi mật Ước gì mình mang theo áp khoác.
ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! ôi chúa ơi! ôi chúa ơi..................
Ok,ok,mình cần phải thở . THỞ ĐI . Hít vào thở ra. HÍT VÀO. Rồi THỞ RA.
Vấn đề là........mọi chuyện bắt đầu vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Mình duyên dáng bước ra chào quan khách trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt không dứt hòa lẫn cùng giai điệu sôi nổi của bài Hit "lucky Star" do đích thân Madonna trình diện Và cái vương miện vẫn" yên ổn" trên đầu từ đầu tới cuội Phải công nhận là mọi thứ được chuẩn bị cực kì công phu và tỉ mỉ,ko chê vào đâu được,mặc dù trước đó bà và chú Vigo cứ quýnh quáng hết cả lện Bất ngờ nhất là bố đã đáo chuyên cơ của Hoàng gia Genovia từ Châu Âu lặn lội sang đây chỉ để dự sinh nhật mình,mặc dù vô cùng bận rộn với chiến dicjg tranh cử Thủ tượng
Lúc bố đột ngột xuất hiện,từ đằng sau lẵng hoa khổng lồ ngay chính giữa sân khấu và có 1 vài lời phát biểu ngắn gọn,chủ yếu là tán dương cô con gái- công chúa tuyệt vơi...làm mình ngạc nhiên và cảm động tới phát khóc. Tự dưng thấy yêu bố thế ko biết!!!
Tiếp đó bố bước tới ôm mình thật chặt vào lòng và tặng cho mình 1 chiếc hộp nhung mày đen TO SỤ,bên trong đựng chiếc vương miện sáng lấp lánh trông rất quen,nhưng nhất thời ko nhớ đã thấy nó ở đậu Rồi ko chờ mình phải hỏi bố đã giải thích với toàn thể khách mời có mặt bên dưới về nguồn góc của món quà đặc biệt nạy Hóa ra đây chính là chiếc vương miện công chúa Amelia Virginie đã đội trong bức chân dung treo phòng ngủ của mình. Bố nói nếu có ai xứng ddasngddooij chiếc vương miện quý giá này thì người đó chính là mình. Nó đã mất tích hơn 400 năm nay và bố đã phải cho người tìm kiếm khắp cung điện trong suốt nhiều tháng nay. Cuối cùng người ta cũng tìm thấy nó nằm khiêm tốn trong kho châu báu hoàng giạ Sau khi được đánh bóng và tân trang lại,giờ trông nó thật lộng lẫy làm sao.
Thử hỏi trên đời có còn món quà anfo tuyệt vời goan thế ko?
Phải mất hơn 5p mình mới trấn tĩnh lại được và ngừng khọc Và thêm 5 p nữa để chú Paolo tháo chiếc vương miện cũ ra để đội cái mới lên cho mình,tất cả cũng tại mớ cặp tăm găm gài chi chít trên đầu minh.
Công nhận cái vueowng miện mới này hợp với mình hơn hẳn cái cũ. Ko còn tẹo cảm giác sắp rơi tới nơi nào nữa.
Sau đó lần lượt từng ng lại bước tới chào hỏi và chúc mừng sinh nhạt mình,đại khái là mấy lời rất nặng màu sắc tham khảo :" cám ơn đã mời tôi tới dự bữa tiệc ngày hôm nay" hoặc " Hôm nay trông cô thật xinh đẹp!",hay"Món nem cuốn rất ngon!".............
Cô Angelina Jolie còn đích thân tới bắt chuyện và trao cho mình tấm thiệp mời tham gia hội Domina Reis nữa chứ,tất nhiên là mình nhận lời ngay tắp lụ( bà chẳng phải đã dặn trước rồi còn gị Mà cơ bản là chính mình cũng thích cơ,dù gì đây cũng là 1 tổ chức hơi bị oách xà lách)
Thaonsg nhìn thấy hai ng trò truyện,bà lập tức hiểu ra ngau vấn đề,hồ hởi ào tớ chỗ mình giống như là ước mơ bất lâu nay của bà cuối cũng trở thành hiện thực.
Gia mà mình có thể bảo bà đi chỗ khác nhưng quả thật đó là 1 nhiệm vụ bất khả thi bởi vì cả buổi tối bà cứ lẽo đẽo đi theo cô Angelina khắp mơi,luôn miệng cám ơn cô ý hết lần này đến lần khác.
Haizzz....nhưng thế mới là bà. Không có gì là ngạc nhiên!
Kế đó mình đi loanh quanh làm nhiệm vụ của chỉ nhà: tươi cười bước tới chào hỏi và cám ơn từng người 1. Cũng ko có gì là ngại ngùng cả,bởi vì sau gần 4 năm trời theo bà học hỏi,giừo mình đã quá quen thuộc với món bánh khảo này rồi. Và mình cũng chẳng còn để tâm tới những gì mọi ng xung quanh nói về mình nữa. Nhất là mấy câu nói đùa nhạt nhẽo,vô nghĩa và sống sượng kiểu như khi vợ của thầy Hkin nhận xét:"Hôm nay trông em thật giống 1 nàng tiên cá!".

hoahongtranght
26-12-2009, 08:25 PM
bạn ơi post lên đi mình thích truyện này lắm ! ủng hộ bạn hai tay hai chân luôn nè. cố gắng lên nhé

giAnG_cOi
27-12-2009, 01:03 AM
Có lẽ tại chiếc váy mình mặc tối nay hơi bị lấp lánh chứ ko phải vì cô ấy là nhà ngoại cảm ( 1 phần nào đó) và đoán biết đc mình là đứa con gái duy nhất còn sót lại khối cuối cấp ở TH Albert Einstein vẫn còn trong trắng (tất nhiên ko tính bạn trai hiện tại của mình ) nhưng nhất thời có chút nhầm lẫn giữa tiên cá và kì lân.
lân,tríha,Shameeka,Tina,Ling Su,Perin cùng mẹ và mình đã có 1 màn nhảy múa cực kì sôi động trong tiếng nhạc rập rình của " Ẽxpress yourself" Nhưng chỉ đc 1 lúc vì Lana và Trisha còn mải lượn lờ quanh anh em nhà Hoàng tử William và Hary (tát nhiện rồi) CÒn mình quay qua nhảu slow với J.P trong nền nhạc du dương của " Crazy for you" trước 1 điệu rumba "La Isla Bonita " hoành tráng cùng bố. Không gì lọt qua ống kính máy quay của Lilly,mjawc dù trên lí thuyết thì quay phim,chụp ảnh trong buổi tiệc ngày hôm nay là ko đc phép. Nhưng mình đã dặn đội bảo vệc cứ để cậu ấy tự nhiên thích quay gì thì quay,chụp gì thì chụp , mấy công lại to tiếng với nhau. Mà Lilly cũng biết điều ra phết,luôn xin phép trước khi chụp hình một ai đó.Từ tối tới giờ cậu ý chỉ lăng xăng chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tẹo chưa thấy gì mờ ám cả.
Có chía mới biết cậu ấy sẽ sử dụng những thước phim kia vào việc gì. Rất có thể là một bộ phim tài liệ về những thói quen vung tiền hoang phí của đám thượng lưu giàu có _Những Nàng Công chúa thực sự của Thành phố New York- và chiếu các cảnh xa xỉ trong bữa tiệc sinh nhật của mình song song với ảnh những người dân nghèo ở Haiti khốn khổ ddang gặm từng mẩu bánh thừa dính đầy cát.
Lilly hạ camera xuống,đi về phía mình- bên cạnh là Kenneth và anh Michael đi ngay phía sau- và nói bằng cái giọng vô cùng thiện chí :" Êu,Mia,vui nhỉ!"
Đang nhấp dở ngụm cớ-tai,mình tí thì sặc khi thấy cô nàng chủ động bắt chuyện như thế. Cả tối nay mình nào đã ăn đc gì đâu,còn mải nhảy nhót và chào hỏi mọi ng mà. ĐÚng lúc đó Tina cũng vừa chạy tới dúi vào tay mình 1 đĩa thức ăn :"Mia,cậu phải bỏ ra khoảng 1 phút mà ăn tạm cái gì đó đi,nếu ko cậu sẽ lăn đùng ra nhất đây........"
"Ồ"- mình mồm vẫn nhồm nhoàm chưa nuốt xong (để bà bắt gawpjc ảnh này là xong đời mình rồi đấy) - "cám ơn cậu"
Thú thật là...........ình đang nói chuyện với Lilly. Nhưng mắt thì nhìn xuyên qua vai cậu ấy,dán chặt vào Michael - ng đang đứng ngay sau Kennu-à,Kenneth. Anh Michael ,trong bộ tux thât.............
Mình ko biết. Mình ko biết mình bị làm sao nữa.Mình biết anh ấy đã chia tay với mình. Mình biết bác sỹ Knutz và mình đã nói chuyên với nhau rất nhiều về vấn đề này. Mình biết mình đã có bạn trai,1 ng con trai hoàn hảo ,luôn yêu thương chăm sóc cho mình và lúc này đây đang ở chỗ quầy bar lấy nước uống cho mình.
Mình biết tất cả những điều đó.
Tuy nhiên việc biết tất cả những điều trên mà vẫn nhìn Michael đắm đuối ko chớp mắt,hay việc nhìn thấy anh ấy mỉm cười với mình và nghĩ rằng anh ấy là ng đàn ông hấp dẫn nhất thế giới (mặc dù nếu để Lana nghe thấy chắc chắn sẽ bị tát cho 3 phát ngay,bởi trong mắt cô nàng bây giwof chỉ có ng dơi Christina Bale thôi ) chẳng thấm vào đâu so với chuyện xảy ra ngay sau đo.............
"Mũ sinh nhật đẹp đấy em"-Michael cười tươi chỉ vào cái vương miện Cơng chía Amelie Virgine.
"À,nó ý ạ"- mình đưa tay sờ lên đầu. Vẫn ko thể tin đc là bố đã tìm thấy và còn đích thân đáp chuyên cơ bay thẳng tới đây, chỉ để tặng nó cho mình-"Cám ơn ạnh Ôi em đang chán lên đây.......Đang giai đoạn nước rút của cuộc tranh cử mà bố em cứ để ý mấy chuyện linh tinh. Hình như ông Rene' đang dẫn đầu trước số phiếy rồi".
"Thằng cha ấy hả?"-michael có vẻ sốc-"Hắn trông đã thấy đầu đất rồi. Sao mọi ng có thể yêu quý hắn hơn bố em đc?".
"E hèm,nhưng mọi ng lại thích món hàng rán Bloomin Onion anh ạ "-Boris đang đứng cạnh Tina chen vào.
"Nhà hàng Applebess's ko hề có món hàng rán Bloomin's onion nhá"- "Cái đó là thực đơn của bên outback!".
"Mình ko hiểu tái ao bố cậu lại muốn làm Thủ tướng đến thế?"- Kenneth nói-"Dù sao thì bác ý cũng vẫn luôn là Hoàng tử mà,đúng ko? Chẳng nhẽ bố cậu ko thích lui về phía sau,an nhàn ngồi hưởng phước để mọi ng khác ko mấy vụ chính trị có hơn ko Thay vì tối mắt tối mũi lo việc quốc qia,giwof chỉ việc thảnh thơi ngạo mạn du ngăm cảnh trên du thuyền cùng với...........ừm,cô Martinez,chẳng hạn?".
Mình quay ngoắt lại nhìn theo tay Kennth chỉ
OK,ko sai,bố đang nhảu slow với cô Martinez bản "Live to Tell" và nhìn nhau có vẻ.........say đắm lắm.
Giwof mình đã 18t rooig.
Cũng phải hiểu truyện hơn. Miễn sao bố thấy hạnh phúc là đc.
Vì thế mình đã cực kì bình tĩnh ,kheo sleox trả lời Kenneth :"Kenneth,cậu nói đúng,bố mình hoàn toàn có thể chọn cách dễ dàng hơn:vui vẻ an phận với cái tước vị Hoàng tử và hoàn thành cho tốt mọi nghĩa vujcuar mình với đất nước.Ko việc gì phải lao tâm khổ tứ như bây giờ. Nhưng bố mình dã lựa chọn cách đóng góp,xây dựng đất nước tích cực hơn và vất vả hơn rất nhiều :trở thành Thủ tướng. Đó là lý do tại sao mình ko muốn bố tốn tg lặn lội sang tận đây,chỏ để sự sinh nhật mình"
tất nhiên ko ai,ngoài mình hiểu nguyên nhân sâu xa tại sao mình ko muốn bố có mặt trong ngày hôm nay.
Cô Martinez đã đọc tiểu thuyết của mình và chấp nhận coi đó là đề án cuối cấp của mình.
Mình nghĩ cô ấy đã đọc hết.Nếu ko,ít nhất cũng phải già nửa.
Nhưng đó vẫn chưa phải là diều khiến mình bị khủng hoảng như bây giờ.

giAnG_cOi
27-12-2009, 01:53 AM
Lilly đột nhiên lên tiếng bênh vực cho bố mình:" Co sao đâu,mình thấy việc chú ấy có mặt ngày hôm nay là tốt thôi. Ai cũng chỉ có 1 lần 18t. Mà sau này bố cin cậu sẽ khó mà có tg gặp mặt nhau khi bố cậu đắc cử,còn cậu đi học đại học"
"Vẫn gặp đc chứ,nếu Mia theo học ở Dh genovia"- Boris cãi-"theo đúng kế hoạch".
Vừa nghe thấy thế anh Michael quay ngoắt ng lại,sửng sốt mở to mắt nhìn mình :" Dh Genovia á? Tại sao em lại tới đó?" Căn bản Michael biết tỏng cái trg đó nó nhếch nhác thế nào rồi.
Mặt mình đỏ lựng cả lên. Thường xuyên email qua lại là thế nhueng tuyệt nhiên chưa 1 lần Michael và mình thảo luận về chuyện năm sau mình sẽ theo học ở trg dh nào ,hay chuyện mặc dù đc nhận vào tất cả các trg ddh mà mình đăng kí nhueng mình ko hề kể cho 1 đứa bạn nào trong trg biết về điều đó.
"Bởi vì cậu ấy chawngt đc trg nào nhận cả " Boris nhanh nhẩu đỡ lời cho mình - "Điểm SAT môn toán của cậu ấy quá thấp ".
Sự thiếu tế nhị này khiến Boris ăn ngay 1 cú hích cùi chỏ của Tina vào mạng sườn,làm anh chàng phải "Ối" lên 1 tiếng thất thanh.
Đúng lúc đó J.P đi lấy nước về tới. Lý do anh ấy đi lấy nước cho mình lâu tới vậy là vì còn mải dừng lại trò truyện thân tình với chú Sean Perrn-thần tượng bất lâu nay của anh.
"Khó mà tin đc em bị tất cả các nơi từ chối,Mia ạ "-Michael lắc đầu nói tiepes,ko để ý thấy ng đang bước về phía mình-"Có rất nhiều trường hiện nay ko còn xét tới điểm SAT nữa. Mà toàn là trg đỉnh,như kiểu trg Sarah Lawrence,với 1 chương trình dạy sáng tác văn học cực kỳ tốt. Sao em ko nộp đơn vào trg đấy. Mà em có nói quá ko khi mà.........."
"Ôi,J.P!"-mình mừng rỡ reo lên,cắt ngang lời Michael-"Cám ơn anh! Em đang chát cháy họng đây" Mình vớ vội lấy cốc nước trên tay J.P và tu 1 hơi cạn sạch.
J.P hơi sững ng lại khi nhin thấy anh Michael.
"Mike!"-có vẻ như tinh thần anh vẫn chưa trở lại bình thường sau cuộc trò truyện thân mật vừa rồi với thần tượng Sean perrn. Giờ lại coojgn thêm sự có mặt của Mike tại bữa tiệc hnay nữa-"Chào a. Vậy là anh đã quay trở lại "
"Anh Mike đã về đc 1 tg rồi"- Boris thông báo-:Nghiên cứu về cánh tay rô bốt phẫu thuật của anh ấy đã thành công rực rwox trên cả lĩnh vữ tài chính lẫn khoa học. Cậu chưa biết à? Hiện nay tất cả các bệnh viện trên thế Giwos đều đang xếp hàng dài cầu cạnh công ty của Mike,hòng mua đc 1 cỗ máy,mặc dù mỗi cái có giá trị len tới cả triệu đô la va.....ui da"
Tina lại dùng cùi chỏ thcus cho Boris 1 cái rõ đau. Chắc phải đau lắm bởi vì Bói như gập đôi ng lại. ko biết mấy cái xương sườn cậu ta có sao ko?
"Wow"-J.P mỉm cười thánh ohucj. Trông anh ko có vẻ gì khó chịu với thông tin vừa rồi của Boris. Trai alij anh có vẻ vui đút tay và trong túi quần ,với phòng thái rất Jamess Bond. Có lẽ anh vừa xin được số đt của Sean Penn nên đang đút tayy vào túi quần nghịch nghịch đt di động -"Tuyệt vời!'.
"Anh J.P đã tự mình sáng tác cả 1 vở kịch "- Tina đột nhiên xen vào. Có vẻ như cô nàng ko chịu nổi ko khí căng thẳng nên cố lái chủ đề đi hướng khác.
Mọi ng quay qua nhìn cậu ấy với 1 thái đội rất miệt thị.Trong khi Lilly nhíu tít cái lông mày lại ,môi mím chặt như muốn cố kiềm chế để ko phá lên cười.
"Ái chà"- Mike thốt lên-"Tuyệt vời!"
thề là mình ko biết liệu anh ý có nghĩ thật thế ko hay chỉ là đang giuễu cợt j.P khi nhắc lại nguyên xi những gì j.P vừa nói vài giây trước đó. Tất cả những gì mình muốn làm lúc đó là té khỏi chỗ này thật nhanh ,truowcs khi bị chế ngạt bởi bầu ko khí này. Thật chẳng ai lại muốn lăn ra đột quỵ ngay giữa buổi sinh nhật lần thứ 18 của mình !
"Ừm,thui"- mình đưa cho Tina cái đĩa và nói vội"em đi chào khách khứa đây. Nghĩa vụ Công chúa đấy! Lại nói tiếp nhé........." Nhưng trước khi mình kịp quay gót bỏ đi,JiP nắm lấy tay mình kéo lại nói :"Mia,nếu e ko phiền thì a có vài lwof muốn tuyên bố trước toàn thể mọi ng.Và a thấy ko có thời diểm nào tốt hơn là bây giờ.Em cùng anh đi lên bục phát biểu 1 lát nhé. Madonna cũng sắp nghỉ giải lao giwuax chương trình rồi "
thời khắc đó là lúc mình cảm thấy trời đất như bị đảo lộn.Mồ hôi túa ra như tắm,ko hiểu J.P muốn tuyên bố cái gì nwuax ? Lại còn tr' mặt ông bà ngoại? Trước Madonna và ban nhạc của cô ấy? Và bố?
À,và Mike
Nhưng trước khi mình kịp nói thêm lời nào,ỊP đã nhẹ nhàng kéo -à ko,phải là lôi- mình lên sân kháu đc dựng ngay trên phần bể bơi du thuyền
Và điều tiếp thoe mà mình biết là Madonna lịch sự tránh sang 1 bên ,nhường míc cho J.P. Ngay lập tức toàn bộ 300 còn ng chăm chú hướng về phía sân khấu. Mình có cảm gaisc như chết rồi !
Đành rằng mình đã từng đứng phát biểu tr' nhiều ng hơn thế này nhiều. Nhưng hoàn cảnh khi đó hoàn toàn khác. Bởi khi đó mình là ng chủ động cẩm míc. Còn lần này lại là ng khác.
Và mình ko thể biết đc a áy sắp nói gì.
Nhưng mình có thể đoán.
Và mình muốn chết quách đi cho xong !
"Thưa quý ông quý bà và toàn thể các vị khách quý có mặt ngày hôm nay "- J.P bắt đầu,giọng a ấy sang sảng dầy tự tin.giờ thì ko chỉ còn 300 con ng có mặt trên tàu biết mà ng dân dọc khu phố Nam của cái cảng biển này cũng sẽ nghe thấy hết., Tất nhiên là cả đám paparazzi đang chầu chực săn tin dưới cầu. "Tôi rất tự hào khi đc có amwjt tại đây,ngày hôm nay,trong bữa tiệc sinh nhật đặc biết,cùng mới 1 ng con gái vô cùng đặc biêt............Cô ấy là ng rất quan trọng đối với tất cả chúng ta..........đối với đất nc của cô,với bạn bè à gia đình của cô...........nhưng sự thật là,có lẽ Công chúa Mia xinh đẹp đây có ý nghĩa đối với tôi hơn bất cứ ng nào trong số các bạn có mặt ở đây ngày hnay...."
ôi chúa ơi.Ko.Ko phải ở đây. ko phải bây giwof! Việc J.P dám can đảm bày tỏ tình yêu của anh giành cho mình tr' mặt toàn dân thiên hạ như thế thật lãng mạn và ngọt ngào ! Chúa biết mike sẽ ko bao giwof có đủ dũng khí để làm điều tương tự.
Nhưng,mặt khác,mình nghĩ rằng Mike chưa bao giờ thấy cần phải làm những việc kiểu như vậy.
".....Và đó là lý do tại sao tôi muốn nhân cơ hộ này chứng mình cho cô ấy thấy rằng cô ấy quan trọng đối với tối đến thế nào. Mia,tr' mặt bố mẹ,bạn bè và những ng yêu thương nhất của e,a.........."
Và rồi mình thấy a thọc tay vào túi quần. Đó là lúc mình cảm thấy hoảng sợ thực sự. Mình cần đc cấp cứu ngay lập tức! A ấy làm thế này còn tệ hơn việc mặc áo giáp trắng cưỡi con ngựa sơn trắng tới trg !
từ trong túi quần ,a rút ra 1 chiếc hộp nhung màu đen nhọngor hơn rất nhiều so với cái hộp đựng vương miện của Công chúa Amelie.
Cái hoppj mà J.P đang cầm trong tay chỉ bé bằng hộp đựng nhẫn.
Ngay khi đám đông nhìn thấy cái hộp - và J.P quỳ xuống 1 chân-tất cả mọi ng vỗ tay reo hò ầm ỹ to tới nỗi mình gần như ko nghe thấy những câu tiếp theo của a.tiếng chúc tụng của mọi ng gần như át hết tiếng míc
"......Mia "-J.P tiếp tục. Mắt a nhìn mình đầy tự tin miệng cười rạng ngời hạnh phúc. Bên trong hộp là 1 chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương rất to hình quả lê-"Em có đồng ý làm.............."

các bạn ơi ủng hộ mình đi,híc hic.....................................

kynkaz
27-12-2009, 02:09 AM
hj`... truyện này mình đọc rồi nhưng dù sao cũng ths pạn nhaz... tem tem =]

kiri
27-12-2009, 06:18 AM
mình vẫn chưa mua được quyển này hjx hjx :( mai mình phải ra hiệu sách mới được lâu rùi ko vào nên ko biết là có tập này rùi . dù sao cũng cảm ơn bạn đã post nhé híhí

giAnG_cOi
27-12-2009, 08:45 PM
hihi,ừm,mình post lên nếu bạn nào mún đọc thì vào hen,nhớ để lại lời nhắn,hihi

giAnG_cOi
27-12-2009, 09:18 PM
mình post típ nè các bạn,hihi,ủng hộ mình nhé!_________________________________
Tiếng hò hét,cỏ vũ của đám đông bên dướng càng lúc càng to. Hình ảnh bầu trời đêm ở Manhattan ,những cột đèn lớn nhiều màu sắc trên tàu,những khuôn mặt rạng rỡ bên dưới sân khấu cùng ánh mắt đầy hy vọng của J.P dưới chân mình......tất cả như nhoè dần trong mắt mình.
Trong 1s mình tưởng sắp nhất xỉu tới nơi rồi.tina nói đung:đáng ra lúc nãy mình cần phải ăn thêm chút gì đó.
Nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy 1 ng và nhận ra 1 điều:
Mike đang rời khỏi tàu.
Đúng vậy,anh ấy rời khỏi bữa tiệc. Rời khỏi con tàu. Vấn đề là anh đang quay lưng bỏ đi.Trong tíc tắ mình kịp nhận thấy khuôn mặt thất thàn ,ko 1 chút cảm xúc của anh,trước khi anh quay lưng bước xuống khỏi tàu.
Và tất cả những gì mình nhìn thấy được hình dáng phía sau của anh,khi anh lầm lũi đi vè phía cầu tàu.
Anh đã bỏ đi.
Mà ko buồn ná lại thêm 1s để xem mình sẽ trả lời câu hỏi của J.P như thế nào.
Hoặc ít nhất là nghe cho hết xem câu hỏi đó là gì. Bởi nó ko hề giống như những gì mọi ng nghĩ.
".....bạn nhảy của anh trong buổi PROM tới đây ko?"-J.P cười rất tươi,mắt nhìn mình đầy tin tưởng.
Nhưng mắt mình khi đó còn đang mải nhìn theo hướng khác,dõi theo tường bước chân của Mike.
Bởi vi.....mình cũng ko biết nữa.Mọi thứ diễn ra quá nhanh,hết bất ngờ này đến bất ngờ kách,từ lúc J.P quỳ xuống,rút hộp đựng nhân ra cho tới lúc Mike quay lưng lặng lẽ bỏ đi ,như thể anh chẳng hề quan tâm tới những chuyện dang diễn ra......
MỘt phần trong mình đột nhiên như hóa đá.Cái phầm mà đến mình cũng ko ngờ là vẫn còn sống.
Mình sững sò nhận ra rằng bao lâu nay ,tận sâu thẳm trong trái tim mình vẫn luôn ấp ủ 1 tia hy vọng mong manh.
Hy vọng rằng có thể,1 ngày nào đó và bằng cách nào đó,Mike và mình sẽ quay lại bên nhau.
Mình biêt!Mình ngốc nghếch và cả ngu dại ! Sau ngần ấy thời gian,tại sao mình vẫn còn cố bám vào cái hy vọng viển vông ấy? Nhất là khi mình hiện đang có 1 anh bạn trai cực kỳ tuyệt vời,ng đang quỳ trước mặt mình với 1 chiếc nhẫn trên tay!
Hiên nhiên mình alf đứa duy nhất còn nuôi dưỡng tia hy vjng nhỏ nhoi đó.Chứ Mike thậm chí còn chẳng thèm quan tâm,hay nán lại thêm vài s xem câu trả lời của mình với lời mời đi dự prom kia như thế nào.
Vậy đó.Tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt ko thương tieecsc.
Thật buồn cười,mình từng nghĩ Mike đã làm tan vỡ trái tim mình từ rất lâu rộiNhuwng ko ngờ tối nay anh ấy lại làm tan vỡ trái tim mình thêm 1 lần nữa,bằng việc bỏ về giữa chừng,ko 1 lời từ biệt.
thật kỳ lạ,chỉ với 1 hành động cử chỉ nhỏ thôi con trai vẫn có thể gây ra những tổn thương ko tả nổi tới con gái.
Cũng may,mặc dù tim mình như bị bóp nát thành từng mảnh vụn ,hai mắt nhoè đi vì nước mắt,khi nhìn thấy Mike bỏ đi như vậy,nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.Hoặc ít ra vẫn còn hoạt động đc tốt.
hiển nhiên,trong những tình huống dở khcos dở cười như thế này,cách giải quyết tốt nhất là tua lại đúng bài bà vẫn dạy (và bắt mình tập đi tập lại khoảng trên9 triệu làn,chuyên dành cho những tình huống khó xử kiểu anfy-khi đột nhiên nhận đc lời cầu hôn ko hề mong muốn từ 1 anh chàng nào đó trong 1 bữa tiệc đám cưới hoặc bữa tiệc thông thường.Và trước ngày hôm nay,có nằm mơ mình cũng ko bao h nghĩ đc rằng mấy chuyện trớ trêu kiểu này có thể xảy đến với mình):
"Ôi,tên của người cầu hôn,em vô cùng bất ngờ và xúc động trước những tình cảm chân thành anh dành cho em.Em ko biết phải nói sao.Chan em giờ ko đúng vững nổi nữa và đầu em đang tràn ngập bởi........"
Câu này cực chuẩn với hoàn cảnh hiện nay của mình.
"Anh cũng tahays đấy,em còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi anh là mẫu ng đàn ông hoàn hảo của mọi cô gái trên TG......Em thực sự ko ngờ anh lại làm như vậy.
Câu này cũng rất đúng với hoàn cảnh của mình.Làm gì có ai lại đi ngỏ lời cầu hôn khi còn đang học trung học,kể cả đó là nhẫn đính ước hay hứa hẹn gì đó? Ưm....khoan,có Boris
ối ối,bố đâu rồi? À kia rồi ! CHúa ơi,mặt bố....chưa bao giừo thấy bố bực bội đến như vậy. Có lẽ bố,cũng như những ng khác,nghĩ rằng J.P vừa cầu hôn mình.Mặc dù ko hề nghe cho rõ đầu đuôi câu chuyện,chỉ đơn thuần là nhìn thấy cái nhân,và cảnh J.P quỳ xuống,thế là suy ra............Ôi ko,tai nạn,tai nạn !Đây đúng là thảm hoạ mà !Tại sao J.P lại đi tặng nhân thế ko biết ! Ko lẽ Mike cũng suy đoán như mọi ng? Rằng J.P vừa cầu hôn mình? Aaaaaaa,oan quá ! Giờ mình chỉ muốn chết cho rồi.
"Em nghĩ em vần phải vào phòng -1 mình-ngả lưng suy nghxi trong khi ng hầu gái xức cho ít dầu oải hương lên thái dương để thư giãn đầu óc.Ko,đừng,gọi cho em.Em sẽ gọi cho anh"
Ẹ,mấy kiểu từ chối này của bà nghe cứ....cổ lô sĩ làm sao ý,ko thể xà đc.
Quan trọng hơn là nó ko hề phù hợp với hoàn cảnh lúc này,khi mf J.P và mình đâu phải mới lần đầu quen nhau,bọn mình đã hẹn hò đc gần 2 năm rồi.Do đó,ko thể gọi việc anh ý tặng nhẫn hẹn ước với mình là nông nổi,thiếu suy nghĩ.
Chẳng hiểu J.P nghĩ gì nữa ! Đến việc năm sau nên theo học ở trg Đh nào àm mình còn loay hoay mãi chưa xong,huống hồ gì chuyện tương lai muốn hẹn ước trọng đời bên ai.............

giAnG_cOi
28-12-2009, 05:11 AM
hic,các bạn đâu có đọc đâu thui mình ko posst nữa vậy

hoahongtranght
30-12-2009, 07:53 PM
post tiếp đi bạn mình đang đọc nè !

giAnG_cOi
05-01-2010, 06:31 AM
sorry bạn nhé,mấy hum vừa qua mình ốm không onl được,hihi,hum nay mình sẽ post tiếp nhé
thanks các bạn đã ủng hộ mình^.^!
__________________________________________________ ____________________________
Nhưng có 1 điều chắc chắn đó ko phải là người ko thèm đếm xỉa gì tới quyên sách của mình mặc dù đã đc gửi đi từ 48h trước.
Nghĩ thì alf vậy nhưng cũng chỉ để giữ trong lòng thôi.
Làm sao mình có thể trc mặt mọi ng nói huỵch toẹt ra điều đó và làm mất mặt J>P? Mình yêu anh ấy.Thật đấy.Chỉ có điều.......
Tại sao,tại sao anh ấy lại làm như thế vào lúc này.Lại còn ngay giữa buổi tiệc sinh nhậ của mình nữa chứ.
Thay vì lặp lại những gì bà đã dạy - và cũng vì ý thức rất rõ đám đông bên dưới đang im như tờ,nún thở chờ xem câu trả lời của mình là gì - mình (hai má đang đỏ bừng bừng vì xấu hổ ) đành lí nhs :"Ừm để xem!".
Ừm,để xem? ỪM<ĐỂ XEM?
Một anh chàng siêu hot,siêu hoàn hảo,siêu tuyệt vời,luôn yêu thương và sẵn sàng chờ đợi mình tới cuối đời,vừa mời mình cùng đi dự prom,kèm theo 1 cái nhẫn kim cương 3 ca-ra........ vậy àm mình chỉ nói đc mỗi câu:Ừm,để xem.
Mình bị làm sao thế này? Ko lẽ mình muốn rú 1 mình trong phòng (cùn với Louie Mập) suốt quãng đời còn lại?
Có lẽ vậy.
Sự ngập ngừng của mình đã khiến cho nụ cười đầy tự tin của J.P có phần tê liệt....một chút
"Thế mới là cô gái của anh chứ "-J.P hớn hơ đứng dậy và ôm choàng lấy mình,đâu đó dưới có ai đó đang vỗ tay........ban đầu khá là dè dặt (mình nhận ra tiếng vỗ tay đó.......tác giả ko ai khác ngoài Boris ),sau đó nhanh hơn 1 chút,cho tới khi toàn bộ khách mời cùng lịch sự vỗ tay theo.
Thật kinh khủng ! Họ đang vỗ tay chúc mừng mình vì đã nói :Ừm,để xem " khi đc bạn trai quỳ gối mời cùng đi dự Prom!Mình đây có xứng đáng đc nhận những tràng pháo tay đó.Mọi ng chỉ lịch sự hưởng ứng bởi vì mình vừa là công chúa,lại vừa làm chủ nhà.Hẳn trong thâm tâm chắc ai cũng nghĩ thầm :"Thật quá sức chảnh choẹ "
tại sao? Tại sao Mike lại bỏ về?
Lúc J.P ôm mình vào lòng,mình đã nói rất khẽ :"Chúng ta cần nói chuyện."
Và anh ấy thì thào lại :"Anh có đầy đủ giấy tờ chứng minh đây là kim cương hạng A và đc gia công cực kì tinh xảo.Có phải đó là lý do khiến em hoảng hốt như thế ko?"
"Một phần thôi "-mình hơi nhăn mặt trc mùi hương kết hợp của thuốc tẩy và nước hoa Carrolina Herrrera dành cho nam giới twuf ng J.P tỏa ra.Bọn mình hơi tách xa khỏi micro nên ko lo bị mọi ng nghe thấy -"Chỉ là........."
"Đó là chỉ là 1 cái nhẫn hẹn ước thôi mà "-anh J.P buông tay trc,nhưng 1 tay vẫn nắm lấy tay mình......khéo léo tuồn cái hộp nhẫn vào trong đó-"Em thừa biế là anh sẵn sang làm mị thứ để em đc hp mà.Anh tưởng đây là điều em muốn ".
Mình bối rối ngước lên nhìn J.P.Một phần là vì ko hiểu nổi chính bản thân mình.Mình còn muốn đòi hỏi gì hơn ở 1 ng tuyệt vời như J.P? Mình biết anh ấy thực lòng khi nói sẵn sàng làm mọi thứ để mình đc hp.Vậy tịa sao mình ko nhắm mắt phó mặc số phần cho anh ý đi xong?
Nhưng 1 phần lại bối rối ko hiểu đã nói gì để khiến cho J.P nghĩ rằng mình muốn có 1 chiếc nhẫn -hẹn ước,đính hôn hay gì đó?
"Đó là thứ mà Boris đã tặng cho Tina "-J.P vội giải thiwchs khi thấy ánh mắt khó hiểu của mình -"Và em đã vô cùng hp cho Tina."
"Vầng"-mình gật đầu,vẫn chưa hiểu lắm-"Bởi vì cậu ấy vốm vẫn luôn thích mấy vụ lãng mạn kiểu như thế......"
"Anh biết chứ"-J.P nói tiếp-"Cũng như việc Tina say mê tiểu thuyết lãng mạn và em thì lại vừa hoàn thành xong 1 cuốn...."
"Ý anh là........nếu bạn trai Tina đã tặng nhân hẹn ước cho cậu ấy,hiển nhiên là em cũng muốn có 1 chiếc-mình hoảng hốt.Ko lẽ J.P trc h ko nhận thấy giữa mình và Tina có sự khác biệt lớn hay sao?
"Nghe này em"-J.P nắm chặt tay mình -"Vừa nhìn thấy cheiecs nhẫn này,anh đã nghĩ nagy tới em.Hãy cứ coi như đó là 1 món quà sinh nhật,và đừng suy diễn nhiều,nếu nó làm em thấy ko thoải mái.Anh ko hiểu dạo gàn đây em gặp phải chuyện gì,nhưng anh chỉ muốn em hiểu 1 điều......anh sẽ ko đi đâu hết,Mia ạ.Anh sẽ ko bao giwof rời bỏ em,để đi Nhật hay bất cứ đâu. Anh sẽ mãi ở đây,ngay bên cạnh em.Vì thế dù em có quyết định thế nào,hoặc bao giwof mới quyết định.......em biết phải tìm anh wor đâu"
Rồi anh cúi xuống hôn lên môi mình.
Và cũng quay lưng bỏ đi
Giống như Mike.
Mình chẳng biết phải trốn đi đâu ngoài.....chỗ này.Nơi mình đang co ro sắp chế vì rét dây.
Mình biết mình cần phải quay trở lại buổi tiệc.Khác khứa cõ lẽ cũng đang rục rịch ra về rồi.Sẽ là thất lễ nếu mình ko có mặt để chào khách.
Nhưng........đời ng con gái có bao nhiêu lần đc bạn trai quỳ xuống kiểu như cầu hôn chứ? Lại còn rơi đúng vào nagfy sinh nhật? Trc sự chuwnsgkieens của toàn thể gia ddingf và bạn vè? Để rồi lại từ chối anh ta ,à mà cũng ko hẳn........
Ôi mình điên mất thôi!
Mình bị làm sao thế ko biết! Tại sao mình ko nói "vâng" đi cho rồi? Rõ ràng khó mà kiếm ra ng thứ 2 như J.P:vừa đẹp trai,cuốn hút,tạn tình và chu đáo.Quan trọng nhất alf anh ấy yêu mình.Anh ấy YÊU mình!
Tịa sao mình ko đáp lại tình yêu ấy ,như đáng ra anh ấy xứng đáng đc nhận?
Ối......có ai đó đang tới.Trong những ng mình biết có ai đủ khoẻ để trèo lên tít tân trên này nhỉ? Bà thì chắc chắn ko phải rồi........

giAnG_cOi
05-01-2010, 07:00 AM
Thứ 3,ngày 2 tháng 5 ,nửa đêm,trên xe Limo từ bữa tiệc về nhà

Bố có vẻ rất ko hài lòng với mình.
Chính bố là ng leo lên tận mũi con tàu để nói với mình ngưng ngay "cái trò hờn dỗi trẻ con "(cách bố gọi việc mình dang làm lúc đó.Cấ nhân mình thấy bố dùng từ như tehes là ko chính xác...Rõ ràng mình đang thư giãn đầu óc bằng cách viết nhật kí,chứ ko phải giận dỗi gì ai),và lập tức đi xuống chào khách.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng alij wor đó.
Bố nói mình sẽ pahri đi dự prom cùng anh J.P,chứ ko thể có chuyện hẹn hò với ng ta suốt 2 năm trời,rồi đùng 1 cái,chỉ 1 tuần trc buổi prom lại ngúng nguẩy ko muốn đi cùng anh ta,với lí do "ko thích hội hè prom"
Hay nói theod dúng ngôn ngữ rất ko công bằng của bố thì là :" Chỉ vì bạn trai cũ của con tình cờ troẻ về "
"Tùy bố muốn nghĩ sao thì nghĩ!Con và anh Mike chỉ alf bạn bè""-mình gào lên,trong đầy vẫn luẩn quẩn câu Yêu em,Mike -"Ngay cả khi còn hẹn hò với Mike,con cũng ChƯA BAO GIỜ nghx tới chuyện sẽ đi dự prom cùng với anh ấy "
Mà đúng thế thật.Ai lại dắt theo anh chàng triệu phú sinh viên 21t kiêm nhà sáng chế cánh tay rô bốt phẫu thauajt tới dự prom bao h?Hơn nữa nah ấy đã chia tay với mình từ 2 năm trc và tuyệt nhiên chẳng còn thiết tha gì tới mình.
Vì thế cho dù giwof mình có mời anh ấy cũng chẳng thèm đi cùng!
Và mình làm sao có thể đối xử như vậy với J.P?
"Có 1 cái teend ành cho những đứa như con"-bố ngồi xuống cái sào ko lấy gì chắc chắn bên cạnh mình -"Và cho những gì con vừa làm với J.P.Mà bố cũng chẳng muốn nahwcs lại.Bởi vì đó ko phải alf cái tên hay ho gì ".
"Thế ạ?"-mình nhổm hẳn đậy vì tò mò.trc h chưa có ai đặt biệt danh cho mình.Trừ mấy cái tên mà Lana vẫn thỉnh thoảng gọi mình -kẻ lập dị haowjc đồ dở ng...Ầ và cả những mỹ từ mà Lily dành cho mình tên trang toighetmiathermopolis.com nữa -"tên gì hả b"
"CHảnh choẹ"-bố nói giọng dầy đau khổ.
Trong khi mình thì phì cười.Mặc dù tình hình lúc đó trông chẳng có vẻ gì đáng cười,trái lại ,rất căng thẳng và ngheiem trọng là dằng khác :Bố đang ngồi sát mép tàu,cố gắng thuyết phục mình cùng xuống,như thể mình đang sắp nhảy thẳng xuống nc.
"Chẳng có gì đáng cười hết,Mia"-bố sẵn giọng lại -"Thời điểm này chúng ta ko thể mạo hiểm để con có tai tiếng gì "
Trong khi mình là đứa con gái trong trắng duy nhất của Th Albert còn sot sliaj trong khối cuối cấp của TH Albert Einstein(ko kể bạn trai mình) Vậy mà bố đang giáo huấn mình -mình!-về việc gây xì căng đan.Mình nghiêm người cười và suýt nữa thì cắm đầu xuống dòng nc đen ngòm phía dưới ,may mà kịp ôm lấy thành tàu.
"Bố"-phải 1 lcus lâu sau mình mới thốt lên đc 1 câu-"Con có thể đảm bảo với bố là con ko phải là 1 đứa chảnh choẹ ".
"Mia,hành động luôn có sức mạnh hơn lời nói.Bố ko nói là bố nghxi con và J.P nên đính hôn.Chuyện đó là vô lí hết sức!Bố mong rằng con có thể nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu rằng hiện con vẫn còn qua trẻ để nghĩ tới mấy chuyện đó......."
"B-Bố !"- mình đảo mắt 1 vọng,cười gạt đi-"Đó chỉ alf chiếc nhẫn hẹn ước thôi"
"Cho dù cá nhân con có ko thích prom"-bố nói tiếp,lwof đi như ko nghe thấy mình-"nhưng J.p vẫn muốn đi và ko có gì sai trái khi cauaj ta mong muốn đc ùng con....."
"Con biết "-mình rền rĩ -"và con đã nói với anh ý con sẽ ko có ý kiến gì nếu anh ý muốn đi cùng với ng khác........."
"Cậu ấy muốn đi cùng con.Bạn gái của cậu ấy.Ng cậu ấy đã hẹn hò suốt gần 2 năm qua.Do đó J.P có những mong muốn như vậy alf diều dễ hiểu.Vàmawjc dù cách làm của cậu ta có thể gây ra nhiều hiểu lầm,nhưng suy cho cùng J.P cũng chỉ muốn cùng con tham dự prom.Vì thế việc đung đắn nhất của con phải làm lúc này là đu dự prom cùng cậu ta"
"Nhưng,bố ơi"-mình lắc đầu quầy quậy-"bố ko hiểu đâu.Ý ocn là........Con đã viết xong 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn và gửi cho anh ấy bản thảo twuf 2 hôm trc.Vậy àm anh ấy vẫn chưa.........."
Bố trợn tròn mắt nhìn mình :"Con sáng trác tiếu thuyết lãng mạn ư?"
Ối mình quên béng mất là vẫn chưa kể ho ông bố tốt bụng của mình nghe về đứa ocn tinh thàn lớn lao này.thôi thì tận dụng cơ hội này lảng sang chuyện kách,cho bố đỡ cằn nhằn về chuyện J.p
"Ừm,vang"-mình bẽn lẽn thú nhạn-"Con chư akeer với bố.Nhưng bố ko phải lo đâu.Dù sao cũng chẳng có nhà xuất bản nào đẻ mắt tới nó cả......"
bố phẩy tay,ko để mình nói tiếp.
"Mia,ố nghĩ có lẽ đến h yhif con đã hiểu là 1 ng hoàng qua ko đơn giản chỉ là ngồi xe Limo,có vệ sĩ riêng,đi chyên cơ riêng hay xách những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền và mặc những bộ quần áo mốt nhấy...........Là 1 ng của công chung,con càng phải yêu thương và mở rộng lòng hơn với tất cả mọ ng.Chính con đã lựa chọn J.P.Và 2 ddduwas dã gắn bó với nhau đc gần 2 năm trời rồi.Con chẳng có lí do gì ko đi dự prom với J.P,trừ ohi cậu ấy cps lỗi gì với con......mà theo như những gì bố đc nghe con kể thfi J.P chư bao h làm điều gì ko pahri với con.Giwof thì con hãy thôi ngay đừng ra vẻ 1 -bọn con thường hay gọi là gì nhỉ? À,à nhớ rồi -"nữ hoàng rắc rối "nữa và xuống nagy đi.Chân bố sắp chị chuột rút tới nơi rồi "

hoahongtranght
06-01-2010, 03:44 AM
dzậy hả? thui giữ gìn sức khoẻ để post truyện đều bạn nhé !!!!!!
hi....hi....
chờ đọc truyện của bạn.

giAnG_cOi
06-01-2010, 06:18 AM
hi,mình khoẻ lại rùi nè,h sẽ post tiếp
mà đọc tập này tức lém,híc,ko ngờ thằng J.P nó đểu thế chứ lại (sorry ban nào quý J.P nhưng mình ghét nó lắm ^^)
__________________________________________________ _____________________________
Bố nói đúng.Mình đúng là dở hơi ko để đâu cho hết ! cả tuần nay mình cư xử như hâm.Mình sẽ tham dự prom và mình sẽ đi cùng với J.P.J.P và mình là 1 cặp đôi hoàn hảo.Xưa nay vẫn luôn là như thế.
Mình ko còn là trẻ con nữa , Cần phải thôi ngay mấy trò nhõng nhẹo,hờn dỗi trẻ con !Và làm theo lời bác sĩ Knutz dạy:ko đc ối dối mọi ng xung quanh mình!
Nhưng quan trgn nhất vẫn là :ko đc nói dối với chbanr thân mình
Cuộc đời ko phải là 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn.lý do khiến tiểu thuyết trc h ;uôn bán chạy-và dành đc thiaanr cảm của đa phần bạn đọc là bưởi ngàoi đời thực ko hề có cuốc ống màu hồng như trong tiểu thuyết
Nhưng thực tế ko 1 ai có thể đạt đc điều đó.
Ko 1 ai,kể cả công chúa
Sự thật là Mike và mình đã chấm dứt-kể cả khi anh áy kí tên là Yêu em,Mike ,vẫn chẳng có ý nghĩa gì hết.Cái tia ky vọng nhỏ nhoi mà mình vẫn mang trong mình bất lâu nay-1 phần,mình nghxi,là vì btuwngf nói:ko cần phải đi tìm ở đâu xa ,tình yêu đích thực luôn ở ngayy trc mắt ta-cần phải đc dập tắt và chôn vùi vĩnh viễn.Mình cần phải để cho nó bị dập tắt và hạnh phúc với những gì mình đang có.Bởi vì những gì mình đang có mãi là niềm mơ ước của biết bao ng.
Mình nghĩ,chuyện xaye ra tối nay cuối cùng đã cắt đứt tia hy vọng mong manh với mike mà mình vẫn ấp ủ bấy lâu nay.Và mình dang cố gắng cắp nhận sự thật bẽ bàng đó.
Ít nhất là mình gần như chắc chắn điều đó,khi cùng bố đi xuống chào khách và gặp J.P (ld dang đứng tèo chuyện sôi nổi với chú Sean Penn,tất nhiên).Mình đi vội tới chỗ anh và nói :"Em đồng ý",đồng thời chìa cho anh xem chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay.Thế là hết.mình đã tự dập tắt tia hy vọng cuối cùng kia,để có thể tiếp tục an phận bên ng con trai hết ực yêu thương mình.
j.P nhấc bổng mình lên và xoay 1 vòng lớn,trong tiếng cổ vũ teo hò của mọi ng.
Trừ mẹ.
Mình thoáng thấy mje quya ranhinf bó,và bố lắc đầu ra chiều bất lực.Ánh mắt mẹ như muốn nói Rồi anh sẽ biết aty tôi.Còn bố thì chỉ cười trừ kiểu Đó chỉ là 1 cái nhẫn hẹn ước thôi mà,Helen.
Đảm bảo bữa sáng mai mình sẽ đc nghe đủ về các thể laoij tự do nữ quyền cho coi !! Nhưng sao cũng đc,dù mẹ có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng ko thể khiến mình thấy khổ sở hơn bây h,khi chứng kiến cảnh Mike quay lưng rời khỏi bữa tiệc
Tina và Lana,cùng Trísha,Shameeka,Lingsu và Perin rú rít ầm ỹ khi nhìn thấy chiếc nhẫn.lingsu còn gạ mình thửu dùng viên kim cười trên chiếc nhẫn cắt đôi cái đĩa sứ xem sao ,bởi tác phẩm nghệ thuật mới nhất của cậu ấy hình như có liên quan gì đó tới việc ghép mảnh vỡ gốm sứ.Bọn mình đã thửu nghiệm luôn lên mấy cái đãi thứu ăn và câu trả lời là :ko sai,nhân của mình có thể cắt đôi mấy cái đôi ngon ơ.
tuy nhiên ng tỏ ta hào hứng nhất với chuyện này chính là Lily.Cô nàng tỏ ra rất hí hửng khi nhìn thấy chiếc nhẫn:"Sao,sao,vậy là 2 ng đính hôn rồi hả?"
"Ko hề! Đây chỉ là nhẫn hẹn ước thôi"-mình chối đây dẩy.
"Công nhận là 1 lời hẹn ước hơi bị to đấy"-Lily hất hàm ám chỉ viên kim cương 3 cara trên tay mình.Ngh mỉa mai hết sức !
Cậu ấy đã thành công.
Nuwng cái mình ko hiểu là tịa sao Lily vẫn chưa tung chiêu "bất ngời"nào đó ra với mình........cái mà cậu ấy nói sẽ chỉ có thể cho mình nếu đc mời tới dự tiệc.Mình lc hri nghĩ đơn giản alf cậu ấy sẽ tặng nó cho mình tịa bữa tiệc-hoặc ít ra là trong ngày sinh nhật của mình ,Nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy cô nàng có chút động tĩnh gì.
Có lẽ mình đã hiểu lầm ý cậu ấy?
hoặc,có thể-chỉ alf có thể thôi- trong lòng Lily vẫn còn sót lại chút gì đó tình cảm với mình và cậu ấy đã quyết định tha cho mình vàp phút cuối,ko triển khai kế hoạch ma quỷ kia nữa.
Nhớ lại lười bố vừa niv ề việc là 1 ng của hoàng gia,mình cần phải mửo rộng lòng hơn với mọi ng m,mình quyết định ko giận Lily vì cái câu mỉa mai vừa rồi.
Mình cũng quyết điinh ko hỏi cậu ấy xem anh trai cậu ấy đã đi đâu.Trước đó tina đã lao vội tới chỗ mình báo tin-phòng trg hợp mình ko nhận ra-là Mike đã rời khỏ tàu....và rằng anh ấy bỏ đi ngay khi J.P thò tay vào túi rút nhẫn ra.
"Cậu có nghxi alf"-Tina thfi tahfo-"anh Mike bỏ đi vì ko chịu đựng nổi khi phải chứng kiến ng con gái anh yêu thương bấy lâu đang hứa hẹn gắn bó với ng kon trai kách?"
"Ko,Tina"-mình lạnh lùng gạt phắt đi;_anh ấy bỏ đi vì anh ấy chẳng hề quan tâm gì tới mình cả"
Tian sững ng nhìn mình trân trối.
"Ko hề!"-cậu ấy thốt lên-"Đó ko pahri alf lý do! Mình cam đoan với cậu !Mike bỏ đi bởi nghxi rằng CẬU ko hề quan tâm tới anh ý và biết rằng sẽ khó mà kiềm chế nổi tình cảm của bản thân dành cho cậy.ố lẽ Mike sợ nếu ở lại anh ấy sẽ giết chế J.P mất!"
"Tina"-mình quát lên,gần như ko còn giữ nổi bình tĩnh nữa.Nhưng thực sự nhớ tới phương chấm ống mới-rằng cuộc đời ko phải là 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn-mình kịp trấn tĩnh lại 1 chút:"Mike ko còn tình ý gì với mình nữa.Cậu hãy chấp nhận sự thật là vậu.Và cậu làm ơn đừng nói như vậy với mình về anh Mike nữa,có đc ko? Mình ko thấy thoải mái tẹo nào"
Và câu chuyện của bọn mình kết thúc ở đó.Tina cuống lên xin lỗi vì đã làm cho mình buồn-khoảng 1 triệu làn suốt cả tối-và lo clawngs khi thấy mình bị tổn thương như vậy.Bọn mình ôm nhau và làm hoà và tự hứa sẽ ko bao giừo đả động tới chủ đề nhạy cảm này nữa.
bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra thêm 1 lúc nữa,cho đến khi bác thuyền trưởng lên sân khấu yêu cầu ban nhạc của Madonna rút loa,giảm bớt tiếng ồn,do có phàn nà từ mấy hộ dân sống gần đó (có lẽ họ thích nghe nhạc của pavaroti hơn)
Khách quan mà nói,buổi tiệc tối nay ko chê vào đâu đc.Mình nhận đc toàn quà đỉnh:1 núi đồ hàng hiệu cuả Marc Jacobs và Miu Miu,từ túi xách,giày dép,đến ví và các phụ kiện......Còn chưa kể rất nhièu loại nến thơm (mà mình sẽ ko thể mang theod đến kí túc xá - của 1 trg Đh nào đ-bưởi vì nến nủng bịc oi là vật nguy hiểm có thể gây cháy) 1 bộ váy công chúa Leia dành riêng cho Louie Mập 1 cái áo phông hiệu Fred................
À à và 1 chiếc nhẫn hẹn ước đính kim cương cara hạng A
Mìn còn muốn thêm vào danh sách quà sinh nhật tối nay 1 món quà nữa:1 trái tim tan vỡ.Nhưng mình đang cố gắng để kolafm ra vẻ "nữ hoàng rắc rối" như lời bố nói.ơn nữa Mike đã làm tan nát trái tim mình từ rất lâu rồi.Anh ấy ko thể làm tan vỡ nó thêm 1 làn nào nữa.Anh chỉ đơn thuần là thích cuốn sách của mình,ký tên yêu em,Mike ở cuối tấm thiệp-khó có thể coi đó là ám chỉ muốn quya lại với nhau của Mike.Ko hiểu mình lôi ở đâu ra cái hy vọng hão huyền và viển vông.
Ờ,mà có lẽ bởi vì mình là 1 đứa chuyên mơ mộng những điều viển vông hão huyền.

THứ 3,ngày 2 tháng 5,trong giờ kiểm tra Lịch sử thế giới
Đáng ra mình ko ên tổ chưucs sinh nahajt 18t vào đúng ngày sinh nhật,khi mà ngay ngày hôm sau bắt đầu tuần thi cuối cấp.Suốt từ sáng tới giờ mình bắt gặp ko dưới chục ng mắt đỏ kè,lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ.Trong đó có mình.
Ơn chúa là lịch học hành,thi cử trong cả tuần kiểm tra đảo lộn hết cả và hôm nay mình chỉ có 2 môn dễ nhất là Lịch sử Thế giờ và học Anh thôi.Nếu hôm nay mà thi Lượng giác,hay tiếng Pháp,hay tâm lý thì tiêu đời mình
Sáng nay bài thuyết giảng của mẹ chủ yêu tập chung vào chủ đề phụ nữ và hôn nhân.Vào thời của mẹ,gái thường kết hôn ngay sau khi hcoj xong trung học bởi vì phụ nữ ko đc chấp nhận vào đại học,hay tự kiếm việc làm.....Khổ nỗi hai mắt mình cứ díp hết cả lại,làm cho mmaays làn phải tét vào tay cho vài phát mới tỉnh ngủ đc.
"Ối mje ơi"-mình phản đối-"Ko có chuyện con và J.P kết hôn ngay sau khit ốt nghiệp !!Con còn bao nhiêu thứu việc.Con đc nhận vào tất cả các trg Đại học mà con đã đăng kí,con lại còn sáng tác tiểu thuyết và giờ chỉ còn phải kiếm ra nơi chịu xuất bản nữa là xong ! Mẹ còn muốn con làm gì nữa "
Mẹ vẫn ko hề mảy may xúc động 1 tẹo àno;"Nhưng con vẫn chưa chọn trg mà.Con còn chưa tới 1 tuần dể quyết định xem sẽ học ở đâu.Chưa hết,con viết tiểu thuyết lãng mạn!"ko hiểu mẹ muốn ám chỉ diều gì,tiểu thuyết lãng mạn cũng là tiểu thuyết mà,có òi kách biệt đâu.
ơn nữa nữ nhân vật chính trong cuốn sách của mình là 1 cung thủ thiện xạ,bách phát bách trúng.
Lúc ỏ nhà mình thậm chí còn ko cả đeo cái nhẫn J.P tặng,vậy thfi vấn đề là gì chứ? Mẹ đâu có phải nhìn thấy nó đâu? Tại sao mẹ khó chịu ra mặt như thế?

dai_hương
07-01-2010, 05:17 AM
hĩ ,cảm ơn bạn na.NHờ bạn mà mình có thể đọc bất cứ lúc nào mà không sợ quyển NKCC iu quí bị nhàu.HIHI

giAnG_cOi
07-01-2010, 08:41 AM
hihi,cho tất cả mọi ng lun :)
__________________________________________________ ___________________________________
Thứ 3,ngàyy 2 tháng 5,giờ ăn chưa
Cứ thấy mặt mình ở đâu là mọi ng xúm vào xin đc ngó cái nhẫn.Đc mọi ng quan tâm như vậy kể cũng thích nhưng..... hơi ngượng.Chưa kể mình còn phải ko ngừng giải thích với từng ng là đó ko phải nhẫn đính hôn.Bời vì ko hiểu tình cờ hay cố ý,kiểu sáng của nó đc thiết kế giống u như 1 chiếc nhẫn đính hôn.
Viên kim cương lại còn to nũa chứ,làm mình mấy lần móc vào áo đồng phục hoặc vào tóc của Shameekia.Bọn mình pahir mất tới 5p mới gỡ đc nó ra.
Mình vẫn chưa quen với việc đc quan tâm săn đón nhiệt tình như thế ở trg.
Trong khi J.P tỏ ra tự hào thấy rõ.
Thôi thì.....Miễn anh ấy hạnh phúc,mình cũng sẽ hạnh phúc.

Thứ 3 ngày 2 tháng 5,trong giờ kiểm tra Văn học Anh
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ok,lại 1 lần nữa mình bị chính cái mồn nói năng nhắng ko suy nghĩ này hại.
tất nhiên cũng chẳng có gì là lạ.Mình mà!
Và quyết ddiijnh ko để điều đó làm xao nhãng,bởi quen quá rồi.Hơn nữa h mình đã 18t là 1 ng trưởng thành và trong vòng 4 ngày nữa mình sẽ thoát khỏi cái trốn ngục tù này MÃI MÃI (đừng hỏi mình ẽ đi đâu nhá,bởi đến bản thân mình cũng còn chưa xác định đc)
Nói chung tất cả là lỗi của Tina,bởi từ sang tới h cậu ấy hầu như ko mở miệng nói với mình câu nào.Mình biết chính mình đã nói vs cậu ấy là đừng nói chuyện Mike với mình,nhưng ko có ngãi là Đừng có nói chuyện với tôi !
Những tưởng sau ngày hôm qua bọn mình phải có nhiều chuyện để chia sẻ lắm,bởi dù sao thì cả 2 đứa cũng đều đang đeo chiếc nhẫn hẹn ước đính hôn với bạn trai hiện tại còn gì.
Vậy mà bây h Tina có vẻ như sợ sẽ buột miệng nói ra điều gì đó ko pahri alfm tổn thương đến tình cảm của mình nên quyết định ko nói chuyện với mình là tốt nhất.
Chịu,ko thể hiểu nổi cậu áy đang nghĩ gì nữa.Hình như mình ko có duyên với mấy vụ kết bạn than thì phải,chẳng bao h biết cách làm cho bạn mình vui vẻ.
Chắc đành quen với việc còn mỗi Lana làm bạn thân thôi.Ít ra cậu ấy cũng thaoir mái và dễ chơi hơn những ng bạn khác trong trg.Hôm nay Lana đặc biệt phấn khởi hơn mọi nagfy vì....trên cổ vẫn hằn rõ cái dấu hôn của ai đó tại bữa tiệc tôi hôm qua.Lana thì khăng khăng đó là của Hoàng tử William (quá đỗi hoang đường_ và gặp ai cũng chìa ra khoe.Chỉ còn thiếu mỗi nước dùng son khoanh tròn cái vết đó lại,vẽ 1 mũi tên xuyên qua với dòng chữ DẤU VẾT(ĐC CHO LÀ) CỦA HOÀNG TỬ WILLIAM.
Sau bưa trưa tình cờ gặp Tina trong phòng vệ sinh nữ,mình vội vồn vã bước tới hỏi thâm :"Cậu có vấn đề gì thế?"
Tina ngơ ngác :"Vấn đề gì cơ?Mình á?làm gì có chuyện gì,Mia"
mặc dù mắt cậu ấy mwor to đầy vẻ ngây ngô nhưng mình dám chắc là cô nàng đang nosid ối.Làm sao mình đoán ra ư?Ko biết nữa,chỉ là mình có cảm giác như thế.
Ok,cũn có thể Tina ko pahri đang nói dối.Có thể mình chỉ là dang phỏng đoán hoặc đang cố hướng suy nghĩ của mình vào Tina.Có thể mình vẫn chưa hết tổn thương sau vị việc xảy ra đêm qua,với việc Mike bỏ về giữa chừng,ko 1 lời từ biệt.
"Mình lại nghĩ là có đấy,Tina.Cậu nghĩ mình đã sai khi lận lời J.P ,trong khi mình vẫn còn tình cảm với a Mike"-mình xỏ ra 1 tràng,mà ko thèm suy nghxi xem bản thân đang nói gì.Mày đang làm gì thế hả Mia? có ngậm miệng lại đi ko???Quá muộn rồi.Cái gì cần nói cũng dã nói !Mình cứ lảm nhảm như bị ai bỏ mê.
"Nhưng"-mình nói tiếp,ko để cho Tina kịp phản bác câu nào -"để mình nói rõ cho cậu biết :ko hề có chuyện ấy.Mình ko còn chút tc gì với Mike nũa.Mình đã quên anh sy rồi.Giờ mình dang sống rất vui vẻ và hạnh phúc.Tôi hôm qua,bằng việc bỏ đi ko nói tiếng nào,Mike đã tự tay cắt đứt sợ dây liên kết cớic ùng của bọn mình ,Và mình cũng đã quyết định :J.P và mình,sau buổi prom tớ đay,sẽ Làm Chuyện Đó với nhau! Cậu nghe rõ chưa,bọn mình sẽ làm chuyện đó"
Thề là đến mình cũng ko hiểu cái ý tưởng đó từ đâu nảy ra nữa.Có lẽ trong cơn tức giận,ng ta thường nói mà ko suy nghĩ,dần dần thành nói nhảm.
"Mình quá mjeet,ko muốn làm đứa con gái trong trắng cuối cùng của cáo lớp cuối cấp này.Sẽ ko đời nào cóc huyện mình vào Đại học với cái mác "nữ đồng trinh cuối cùng" đóng cộp trên trán đâu.Mà biết đâu chừng sau mấy cú ngã xe đạp hồi bé mình đã chẳng còn nguyen vẹn từ lâu rồi "
Tina ngản ngường,ngơ ngác kiểu chuyện gì thế này?
"OK,Mia"-Tina vươn ra nắm lấy tay mình-"Sao cũng đc.Cậu biết mình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu mà "
Aaaaaaaaaaaaaa!!nhiều lúc Tina làm mình tức chế đi đc vì cái vẻ Đáng yêu ko ai có thể giận nổi thế này đc.
"Cậu biét gì kô?"-mình hùng dũng rút con oPhone trong túi quần ra-"Mình sẽ nhắn tin cho anh j.P ngay bây giờ.Đúng vậy!Ngay bây giờ!Và giục anh ấy đi dặt ngay 1 phòng ở khách sạn cho buổi hị prom!"
Mắt Tina TRÒN XOE vì bất ngờ:"Mia,cậu có chắc là muốn làm như thế ko? Cậu biết mà,chẳng có gì sai trái khi vẫn còn trong trắng cả.Rất nhiều ng ở tuổi bọn mình........"
"Quá muổn ồi !"-mình gào lên
Ko hiểu mình mắc cái chứng gì.Mình như ko còn là mình nữa.Có thể vì mấy phút trc,cai nhẫn J.P tặng mình vừa bị mắc vào cái dây buộc tóc của Stacey Chêeseman lúc cô ấy chạy vụt qua hành lang và xô vào mình.Hoặc có thể vì mình đang chịu quá nhiều áp lực.....các bài kiểm tra cuố kỳ,cuộc bầu cử của bố,sự giục giã của gia đình và bạn bè ép mình phải chọn trg Đh trc tuần sau,chuyện với Mike chuyện Lily tự dưng tốt với mình 1 cách đột xuất.Ôi ko biết đâu!Cũng có khi là tất cả mọi chuyện
Nguyên văn tin nhắn của mình cho J.P là thế này:HÃY ĐẢM BẢO BỌN MÌNH SE CÓ PHÒNG CHO BUỔI HẬU PROM TỐI MAI.
Ngay sau khi tin nahwns đc gửi đi,mình nghe tahays có tiếng xả nước,và cửa phòng vệ sinh bật mở ra
Và Lily bước ra

giAnG_cOi
08-01-2010, 06:05 AM
Mình xém chts nữa thì lăn ra đọt quỵ ngay giữa phòng vệ sinh.Mình chỉ còn biết đứng đơ 1 chỗ nhìn Lily,rõ ràng cậu ấy nghe tahays hết mọi chuyện-từ chuyện mình đã quên Mike và chuyện mình còn trong trắng....
.....và mình vừa nhắn tin cho J.P nhắc đạt phòng buổi hậu prom
lily nhìn thẳng vào mặt mình ko nói tiếng nào (mình thì khỏi nói rồi,im thin thít ko dám ho he tiếng nào).Đầu mình lúc ấy trống ko,ko nghĩ đc lời biện hộ nào cho bản thân.Mặc dù ngay sau đps,mĩnh nghĩ ra đc hàng triệu lí do để nói)
lily lẳng lặng đi ra chỗ bồn rửa,lặng lẽ rửa tay,vứt giấy vào thùng rác và đi ra khỏi phòng.
Tất cả đều thực hiện trong 1 sự im lặng đến rợn ng.
Mình ngước nhìn sang Tina,cậu ấy cũng đang cnhinf lại mình với ánh mắt đầy quan tâm,lo lắng dành cho mình.
"Đừng lo,Mia"- đó là từ đầu tiên Tina nói sau khi Lily đi khỏi-"cậu ấy sẽ ko nói vs anh Mike đâu.Chắc chắn đấy.Mình biết cậu ấy sẽ ko làm như vây mà "
Mình gật đầu.Tina biết thừa sko có chuyện đó.Cậu ấy chỉ đang cố an ủi mình mà thôi.như cái cách cậu ấy vẫn thg làm.
"Cậu nói đúng"_mình nói,mặc dù biết tỏng là câu ý sai-"Và cho dù nếu cậu ấy có nói đi chăng nữa....thì Mike cũng chẳng để tâm đâu.Cậu cũng thấy rồi đấy nếu ko anh ấy đã chẳng bỏ đi khỏi bữa tiệc như thế"
Mình biết mình dang nói sự thạt.Dù có hơi đau lòng chút
Tina cắn môi ngần ngừ:"Ừm....Cũng có thể đúng.Chỉ có điều,Mia.....cậ ko nghĩ là....."
Mình ko kịp nghe hết câu hỏi của Mia bởi vì đúng lúc đó đt rung bần bật.Là tin nhắn trả lời của J.P
ĐÃ ĐẶT ĐC PHONG.MỌI THỨ ĐỀU THUẬN.YÊU EM.
tuyệt!
Khâu chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong.Yay!mình sắp ko còn bị coi alf kỳ lân nữa rồi.
Cố lên!
__________________________________________________ __________________________________-
mình phải đi có việc mai pt bù nha hihi

giAnG_cOi
10-01-2010, 12:59 AM
Thứ 3 ngàyy 2 tháng 5,6h chiều ở nhà
Daphne Delacroix
1005 phố Thompson Phòng 4A
Thành phố New York,NY 10003
Cô Delacroix thân mến
Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với cô rằng chúng tôi ko thể xuất bản tác phẩm đính kèm theo đây.Rất cám ơn cô đã cho chúng tôi cơ hội thưởng thcus tác phẩm của mình.
Thân mến
Nhóm biên tập
Và.......tin xấu vẫn tiếp tục bám theo mình
Mình bước vào nhà và phát hiện ra (ngoài bức thư từ chối này) mẹ đang bày la liệt trên sàn taatsc ả đống giấy chấp nhận các trg đại học mà mình đã gửi hồ sơ,và Rocky ngồi ngay chính giữa,giống như cái nhị hoa (nếu trên đời có nhị hoa nào biết tu sữa từ cái bình nhựa in hình Nhà thám hiểm Dara) Vừa nhìn thấy mình,mẹ ngẩng đầu lên thông báo :"Chúng ta sẽ chọn trg cho con.Tối nay"
"Mẹ!"-Mình giãy lên như phải bỏng -"Nếu mấy chuyện này là vì J.P và chiếc nhẫn......"
"Tất cả là vì con"-mẹ thủng thẳng nói -"Và tương lai của con"
"Con sẽ đi học ddh,mẹ hài lòng chưa?Con đã nói là cho tới khi cuộc bầu cử của bố kết thức con sẽ chọn trg mình mong muốn.Vẫn còn vài ngày nừa mới hết hạn cơ mà.Giờ con chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện đó.Mai con còn có bài kiểm tra cuối kỳ môn Lượng giac nữa.Con phải đi ôn bài đây."
Và con cũng sẽ ko còn trong trắng nữa,sau buổi prom tối thứ 7 tới.Hiển nhiên mình ko nói chuyện này cho mje nghe rồi.
"Mẹ muốn bàn luận chuyện này ngay bây giờ"- mẹ ngjhieem mặt lại nói;"Mje nghiêm mặt lại nói:"mẹ muốn con có sự lựa chọn đúng đắn và khôn ngoan chứ ko phải chọn bừa 1 gnooi trg cũ kỹ dột nát nào đấy mà bố con đang ép con phải theo "
Giờ mình chỉ muốn chiui tọt và phòng,ngẫm nghĩ thật kĩ cái vụ hậu prom vào tối thứ 7 tới.Và chuyện Lily đứa bạn than cũ của mình tình cờ đã biết vụ đó.Liệu cậu ấy có đi bép xép với Mike hay ko >?
Ko.Chắc ko đâu.Cậu ấy đau còn quan tâm tới chuyẹn mình nữa.Việc gì phải di làm cái chuyện thừa hơi ,vô bổ ấy ?
Ngoại trừ nhân cơ hội này phá hoại hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt anh trai cậu ây ,vốn đã chẳng còn đẹp gì sau cách hành xử dốt nát,có phàn điên rồ của mình.
"Vậy thì đừng vào trường Ivy League nafoc ả"-mẹ nói"Hãy học ở cái trg nào mà con có khả năng dc nhận nếu ko phải là công chúa ý.Để mje giúp con chọn nhé.Đi mà,Mia!Vì chúa,đừng nói với mẹ rằng bằng cấp tương lai của con sẽ là MRS nhé"
"Đó là cái gì?"-mình ớ ng ra ko hiểu
" Thì là Mrs.Reynoylds -Abernathy đệ Tứ ý"
"Aaaaaaaaaaaa,con chết mất thôi /Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi.Đó chỉ là một cái nhẫn hẹn ước mà thôi "-mình hét ầm lên.Chúa ơi!Tại sao ko ai nghe mình hết?Và tại sao hôm đi mát xa chân với mấy đứa bạn đầy kinh nghiệm kia,mình ko hỏi bọn họ kỹ hơn 1 chút? Đành rằng trong tiểu thuyết của mình có đề cập đến chuyện đó và mình cũng đọc kahs nhiều.
Nhưng tất cả chỉ là lí thuyết.Trong thực tế nó như thế nào thì mình đâu có biết.
"Tốt"-mẹ gạt gù-"Vây thì hãy hứa với mẹ,sẽ để mje giúp con lọc ra 1 số trg tiêu biểu hợp với con.Như thế mẹ mới có bwngf chứng để nói với bố là mẹ cũng có thâm gia vào vụ này.Ngày hôm nay bố đã gọi cho mje hai lần rồi.Mà ông ấy mwosi chỉ vừa đặt chân xuống Genovia đc vài tiếng thôi.Hơn nữa,bản thân mẹn cũng khá lo lắng về vụ chọn trg của con"
Mình nhăn nhó bò xuống cạnh mẹ ,xem xét và nhặt lấy mấy trg mà mình nghĩ sẽ có thể sống sót nổi qua 4 năm.Mình đặc biệt chú ý tới những trg ko coi trọng điểm SATminhf dã tìm hiểu trê mạng,theo gợi ý của anh Mike.....mặc dù mình ko phải làm việc đó vì anh ấy.Mình làm như vậy là vì....ừm,đó là 1 lời khuyên đúng đắn ) và rất có thể sẽ chấp nhận mình kể cả khi ko có mấy chuyện công chúa kia.
Đây có lẽ là việc ng lớn nhất mà mình đã làm trong ngày hôm nay.Ngoài việc ngồi sắp xếp lại thư cám ơn để gửi cho những ng dã tặng quà sinh nhạt cho mình.Mình vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng xem sẽ học ở đâu,nhưng ít ra là cũng hạn chế lại đc khá nhiều.Do đó,sau ngày bầu xử/prom mình sẽ quyết ddiinh chọn vào trg ddh nào.
Có lẽ là vậy.Ky vọng là vậy.
Đang chuẩn bị dở sách Lượng giác ra ôn thì nhận đc tin nhắn của J.P
J.PRA4: Hey! hôm nay em thế nào?Làm bài tốt chứ?
FtLouie: Em nghxi afl tốt.Hôm nay chỉ phải thi Lịch sử Thế giới và Văn học Anh,vì thế cũng ko căng thẳng lắm.Ngay mai mwosi đáng lo.Lượng giác mà.Còn anh?
Thạt buồn cười,bọn mình nhắn tin hỏi thăm nhau về bài kiểm tra cuối kỳ cơ đấy ,trong khi còn chưa đầy 1 tuần nữa thôi là 2 đứa sẽ.....
Bọn mình thậm chí còn chưa bao h cùng đi tắm hơi với nhau bao h.
J.PRA4: Cũng ok.Anh cũng hơi bị lo cho ngày mai.....tối mai
FtLouie: À đúng rồi,mai anh có buổi biểu diễn trước toàn thể hội đồng thẩm đỉnhnhir.ĐỪng lo lắng quá.Em dám chắc là mọi thứ đều ổn thôi.Em rất nóng lòng đc xem anh diễn.
Sao J.P vẫn còn tâm trí lo cho cái đề án cuối cấp ngu ngốc đó ,trong khi bọn mình sắp làm chuyện đó với nhau nhỉ?Ko thể hiểu nổi con trai họ nghxi gì nữa.
J.PRA4: Mọi thứ sẽ ổn,miễn là em có mặt ở đó.
Anha áy đang nosic ái quái gì thế ko biết???????? Đầu anh ý có vấn đề rồi !!!! ***!!! Chúng ta sắp.....! Tại sao ko nói về chuyện đó đi cho tôi nhờ.....
Ít ra nếu là Mike thì anh ấy sẽ bàn luận cởi mở về vấn đề này.
FtLouie :Anh biết là em sẽ ko bao h bỏ lỡ buổi ngày mai mà.Chắc chắn sẽ thành công vang dội cho coi.
J.PRA4: Em là cô gái thạt tuyệt vời.
Caauc huyện của bọn mình cứ đưa đẩy qua lại ,tán dương nhau như vậy,cho tới khi nhận đc tin nhắn của Tina.
Iluvromance:Mia mình biết cậu ko muốn nói về chuyện đó,nhưng bây h ko đang nói chuyện,mà là chát.Mình thực lòng ko nghxi rằng anh Mike rời khỏi bữa tiệc tối qua là vì anh ấy ko còn quan tâm đến cậu nữa.Mình nghxi anh ý bỏ đi vì ko thể chịu đựng đc cảnh cậu ở bên ng khác.Mình biết cậu ko muốn nghe điều này,nhưng đó là suy nghxi của mình ,.
Mình yêu quý Tina.Rấ rất nhiều
Nhưng lắm lúc đúng là chỉ muốn đâm cho cậu ta 1 nhát thôi.
Iluvromance: Ý mình là.....mình chỉ muốn hỏi cậu đã thực sự cân nhắc tahaus đáo quyết định của mình với anh J.P sau buổi prom hay chưa. Hãy nghe lời khuyên của 1 ng đã từng trải qua chuyện đó.Mình biết,Lana và Trissha luôn nói như thể chuyện đó ko là gì cả nhưng lần dầu tiên sẽ có tác động rất lớn tới tâm lý và tình cảm của cậu,Mia ạ.Đây là 1 bước thay đổi lớn trong cuộc đời của cậu,và cậu ko neenfnhawms mắt làm bừa với bất kì ai.
FtLouie:Ý cậu là với ng bạn trai mà mình đang hẹn hò và yêu thương suốt 2 năm qua?
Iluvromace :OK,mình hiểu ý cậu rồi và công nhận là 2 cậu đã hẹn hò cũng khá lâu rồi.Nhưng nếu đó là 1 sai lầm thì sao? Nếu anh J.P ko phải là nửa kia của cậu thì sao?
FtLouie : cậu đang nói gì thế? tất nhiên anh ấy là nửa kia của mình rồi.Bởi vì anh ấy vẫn chưa chia tay với mình.Giống như Mike đã làm ,cậu quên rồi sao?
Iluvromace : đành là vạy,nhưng đó là chuyện của máy năm về trước.Và giwof anh Mike đẫ quay trở lại >và mình chỉ nghĩ rằng cậu ko nền đưa ra quyết định gì vội vàng..Bởi vì nếu Lily kể cho anh Mike nghe chuyện cậu ta tình cờ nghe lỏm đc trong tolet trưa nay thfi sao?
Mình đã đoán đc là Tina nói dối mà.
FtLouie :Chinshc ậu nói là cậu ấy sẽ ko nói nhá.
Iluvromanxe:Ừm,cũng có thể lf jko nhưng...nhỡ cậu ấy có kể thì sao?
FtLouie:Tina ,đơn giản là anh Mike chẳng còn quan tâm tới mấy chuyện đó.Chính anh ấy đã chủ động bỏ vè tối qua.Vậy thì có lý gì anh ấy lại quan tâm tới chuyện mình đi rêu rao rằng mình vẫn còn trong trắng,và mình sẽ làm chuyện đó với bạn trai của mình sau buổi prom sắp tới,và rằng mình chỉ vừa quên đc anh ấy mới tức thì? nếu Mika thực sự quan tâm tới mình,có lẽ anh ấy đã phải làm 1 cai gì đó,đúng kỏ Anha áy có số đt của mình cơ mà.
Iluvromance::...............ừm
FtLouie:Điện thoaijt của mình ko hề reo,đúng ko?
Iluvromanxe:Có lẽ vậy
FtLouie:ko phải là có lẽ mà là chắc chắn.Vì thế,Tina,mình cũng rấy mê tiểu thuyết nhưng trong trg hợp này thì moijc huyện đã kết thúc.Mike ko còn quan tâm gì tới mình nữa.Hành động của anh ấy tịa bwuax tiệc của mình đã chứng minh rất rõ ràng diều đó.
Iluvromace;ừm,ok,nếu cậu nói như vậy
FtLouie;ừm,mình nói vậy đấy.Và mình cũng dám chắc như vậy.Chấm dứt chuyện này ỏ đây thôi
Sau đó mình nói với cả Tina và J.P là mình có việc phải làm.Mình phải ra khỏi cái mạng,trc khi đầu mình nổ tung vì cái câu hỏi,các gải thuyết liên quan tới Mike,Mike và Mike......
tất nhiên mìn ko nói điều đó với 2 ng kia.Mình chỉ nói nếu ko ôn bài ngày mai chắc mình khó lòng mà quan nổi môn Lượng giác.Sự thực là nếu trượt môn Lượng giác,có lẽ mấy trg chỉ căn cứ trên điển trung bình,bài luận và các hoạt động ngoại khóa cũng khó lòng mà chấp nhận mình cho nổi.
J.P đánh ra 1 dòng những nụ hôn tạm biệt dài bất tận.Mình copy và past ngược trở lại cho anh ý.Mình chỉ nói 1 câu "Tạm biẹt" ngắn ngủn,nhưng trong tham tâm mình biết còn hàng ngàn điều cậu ấy mướn nói với mình.Chẳng hạn như chuyện J.P ko phải là nửa kia đích thực của mình..........
Sao tới h cậu ấy mới nói như vậy.Muộn quá rồi,còn cứu vanx đc gì nữa
Có lẽ Tina nghĩ nửa kia của mình là anh Mike.Tại sao đứa bạn thân nhất của mình cứ nằng nặc rằng nửa kia của mình là chàng trai ko còn chút hứng thú gì với mình

giAnG_cOi
11-01-2010, 05:29 AM
ủa ko ai đọc nữa à? híc híc

lan_lan
11-01-2010, 07:16 PM
bạn ợi sao lại ko post tip nựa mình thấy rất hay mạ post tip đi ban. cảm ơn bạn nhìu đó

hoahongtranght
12-01-2010, 08:57 PM
sao post ít vậy bạn?????
lần sao nhớ post dài hơn bạn nhé!!!!!!
hii....hiii...

giAnG_cOi
12-01-2010, 09:44 PM
Thứ 3,ngày 2 tháng 5,8 giừo tối ở nhà
Điên hết cả ng.Vào trang wep nào cũng thấy ng ng bàn tán buôn chuyện về vụ đính ôn của mình với J.P.
Bố vẫn tiếp tục đứng sau Rene' trong cuộc tranh cử vào chiếc ghế thủ tướng.....Và chuyện bỏ ra cả 1 ngày trời bau sang tận MỸ chỉ để dự tiệc sjnh nhật lần thứ 18 của cô con gái đã làm ảnh hưởng ko nhỏ đến sô phiếu bầu xử vốn đang giảm dần của bố.Nhất là lại tỏng giai đoạn nước rút như thế này.
Mặc khác rất nhiều bài báo đã lớn tiếng chỉ trích rằng nếu bố chịu bỏ thêm nhiều tg hơn nữa ở bên cạnh con gái,có lẽ ông đã ko học đòi đi đính hôn với bạn trai ở cái tuổi măng như vậy.
Mình thật chẳng khác nàu Jamie Lynn Spears của dòng họ Renaldo !Trừ vụ mang bầu.
Cứ cái đà này mình còn bị phơi mặt trên bìa báo dài dài
Vị Chúa,đó chỉ là 1 chiéc nhẫn hẹn ước.Có ai nói đó là nhẫn đính hôn đâu.
Ko hiut tới bao h mấy chuyện như thế này chấm dứt đây?
Có lẽ là ko bao giừo.

Thứ 3 ngàu 2 tháng 5,9h tối,ở nhà
bà vừa họi.Chỉ để xem mình dã chuẩn bị váy cho buổi prom chưa.
"Dạ"-mình chợt nhớ ra là chưa hề nghĩ tới mấy chuyện đ-"chưa ạ"
"Ta cũng đoán ngay m"-bà thở dài thõng thượt -"để ra kêu Sebastiano lo vụ đó cho,dù sao nó cũng đã nán lại ở Mỹ thêm vài ngày"
Rồi bà giáo huấn cho mình 1 trận vì tội ko chịu nghe lời bà:"Nếu cháu biết khéo léo từ chối như cách ta đã dạy thì dâu xảy ra mấy chuyện xì xào như thê snafy"
CHắc là chuyện mình bị lôi lên cả chương trình Enterrtainment Tonight rồi.Xưa nay bà chưa bao giờ bỏ lỡ 1 tập nào,bởi vì bà là fan trung thành chưa Mary Hart.Bà luôn muốn mình phải học cách đi đứng,nói chuyện của Mảy Hart,lấy nó làm thước đo chuẩn mực
"CHưa hết"-bà nói tiếp-" nếu cháu định đính hôn với ai đó,Amelia,ít ra cháu cũn phải chọn ai đó có dòng dõi và có của cải 1 chút.Nhngc ũng may,nếu là cậu Thanh niên dó chắc sẽ còn đỡ tệ "
Cậu thành niên đó,ý bà ám chỉ Mike.Và mình thật ko thích cái cách bà mỉa mai anh ấy chút nào.
"Cháu chưa hề đính hôn với ai hết"-mình sửa lại" đó chỉ là 1 cái nhẫn hẹn ước thôi mà"
"Thôi xin cô"- bà gạt phắt đi-" vậy chứ nhẫn hẹn ước là cái gi? Mà vụ bố cháu nói với ta chuyện cháu sáng tác tiểu thuyết lãng mạn là sao thế hả?"
Giờ mình thật chẳng có tâm tranh nào mà tranh cãi với bà vè cuốn Chuộc lại con tim.Mình vẫn còn hơn 20 chương Lượng giác cần ôn lại.Và cả kế hoạch cho buổi prom nữa chư.Mình cần phải nghiêm cứu xem mua thuốc tránh thai ở đâu đko rơi vào cảnh như trong phim Juno.Mình ko muốn cuốn tiểu thuyết tiếo theo của mình sẽ có tên Công chúa mang bầu
"Bà ko cần phải quan tâm tới mấy chuyện đó"-mình cau có-"Đằng nào cũng chẳng có nhà xuất bản nào chịu xuất bản nó cả "
"Ơn chứa là ko có ai muốn xuất bản nó "-bà thởhào nhẹnhõm-"gai đình mình ko cần mấy thứ nh tiểu thuyết rẻ tiền,vô dụng....."
"Truyện của cháu ko hề rẻ tiền "-mình cảm thấy hơi bị xúc phạm khi nghe bà nói thế -"-"so alf câu chuyện hài hước,lãng mạn những cũng tấy cảm động,kể về những xúc cảm đầu đời của 1 cô gái trẻ sống ở năm 291...."
"ôi trời ơi"-bà ngao ngán thốt lên-"Hãy hứa với ta 1 điều,nếu ko may có ai đó chịu xuất bản cuốn schs của cháu,làm ơn hãy sử dụng bút danh "
"Tất nhiên rồi"-mình cấm cảu nói.Sao bà lỡ chà đạp lên đứa con tinh thần của mình thế nhỉ?-"mà cho dù nếu cháu có dùng tên tahajt đi nữa thì có sao?Saoo chẳng ai ủng hộ cháu.....Suốt 4 năm qua,cháuluoon phục tùng làm theo những gì mọi ng muốn.Giờ là lýc cháu phải đc làm những thứ cháu muốn làm......."
"Vì CHúa Amelia"-bà nói"Sao cháu ko đi học trượt tuyết hay gì đó?Tại so cứ phải viết tiểu thuyết làm gì?"
"Bởi vì cahsu thích.Và cháu vẫn vừa có thể viết lách vừa hoàn thành tốt các nhiện vụ công chứa của mình mà ko bị prazai bán theo cả ngày ,.Hơn nữa sáng tác văn học có gì là sai?Bà phải mừng vì cháu chứ,rút cuộc cháu cũng có niềm đam mê "
"Niềm đam mê cơ đấy "-mình có thể tưởng tượng đc cái bĩu môi cong veo của bà ở phía đầu dây bên kia "Như thế mà cháu gọi là đam mê à? Ko teher gọi đó là niềm đam mê khi ko có ai chịu bỏ tiền mua mấy thứ vớ vẩn cháu viết ,Amelia ạ.Hãy nghe cho rõ đây,cháu mướn có 1 niềm đam mê thực sự,ta sẽ bỏ tiền cho cháu tham gia 1khoas huán luyện leo núi.Nghe nói có rất nhiều ng trẻ tuổi...."
Cháy ko thích leo núi "-mình cắt ngang -"Cháu sẽ viết tiểu thuyết,bà mặc kệ cháu đi.Và cháu sẽ đi học đh để nâng cao kỹ năng viết của mình.Chỉ có điều cháu vẫn chưa quyết định đc sẽ theo học ở trg nào.Nhứng au khi bầu cử của bố xong cháu sẽ....."
"Hừm"-bà bực bỏi tahays rõ-"Ai đó ko đc ngủ đủ giấc thì phải "
"bởi vì cháu đã tham gia buổi tiẹc của bà chứ sao"-mình gắt lên.Nhưng rồi hạ giộng xuống bởi vì dù so đây cũng là bà mình.Và chẳng phải bố đã nói là 1 công chứa,mình cần phải rộng lượng hơn với mọi ng -"Cháu xin lỗi.Cháu ko có ý gì dâu.Bà thạt tốt khi tôt chức tiệc sinh nhật cho cháu to đến vậy.Cháu rất vui vì đc gặp bố.Bà và chú Vigo đã khiến cho buổi tiệc thành công ngoài sức tưởng tượng ,Cháu chỉ muốn nói...."
"Xem ra"-giọng bà lạnh tanh-"ta cần phải thấy thở phào khi ko phải tổ chức teejc đính hôn cho cháu nữa,đúng ko?Làm gì có ai lại đi ở chức tiệc trao nhẫn hẹn ươc bao giờ?Nhưng có lẽ cháu sẽ muốn có 1 buổi tiệc sách 1 ngày nào đó ý nhỉ?
"Nếu sách của cháu đc xuất bản"-mình khiêm tốn trả lời-"có đc 1 bữa tiệc như thế thfi tốt quá"
bà thở dài ngán ngẩm và cụp máy cái rụp.Đảm bảo giừo bà đang tu Sidecar ừng ực,mặc dù bác sỹ đã đặ cbieejt khuyên bà nên giảm liều lượng đi.Cả buổi tiệc tối qua có lúc nào mà ko thấy bà có 1 ly trên tay đâu.Một ly của bà có phép thần,biết tự làm đầy lại,hai là bà uống ko hề ít.ayaayj là đúng như những gì bố ko mong đợ :có vẻ như mình àl 1 cô công chứa đầy tai tiếng

lan_lan
13-01-2010, 09:18 AM
hay wa'. cảm ơn bạn nhìu vì đã post lên cho bọn tớ có dịp đoc. mong là bạn sẽ post nhìu nhìu nữa nhạ hi

giAnG_cOi
14-01-2010, 06:53 AM
hihi,ko có gì mừ,vì mình cũng hâm mộ nó nên post lên mọi ng cùng thưởng thức,hehe
__________________________________________________ __________________________________
Thứ 4,ngày 3 tháng 5,giờ ăn trưa
ÔI CHÚA ƠI!
Mình đang lơ ngơ bên khay thức ăn đặt xuống bàn thì điện thoại kêu.Bố gọi
Thường thì bố kobao h gọi cho mình lúc ở trường,trừ phi có chuyện khẩn cấp hoặc cực kì quan trọng.DO đó vừa thấy tên bố hiện lên trên đt mình gần như quăng thẳng cái khay xuống bàn,cuống cuồng nghe máy.
"SAO THẾ BỐ?"
Tất nhiên J.P,TIan,Bói,Lana và mọi ng thấy thế cũng ngưng nói chuyện ngẩng lên nhìn mình.
Khi đó trong đầu mình chỉ nghĩ ra đc 2 chuyện có thể xảy ra :
a,bà bị đột quỵ vì hút quá nhiều thuốc lá
b,bằng cách nào đó đám paparazai đã phong thanh nghe đc chuyện mình sắp sửa làm chuyện đó vs bạn trai minh sau buổi prom thứ 7 tới,và gọi điện cho bố mje.Ko lẽ Tina nói đúng,rằng bọn họ có nghe lén đt của mình?
Mình thở phào khi nghe thấy giọng bố vẫn rất bình tĩnh,ko có vẻ gì là nổi giận:"Bố nghxi con sẽ rất hứng thú muốn nghe cái tin này.Một cỗ máy CadioArm mới tinh vừa mới đc chuyển tới bệnh việc Hoàng gia Genovia,kèm theo 1 tấm thiệp ghi rõ tên ng quyên tặng là Mike,chủ tịch kiêm giám đôc điều hành của Công ty Pavlov Sgical Industries"
Mình suýt chút nữa thì rơi cả iPhone vào hộ sữa chua đang ăn dở của Lana.
"Ê,cẩn thận chứ?"- cô nàng rú lên,chụp kịp cái điện thoại của mình.
"Một loh trình viên là Midori đã đi cùng để hướng dẫn cho các bác phẫu thuật của chúng ta cách sử dụng chiếc máy CdioArm này trong vòng hai tuần" - bố vẫn hỉ hả thông báo-"Giờ cô ấy đang ở bệnh viện lắp đặt máy móc"
Là cái cô Midori vý siêu ngắn!
"Con ko hiểu "-mình lắp bắp ko thành lời-"Tại sao anh ấy lại làm như vậy? CHúng ta đâu có mua đâu.Hay là bố đã có hỏi anh ấy? Chứ con thì chưa bao h đả động với Mike cả "
Đột nhiên hai chân mình bủn rủn hết cả ra ,mình cần phải ngồi xuống trấn tĩnh lại.Nãy giờ mình quên mất là còn có bà.Đảm bảo ng đứng sau vụ này là bà chứ ko ocnf ai khác !Hẳn bà đã làm gì đó hăm doạ Mike,buộc anh ấy phải quyên tqng cho Genovia 1 cỗ máy ,hèn gì tối hôm qua anh ấy bỏ về sớm như vậy !Tội nghiệp Mike
Vậy àm suốt mấy hôm nay mình toàn nghĩ xấu cho Mike...
"Mia"- J.P lo lắng quay qua hỏi mình-"em ko sao chư?Có chuyện gì thế?"
"Hẳn bà đã phải nói gì đó với anh ấy "-ko buồn trả lời J.P mình tiếp tục câu chuyện đó với bố-"Bà đang nói dối bố đấy.Chứ nếu ko tự dưng sao anh ấy lại làm như thế?"
"Ừm,bố lại nghĩ là bố biết tại sao cậu ấy lại làm như thế"-giọng bố đột nhiên nghe rất lạ.
"Thật á?"-mình ngẩn người ra-"Thế tại sao ạ? Nếu ko phải vì bị bà dồn ra 1 góc,đe doạ đòi phải có 1 cách tay thì con chẳng teher nghĩ ra đc lí do nào khác.Tất cả là do bà đấy "-mình hạ giọng nói nhỏ vào đt để đám bạn đang nghển hết cả cổ hóng chuyện kia ko nghe đc gì -"Các nước đang xếp hàng dài chờ đặt mua mà còn khó khăn.Mỗi cái giá tới cả tiệu đô la cơ mà!Làm so có chuyện anh ấy tự dưng đem tạng ko cho Genovia 1 cái như thể"
"Bố nghĩ cậu ấy làm như thế là có lý do"-bố nói ra chiều am hiểu-"Sao con ko gọi đeejn và cám ơn cậu ấy 1 tiếng.Bố nghĩ cậu ấy sẽ nói cho con biết khi 2 đứa đi ăn tối cùng nhau đấy"
"Ăn tối ýâj?"-mình giật thót cả ng-"Bố đang nói gì thé?Tại sao bọn con lại phải đi ăn tối...."
Và rồi mình chợt hiểu ra.Ko thể tin đc phải mất ngần ấy thời gian mình mỡi vỡ ra đc ý của bố-rằng Mike gửi tặng cho bệnh viện Genivia cũng chỉ vì anh ấy quý mến mình.À ko,phải nói là trên mức quý mên 1 chút.
Tự dưng mặt mình đỏ bừng lên.Thật may là ko ai trong bàn nghe thấy đc cả 2 phía của cuộc nói chuyện,trừ phi họ tự đaons ra đc nội dung từ đầu của mình.
"Bố!"-mình thì thào vào đt -"Ko phải chứ!Chuyện ko pahir như thế đâu!Ý con là......"-mình tiếp tục hạ giọng thấp hơn nữa,may là căng tib nãy giờ đông nườm nượp nên ko ai để ý tới mình"chính anh ấy là ng đã chia tay với con mà,bố quên rồi sao?"
"Đó là chuyện của gần 2 năm về trước"-bố vẫn ko chịu nhường nhịn-"Giờ cả 2 đứa đều trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt là 1 đứa"
Bố ám chỉ mình đó mà.Mình biết thừa.Ng trưởng thành lên nhiều ko thể là Mike bởi trước giờ anh ấy vẫn luôn cư xử rất điềm đạm,bình tĩnh và hiểu chuyện,trong khi mình thì......
Ko thể
Một đứa lập dị
"Mia,sao thế?"-Tina lo lắng hỏi-"Là bố cậu gọi đúng ko?"
"Mia,bố pahir đi đây"-bố nói-"Rất nhiều ng phóng viên đang chờ.Chắc bố ko cần nói thì con cũng hiểu chuyện này.....có ý ngãi đến thế nào với 1 công quốc nhỏ như Genovia"
ko,bố ko cần phải giải thích gì cả.Mình hiểu chứ.Trước giờ chưa từng có tổ chức hay các nhân nào quyên tặng cho bệnh viện Genovia 1 loại thiết bị y tế nào đắt tiền và hiện đại như thế.Nói gì thì nói,cỗ máy trị giá cả triệu đô la chứ có ít đâu,,chưa kể kỹ thậut áp dụng của nó còn đc xếp vào hạng tiên tiến bậc nhất hiện nay.Một sự kiện lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút đc rất nhiều quan ăm của giới truyền thông và đại chúng.
Giờ có lẽ chẳng ai có thời dian đẻ ý tới đề xuất về chuỗi nhà hàng ăn nhanh Applebess của anh Rane nữa.
"OK
,tạm biệt bố"-mình dập máy mà vẫn hcuwa hết bàng hoàng trc cái tin đg trời của bố

Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?tại sao anh Mike lại làm thế? Trừ cai slis do mà bố nghxi ra.
Lý do thực sự của Mike là gì?Nhất là sau cái cách anh lặng lẽ bỏ đi khỏi bữa tiệc ủa mình hôm đó.Thật khó mà lý giải đc m,ấy chuyện này
yêu em,Mike
"Chuyện gì thế Mia?"-J.P gặng hỏi sau khi tahays mình tắt máy.
"Trông cậu như vừa nuốt phải 1 cái bít tất ý "-Tian dè dặt nhạn xét.
"ừm,ko có gì đâu"- mình giải thích vội-"Bố mình vừa gọi báo tin bệnh viện Genovia vừa đc công ty của anh Mike quyên tặng cho 1 cỗ máy CadioArm.Thế thôi"

Tina đang nahaps dở ngụm Diet Coke nghe thấy vậy sặc luôn.Trong khi những ng khác đón nhận tin đó rất bình thản.
Kể cả J.P
"Ái chà"-J.P hớn hở reo lên-"Tuyệt thế! Món quà đáng giá thật!"
Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là đang ghen cả.
Mà việc gì J.P phải ghen cơ chứ?Bởi vì giữa mình và Mike chẳng có cái gì để cho anh ấy ghen cả ,Mike ko hề có thứ tình cảm đó với mình ,dù cho bố- và chắc là Tina-có suy diễn thế nào đi chăng nữa Mình dám chắc là Mike quyên tạng chiếc máy chỉ với mục đích từ thiện
lại còn cái cô Midori máy siêu ngắn nữa.....Việc Mike cử cô ta tới dạy các bác sỹ phẫu thuật bên genovia ô có nghĩa họ ko hẹn hò với nhau. Điều đó chỉ nói lên 1 điều :mối quan hệ của họ đang rất bền chặt và họ ko có vẫn đề gì khi thỉnh thoảngr phải xa nhau trong vài tuàn.
mà tịa sao nminhf phải quan tấm tới chuyện đó của hai ng đó?Mike có hẹn hò gì với cái cô kia hay ko thì liên quan gì tới mình? Mình đang đeo nhẫn hẹn ước với 1 chàng trai khác mà.Chưa kể cái kế hoạch hậu prom hôm thứ 7 tới của bọn mình! mình đúng là điên mất thôi!
Mình bị làm sao thế này?Tại sao cứ phải suy nghĩ mấy thứ linh tinh,trong khi 15p nữa là có bài kiểm tra cuối kì môn tiếng Pháp rồi!
MÌnh phải xửa lý chuyện Mike gửi tặng bệnh viện hoàng gia Genovia 1 cỗ máy thế nào bây giờ?
Và mình ko thể ngừng suy nghĩ về anh ấy dù chỉ là 1 giây,trong khi 4 ngày nữa thôi mình sẽ trao tặng món quà quý giá nhất của đời ng con gái cho 1 anh chàng khác-bạn trai hiện tại của mình???

giAnG_cOi
17-01-2010, 05:39 AM
thứ 4,ngày 3 tháng 5,giờ kt môn tiếng Pháp
Mia-cậu làm bài xong chưa?T
Rồi.Siêu tệ
Mình cũng thế! cậu làm câu 5 thế nào?
Mình cũng chẳng biết nữa.Chia thì tương lai hoàn thành thi fphair.Mình cũng chẳng nhớ nữa.Đang cố tống hết mấy cái đó ra khỏi đầu đây.
Giống mình.Ừm...Mình biết cậu ko muốn nói chuyện này,nhưng cậu định sẽ thế nào với anh Mike đây? Sau những gì anh ấy đã làm ho cậu?Bởi vì,dù gì cậu có nói gì đi nữa,Mia,cậu ko thể phủ nhận một điều :ko có chàng trai nào tự dưng đi tặng cả 1 cỗ máy CảrdioArm đắt tiền cho đất nc của cô gái anh ta ko hề thích.
Biết ngay mà.Mình cũng đoán chuyện này rồi sẽ xảy ra.Mọi chuyện trong mắt Tian lúc nào cũng màu hồng như trong truyện tiểu thuyết.Cái gì cậu ấy cũng có thể suy ra là Tình yêu đc mới tài /
Trong khi mình mới là ng sáng tác ra tiểu thuyết lãng mạn
Anh ấy ko hề thích mình! Ko phải thích kiểu đó.Anh ấy làm như vậy là vì mục đích từ thiện là chính.Và cũng vì mối quan hẹ ngày xưa của hai đứa.Mình chắc đấy.
Hừm,làm sao cậu có thể chắc chắn khi mà cậu thận chí còn chưa nc vs anh ấy?hai ng đã nói chuyện với nhau chưa?
ờ,chưa.Vẫn chưa.Mà mình cũng ko chắc là mình sẽ nc với anh ý.Bởi vì....để mình nhắc cho cậu nhớ,Tina..mình đang đeo nhẫn hẹn ước vs ng khác rồi.
Nhưng điều đó ko có nghĩa là cậu có thể tự cho phép bản thân khiếm nhã với ng khác! khi ai đó ko ngàn ngại gửi tặng cả 1 cỗ máy đắt tiền như vậy cho đất nc' cậu,điều ít nhất cậu có thể làm là đích thân nói lời cảm ơn với họ!Chứ có ai bắt cậu phải đi quan hệ với anh ta để báo đáp đâu.Mình cam đoan anh Mike làm vậy ko pahir vì muốn cậu trả ơn hay gì cả.À,nhưng cậu hoàn toàn có thể hôn cám ơn anh ý,nếu muốn.
Ôi giờ!
Cậu đang đứng về phe ai thế hả,Tina?J.P hay Mike?
Tất nhiên là J.P rồi! Bởi vì đó là ng cậu đã chọn.ĐÚng ko? Bời vì đó ko phải là ng cậu thực lòng muốn chọn thì....thật kì cục khi cậu vẫn chấp nhận đeo cái nhẫn anh ta tặng,và lại còn định làm chuyện đó với anh ta vào tối thứ 7 nữa chứ.
Tất nhiên là mình chọn J.P rồi!Chính Mike là ng chưa tay với mình trc' mà.Cậu quên rồi sao?
Mia,đó là chuyện cảu gần 2 năm về trc rồi.Giờ mọi chuyện đã khác.Và cậu cũng đã khác trc nhiều.
Tại sao ai cũng nói y như nhau thế nhỉ?
Ôi chứa ơi!Các cậu Ơiiii cuối cùng mình cũng thoát đc môn tiếng Đức rồi!!! Từ nay ko còn phải đau đầu vs cái thứ khó nhằn này nữa !Ít nhất là vs mình!Năm sau vào Đh mình sẽ chuyển sang học tiếng Tây Ban Nha bởi vì như thể mình sẽ có thể gọi thêm đc nhiều món ăn hơn khi tới nghỉ ở Cabo,thay vì mỗi món bánh Taco
_______________________-
tin đc gửi từ đt di động ko dây BlackBerry
Lana,cậu có nghĩ là Mia nên gọi điện cho anh Mike để cám ơn vì đã tặng máy cho bệnh viện Hoàng Gia Genovia ko?
Tùy thôi.Mình cũng nghĩ cậu ấy nên gọi bởi vì anh ý siêu siêu HOT ý.Ôi,nói đến HOT lại làm mình nhớ tới món ớt bột siêu cay ở Cabo.Quyết tâm học tiếng Tây Ban Nha cho bằng đc,thay vì cái tiếng Đức ẩm ương kia!!!!
______________________
Tin đc gửi từ đt ko day Blackberrry
Cậu thấy chưa Mia?Nhắn tin cho anh Mike thôi cũng đc.Cám ơn về những gì anh ấy đã làm cho cậu.Như thế cũng tránh làm tổn thương đến J.P.Dù sao cậu cũng đã đi gặp Mike mà ko hề nói cho anh J.P biết còn gì.OK,có thể anh Mike làm như vậy vì Lily kể chi anh ý chuyện cậu ấy ngthe lỏm đc trong toan lét nữa hôm trc'.Nhưng kể cả khi ko có chuyện đó thì vẫn có khả năng anh ấy sẽ gửi tặng cho nc' cậu mà.Vì thế hãy cứ gọi cho anh ấy 1 tiếng.
Oé,cậu nghxi anh ấy gửi tặng cỗ máy đó là vì Lily kể cho anh ý chuyện mình nói vẫn còn thích anh ấy á.Ôi,ko.....Mình chết đây !!!!!!!!!!
Ko,Mình chỉ nói Có thể là lý do tại sao anh ấy làm như vậy !
ÔI CHỨA ƠI!đó chính là lý do tại sao anh ấy làm như vậy.Mình biết mà!Ôi chúa ơi!ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!
Mia!Mia! Nghe mình nói này......mình dám chắc đó KO Phải là lý do.Nhưng......cậu cũng nên gọi cho anh ý và hỏi tại sao
Đợi 1 chút.....Từ nay mình định sẽ đo nghỉ ở Genovia.Năm sau mình nên học tiếng Pháp thì hơn.Tiếng Pháp món bánh Taco gọi là gì nhỉ?
________________________________________--
Tin đc gửi từ đt di động ko dây Blackberry
Việc đầu tiên sau khi vào đc năm tới,mình sẽ thay 1 loạt đám bạn mới.Bởi vì mấy đứa bạn hiện nay của mình đều có suy nghĩ rất ko bình thường.

lan_lan
17-01-2010, 11:35 PM
thank bạn nhìu nhịu hi hi

giAnG_cOi
18-01-2010, 06:38 AM
Chúc các bạn tuần mới zui zẻ! hihi
__________________________________________________ __________________________________
thứ 4 ngày 3 tháng 5,4 giờ chiều trên xe Limo đến gặp bà ở khách sạn
Anh Sebastian đã chọn cho mình khoảng hơn chúc bộ váy dạ hội từ bố ưu tập thời trang mới nhất của mình.Nhiệm vụ của mình alf đến chỗ bà và thử cho bằng sạch mấy cái đó.
Mình có linh cảm trông chúng sẽ vô cùng kinh tởm nhưng biết đâu đc.....có lẽ mình cũng ko nên định kiến như thế.Bởi vì mình cũng khá thích cái váy dạ hội gần đây nhất mà Sebastiano chọn cho mình.Có thể đồ của anh ấy bán ở Wal-Mart thật nhưng thế ko có nghĩa là cái nào cũng xấu.
Suốt cả quãng đg tới chỗ bà,mình chỉ có mỗi việc là soạn rồi xoá,xoá rồi soạn mỗi cái tin gửi cho Mike,lần nào mình cũng thử đọc cho chú Lars nghe trc'.Rất khó để soạn đc cái tin ko quá mùi mẫn nhưng vẫn rất chân thành.
Chú Lars nghĩ mình nên gửi cái tin này đi:
Mike thân mến,anh ko thể tưởng tượng nổi em đã ngạc nhiên,và vui mừng đến thế anfo khi nghe bố thông báo vè món quà bất ngờ mà anh dành cho bện viện hoàng gia Genovia ngày hôm nay.Những gì anh đã làm cho bố em và cho ng dân Genovia thực sự ko thể nói hết đc thành lời.Gia đình em nói riêng và nhận dân Genovia sẽ ko bao h có thể quên đc sự hào phóng này.Cá nhân em rất muốn đích thân nói tiếng cảm ơn với anh(bất cứ lúc nào anh có thời gian) Thân mến,Mia
Mình nghĩ giọng điệu này có lẽ là phù hợp nhất,vừa thân tình vừa lịch sự.Đúng giới hạn 1 cô gái đang đeo nhẫn hẹn ước có thể gửi tin cho 1 chàng trai mà ko lo bị hiểu lầm.Dù cho cái tin đó ko may bị lọt ra rơi vào tay đám paparazai
Mình đưa thêm khúc hẹn gặp mặ vào trong đó bởi vì......đó là phép lịch sự tối thiểu cần có ,nhất là món quà tặng có giá trị lên tới 1 triệu đo la Mỹ.Chứ ko phải vì mình muốn đc ở gần Mike,hít hà cái mùi hương quyến rũ của tóc anh.Dù cho chú Lars có nghĩ gì đi chăng nữa
Phải nhấn nút gửi trc khi mình đổi ý.
Thứ 4 ngày 3 tháng 5,4:05 chiều,vẫn trên xe Limo đến gặp bà ở khách sạn Plaza
Ôi chúa ơi!Mike đã nhận đc tn và nhắn lại ngay cho mình!Làm mình cuống hết cả lên(Chú Lars ngòi bên cạnh cười ha hả khi thấy cái amwjt xanh như tàu lá của mình)
Mia,anh cũng rất mong đc gặp em trực tiếp.Tôi nay thì sao?Mike.
Tái bút :Ko cần phải thay bố hay Genovia cám ơn anh dâu.Anh gửi tặng nó cho bệnh viện bởi vì anh nghĩ nó có thể giúp đc gì đó cho bố em trong cuộc bầu cử sắp tới,và như thế em cũng sẽ hạnh phúc.Vì vậy em thấy đấy,động cơ của anh hoàn toàn ích kỉ ^^
Giờ mình phải làm sao đây???????/
Chú Lars chẳng đưa ra đc lời khuyên gì hữu ích cả ngoại trừ 1 lời động viên rất......ko hợp tình hợp lí:"Cô hãy gọi điện cho cậu ý đi.Rồi tối nay cùng nhau đi chơi "
Nhưng mình ko thể đi chơi với anh ý tối nay!Bởi vì mình đã có bạn trai rồi! hơn nữa,tối nay mình pahir đi xem J.P diễn kịch.Mình đã hứa sẽ có mặt cổ vũ cho anh ấy.
Và mình muốn tới ủng hộ cho J.P.Tất nhiên rồi.Chỉ có điều......
Mà ý của mike khi nói"động cơ của anh hoàn toàn ích kỉ nhỉ?Ko lẽ đúng như lời chú Lars nói,Mike gửi máy CardioArm cho bện viện là vì anh ấy thích mình?
Và anh muốn 2 đứa quya lại với nhau?
Ko,ko.Ko thể có chuyện đó đc.Chú lars suốt ngày tập luyện dưới Mặt trời chói chang của sa mạc nóng bỏng,làm sao hiểu đc suy nghĩ của đám tuổi teeen bọn mình.Làm gì có chuyện Mike muốn quay lại với 1 đứa con gái ẩm ương như mình?Lần cuối cùng 2 đứa gặp nhau cách đây gần 2 năm và mọi chuyện om sòm lên.CHắc trên đời chẳng anh chàng nào lại đi muốn dính vào 1 đứa con gái như thế lần thứ 2.
Mặc dù,như lời bố nói,từ đó tới nay mình đã trưởng thàn hơn rất nhiều....
Và bọn mình đã có 1 quãng thời gian rất vui vẻ ở quán Caffe Dante.Nhưng đó là 1 cuộc hẹn ặp để phỏng vấn.
Phải công nhận tóc của Mike có mùi hương quyến rũ thật !Mình ko hy vọng anh ấy cũng có suy nghĩ tương tự với mùi hương của mình!
Chắc mình phải hỏi thêm ý kiến của Tina mới đc.....mặc dù cô nàng này còn điên hơn mình.
Mình vừa chuyển tiếp thư của anh Mike sang máy Tina rồi......Á,đến khách sạn của bà rồi.Haizzz,lại sắp phải chịu đkng giờ thử váy!giờ làm sao còn tâm trí cho mốt,khi mfa trăm thứ chuyện đổ vào đầu?????
8h tối,nhà hát Ethel Lơwenbaym
Khó mà viết cho ra hồn khi mà ở đây đèn thì tối,kich thì đang diễn ra.Mình đang phải viết trong ánh sáng leo lét của điện thoại.
Mình biết mình ko nên ngồi đây viết nhật ký như thế này-mà phải chăm chú theo dõi vở kịch đang diễn trên sân khấu mới đúng.Bởi vì ban giám khảo đều đã có mặt đông đủ (cũng như bố mẹ của anh J.P và đám bạn của bọn mình,những ng ko phải ở nhà ôn thi cuối kì)và mình cần phải tỏ ra là đang ủng hộ hết mình cho bạn trai.
Nhưng mình chỉ muốn viết ra hết những suy nghĩ trong đầu về cái tin nhắn của Mike.
bà nói điều đó chứng tỏ Mike vẫn còn rất nhiều tình cảm với mình.Nhưng nếu so về mức độ lãng mạn thì mẩu sắt thiết bị y tế trị giá 1 triệu đo la này ko thể sánh với chiêc nhẫn bạch kim gắn kim cương 3 ca-ra kia đc.
"Tuy nhiên"-bà vội nói tiếp,như thể sợ bị ai đó cướp lời-"việc cậu Mike đó tự nguyện đem tặng cho bệnh viện Genovia 1 thứ quý giá như thế mà ko phải đợi cháu có lời nhờ vả.....thì quả là đáng kinh ngạc.Làm ta bắt đầu tự hỏi ko hiểu mình có sai lầm khi đánh giá tháp cậu thanh niên đó ko?
!!!!!!!!!!!!!!
Đang đứng trên bục cho anh Sebastiano chỉnh lại cái váy,mình suýt té ngửa bởi cái câu cuối cùng cảu bà.Từ khi cha sinh mẹ tới nay CHƯA BAO GIỜ mình nghe thấy bà thừa nhận sia lầm vè BẤT CỨ ĐIỀU GÌ !!!
Chưa 1 lần luôn.
Nhất là lại đc thốt ra từ miệng 1 ng luôn chi là mình đúng như bà mới choáng chứ !Đúng là chuync ó 1-0-2 trên đời mà!
"Mia,đứng im đi nào"-anh Sebastiano hốt hoảng kêu lên-"Em có onoons bị ghim đam vào ng như lông nhím ko thế hả?"
Dạo này phát âm tiếng Anh của anh ấy có vẻ bớt nông dân đi đc 1 chút thì phải.Ăn nói cũng màu mè hoa văn lên.
"B-bà"-,mình lập bập nói-"Ý bà là sao?Cháu có nên cho anh Mike thêm 1 cơ hội nữa ko?Cháu có nên trả lại nhẫn cho J.P ko?
Tim mình đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực,chưa bo h mình lại thấy căng thẳng,chờ đợi câu trả lời của bạn như lúc này,thạt kì lạ,bởi xưa nay mình ko hề ĐÁNH GIÁ CAO các lời khuyen của bà,bởi khoảng cách thế hệ của bà và mình là quá xa.Chưa kể bà suy nghĩ ko giống như những ng bà bình thg khác.

lan_lan
19-01-2010, 05:12 AM
ui. iu mike wa cợ hix hix. hồi hộp wa'

giAnG_cOi
19-01-2010, 06:31 AM
hihi,càng về cuối càng iu Mike nhìu hơn và ghét J.P nhìu hơn,hé hé
__________________________________________________ __________________________________
Hừm,bà ra vẻ ngẫm nghĩ rất đăm chiêu-"phải nói là cái viên kim cương đó to siêu to luôn.Mặt khác cái mẩu sắt thiết kế y tế kia cũng siêu đắt tiền.Nhưng cháu ko thể đeo cái cánh tay rô bốt đó đi khắp nới đc"
Ha,bà mình là ng thực dụng như vậy đó!
"À,ta biết rồi.Hãy quan hệ với cả 2 ng bọn họ xem ai hơn thì chọn ng đó !"-mặt bà đột nhiên sáng bừng lên như kiểu vừa nghĩ ra 1 phát minh mới-"hồi xưa ta cũng áo dụng cách này để lựa chọn giữa 2 ng nhà Barryshnikov và Godunov.Họ đều là những chàng trai tuyệt vời "
"BÀ!!!"-mình sốc đến nỗi ko thốt thêm đc lời nào nữa.Có bà nào lại đi khuyên cháu mình làm 1 việc như thế?
Ko phải là mình cổ lỗ hay gì đâu nhưng mình nghĩ 2 ng cần phải yêu thương nhau
"Sẽ ko có chuyện cháu làm chuyện đó với ai đâu,bà khỏi cần bận tâm"-mình gắt lên
Nhưng ko nói thế thì biết làm sao?Mình vừa nhận đc tn của Tina (tối nay cậu ấy cũng tới cùng Boris.Nhưng tất nhiên bọn mình ko thể bàn về chuyện đó.Nhất là trc' mặt J.P và Boris )
Cậu ấy cho rằng tin nhắn của Mike có ý giống như bà nghĩ (nhưng vấn đề là bà mình thì có bao h tỉnh táo mà nghĩ cho thấu đáo đc chuyện gì đâu):Mike gửi tặng chiếc CarrdioArm là vì mình.Mình!
Tina nói mình cần phải nt ngay cho Mike thu xếp hẹn gặp anh ý 1 buổi càng sớm càng tốt.Bởi vì.....
Sau đây là nội dung tin nhắn từ cô bạn mơ mộng của mình :
Cậu ko thể để anh Mike chờ đợi trong thấp thỏm như thế.Có thể cậu cho rằng anh ấy chỉ đang tán tỉnh chơi với cậu....nhưng mình lại ko nghĩ vậy .Chứ ko tự dưng chẳng ai dỗi hơi vất vả gửi cả 1 cái máy CarrdioArm sang tận genovia....chưa kể lại còn cử riêng 1 nhân viên kĩ thuật sang giúp đỡ.
cách duy nhất để cậu biết ý đồ thực sự của mike là gặp mặt anh ấy nói chuyện.Cứ nhìn vào mắt anh ấy là cậu sẽ biết liệu anh ấy đang đùa giỡ hay nghiêm túc với mình.
Chuyện bắt đầu gay cấn rồi đây,Mia:cậu đang bị Giằng xé giữa 2 ng yêu!!!!
Mình biết,có lẽ cậu đang rất mệt mỏi và bối rối,nhưng thú thẩ là mình lại đang cực kì cực kì phấn kích và hồi hộp với mối quan hệ tay ba này.Mình thật là 1 đứa bạn tồi đúng ko????OK,xin lỗi mình phải thôi ngay ko nhó nhổm trên ghế trc' khi bị mấy ông bà đằng sau gõ cho vài cái vào đầu.Nãy giừo họ tỏ ý khó chiiuj thấy rõ.Và Bói cũng muốn mình tập trung theo dõi vở kịch.
Mình cũng mừng vì ít ra chuyện này cũng có thể khiến ai đó thấy vui,còn bản thân mình thì tất nhiên là ji thể vui nổi rồi. Và thành thực mà nói mình chẳng hiểu tại sao mấy chuyện như vậy lại xảy đến với mình.Làm thế nào mà mình,Mia Thermopolis từ 1 đứa con gái tẻ nhạt nhất quả đất-gần 1 năm rưỡi qua ko hề bước chân ra khỏi nhà vì bận cái đề án cuối cấp nói về lịch sử chế biến dầu ô liu của Genovia những năm 1254-1650-bỗng nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi của 2 anh chàng vốn là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái?
Thật vô lý !!!
theo như lời cô bạn thân Tina thì mình nên hẹn gặp trkc tiếp với ng mà mình ko hẹn ước sẽ đính hôn......
Nhưng giừo làm sao mình có thể hẹn gặp Mike-khi biết rằng anh và cái mùi hương quyến rũ của tóc anh chính là điểm yếu của mình-và rất có thể anh vẫn còn thích mình.....đủ nhiều để gửi tặng đất nc mình cả 1 cỗ máy.
Mình ko thể làm vậy với J.P.Đành rằng J.P ko pahir là ko có lỗi (mình vẫn ko thể tin nổi chuyện J.P vẫn chưa thèm ngó ngàng gì tới cuốn sách của mình) nhưng ít ra anh ấy chưa bao h lén đi gặp mấy cô ng yêu cũ sau lưng mình(à,ngoài Lily ra thì làm gì còn cô nào) Nói tóm lại,anh ấy chưa 1 lần nói dối mình.
Thành thực àm nói,giờ mình ko còn thấy chuyện với Judith có gì là quá nghiêm trọng nữa,nhất là khi điều đó xảy ra trc; khi cả 2 đứa nhận lời yêu nhau.Hơn nữa,lúc 2 đứa còn đang yêu nhau,mình cũng chưa bao giờ hỏi thẳng Mike vè mối quan hệ trc đây cảu anh.....do đó về lý thuyết Mike ko hề nói dối mình.
Nhưng vẫn ko thể phủ nhận sự thật là đáng ra ngay từ đầu Mike cũng nnc hia sẻ thông tin quan trọng đó với mình.Nhất là mấy chuyện nhạy cảm như thế.
Mặc dù đến phút cuối anh ấy cũng có chia sẻ với mình
Nhưng mình đã cư xử như 1 đứa trẻ 5 tuổi bị ng khác giật mấy đồ chơi.ĐÚng như mike đã lường trước.

giAnG_cOi
20-01-2010, 06:47 AM
Ôi khó nghĩ quá đi.Mình ko biết phải làm sao nữa!mÌnh cần phải nói chuyện này với ai đó đầu óc tỉnh táo 1 chút-1 ng ko có quán hệ máu mủ với mình hay học cùng trg với mình.
Tức là,còn mỗi bác sĩ Knutz.Ko hiểu là may hay rủi nữa!
MAY QUÁ!!!Từ giờ tới lúc đó mình sẽ phải ngồi 1 góc tự mình ngẫm lai xem mình cần phải làm gì.
Có lẽ là bất kì đứa con gái 18 tuổi và sắp tốt nghiệp trung học nào cũng phải đối mặt.Trong số khán gải có mặt tối nay,có 1 ng trông cực kì quen mà nãy giờ mình vẫn ko tài nào mà nhớ ra nổi đã gặp chú ấy ở đâu.....cho tới 4 phút trc.Thì ra là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng Sean PEnn.
hèn gì J.P trông căng thẳng đến vậy.
Sean Penn, đạo diễn kiêm diễn viên yêu thích của J.P,đang có amwjt ỏ đây,chăm chú theo dõi buổi biểu diễn tốt nghieepjc ảu anh.Vở Hoàng tử của lòng dân.hẳn J.P đã kể cho chú ý nghe về vở kịch này hôm sinh nhạt mình.
Công nhaajnc hú Penn này siêu nhiệt tình
Ôi,chắc mình phải nt lại cho Mike thôi.Xét cho cùng,mình là ng nt nói muốn gawpja nh trc mà.Trong khi Mike nhắn lại rất tử tế,rằng anh làm như vậy là vì mình,chứ ko pahir vì bố hay Genovia,thì mình bặt vô âm tín luôn,sau cái tn cuối cùng đó.
Cũng biết cư xử như thế là rất tệ,nhưng thú thực mình chẳng biết phải nói gì cả !Tới giờ phút này ngoài câu"Tối nay em ko thể" thì còn biết nhắn gì nữa,bởi cũng đã hơn 8h tối rồi.
Í,nhưng mà đối với sinh viên ddh thì 8h đâu đã pahir alf tối.Nhỡ đâu Mike ko thông cảm cho mình thì sao?
Nhưng Tina nói đúng.Mình cần phải hẹn gặp anh ấy vào 1 buổi.
Hay là nhắn thế này:
Chào anh,Mike!!Tối nay em chịu rờihieenr nhiên) và tối mau là buổi biểu diễn cuối anwm của Boris thứ 6 là Ngày bùng học của học sinh năm cuối.Anh có rảnh trưa thứ 6 ko,đi ăn trưa với em nhé?
Mia.
Bữa trưa là hợp nhất,nhỉ?Ko có gì đáng ngờ nếu hai ng đi ăn trưa cùng nhau cả,đúng ko?Một nam 1 nữ đi ăn trưa cùng nhau và vẫn có thể là bạn bình thường mà.Chẳng có gì có thể là lãng mạn hay tình ý gì ở đây cả.
Đc đấy.Gửi đi thôi.
Ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình soạn tin rất chuẩn ,vừa chân thành mà lại rất đúng mực.Mình ko hề kí tên Yêu anh,Mia hay gì hết.Mình cũng ko đả động gì tới chuyện anh tặng cỗ máy cho Genovia là vì mình,chứ ko pahir vì bố.Mình nói rất tự nhiên và thoải mái.....
Á,á,anh ý nhắn lại.Nhanh quá.
Thứ 6 nhé!Mình hẹn nhau ở chỗ Nhà Thuyền Công viên Trung tâm,cạnh hồ lúc 1 giờ nhé?yêu em,Mike
Nhà Thuyền!Bạn bè bình thường ko ai đi ăn trưa ở nhà thuyền cả ,Nếu có thì cũng hiếm lắm....bởi vì muốn ăn ở những chố như thế canaf phải đặt bàn trc.Mà ko khítrong các nhà hàng bên hồ thường khá là......lãng mạn.Kể cả vào buổi trưa.
Và...và.....anh ấy lại kí tên YÊU EM,MIKE!thêm 1 làn nữa!Tại sao anh ý lần nào cũng NÓI câu đó thế?
mọi ng đang vỗ tay....
ặc!ko lẽ tới giờ nghỉ giải lao rồi sao?
THứ 4,ngày 3 tháng 5,10 giờ tối,Nhà hát Ethel Lowwenbaum
OK
Ok,vở kịch của anh J.P kể về cuộc đời của 1 chàng trai giàu có,khôi ngô tuấn tú là J.R.J.R hiện đang học tại 1 trg trung học danh tiếng ở thành phố New York,nơi công chúa của 1 công quốc nhỏ cũng đang tình cờ học ở đó.Nửa đầu vở kịch mô tả J.R là 1 ng sống vô cùng cô độc,thú vui duy nhất của cậu là thả chai lọ từ trên mái nhà xuống đường,viết nhật ký,và cặm cụi nhặt từng hạt ngô ra khỏi ddiwax thứ ăn trong căng tin trg.Điều này khiến cho mỗi quan hệ giữa anh và bố mẹ vô cùng căng thẳng.J.R thậm chí đã nghĩ tới chuyện chuyển hẳn tới Florida sống với ông bà ngoại của mình.
Nhưng rồi 1 hôm,công chứa Rhia(do Stacey Cheeseman thủ vai) trong chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn tiến thẳng tới chỗ J.R và mời anh cùng ngồi ăn trưa cùng mình.Và cuộc đời của J.R đã thay đổi từ đó.Đột nhiên anh bắt đầu biết học cách kiềm chế ko ném chai lọ bừa bãi xuống ddg nữa,mối quan hệ giữa bố mẹ và anh đc cải tiến rõ rệt và anh ko muốn chuyển tới Floria sống nữa. Và nửa cuoosic ủa vở kịch chủ yếu qoay quan chuyeejnc ô công chúa xinh đẹp cuối cùng cũng siêu lòng trc tấm lòng nhân từ và trí thông minh của anh chàng J.R và họ đã có 1 ết cục hạnh phúc đẹp như trong mơ
Rõ ràng vở kịch ấy cũng đã thay đổi tên họ và một vài tình tiết nhưng ai chẳng đoán ra đc đây là câu chuyện ám chỉ bọn mình.
Đành rằng mình dã quá quen với chuyện mọi ng đua nhau làm phim về cuộc đời mình và tự ý thêm thắt rất nhiều tình tiết koc ó thực.
Nhưng dó là những ng ko hiểu gì về mình !Họ ko hề có mặt khi những truyện đó xảy ra.Còn J.P thfi có.Tất cả những tình huống anh ấy cho J.R và Stacey gặp phải trong vở kịch của mình.....Kể cả các câu thoại cũng đều lấy từ ngoài đời thực ,từng câu từng chữ J.P và mình đã nói với nhau.....Anh ấy để cho nhân vật của mình lặp lại như 1 cái máy mà ko hề phù hơp với khung cảnh tẹo nào.

lan_lan
20-01-2010, 08:35 AM
ui ui đang hồi hộp thì lại chấm dứt rụi hix

giAnG_cOi
20-01-2010, 09:04 PM
hihi,típ nè
__________________________________________________ _________________________________
Ví dụ cảnh công chía Rhia uống bia say khướt ,nhảy nhót điên dại,tự làm trò hề trước mặt bạn trai cũ.
OK,đành rằng chuyện đó có xảy ra thạt.
Nhưng chẳng phải đây là chuyện cá nhân của 2 bọn mình?J.P đây cần pahir phô ra với bàn dân thiên hạ như thế,nhất là khi phần đông khán gải bên dưới đều là ng quen của 2 đứa.
Trong vở kcihj của mình J.P đã biến nhân vật J.R trở thành vị cứu tinh của công chúa,khi luôn đứng bên cạnh cổ vũ và ợng viên cô,như thể cái màn nhảy múa kia đã khiến mọi ng xa lánh Rhia,coi cô như 1 đứa con gái lẳng lơ,đáng ghét.Chỉ có mình J.R là ng còn tin tưởng và quý mến cô
Giờ đang đến cảnh Stacey Cheeseman nước mắt lưng tròng giải thích với Ả rằng cô hoàn toàn hiểu nếu anh ko muốn tiếp tục ở bên cô. Bởi vì anh sẽ ko bao h còn có đc cuộc sống bình thường nữa.Chấp nhận yêu cô đồng nghĩa với việc anh phải quen với những màn tiệc tùng nhảy múa thây đêm suốt sáng ,và sự rình rập cảu đám paparazai mọi nơi mọi lúc.Và nếu họ kết hôn tất nhiên anh sẽ trở thành Hoàng tử và buộc pahir từ bỏ tên họ của mình.Là chồng của công chúa,ánh ẽ luôn pahir đi sau vợ 1 mét rưỡi và ko bao h đc phép chơi những môn thể thao tốc độ mạo hiểm.
Nhưng Ả sau đó sẽ nắm lấy tay Stacey âu yếm nhìn vào mắt cô và điềm tĩnh nói :"anh ko quan tâm tới những điều đó" và rằng anh ta yêu cô ấy đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứu vì cô,chấp nhận toàn bộ con ng cô,kể cả thói quen tiệc tùng nhảy nhót kia....
Và giờ thì mọi ng đang vỗ tay điên dảo sau khi rèm sân khấu hạ xuống và J.P đang đi lên sân khấu cùng các thành viên đội kịch cúi chào khán giả
Mình thật......Mình thật ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.....Vở kịch của anh ấy rút cuộc là nói về bọn mình
Nhưng ko chính xác.Hơn 1 nửa số tình tiết trong đó,về cơ bản là ko hề đúng với những gì đã xảy ra..J.P chỉ đang lái nó theo trí tưởng tượng của anh
MỘt ng yêu có thể làm thế à?
Có lẽ vậy.J.P vừa làm ngay trc mắt mình đây.
Thứ 4,ngày 3 tháng 5,11h đêm ở nhà
Tác giả thân mến,
Cảm ơn cd dã gửi bản thảo cuốn sách Chuộc lại con tin cho nhà xuất bản Tremaine.Mặc dù tác phẩm của cô có khá nhiều trintr vọng nhưng chúng tôi hiện chưa sử dụng nội dung này.Chúng tôi rất lấy làm tiêc,sdo số lượng bản thảo gửi về nhà xúat bản hind dang nhiều nên ko thể nhận xét chi tiết hơn về tác phẩm của cô.
Cám ơn cô rât snhieefu vì đã chọn Tremaine của chúng tôi
Thân mến
Nhà xuất bản tremaine
Cám ơn suông như thế thfi miễn đi,thưa nhà xuất bản Tremaine
À,vở kcihj của anh J.P thành công vang dội.
Và dĩ nhiên đề án tốt nghiệp của anh ấy đc Hội đồng ban giám kahor cho điểm tuyệt đối rồi.
Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính của câu chuyện
CHú Sean Penn muốn dựng nó thành phim
Đạo diễn ,kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng Sean Penn chứ ko phải đùa đâu-muốn chuyẻn thể Hoàng tử của lòng dân của J.P thành phim điện ảnh!!!!!!!
Mình mừng cho J.P.Thật đấy!
Đằng nào thì cũng đã có đày rẫy phim làm về mình rồi.Thêm 1 bộ phim nữa cũng có chết ai?
CHỉ có điều......KHI NÀO THÌ MỚI ĐẾN LƯỢT MÌNH?
Khi nào thfi mưới có ng chịu nhận 1 chút khả năng của mình?Ngoài chuyện đã mang lại nền dân chủ chó quốc gia nhỉ ở Châu Âu-điều mà nói thẳng ra là chẳng ai buồn để ý.
Ko phải mình muốn than thân trách ohaajn gì đâu nhưng.....vì Chúa,thật ko công bằng khi 1 anh chằng viết đại ra cái kịch bặnmà phần lớn là liên quan tới cuộc đời vào vở kcihj) tung nó lên sân khấu và rồi nhận đc hợp đồng làm phim cùng Sean Pennn
Trong khi mình đầu tắt mặt tối như nô lệ để hoàn thành cioons sách của mình trong nhiều tháng,mà chẳng có 1 nhà xuất bản nào chịu để mắt tới.
Thật bất công!
Mình cũng nói thẳng luôn:mình ko hè thích cái phim Into the Wild của Sean Pennn tẹo àno
Mặc dù nó đc giới chuyên mnd dánh giá rất cao và giành nhiều giải thưởng !Nhưng mình vẫn thấy phim Enchanted hấp dẫn hơn,với nheiefu màn nhảy múa,hát hò rất đỉnh của cô công chúa,con sóc con và mọi ng trong công viên trung tâm
Đó là cmar nhận riềng của mình!
Một lúc sua J.P hùng dũng đi tới và hỏi xem mình thấy vở kcihj thế nào
tất nhiên mình đã nói với anh ấy là mình rất thích.Chứ còn biết nói gì nữa?Mình nghĩ,nếu câu chuyện này ko phải nói về mình,có lẽ mình cũng sẽ thích thật.Ngoại trừ vụ công chúa trong vở kcihj này có hơi ko bình thường,lúc nào cũng cầu bạn trai ơ bên cạnh xử lú hộ mọi chuyện.Trong khi mình ngoài đời ko hoàn toàn giống như vậy.Mình chưua bao h cần ai phải cứu giúp hay làm gì cả.
Nhưng bây h ko phải là thời điểm thích hợp để nói ra mấy lời nhận xét,góp ý.Cũng may là mình ko buột miệng nói hớ ra câu gì,bởi vì J.P có vẻ rất ưng khi nghe mình bảo thích vở kịch đó.Anh ấy muốn mình cùng đi ăn tối cùng chú Sean Pennn và gia đình anh ấy,cùng Stacey và J.R nhân tiện thảo luận luôn về hợp đồng phim.Chú Sean Penn đã mời tất cả mọi ng,kể cả các thành viên của Hội đồng giám khảo tới quán Mr Chơs để ăn mừng
Nhưng mình đã từ chối,láy lí do cần phải về nhà ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì môn Tâm lý ngày mai
Cũng biết làm như vậy là ko đc thân thiện cho lắm,nhất là khi mình ko hề pahir chuẩn bịc ho bài kt tâm lý ngày mai ,.Môn đó mình nắm rõ như trong lòng bàn tay.Dù sao mình cũng từng là bạn thân trong nhiều năm với cô bạn có bố mẹ đều là bác sĩ tâm lí mạ Rồi mình lc òn hẹn hò với anh trai cô ấy nữa.Chưa kể hơn 2 năm nay mình dang pahir đièu trị tâm lý.
Xem ra J.P ko hề nghĩ xa tới thê,sbowir anh ấy chỉ hỏi mỗi câu:"Em có chắc là ko muốn đi ăn ko,Mỉa rồi cúi xuốn hôn tạm biệt mình và nhanh chóng chạy ra cửa cùng Stacey,Ả và bố mẹ đang chờ để chụp hình.
Ko ngờ sự kiện này lại thu hút sự quan tâm của giới truyền thiong nhiều đến vậy.Trên đường ra xe limo mình nhận đc hàng tá câu hỏi đại loại như"Cô cảm thấy thé nào khi bạn trai cô viết kịch nói về cuộc dời cô và sắp đc chuyển thể thành phim điện ảnh do địch thân ngài Sean Penn làm đạo diễn"
Mình trả lời là rất vui và tự hảo về anh ấy,tát nhiên đó là lời nói dối thứu 10 cảu Mia Thermopolis

lan_lan
21-01-2010, 02:08 AM
mình thấy ghét J.P. cảm giác như mia đang bị J.P lợi dụng vậy

loicuagio_94
21-01-2010, 06:14 PM
[B]Ạn oj post tjp' dj!!!!!!!!!!!!!!!
Tớ mún dọc wa':))

loicuagio_94
21-01-2010, 07:38 PM
dâu 0y` bạn:tsk::waiting:

giAnG_cOi
22-01-2010, 07:06 AM
ừm,bạn nói đúng ùi đó,đọc đoạn cuối còn tức nữa,hihi,mình post bù nha sr sr
__________________________________________________ __________________________________
Giờ thì mình ko biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi.
Làm sao mình có thể ngủ cho nổi khi mà trong đầu mình chỉ văng vẳng cái tin nhắn của Mike:
Tái bút: Ko càn phải thay bố hay genovia cám ơn anh đau.Anh gửi nó cho bệnh viện bởi anh nghĩ nó có thể giúp đc gì đó cho bố em trong cuộc bầu cử sắp tới,và như thế em cũng sẽ hạnh phúc.Vì vậy,em biết đấy,động cơ của anh hoàn toàn ích kỉ ^^
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Thứ 5,ngày 4 tháng 5,giờ KT cuối kì môn tâm Lý
hãy nói về MHC(Major Histocompatobiltty Complex)-phức hợp tương thích mô chính.Quá đơn giản!
Phức hợp trong tương thích mô chính hay ở ng còn đc gọi là kháng nguyên bạch cầu người là 1 nhóm ghen mã hoá cho các protein trình diện kháng nguyên trên bề mặt các TB của đa số động vật có xương sống ,Những protein này đống vai trò quan trọng trong tổ chức miễn dịch của cơ thể cũng như những cơ chế giao tiếp giữa các tế bào.Chúng có thể tiêu diệt cấc mầm bệnh haowjc các tế bào yếu.Nói cách khác,nhóm ghen MHC giúp cho hjeej miễn dịch phát hinv à tiêu giệt các mầm bệnh.
Các nghiên cứu gần đây đã chứng mình,MHC còn đóng vai trò quan trọng,thông qua khứu giác (hay cảm nhận về mùi hương) trong việc lựa chọn bạn tình lí tưởng.Khoa học đã chứng mình,nhóm ghen HMC của bố mẹ càng da dạng và khác nhau bao nhiêu thfi hệ miễn dịch của con cái càng khẻo bấy nhiêu.Điểm thú vị là cin ng co xu hướng lựa chọn bạn tình có nhóm ghen HMC khác hẳn với mình.Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy khi ng con trai càng có MHC khác vs ng nữ bao nhiêu thì bằng kứu giác của mình,anh ta càng có khả năng phát hiện ra cô gái đó chính xác bây nhiêu.Những nghiên cứu này đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần và đều cho kết quả như nhau.Chuột và cá đã....
Ôi
Chúa
Ơi
Thứu 5,ngày 4 tháng 5,giờ kiểm tra cuối kỳ môn Tâm lí
Mình biết làm gì bây giờ?
Thẩ vô lý.Chuyện này ko thể xảy ra với mình đc.Làm gì có chuyện mình dang bị chịu tác động của phực hợp trong thích mô chính liên quan tới Mike.Đúng là.....đúng là nực cười!
Tuy vậy.....nếu ko pahir như vậy thì tại sao mình lại bị cuốn hút-OK,nói đúng hơn là ám ảnh-bởi mùi huỷong quyến rũ của anh ?
tác động của nhóm gen MhC đã giải thích mọi chuyện.Mike chính là ng có nhóm ghen MHC trái ngược hoàn toàn với mình.....mà nó nằm trong gen của mình,ngày đêm gào thét đòi mình tìm lại cho đc 1 nửa có mẫu gen hoàn toàn trái đc kia!
Tương tự với trg hợp J.P!Điều này đã lí gaiir chính xác tại sao mình chwua bao h có chút hấp dẫn thể xác nào với anh ấy cả.....Ở J.P mình chỉ thấy mùi như mùi thuốc tảy khô,quá tương thích với nhau!Bọn mình thậm chí còn trông giống nhau....từ mái tóc vàng,mày mắt nhạt và vóc dáng dỏng.Dioongs như có 1 ng đã nhận xét gần 2 năm về trc -"hai ng đó là 1 cặp tình nhân rất hấp dẫn.Cả 2 vừa cap ráo lại vừa có chung mái tóc vàng "
Chẳng trách J.P và mình chưa bao h vượt qua đc giai đoạn cơ bản dầu tiên,khi mà các phan tử trong 2 ng gào thét phản đối ko đc quan hệ với nhau !
Vậy mà mình lại là đứa khởi xướng vụ thuê phòng khách sạn hậu prom cơ đấy!
tất nhiên là phải trang bị đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rồi.
Nhưng nếu sau này J.P và mình kết hôn,những đứa con cảu bọn mình sẽ pahir thừa hưởng nhóm gen này.
Ôi CHÚA ƠI! Thật ko muốn con cs mình ohair thừa hưởng loại gen khiếm khuyết như thế chút nào.Nhỡ ko may chúng cũng bị mất rung động về mặt khứu giác giống như mình thì sao?
Mặc dù chúng có thể vô cùng hoàn hảo về khuôn mặt và mái tóc-giống như LANA!!!!!
Phải nói đó là 1 khiếm khuyết về gen cực lì nghiêm trọng.Một đứa trẻ khi đc sinh ra quá hoàn hảo rất có thể lớn lên sẽ như con quái vật gớm giếc trong phim Clowverfied(thảm hoạ diệt vong) đáng ghét giống y Lana suốt gần 17 năm đầu đời (cho tới khi đc mình thuần hoá dần dần) hãy cứ lấu Lana làm ví dụ:sinh ra trong 1 gia đình hoàn hảo sở hữu 1 thân hình và khuôn mặt hoàn hảo,bảo sao cậu ta chưa bao h biết tới cái gọi là những cơ chế tự đương đầu-điều mà mình đã quá quen thuộc suốt 18 năm qua.Những ng xinh đẹp thường xuyên đc tung hô và tán thưởng bởi vẻ bề ngoài của họ,nên ko bao h nghxi tới chuync ần phải tỏ ra hài hước hay cảm thông với những ng khác.Việc gì họ pahir làm thế?Họ quá hoàn hảo rồi mà.
Do đó,về lí thuyết àm nói,khi 1 ng sinh ra với vẻ bề ngoài quá hoàn hảo,như lứa con tương lai của mình và J.P nếu ko cẩn than tương lai họ sẽ trở thành 1 con quái vật....và nhóm gene của mình biết điều đó.
Như vậy có thể lý gi đc tại sao khi hôn J.P mình ko bao h có cảm giác rộn ràng như khi hôn Mike.....bưởi vì nhóm gen cảu mìn ko muốn mình sinh ra những con quái vật đột biến gen
Mình phải làm sao đây !!chưa đầy hai ngày nữa mình sẽ làm chuyện đó với 1 ng có cùng nhóm gne MhC
Ngược lại hoàn toàn với những gi ng ta vẫn nói về phức hợp tương thích mô chính!!!!!
Trong khi ng có nhóm gen ko tương thích với mình lại là anh chàng đã chia tay với mình gần 2 năm về trc
Ng dù cho bà và cô bạn thân nhất mình có nghĩ xiên xẹo thế nod di nữa,KO HỀ yêu mình nhưng lại muốn alfm bạn với mình.
Ko sao,J.P và mình thì lại có quá nhiều điểm chúng,ngoài trừ tình yêu bất tận với bộ phim Bufy the Vaimpire Slayer và Chiến tranh cấc vì sao
Vậy àm mình lc ó 1 điểm yếu ko thể chấp nhận đc,mỗi khi đứng trc anh.Đúng vậy!Mình thừa nhạn mình ko thể cướng lại nổi hương thơm quyến rũ của anh ,Mình bị cuốn vào anh như cái cách công chúng Mỹ bị cuốn vào nữa diễn viênTori Speling
Mình cân fphair chống lại sự quyến rũ ấy.Mình cần pahir khắc phd diểm yêu này.Mình ko thể nuôi dưỡng thứu cảm xúc ấy với 1 ng con trai vốn đã biết là ko phù hợp với mình
Nhưng nếu mình ko đủ mạnh mẽ và tỉnh táo thfi sao?
Mia,tin đó có thật ko?Chuyệnv ở kịch vủa anh J.P sẽ đc huyển thể thành phim tâm lí?
Cậu làm mìn hết hồn!tina,giờ mình ko có thười gian nói về chuynd dó đâu ,Mình vừa mưới phát hiện ra J.P và mình hoàn toàn ko hợp nhau,xét về khía cạnh nhó gen MHC mà nói.....hay đúng hơn là nhóm gen cảu bọn mình quá giống nhau thfi có.Con cái của tụi mình sẽ là kết quả của 1 sự đột biến gen,giống như Lana vậy! Anh Mike thực ra mới là nửa kia hoàn hảo cảu mình,nếu xét theo nhóm ghen MHC!Đó là lý do tịa sao mình luôn bị ám ảnh bởi mùi hương của anh ý!Và mỗi khi ở gần anh mình luôn cư xử như 1 cond ở hơi,ngốc nghếch.Tina,đời mình vậy là kể như xong.
Mia......cậu lại nhất rồi...........
Ko hề-ko hiểu à?Điều đó đã lí giải đc mọi chuyện!Từ chuyện tịa sao mình chưa bao h cảm thấy bị cuốn hút bởi J.P.......Ôi,Tina ơi,mình đang bịc ầm tù bởi chính nhóm genn MHC của mình.Mình cần phải đấu tranh ChỐNG LẠI nó.Cậu giúp mình nhé?
Cậu cần giúp gì ko? Hay mình gọi cho bác sĩ Knutz nhé.
Ko!Tina-Nghe này.....À,mà thôi.Mình vổn.Cứ coi như mình chưa nói gì đi.
Tại sao mọi ng luôn cho alf mình bị điên trong khi h mình thấy tỉnh táo hơn bao h hết. KO lẽ Tina -và mọi ng-ko hiểu đc rằng mình chỉ là 1 đứa con gái bt với những nỗi lo bình thường như bao ng khác.Mình đã 18t và mình biết cách phải làm gì.
Mặ dù tỏng tình huống này thì mình ko thể làm gì hết
Ngoài trừ việc tránh thật xa khỏi Mike.Ko thể tin đc hồi đó mình lại di tặng nước hoa cho J.O để cải thiẹn tình hình,trong khi ngay từ đầu chuyện này đã chẳng có chút liên quan gì tới các loại nc hoa đi chăng nữa thì kết quả sẽ vẫn là như vậy.tất cả đều đã nằm trong genn của nah ấy.
Ai mà ngờ đc cơ chứ?
mực dù kiến thức này mình dã biết từu lau
Có lẽ tại mình có quá nhiều việc pahir suy nghĩ ,từ chuyện giúp bố tranh cử đến chuyện chọn trg đh nào cho năm sau.....
Đây là lỗi của hệ thống giáo dục Mỹ ,Tại sao pahri đợ tới kì học cuối cùng cảu trung học mới dạy cho bọn mình mấy chuyện MHC này? Thông tin hữu ích ấy có lẽ giúp đc mình rất nhiều,từ cuối năm lớp 9 chẳng hạn !
Cậu hỏi lớn đặt ra hiện nay là: bữa trưa mai làm thế nào để mình ko bị quyến rũ bởi mùi thơm của anh Mike?
Ko biếy nữa,có lẽ mình sẽ phải tìm cớ ngồi
càng xa anh ấy càng tốt.Và chắc chắn là lần này sẽ koc ó mnaf ôm ấp chào hỏi nào hết.Nếu anh ấy ngỏ ý muốn ôm chào tạm biệt,mình sẽ nalf mình dang bị cảm cúm
Đúng rồi,cứ thế đi.lấy lí do ko mún anh ý bị lây bệnh
Mình thật đúng là thiên tài
Ko thể tin nổi ng đại diện cho khối tốt nghiẹp phát biêu trc toàn trg lại là Kenneth.Đáng ra nên là mình mới phải.Nếu họ cần ng nói về bài học CUỘC SỐNG

lan_lan
23-01-2010, 12:15 AM
ban ui. sao it vay. hix hix

lovelovelove_baby97
23-01-2010, 06:42 AM
sao ko post nữa vậy ban.Đang đoc hay ma:khocnhe:

giAnG_cOi
24-01-2010, 06:00 AM
híc,hum qua phải đi đám cưới anh ko post đc hum nay post bù vậy,hihi sr sr
__________________________________________________ _________________________________--
Thứ 5,ngày 4 tháng 5,giờ ăn trưa
Bố lại vừa thông báo thêm tin về nahf Moscovitz
Lần này là tin về lIly
Sao cứ lần nào đang chuẩn bị ăn là lại có tin về gia đình ấy,hết anh rồi lại đến em.Chắc từ mai khỏi cần mua đồ ăn làm gì cho phí ra,vì lần nào mình cũng ko làm rơi đĩa thì là thức ăn xuống sàn......do quá sốc
À,mà mai là ngày Bùng học của hs năm cuối.....nên đây có lẽ cũng là lần cuối cùng mấy việc như thế xảy ra với mình
"Con còn nhớ chuyện cô bé quay phim tất cả mọi ng trong bữa tiệc sinh nhật ko? "- đó là câu đầu tiên bố nói với mình sau khi mình bắt máy.Vậy mà mình cứ đinh ninh là bà có chuyện gì cơ đấy.
"Vầng..."-mình đưa tay lên nhặt mấy cọng sa lát ra khỏi tóc.Những ng khác cũng đang nhìn mình đầy phẫn uất vì đã làm rơi điã sa lát,tung toé hết lên cả tóc họ.Mặc dù đó ko hẳn là lỗi của mình.May là còn chưa rơi bát Fiesta Taco đấy
"Lily đã biên tập lại thành 1 đoạn phim quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của bố.Đêm qua đoạn phim đc phát trên các đài truyền hình của Genovia "
"Ối,ko pahir chứ?"-nình nao lòng.Làm cho mấy cậu bạn cùng bàn càng tò mò ko hiểu chuyện ì đang xảy ra -ngoại trừ J.P,bởi anh ý cũng đang bận rộn nghe đt đúng lúc đó.
"Là chú Sean"-anh phân trần-"Anh pahir nghe cuộc này.Anh sẽ quay lại ngay"-rồi anh 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài nghe đt.
"Hậu quả tồi tệ tới mức nào hả bố?"-mình hỏi.Giới truyền thông cho rằng số phiếu bầu của bố đã tăng lên đáng kể alf nhờ sự quyên tặng hào phóng của Mike
Nhưng anh Rene vẫn đang dẫn đầu về số phiếu
"Ko"-giọng bố nghe rất lạ,có gì đó phấn khởi là đằng klhacs-"Con hiểu lầm rồi Mia.Lily làm như vậy là để ủng hộ cho bố.CHứ ko phải chống lại bố "
"Cái gì cơ ạ?"-mình thì thào ko ra tiếng-"Bố vừa nói gì?"
"Là thật đấy"-bố nói tiếp-"Bố chỉ nghxi alf con cần phải biết.Bố cũng email cho con cái link rồi đấy.Đoạn phim đó rất dễ thương.Ko hiểu cô bạn của con lấy đâu ra thời gian mà hoàn thành nó trong thời gian ngắn như vậy.Có phải con nói Lily đang chủ trì chương trình riêng ở Hàn Quốc ko?Bố nghĩ các cộng sự của cô bé bên đó và cả bên này đã giúp đỡ bien tập chỉnh sửa rất nhiều"
"Bố"-tim mình như bị ai đó bóp nghẹt,ko sao thở nổi"Con phải đi đăy...."
Và rồi mình cúp máy,vào mạng check mail ngay lập tức.Bở qua mấy cái thư của bà về việc váy áo cho buổi prom và ;ễ tốt nghiệp (trong khi mình đã có áo dành riêng cho lễ tốt nghiệp rồi ) mình nhaapsc huột vào email của bố và thấy đường linkveef đoạn quảng cáo của Lily
Bố nói đúng.Công nhận cái clip đó dễ thương thạt.Mặc dù chỉ là 1 đoạn phim 60 giây giới thiệu các nhân vật nổi tiếng có mặc tại buổi sinh nhật đầu tuần vừa rồi của mình -các cặp vợ chồng nhà Clinton,Obama,Beckham.........tất cả đều nói những điều chân thành và tốt đẹp về bố,vì những gì ông đã làm cho đất nước Genovia trong quá khứ và kêu gọi ng đân Genovia nên bỏ phiếu ủng hộ ông.Xen klex giữa những lời tán dương và ca tụng đó là hình ảnh đất nước Genovia xinh đẹp(mà Lily đã tranh thủ chup đc trong thời gian tới nghỉ ở Genovia cùng với mình hồi trc) với bờ biển trải dài cát trắng,làn nc xanh ngắt,láp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời,và cùng điện hoàng gia nguy nga,tráng ko 1 chýt dấu tích bào mòn của thời gian
ở đoạn cuối clip hiện ra 1 dòng chữ rất điệu "Hãy bảo vệ kỳ quan lịch sự của Genovia.Hãy bầu cho Hoàng tử Philippe "
Khi những giây phút cuối cùng của bản nhạc nền-mà mình ko khó để nhận ra đó là một bản ballad Mike sáng tác hồi còn trong band nhạc Skinner Bõ -két thúc,mắt mình đỏ hoe vì xúc động
"Ôi,các cậu ơi"-mình nghẹn ngào-"Các cậy pahir xem cái này đi"
Và rồi mình chìa dt khoe vơi mọi ng.Sau khi xem xong ai cũng cảm động ứa nước mắt.Ngoại trừ J.P,nãy j vẫn chưa buồn quay lại và Bois,ng miễn nhiễm với các loại cảm xúc trừ phi nó liên quan tới Tina

"Tại sao cậu ấy lại làm như thế?"-Tina ngạc nhiên hỏi ,
"Cậu áy vốn là ng nhiều ý tưởng mà "-Shameeka nói như đúng rồi-"Cậuq uên à?Trc khi mấy chuyện này xảy ra "
"Mình cần phải đi tìm cậu ây"-mình lấy tay lau nc mắt
"Tìm ai?"-J.P hỏi.Rút cuộc thì anh ấy cũng nói chuyện xong với chú Sean Penn
"Lily"-mình trả lời-"Anh xem cậu ý lam gì này " MÌnh đưa cho anh ý xem đoạn cquangr cáo của Lily
"Ừm"-J.P khẽ nhíu mày-"cũng.....đc đấy"
"Chỉ đc thôi ư "-mình phẫn nộ thốt lên-"Pahir nói alf quá đỉnh ý.Em cần pahir đi cám ơn cậu ấy "
"Anh lại jo nghĩ thế "-J.P với tay chặn mình lại-"CÔ ấy nợ em điều này.Sau tất cả những gì cô ấy làm với em.Em còn nhớ vụ trang wep đó chứ?
"Chuynd dó lâu rồi mà"-mình phản đối
"Ờ,ngay cả thế"-J.P vãn ko chịu thua-"Nếu anh là em,anh vẫn sẽ phải cảnh giác.Dù sao cô ấy là 1 ng nhà Mosscovitz"
"ý anh nói thé là sao?"-mình quay ngoắt ng lại nhìn thẳng vào mắt J.P
J.P nhún vai nói:"Có lẽ em là ng hiểu rõ nhất,Mia.Em ko nghxi lily làm như vậy là vì muốn em báo đáp gì đáp gì đó cho cô ấy sao?Cũng giống như cách mà Mike vẫn thường làm.Ko phải sao?"
Mình trân trối nhìn J.P,sốc ko nói đc lời nào.
Mà có lẽ mình cũng ko nên quá ngạc nhiên như vậy.J.P đang nói về Mike,ng đã làm tan vỡ trái tim mình thành nghìn mảnh vụn.....nhũng mảnh vỵn mà J.P đã tốt bụng giúp đỡ nhặt nhạnh và ghép chúng lại.
Tuy nhiên,trc khi mình kịp nói tiếng nào,Boris đã chen vào:"Lạ thật,vậy mà mình lại ko thấy thế chút nào.Anh Mike đã vui vẻ cho mình ở nhờ cả học kỳ tới mà ko đòi hỏi cái gì hết "
Câu nói đó của Bỏris khiến cả lũ đồng loạt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào cậu ý,như thể cậu ấy là 1 cái cột đèn đột nhiên biết nói.
Tina là ng đầu tiên bừng tỉnh khỏi cú sốc đó.
"CÁI GÌ?"-cậu ấy kêu lên-"Cậu sẽ cùng sống với anh Mike cả học kỳ tới á?"
"Ờ"- Bỏris trông có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả Tine khi phát hiện ra bạn gái mình chưa hề biết chuyện đó"Mình ko kịp nộp đơn đăng kí vào kí túc xá trg Juilliard và họ cũng ko còn phòng đơn.Ko đời nào có chuyện mình chịu ở chung với BẠN CÙNG PHÒNG đâu.Vì thế Mike nói mình có thể dừng tạm cái phòng còn trống của anh ấy cho tới khi tìm đc phòng đơn ở kí túc xá.Căn hộ của anh ấy trên phố Spring đẹp king khủng.Còn siêu rộng nữa chứ.Có khi cả ngày cũng ko nhìn thấy mặt nhau "
MÌnh liếc nhìn Tina.Chưa bao h thấy 2 mắt cô nàng mở to như thế.KO hiểu dang giận dữ hay hoang mang nữa.
"Vậy alf suốt thời gian qua"-Tina gằn từng tchuwx-"cậu bí mật làm bạn với anh Mike đằng sau lưng Mia sao?Và ko hề nói gì với mình?"
"Chẳng có gì alf bí mật cả "-giờ thì đến lượt Boris tự ái-"Mình và anh Mike vẫn luôn là bạn bè,sau khi mình gia nhập bạn nhạc của anh ấy mấy năm trc.Chuyện này chẳng có gì liên quan tới Mia cả.Chẳng có ai bỏ bạn bỏ bè vì anh ta chưa tay với bạn gái cả.Và còn có rất nhiều việc khác mình ko hề kể cho cậu nghe ,Mấy chuyện con trai ! Cậu cũng dừng gây áp lực cho mình trong ngày hôm nay.Tối nay mình pahir biểu diễn rồi,tinh thần cần phải đc thoải mái....."
"Chuyẹn con trai?"-Tina đứng phắt đậy,cầm lấy túi xách-"Cậu ko cần phải kể cho mình về chuyện ấy? Cậu muốn tinh thần thoải mái ko muốn gây áp lực chứ gì?Tùy tâm nhé !Tôi sẽ đi khỏi đây,để cậu khỏi phải thấy căng thẳng "
"Tina"-Boris thở dài cái thượt
Nhưng khi Tina đứng dậy hậm hực lao ra khỏi căng tin thì anh chàng mới nhận ra là cậu ấy nói thật,chứ ko phải chỉ doạ nạt kiểu hờn dỗi.Hiển nhiên là Boris cuống cuồng chạy đuổi theo rồi.
"Hai ng đó"-J.P lắc đầu ngao ngắn
"Vâng"-mình cũng gật gù phụ hoạ trong khi trong đầu dang nghĩ về chuyện xảy ra cách đây gần 2 năm,khi Boris đến trc mặt mình và giục mình viết thứ lại cho Mike(Bởi anh ấy liên tục viết thư cho mình trong khi mình ko đủ tự tin để trả lời thư anh)
Khi ấy mình dã tự hỏi ko hiểu tại sao Bỏris thậm chí còn biết chuyện Mike đã viết thư cho mình.Cứ ngỡ Tina kể với cậu ý cơ đấy
Nhỡ mình alafm thì sap?nhỡ Mike đã chủ động kể cho Boris nghe thì soa?Bởi vì họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên trao đổi các thông tin.....
..............về mình
Nhỡ Boris,suốt quãng thời gian qua chỉ giả vờ lấy cớ tập luyện vi ô lông trong phòng chứa đồ lớp năng kiếu và tài năng nhưng thực chất là để do thám mình giùm anh Mike?
Và giờ Mike dành riêng cho cậu ấy cả 1 phòng trong căn hộ sang trọng SoKo để trả ơn !
Mình có đang nghiêm trọng hoá vấn đề -như mọi lần -ko nhỉ?
Cá nhân mình nghxi những gì J.P vừa nói jo pahir alf sự thật-về chuyện anh em nhà Moscovitz luôn làm gì cũng có mục đích và mong muốn đc trả ơn.Đành rằng Mike đúng là đã muốn làm chuyện đó với mình khi 2 đứa còn đang hẹn hò (nếu đó là điều J.P muốn ám chỉ.....và mình nghxi J.P nghĩ thế thạt)
Và mình cũng vậy.Có lẽ khi ấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho chuynd dó,như là bây h.Nhưng Mike và mình trc h vẫn luôn hấp dẫn nhau 1 cách kỳ lạ,ko sao cưỡng lại nổi.
Sau ngày hôm nay mình đã lý giải đc lý do tại sao
Và h mọi chuyun càng lúc càng rối tinh hết cả lên.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?Tại sao Lily làm clip quảng coá giúp bố?Tại sao Mike lại tặng cho bệnh viện Genovia cái máy CardioArm?
Tại sao ắt cả mọi ng nhà Moscovitz đột nhiên đối xử tốt đến vậy?

2h chiều
Mình đang dọn dẹp tủ đựng đồ
Ngày mai là ngày Bùng học rồi (mặc dù vè lý thuyết mà nói,ko hề có ngày nào gọi như thế cả) và mình ko có bài kimt tra cuối kì nào chiều nay.Vì thế đây là thời gian duy nhất mình có thể làm chuyện này -và cũng là lần cuối cùng mình sống trong cái chốn ngục tù nằytrừ phi lễ tốt nghiệp ở Công viên Trung tâm trời đổ mưa)
Dù sao cũng cảm thấy 1 chút nuối tiếc gì đó
Xét cho cùng đây ko hẳn là địa ngục trần gian như mình vẫn nghĩ.hay nói đúng hơn alf ko phải lúc nào cũng tệ đến thế.Mình từng có những quãng thời gian khá vui vẻ ở đây.Ko quá nhiều nhưng cũng ko pahir là ko có.Mình đã phải vứt đi cả tấn giấy nháp mà mình và Lilu và Tina hay viết cho nhau trong h (trc khi có đt di động và nt) rồi cùng rất nhiều thứu khác mình ko sao luận ra nổi là cái gì
Í, đây là cái vỏ hộp kẹo Whitman's Sampler ai đó tặng và mình đã ăn rỗng mà quên ko vứt vỏ.Rồi còn âmys cánh hoa khô mốc meo quạt quẹo tới mức ko thể nhận dạng nổi loại hoa gì Sao mình ko để ý hơn tới đồ đạc của bản thân nhỉ? CHỉ cần cho nó vào giữa mấy trang giấy,như cách bà vẫn dạy và gập alij xem đó là laoij hoa gì,ai đă tặng cho mình để mình có thể luôn trân trọng nó như 1 kỉ niẹm đáng nhớ

hoahongtranght
25-01-2010, 06:21 AM
póc teemm.......
post típ đi bạn mình sẽ chờ.....
cố lên bạn nhá!!!!!

giAnG_cOi
25-01-2010, 06:27 AM
típ nè các bạn!
__________________________________________________ _________________________________
Ko hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì mà dúi nó ko thương tiếc vào tủ đựng đồ như thế?Giờ thì mục nát và mình ko còn cách nào khác ngoài việc vứt nó vào túi đựng rác mà bác Kreblutz,tổ trưởng tổ vệ sinh đã đưa cho mình.
MÌnh đúng là 1 đứa ko ra gì.Ko chỉ vì mình ko biếy quam tâm tới đồ đạc của mình,mà còn vì...rất nhiều lí do khác,mà h đã rõ mười mươi.
Mình phải làm sao đây?MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Mình nhìn xung quanh tìm Lily nhưung tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng cô nàng.Có lẽ chiều nay có bài kiểm tra
(Tuy nhiên mình có tình cờ ặp Bỏris và Tina.Họ đã làm lành với nhau.Nếu ko họ đã ko ôm hôn nhau âu yếm như thế ở cầu thang tầng 3.MÌnh đã quay lưng bỏ đi chỗ khác,trc khi 2 ng đó nhìn thấy)
Chắc mình sẽ gọi cho cậu ấy (Lily ý ) Nhưng..... mình ko biết pahir nói gì với cậu ấy nữa.Cám ơn à?Chẳng tự nhiên tẹo nào....
Trong khi tất cả những gì mình muốn nói là..........tại sap?Tại sao cậu lại tốt với mình kỳ quái thế?
À,có lẽ mình sẽ hỏi trực tiếp anh trai cậu ấy vào bữa ăn trưa ngày mai.Nếu anh ấy biết.Sau khi cảnh báo với anh ý về vụ cảm cúm /Và đề nghị anh ngồi xa mình ra
Thôi,chuyện đó để sau.Mai tính tiếp.
Cảm giác 1 mình lang thang ở hành lang trong khi các bạn khác trong lớp như thế này thật lạ.Cô Hiệu trưởng Gupta rõ ràng nhìn thấy mình nhưng ko hề nói gì,kiểu "Tại sao em ko ở trong lớp thế Mia?Em có thẻ ra ngoài ko đấy?" Ngược lại,cô chỉ "Ồ,chào em,Mia" rồi rảo chân đi tiếp,mặt đầy căng thẳng.Cũng chẳng trách,sắp tới lễ tốt nghiệp rồi mà,cô ý lo lắng cũng pahir (lại nhắc tới lễ tốt nghiệp-Mình sẽ chọn trg nào đây???) Làm gì có thời gian để ý tới chuyện 1 cô công chúa đang tha thẩn ngoài hành lang
Hoặc là thế,hoặc là mình trông ko giống 1 ng có thể gây ra chuyện gì nguy hiểm.Nhất là khi mình sắp tốt nghiệp tới nơi rồi.
Lại còn có 1 chú vệ sĩ kè kè bên cạnh nữa chứ
Có thể 1 ngày nào đó mình sẽ viết cuốn sách về chủ đề này.Những cung bậc cảm xúc phức tạp mà 1 cô gái sắp tốt nghiệp trung học dã pahir trải qua ,trong khi đang dọn dẹp tủ đựng đồ,chia tay mái trg trung học để tới 1 khung trời mới mở rộng hơn.....nối quan hệ yêu/ghét với nơi này.....MỘt mặt cô luôn mong muốn đc rời khỏi đây,nhưng mặt khác....cô lại cảm thấy lo sợ khi phải rời đi,sải cánh bay tới 1 nơi hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.Cô ghét cái hành lang dài dằng dặc,xám xịt và bốc mùi này,nhưng đồng thời.....lại vô cùng yêu mến nó.Ở 1 mức độ nào đó.
Tạm beiejt TH Albert Einstein."Cậu" rất tệ.Và tôi ghét "cậu"
Nhưng.......tôi biết tôi nhớ cậu nhiều
6h chiều,ở nhà
Cô Delacroix thân mến,
Chgt ôi gửi kèm theo đây bản thảo tác phẩm của cô.Chúng tôi rlaaus làm tiếc khi pahri nói rằng vào thời điểm hiện tại nội dung đó ko phù hợp với kế hoạch xuất bản của chúng tôi.Hy vọng rằng cô sẽ may mắn hơn với các nhà xuất bản khác.
Than mến,
Nhà xuất bản Heartland Romance

Mình phải giấu lá thư đó ko để J.P-đang có mặt ở đây-tháy đc.Sau h học hôm nay anh ấy ghé qua nhà thăm mình.Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng nay anh kopahir ở lại trg tập kịch hoặc mình ko phải học làm công chúa,hoặc 1 trong hai đứa ko có hẹn với bác sĩ tâm lí
Vì thế anh đã tới chơi
Giờ anhd adng ở ngoài phòng khách nc với mẹ và thầy G về vụ hợp đồng phim ảnh.Trong khi mình đang thay đồ để đi xem buổi hoà nhạc cảu Boris
Nhưng rõ ràng là mình chưa hề tahy gì hết.Vì còn bận ngồi ghi lại chuyện vừa xảy ra sau khi J.P tới:mình đã cố gắng rất nheieuf để ép nhóm gen MHC của mình có chút phản ứng với J.P,bằng cách làm theo cách Tina đã làm khi thấy Boris trong bộ đồ bơi.
ĐÚng vậy.Mình gần như nhảy bổ vào J.P
hay nói đúng hơn alf cố gắng làm như vậy.Mình chỉ nghĩ đỡn giản là nếu có thể khiến cho J.P hôn mình-thực sự hôn mình,như cái cách Mike vẫn thường hôn mình mỗi lần 2 đứa ặp nhau ở kí túc xá của anh-thì mc huyện sẽ ổn.Và mình sẽ ko còn pahri nghxi cách giả vờ bị cảm cúm ngày mai lúc đi ăn trua mới anh Mike ,hay pahir lo lắng sẽ quá bị cuốn hút vào anh ấy nữa
Nhưng cách ấy đã ko có tác dụng
Ko phải là J.P xô mình ra hay cự tuyệt gì mình.Trái lại anh ấy hôn mình say đắm là đằng khác.J.P đã rất cố gắng ,Cố gắng thức ự.
Nhưng cứ vài chục giây anh alij ngừng giữa chừng để huyên thuyên về bộ phim sắp tớ của mình
NGhe cứ như đùa,nhưng đó àl sự thức 100%
Anh ko ngừng nói về chuyện chú Sean đề nghị anh tham gia viết kịch bản cho bộ phim (nghe nói viết kịch bản phim khcas hẳn với viếy kịch.J.P sẽ pahir viết lại toàn bộ từ đầu và theo 1 định dạng khác hẳn)
Thận chí anh ấy còn dang cân nhắc tới chuyện chuyển tới kinh đô điện ảnh cho gần với đoàn làm phim
Và xin hoãn học chậm 1 năm để có thể tập tring cho bộ phim.Đại học khhawnr với trung học là ở chỗ đó,bạn có thể đi học bất cứ lúc nào bạn thích.
Trong khi ko pahri ai cũng có cơ hội trở thành nhà viết kịch bản trẻ nổi tiếng ở Hollywood
Và J.P đã rủ mình đi cùng.Tới Hollywood
Làm mình cụt hết cả hứng!
Có thể có nhiều cô gái thích đc bạn trai-ng đã kỳ công dựng lên cả 1 vở kcihj nói về mình và sắp dựng thành phim do đích thân Sean Pean làm dạo diễn-đề nghị cùng hoã đại học lại 1nawm và chuyển tới Hollywood cũng anh ta
Nhưung mình,1 kẻ thất bạu hành tinh này,chỉ thốt lên đc mỗi câu:"Tại sao em pahir làm như thé?" trước khi nhận ra sự thiếu tế nhị ngu ngốc này của mình.Cũng bởi tại khi dó mình đâu có tập trung nghe anh ấy nói gì đâu.Mình còn đang mải nghxi vè.....ừm,nói chung là mấy chuyện ko liên quan đến hollywood
Và cũng bởi vì mình àl 1 đứa chẳng ra gì
"Bởi vì em yêu anh"-J.P đành pahri nhắc lại cho mình nhứo.Haid dứa đang nằm trên giường của mình,còn Louie Mập thì đang gầm gừ bên ngoài cửa sổ.Nó rất ghét ai khác ngoài mình nằm trên cái giường đó-"Và em muốn động viên anh"
Mặt mình đỏ bưng lên,thấy tội lỗi vì đã thốt lên những lời khi nãy
"Ko"-mình thanh mình-"ý em là em biết làm gì ở Hollywood bây h?"
"Viết lách"-J.P nói-
"Có thế ko pahri àl tiểu thuyết lãng mạn.Bởi vì thẳng thắn mà nói anh nghxi em có khả năng viết ra đc những tác phẩm có giá trị hơn thế nheieuf......."
"anh thạm chí còn chưa đọc sách của em"-mình nhăc slaij cho J.P nhớ,tự dưng thấy tự ái kinh khủng.Những tác phẩm có giá trị hơn thế là soa?Anh ấy còn chưa đọc sách của mình ạm Tiểu thuyết lãng mạn cũng rất giá trị!Với những ng thích thể loại này
"Anh biết"-J.P ngừa cổ cười vang.Nhưng ko có vẻ gì là đang mỉa mai châm chọc mình-"Anh sẽ đọc nó,anh thề đấy.Chỉ là gần đây anh bận rộn với vở kịch và các bài kiểm tra cuối kỳ quá tơi.Va anh dám chắc đó là cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại.Ý anh khi nãy là muốn nói em hoàn toàn có thể sáng tác ra cái gì đó nặng kí hơn 1 chút.Cái có thể tahy đổi đc cả thế giới "
Nặng ký hơn 1 chút?Anh ấy dang nói cái quái gì ko biết?hay có thể những gi fminhf đã làm cho thế giới này vẫn chưa đủ?Mình đã biến cả 1 đất nước Genovia thành 1 nc dân chủ lập hiến đó còn gì.Ko phải cá nhân mình dứng ra làm nhưng ít ra là mình đã góp đc 1 phần ko nhỏ.Còn nữa,khi bnanj viết ra đc 1 tác phảm hay có thể khiến ng đọc cảm tahays yêu đời và vui vẻ hơn mỗi khi họ buồn chán,như thế cũng đc gọi là thay đổi cả thế giới rồi.
Em cũng nói luôn cho anh beiets:Em đã xem vở Hoàng tử của lòng dân của anh và nói thẳng là nó sẽ chẳng làm đc gì để thay đổi Thế giới Hay khiến cho ng xem tahays phấn chấn,vui vẻ hơn.Nghe có vẻ hơi phũ ohangf 1 chút nhưng đó alf sư thật.Cả vở kcihj chẳng toát lên đc điều gì-ngoài việc làm cho ng xem có cảm gaics rằng tác gải bản kịch đã đánh giá quá cao về bản thân mình
Ôi xin lõi.Mình ko có ý đó.Coi như ko tính.thay vào đó mình chri ngọt nhạt kiểu:"J.P em cũng ko biếy nưa.Ko đời nào có chuyện bố mẹ chấp nhận cho em chuyển tới Hollywood với anh đâu.Cả 2 đều rất muốn em học đh mà"
"Đành alf thế"-J.P vẫn tiếp tục àni nỉ-"Nhưng tạm thời hoãn lại 1 năm có chết ai đâu.Hơn nữa có trg nào ra hồn chịu nhận em đâu "
Hơi bị khinh nhau rồi đấy.
Đáng ra đó là cơ hội tốt để mình nói ra sự thật với J.P.rằng:"Em đã hơi phòng đại khi nói rằng ko đc trg nào nhận"
Vậy àm mình vẫn ko mở miệng ra đc.Thay vào đó ,mình rủ J.p ra phòng khách xem chương trình Người thực việc thực:Tôi từng lạm dụng thuốc Oxxycotin bởi vì mình ko muốn tiếp tục tranh luận với anh ý nữa.
Sau khi xem xong tập phim vừa rồi của chương trình Ng thực việc thực mình đã ngộ ra 1 điêu;mình sẽ ko bao h nghiện ngạp và rằng viết lách chính là chất gây nghiện đối với mình-1 việc mà mình thực sự yêu thíc và có thể làm đc
Ngoài chuyện hôn Mike,tất nhiên.Nhưung h mình ko thể làm điều đó đc nữa

lan_lan
25-01-2010, 07:10 AM
thank! thank!:blinking:

loicuagio_94
25-01-2010, 06:51 PM
:fi:.............0^y !! hay wa'.......:blow:
p0s tip dy pan.
mà lẦn sau p0ss nhju` va0` pan. nhé:blow:
ThAnk pAn. nhJu`:bay::blinking::hum:

giAnG_cOi
25-01-2010, 08:34 PM
hihi,từ từ đọc mới hay:)
__________________________________________________ __________________________________
Thứ 5,ngày 4 tháng,9h tối,trong toa lét nữ,phòng hòa nhạc Carrnegie
ÔI CHÚA ƠI!
Mình cứ nghĩ buổi hòa nhạc tối nay sẽ cực kì tẻ nhạt nhưng mình đã lầm to
À,ko tính phần nhạc nhẽo-nó vẫn chhasn như thường.Căn bản mình đã phải nghe những bản nhạc đó ko dưới 1 triệu lần trong lớp NK&TN(mặc dù nghe âm thanh văng vawngt ra từ trong phòn thay đồ khác hẳn với khi ngeh tỏng phòng hòa nhạc Carnedie,giữa 1 rừng fan hâm mộ,ăn mặc cầu kì,tay cầm CD in hình Boris-BORIS-trên bìa đĩa,đang phấn khich gọi vang tên cậu âu.Thật kỳ quặc! Chỉ alf Boris thôi mà.Sao mấy ng này hành động cứ như thể cậu ấy là 1 ngôi sao nổi tiếng ko bằng.VÔ LÝ hết sức )
Nhưng việc tất cả những ng mình biết ở TH AE đang có mặt đông đủ ở đây-bao goomg cả 2 anh em nhà Mosscovitz-đó mới là điều đáng nói.Mình ko hề nghĩ alf họ sẽ tới,.
Mình biết,thật sai trái khi cảm thấy hân hoan,vui sướng khi nhìn tháy bạn trai cũ trong khi đang hẹn hò với ng khác
Nhưng đó ko pahri alf lỗi cảu mình.Tại nhóm gen MHC đấy chứ!
Tuy nhiên,bọn mình ngồi cách xa nhau cả chục hàng ghế,vì thế ko phải lo sẽ lại bị mê hoặc bởi mùi hương có tên Mike.Trừ ohi lát nữa vô tình 2 đứa gặp nhau ơ bên ngoài cổng nhà hát ,NHưng khó lắm!
Tối nay Mike đi có 1 mình ,KO có cô gái nào cặp kè bên cạnh cả.Có lẽ tại chị Midora váy siêu ngắn kia còn dang bạn rộn bên Genovia
Mặ cidf nghxi như vậy nhưng trong đâu fminhf vẫn vẩn vơ tự hỏi: Ko biết có phải do trong tin nhắn mình nói sẽ đi xem buổi hòa nhạc của Boris tối nay nên Mike mới tới 1 mình?
Và rồi đột nhiên mình nhớ ra mấy câu Boris nói chiều nay,rằng 2 ng bọn họ sẽ ở chung nhà từ năm tới.Có lẽ đó mới là lý do tại so Mike xuất hiện ở đâu.,Để ủng hộ cho 1 ng bạn
Mình đúng là ngu thật ,tự dưng đi nuôi hi vọng hão.THÊM ! LẦN NỮA!
Chắc phải quay lại phòng hòa nhạc thôi.Mình ko muốn tỏ ra khiếm nhã,hs hoáy ngồi viết nhật kí trong khid dáng ra phải làm ra vẻ chăm chú theo dõi mới đúng.Nhưng
KHOAN
Ôi chứa ơi
MÌnh nhận ra đôi giày đó
9h30 tối,trong toa lét nữa,phòng hòa nhạc Carrnegie
Lily vừa đo khỏi
Mình dã đúng:đó là giày của Lily
Ngay khi caauja áy vừa từ trong buồng vệ sinh đi ra mình lập tức bước tới đối chất
Dùng từ đối chcaats ko chính xác, ĐÚng hơn là mình đã hỏi về đoạn phim quảng cáo mà cậu ấy làm cho bố.Tại sao cậu ấy lại làm như vậy
Ban đầu Lily cứ chối đây đẩy và nói rằng là quà sinh nhật tặng cho mình
Đúng là hôm ở phòng biên tập của tờ The Atom,lúc mình tới nopoj bài phỏng vấn Mike,cậua áy cũng nói là sẽ có quà sinh nhật cho mình.Và rằng để làm đc điều này cậu ấy cẩn phải có amwjt tại buổi tiệc sinh nhật.Chứ ko hè nói afl sẽ tặng cho mình Tại cữa biệc sinh nhật.Khúc tặng quà đó đều alf do mình suy diễn cả thôi
Nhưng....tại sao các năm trc thì ko ,năm nay lại có quà?mà lại là 1 món quà ý nghĩa đến nức nở như thế?
Lily tỏ vẻ khó chịu thấy rõ khi mình vẫn nhằng nhẵng hỏi lý do.Có lẽ h cô nangg đang hối hận vì đã dduiwngs dậy vào toa lét và ko may gặp pahri mình
Bởi vì cứ nghĩ lại mà xem,mỗi lần cậu ấy đi toa lét là đều có amwjt mình trong đó
Như thể hai đứa ọn mình có thần giao cách cảm aaysLaanf này thì ko có Kenneth lởn vởn bên cạnh hỏi mấy câu rất vô nghĩa về chuyện mình và J.P,đại lạo kiểu "Hai ng còn cặp kè với nhau ko?......
Mình đã chắc mẩm là lIly sẽ ko trả lời câu đó và quay lưng bỏ đi như ko có chuyện gì
Caauja áy trông có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất ghê,vì mình thấy hai cái lông mày nhíu lại,môibawjm chặt kiểu nửa muốn nói nửa ko
Cuối cùng,Lilu thở dài cái thượt miễn cưỡng nói:"OK.Nếu cậu nhát định muốn biếy.Mia.....là anh mình nói pahir đối xử tử tế với cậu "
Phải mất vài giây mình mới hiểu ra ý của Lily:"Anh cậu nói...."
".....rằng mình cần pahir đối xuwre tử tế với cậu"-Lily nhắc lại.mặt cậu ấy khó chịu thấy rõ /Như thể đáng ra mình pahir biết chuyện đó từ alau rồi mới đúng-"Anh ấy đã phát hiện ra vụ trang wweb,ok?"
À,cái này thì mình hiểu."Trang toighetmiather-mopolis.com ý hả "
"ờ"-nét mặt cậu ấy đột nhiên dịu aluj,trông có vẻ hơi ngượng khi nhắc tới nó-"Anh ấy đã rất cáu khi biết chuyện đó.Mình thừa nhận.....việc làm đó đúng là hơi trẻ con thật "
Anh Mike dã phát hiệ ra vụ trang wweb đó rồi ư? Nghĩa là trc đó anh ý ko hè hay biết?Vậy mà mình đã cho rằng ko ai trên cái thế giới này ko biết tới trang wweb đó cơ đây
Anh ấy laijc òn yêu cầu Lily pahri đối xử tử tế với mình?
"nhưng"-mình vẫn chưa tiêu hóa ngần ấy thoong tin trong 1 lúc.MÌnh giống như cai sa mạc lâu ngày ko có giọt mưa nào......và khi mưa xuống thì quá nhioeeuf,ko thể thấm hết 1 lúc,sơm muộn gì cũng sẽ bị lở đất haowjc ngập úng-"Nhưng....tịa sao cậu lại giận mình dến như thế?Mình thừa nhận mình đã cư xử như 1 con điên với anh cậu.Nhưng sau đó mình dã vô cùng ân haajnv à tìm mọi cách để làm lành với nah ấy ,Chính Miek alf ng nói ko.Vậy cạu còn giận mình vì chuyện gì mới đc chứ?-Đay là điều bai lâu nay mình vẫn luôn thắc mắc -"hay là.....hay là vì anh J.P"
mặt Lily đột nhiên tối sầm alij."Cậu ko biết?" giọng cô nàng đanh lại-"Thật sự ko biết tí gì?"
"ko"-mình lắc đầu.Mình ko beiets tahajt. Mà cạu ấy cũng chưa trả lwoif câu hỏi của mình-"ý cậu là mình cần oahri biết cái gì?"
"Cả đời mình"-Lily lạnh tanh nói-"Chưa bao h gặp 1 ai ngu ngốc hiw cậu,Mia ạ"
"Hả"-mìn vẫn chưa hiểu.OK,mình biết mình ngu ngốc,mình biết chứ!Lâu nay mình vẫn luôn bị coi là 1 đứa lập dị,dở ng mà.Ai khiến cậu ấy nhấn mạnh lại làm gì.Thay vào dó,giúp mình có hơn ko-"mình ngu ngốc về chuyện gì?"
ĐÚng lúc đó có ng đẩy cửa vào phòng và mình nghxi Liyl quyết ddiinh là cậu ấy đã nói đủ,nên chiralwjcs đầu và bỏ ra ngoài.
Để mình dứng trơ khuất 1 chỗ tự hỏi:Mình cần phải biết ddieuef gì?Tại sao Lily lại nói ngu ngốc mà là chuyện gì mới dc chứ?
Xem nào,mình bắt đầu hẹn hò với J.P ngay sau khi hai ng đó chia tay.Nhưng khi ấy Lily đã ko thèm nói chuyện với mình rồi ,.Vì thế chắc chắn ko pahri lý do này
Tịa sao ko nói quách ra cho rồi,cứ pahri lấp la lấp lửng như thế.,Cậu ấy mới là thiên tài,chứ ko pahri là mình.thật ko công bằng khi mấy ng thiên tài luôn đòi hỏi ng khác pahir thông minh và nhanh trí như họ!Trí não của mình chỉ đủng dùng,làm sao theo kịp những bộ óc phi thường như anh em nhà ấy.Ko phủ nhận mình alf 1 đứa khá sáng tạo nhưng chỉ dừng ở mức sáng tác tiểu thueeyst lãng mạnh thôi ,chứ mấy thứ bác hocjkieeur IQ hay SAT thì mình xin kiếu
bao năm nay mình cũng CHUWABAO H hiểu đc Lilly
hay anh trai cảu cậu ấy.Ví dụ,tại sao Mike lại quan tâm tới chuyệnem gái anh ấy có đối xử tử tế với mình hay ko?
Ôi sminhf ngeh có tiếng vỗ tay!Phải quay lại về chỗ thôi......
Thứ Sáu,ngày 5,tháng 5,1 h sáng,ở nhà
Mình đã si khi cho rằng có thể tránh xa nửa MHC của mình
Saukhi buổi hòa nhạc của Boris kết thúc,mọi ng ùa lên sân khấu chúc mừng cậu ắyko ngờ nói lại thành công ngoài sức tưởng tượng như thế)
Mình đang đứng cạnh J.P trò chuyện với Tina và Borris thì anh Mike và Lily đi lên sân khấu chucsmuwngf Boris
Biết nói sao nhi?
Lily là bạn gái cũ của Bỏris (anh chàng này đã từng điên tình tới mức làm rơi cả cái quả địa cầu lên đầu,sau khi bị Lily đá) còn J.P là bạn trai cũ của Lily và Mike là bạn trai cũ của mình .À,à,Kenny cũng từng là bạn tria cũ của mình
"Sự hội ngộ của những ng cũ"?
Ko khí lúc ấy phải nói alf siêu căng thẳng ý.Mọi ng nhìn nhau 1 cách ngượng ngùng ,
May là anh Miek ko có màn ôm hôn chào hỏi hay nói mấy caaukieeur "Ồ,chào em,Mia.hẹn gặp em bữa trưa mai nhé " Anh ấy chắc cũng hiểu những chuyện như theesko thể đem ra thảo luận với bạn trai cuarminhf
Trái lại,anh chào hỏi mọi ng rất tự nhiêm,chứ ko quay lưng bỏ đi như tối hôm sinh nhạt của mình (táiao tối hôm đó anh lại làm như thế?Chắc ko pahri như Tina nghxi đâu.Làm gì có chuyện anh bỏ đi vì ko thể chịu dựng nổi pahir chứng kiến cảnh mình tay trong tay với J.P.Bởi vì anh chẳng có biểu hiện gì là khó chịu khi thấy mình đi cùng J.P tối nay cả )
Trong khi đó,Lily làm mặt lạnh tanh khi nhìn thấy J.P-nhưng có hơi mỉm cười với mình
Chỉ có Tina là căng thẳng thấy rỡthaajt alf,bởi cậu ấy là ng duy nhất trong hội ko pahri đổi mặt với bạn trai cũ nào cả)Cô nàng bắt đầu huyên tha huyện thuyên về hội đồng giám khảo-những ng trông có vẻ vẫn chưa kịp hồi phục sau bữa ăn tối qua cùng chú Sean Penn-đến nỗi mình pahir kéo cậu ấy ra 1 góc và nhẹ nhàng trấn an:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi.Shhhhh.Cậu bình tinxhlaij đi.Buổi hòa nhạc kết thúc tốt đẹp rồi.Boris đã đạt điẻm tối ưu.....
"Nhưng"-Tina khẽ liếc mắt ra hiệu qua vai-"tại sao anh Mike và Lily lại có mặt ở đây?Tại sao?"
"Anh Mike là banjc ảu Boris ,Cậu quên rồi à?Từ học kù tới hai ng đó sẽ ở cùng nhà,cho đến khi Boris tìm đc phòng đoen ở trong kí túc xá cò gì?
"mình càn phải đc nghỉ ngơi "-Tina nhắn nhớ"Mình thực sự cần phảo đc nghỉ ngơi thư giãn đầu óc "
"Chịu khó them chút nữa!"-mình an ủi cô bạn thân-"mai là ngày Bùng học rồi"
"Cậu sẽ vẫn làm chuyện đó với anh J.P hả?"=đột nhiên Tina thay đổi chủ đè-"thật ko,Mia?"
"Tina"-mình thì thào-"Cậu có caanflaays thêm loa để nói cho cả cái hội trg này nghe thấy luôn ko?"
"Úi,xin ỗi.Chỉ là mình ko nghxi cậu đưa ra quyết định đúng đắn thôi"-tina hạ giọng-"Đừng làm chuyện đó chỉ vì cậu thấy cần phải làm hay là vì cậu ko muốn bị coi là đứa con gái cuối cùng tronglowps mình vẫn còn trong trắng ,hoặc ko muốn là đứa duy nhất trong trg DDh chưa từng quan hệ với ai....hãu chỉ làm chuyện đó bởi vì cậu mioons,và bởi vì cậu cảm thấy 1 sự khát khao cháy bỏng trong lòng.Mình ko thấy có 1 chút đam mêm nào trong mắt câu.Trong cuốn sách cảu mình,cậu viết rất nhiều về sự đam mê,nhưng mình nghxi câu chưa thực sự cảm nhận đc nó.Khi ở bên J.P"
"OK"-mình vỗ nhẹ vào tay Tina-"Mình phải về đây.Nói giùm với Boris là buổi hào nhạc rất tuyệt vời.Mình vè trc nhé "
Tiếp đó mình gọi cho chú Lars và anh J.P cáo lỗi với mọi ng để về trc.Trong khi đó vẫn cố agwngs đứng càng xa Mike càng tốt,làm sao để ko ngửi thấy mùi hương cảu anh là ổn.
Mình đã rất cố gắng tìm kiếm 1 chts cía gọi là đam mêm khi hôn tạm biệt anh ở trc cửa nhà
Mình nghĩ là cũng có cảm giác gì dó
Hình như là cái ghim cài mà ng ta giặt ùi của nhà Reynolds-Abernathy đã dùng để giữ cho cổ ái của anh j.P đc phẳng.Nó làm xước hế cả ngón tay mình lúc vòng tay ôm lấy cổ an.

lovelovelove_baby97
26-01-2010, 03:48 AM
sao lau vay ban, post tiep di:blinking:

lan_lan
26-01-2010, 05:53 AM
hay that. bạn ụi post tip nữa nha:blinking:

giAnG_cOi
26-01-2010, 06:18 AM
híc,dạo này kiểm tra nhiều quá ko có thời gian post đc các bạn thông cảm nha
__________________________________________________ __________________________________
9h sáng ở nhà
Ko thể tin đc
Mje vừa ngó đầu voà phòng giục giã :"Mia.Dậy đi con"
"MẸ >Con ko tới trg hôm nay đâu.Hôm nay là ngày Bùng học của hs cuối cấp mà.Mặc kệ nó có đc công nhận hay ko.Con là hs cuối cậpVì thế con sẽ bùng học ngày hôm nay.Mẹ đừng có gọi conn dậy nữa "
"ko,kọCó ng bên nhà xuát bản gọi điện nói muốn gặp Daphne Delacroix"
Mình vẫn tưởng là mẹ đag đùa.Ko thèm nhúc nhích
Cho tới khi mẹ thề thốt là đang nói rất nghiem túc.Mình lỏm ngổm bò ra khỏi chăn,cầm đt,uể oải nói:"Alo"
"Xin hỏi đey có phải Daphne đấy ko?" -một giọng phụ nữ hớn hở quá mức vang lên
"ừm,vâng"-mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn
"Tên thật của bạn ko phải là Daphne Delacroix đúng ko?"-ng phụ nữ đó cười vâng
"Cũng ko hẳn"-mình liéc vội xem tên ng gọi tới.Thấy ghi là Nhà xuất bản Avon
Nhà xuất bản Avon là nơi xuất bản hơn nửa số truyện tiểu thuyết lịch sử lãng mạn mình đã đpcj trong suốt thời gian nghiên cưys tìm tòi tư liệu cuốn sách của mình.Có thể nói đây là 1 nhà xuất bản lớn cảu dòng tiểu thuyết lãng mạn
"Xin tự giới thiệu mình là Claire French"-ng phía đầu dây bên kia vui vẻ nói tiếp-"Mình đã đoc xong cuốn Chuộc lại con tim của bạn,và mình gọi cho bạn để đề nghị đc xuất bản cuốn sách này "
Thế là khi ấy mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Chỉ nghe loáng thoáng là cô ấy muốn đc xuất bản cuốn sách của mình.Nhưng chác là mình nghe lầm hay sao ý chứ.
Lmaf gì có chuyến nhà xuất bản nào chịu đồng ý xuất bản sách của mình?lại còn gọi điện từ sáng sớm như thế này
"Xin lỗi,chị nói sao cơ ạ?"-mình hỏi lại
"Mình gọi điện để đề nghị ký hợp đồng xuất bản sách với bạn "Cô Claire vẫn vui vẻ giải thích-"Một hd dồng xuất bản đàng hoàng ,Nhưng bên mình cần biết tên thật của bạn.Vì thế nếu ko phiền xin hãy cho biết tên thật của ban là gì?"
"ừm,là Mia thermopolis ạ"
"À,xin chào,Mia"-và rồi cô ấy nói 1 tràng về tiền công,hợp đồng,ngày xuất bản.....Tất nhiên là mình ko hiẻu gì,bởi vì mình vẫn chưa hết bàng hoàng.
"ừm ,....."-mãi mình mới thốt lên đc 1 câu-"Em có thể xin số đt của chị đc ko?Em sẽ gọi lại cho chị sau "
"Tất nhiên rồi"-cô ý vui vẻ đọc cho mình số máy lẻ -"Rất ming sớm nhận đc tin của bạn "
"OK"-mình nói-"Cám ơn chị rất nhièu"
Và mình dập máy
Duỗi chân nằm dài trên giường,mình quay sang nhìn Louie mập đang tí tởn cuộn tròn trên gối,trông rất phởn
Rồi đột nhiên mình dùng hết sức gào len 1 tiếng rát to,làm mẹ,Rocky và Louie Mập hoảng hồn.Louie Mập thì lao vỗi uống khỏi giường lủi ra ngoài,đám chim bồ câu bên ngàoi cửa sổ tung cánh bay dáo dác
Ko thể tin nổi
Cuối cùng thì mình cũng nhận đc 1 lời xuất bản
Và....số tiền họ đưa ra ko phải là nhiều ,.Nếu mình phải kiếm sống bằng nghề viết lách thục sự thì chắc với số tiền ấy mình sẽ ko trang trả nổi quá 3 tháng-nhất là ở cái thành phố New York đắt đỏ này.Hiển nhiên,nếu muốn trở thành nhà văn,bạn sẽ pahir vừa sáng tác vừa làm đủ các công việc khác để kiếm đủ tiền trả tiền nhà hàng tháng.......Ít nhất là trong giải đoạn dầu sự nghiệp
Nhưng mình thì khác ,Đằng nào thì mình cũng định quyên tặng toàn bố ố tiền kiếm đc từ việc xuất bản xuốn sách cho quỹ Hoà BÌnh Xanh...Vì thế,họ muốn trả bao nheieu chẳng đc >
Yay,săos có ng mua sách của mình rồi !!!!!!!!!!!!!
11h trưa,ở nhà
Mình có cảm giác toàn thân như đang bay bổng.....
Vì hạnh phúc!ôm nay là ngày đẹp nhất của đời mình !!Ít ra là trong suốt 18 năm có ặmt trên Trái Đất này
thật đấy.Ko có gì có thẻ làm hỏng tâm trjang vui sướng như bây h của mình.KO CÁI GÌ.KO 1 AI
Mình sẽ ko để chuyện đó xảy ra
Việc đầu riewen mình làm sau khi nc với mẹ và thầy G vè vụ hợp dồng xuất bản sách,là nhấc đt gọi ngay cho Tina:"Tina,cậu ko thể tin nổi đâu.Mình vừa nhận đc lời xuất bản cuốn sách !!"
"THẬT Á???ÔI CHÚA ƠI ! MIA<QUÁ TUYỆT Ý"-Tina hét ầm ý vào đt
Sau đó bọn mình ríu rít tít mù với nhau hơn 10p qua đt,trc khi mình cúp máy gọi điện cho J.P.Về lý mà nói thì mình nên gọi cho J.P đầu tiên vì dẫu sao anh ấy cũng là bạn trai mình NHưng mình lại quen với Tina lâu hơn
Vấn đề là....phản ứng của J.P ko hồ hởi như mình nghĩ.Lời chúc mừng cảu anh ấy nghe giống như 1 lời cảnh báo hơn.Cũng có thể vì anh ấy quá yêu mình
"Anh nghxi là em ko nên đồng ú ngay tới lời đề nghd dầu tiên Mia ạ "-J.P nói
"Tại sao?"-mình chưng lửng-"Anh chẳng pahir là đã chấp nhận ngay khi chú Sean penn đè nghị đó sao?'"
"Đó lại àl chuyẹn khác.Dẫu gì chú ý cũng là 1 đạo diễn nổi tiếng với rất nhièu giải thưởng ,Trong khi em thậm chí còn ko biết cái cô biên tập đó alf ai "
"Biết chứ"-mình phản đối-"Em đã tìm hiểu trên mạng.Chị ấy đa từng xuất bản rất nhièu tiẻu thuyết.Là 1 ng rất có uy tín và kinh nghiệm trong giới xuất bản ,Hơn nữa Avon cũng là 1 nhà xuất bản lớn.Phần lớn tiểu thuyết hiện nay đều do bên Avon xuất bản
"Nagy cả như thế"-J.P vkhawng khăng giữ ý kiến của mình-"Biết đâu em sẽ nhận đc lời đề nghị hấp dẫn hơn thì sao?Nếu anh là em,anh sẽ ko vội vàng chấp nhận bừa"
Mình hơi cáu:"J.P,em đã nhận đc ko dưới 65 lá thư từ chối từ các nhà xuất bản nhỏ.Avon là nơi duy nhất tỏ ra hứng thú với cuốn csachs của me.Và em nghĩ lời đè nghị đó của họ cũng thoả đáng"
"NẾU em chịu làm như anh bảo,dùng tên thật mà gửi sách đi có lẽ em đã nhận đc cả tá lời đề nghị hấp dẫn hơn nhièu"
"Đó chính alf vấn đề!"-mình gào lên-"Họ chị chấp nhận xuất bản vì cái tên của emmaf thôi,chứ ko pahir vì chất lượng cuốn sách của em ,Trong khi với em,nd ung cuốn sconf quan trọng hơn tiền bạc nhiều"
"OK,nghe anh này"-J.P thủng thẳng nói-"Trc' mắt cứ đừng vội nhận lời vội ,Để anh nói chuyện với chú Sean xem đã.Chú ấy quen biết nhiều trong giới xuất bản.Đảm bảo chú ý skieems đc cho em 1 lời đề nghị hấp dẫn hơn"
"ko!"-h thì mình nổi cáu thật rồi.Ko thể tin nổi J.P,chứ ko pahri aikhacs,đang cố làm hỏng giây phút hạnh phúc này của mình.Mặc dù mình biết dù anh ấyko pahri alf cố ý,J.P cũng chỉ là munguwnxg điều tốt đẹp nhất cho mình ,Nhưng cái cách anh thể hiện rất dễ làm ng khác cụt hứng và bị tổn thương-"J.P!Ko bao h có chuyện em chấp nhận những lời đề nghị kiẻu như thế"
"Mia"-J.P cố thuyết phục-"em ko hề biết gì về lĩnh vuẹc xuất abnr cả. Làm sao em dám chắc là mình đang đâm đầu vào 1 chỗ đáng tin cậy?Em thận chí cko có ng đại diện"
"Anh nhầm!Em có cả 1 hội đồng luật sư của Hoàng gia Genovia"-mình cười to-"Bọn họ ghê tới mức nào thì anh biết rồi đấy.Anh còn nhớ họ đã làm gì với cái gã định xuất bản lậu 1 cớn tiểu sử về em hồi năm ngoái ko?"
Hừm,mình còn chưa thèm rờ tới vở kịch ăn theo cuộc sống đời mình của J.P đấy! Đảm bảo hội luật sư của mình sẽ kiện cho anh sạt nghiệp luôn!
TẤt nhiên là mình ko nói điều đó với J.P bởi như vậy thì quá hẹp hòi,hơn nữa,ko bao h có chuyện mình lôi cả đoàn luật sư Hoàng gia ra để chống lại J.P dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
"Anh yên tâm,em sẽ đọc kĩ hợp đồng trc khi đặt bút kí"-mình đổi giọng nhỏ nhẹ trấn an J.P
"Anh nghĩ em đang phạm sai làm đấy"
"Em thì lại ko nghxi vậy"-ôi,anh ý làm mình ức phát khóc rồi đây.Cứ cho àlanh ấy làm vậy vì quá yêu mình đì nhưng cũng vừa phải thôi chứ.Chẳng nhẽ ko thể gải vờ ủng hộ mình lấy 1 câu đc hay sao????
Có thể gọi đây là lần xãi nhau đầu iteen sau gần 2 năm hẹn hò của bọn mình.mặc dù ko có gì alf to tát
Nhưng dù sao mình cũng nhất quyết giữ lập trg của mình và mình tin rằng mình đã làm đúng.Bởi vì sau khi nc với J,P xong mình gọi cho bố báo tin và nhận đc rất nhièu lời chúc mừng,động viên cảu bố.tất nhiên là bố hỏi rất nhiều vè hợp đồng thoả thuận này nọ.....
Bố thì sao cũng đc,miễn là con đc làm những thứ con thích Mà còn ko đc ký tá bất cứ giấy tờ gì trc khi đc đoàn luạt sư Hoàng gia thông qua,nhớ chưa?-bố dặn đi dặn alij
"Con cám ơn bố"-mình hsi hửng hét lớn vào đt
Việc tiếp thoe là gọi cho chik Claire French thông báo mình chấp nhận lời đề nghị ban sáng của bên Avon
Duy chỉ cso 1 vấn đè:Khi mình gọi lại cho Claire chị ấy đã biết than phận thực sự của mình
"Chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin,nhưng thực sự lúc bạn nói ten Mia Thermopolis mình đã thấy quen quen rồi-do đó,hy vọng bạn sẽ ko giận,nhưng mình đã google ten bạn.Chắc bạn ko pahir àl Công chúa Mia xứ Thermopolis xứ Genovia nổi tiếng đó chứ?"
Tim mình chợt trùng xuống
"ừm..."
Mặc dù mình có cái tật nói dối với tất cả mọi ng nhưng mình biết mấy chuyện như thế nàu có nói dối cũng vô ích.Sớm muộn gì thì cô ấy cũng phát hiện ra.Vì mình sẽ còn pahri gửi ảnh tác giả cho bên xuất bản ,hoặc có thể gặp gỡ,ăn trưa với nhóm bien tập....... kể cả nếu mình có cách thoái thác đc tất cả những việc trên thì vẫn ko bỏ qua đc thủ đoạn cuối cùng:ký kết hợp đồng!Với con dấu Hoàng gia inlufluf trenbanr hợp đồng,sau khi đã đc hội đồng luật sư Hoàng Gia Genovia thông qua
"Vâng,là em"-mình thú nhận-"Lý do em ko gửi bản thảo đi bằng tên thật là vì em ko muốn ai đó chấp nhạn xuất bản cuốn sách chỉ vì tên của em ,Em muốn mọi ng thích cuốn sach vì chất lượng và nội dung ,chứ ko phải vì tác giả của nó là ai.Em ky vọng chị có thể hiểu điều đó"
"Ồ"-chị Claire hồ hởi nói-"Chị hiểu chứ!Và em cũng ko cần phải lo lắng.Lúc đọc xong sách này chị vẫn chưa biét em alf ai ,kể cả khi quyết định đưa ra lời đề ngjij xuất bản cũng vậy ,Tuy nhiên......cái tên Daphne Delacroix.... nghe cứ giả giả thế nào ý,và cái họ Delacroix rất khó để phát âm cho đúng.,Trong kho tên thật của em dễ nhớ và đọc hơn rất nhiều.Chị tin rằng em ko làm việc này vì tài chính..."
"KO,Ko"-mình kêu thất thanh-"Em sẽ quyên tặng toàn bố ố tiền kiếm đc từ cuốn ách này cho Quỹ hoà bình Xanh
"Chị cũng ko muốn giấu em,nếu em chấp nhận cho bọn chị xuất bản duơi cái ten thật của mình thì số tiền em kiêm đc sẽ cao hơn rất nhiều"-chị Claire nói
"Ý chị alf Mia thermopolis ư?" mình sững lại mất 1 lúc
"Chính xhown là Mia Thermopolis,công chúa xứ Genovia"
"ừm,...."-tim mình đập thình thịch,mồ ôi túa ra như tắm ,Mình nhớ bà đã từng tuyên bố rất rõ:" ko bao h đc phép dùng tên tahajt ,bà mà biết chuyẹn này sẽ nổi giận nôi đình cho coi.Nhất alf khi dùng tê thật để xuất bản tiểu thuyét lãng mạn nữa chứ!
Tuy nhiên........mọi ng trong trg` mình sẽ đọc nó và trầm trồ khi thấy tên mình trên bìa sách:"Ôi chía ơi!Mình biế cậu ây!Mình đã từng học chung trg` với cậu ấy"....
Có thể chị Claire và bên nhà xuất bản mua abnr quyền xuốn sách mà ko hè biết tác giả của nó chính là mình....nhưng bạn đọc sẽ biết. hãy thử tưởng tượng xem mình sẽ kiếm đc bao nhiêu tiền cho Quỹ Hoà Bình Xanh!!!
".....em nghĩ chuyện đó ko thành vấn đề đâu"-mình thẽ thọt nói
"Tuyệt vời"-chị ấy reoa àm lên-"Coi như chị em mình đã thảo thuận với nhau rồi nhé. Rất mong sớm đc cộng tác với em,Mia"
Phải nói đây alf cú đt đỉnh nhất từ trc tới h cảu mình ,Nó khiến mình quên đi mọi chuyện:"trận cãi nhau vã nho nhỏ vừa rồi với J.P và bữa trưa đáng sợawps tới với Mike
Cuối cùng mình cũng trở thành 1 nhà vănn đúng nghĩa.Sắp rồi
Ko ai cso thể tước đi hp đó của mình.Ko 1 ai hết!!!!!!!!!!!!!!1

hoahongtranght
28-01-2010, 01:29 AM
poc tem chap này
post nhanh nha bạn

giAnG_cOi
28-01-2010, 06:18 AM
hihi,okay,truyện càng ngày càng hay lém!!!!!!!!!
__________________________________________________ _________________________________
M-Chuyên gia thời trang xin có mặt.NGhe cho kỹ đây,thưa tiểu thư :quần bò Chip&Pepper,áo thun màu hồng-đen hiệu Alice + Olivia,bên ngoài khác cái áo màu tía hum nọ bọn mình mua ở hiệu Jeffrey,đi cùng đôi giày Prada cao gót dễ thương của cậu là ổn.Hiểu chưa?Đừng có trang điểm quá đậm,bởi vì mình nghĩ anh ấy thích týp ng con gái tự nhiên hơn (Đúng là khác ng).À,nhớ đừng có đeo đôi hoa tai dài thượt hôm nọ nhá,chọn đeo cái đôi hình quả anh đào mình tặng cậu hôm sinh nhật đi?Cực kì hợp với cậu đấy HA HA HA!
Khôngggggggg! Làm gì mà phải chưng diện khiếp thế !À mà này,truyện của mình sắp đc xuất bản sách rồi đấy hihi
KO có gì alf cầu kì hết.Cứ mặc như mình nói đê.... đừng có quên chuốt mi bằng mas-cara đấy.YAY,CHÚC MỪNG VỤ CUỐN SÁCH NHÁ.À,mà cậu sẽ mặc váy màu gì hôm prom thế?
Mình vẫn chưa biết ,Anh Sebastiano đang gửi cho một đống để chọn.Ê,đi đôi Prada có khoa trương k? MÌnh thích đi bốt hơn
ĐIÊN À! Đang tháng 5 mà ai lại đi bốt đi ăn trưa hả trời???? Cấm đấy nhé! Nếu là giày nhung đé bằng thì còn tạm chấp nhận đc
OK,Cứ theo ý cậu đi ,Cám ơn nhiều !Mình phải đi đây !Muộn rồi /Aaaaaaaa,tự dưng hồi hộp quá đi
Đừng lo.Trisha và mình sẽ thuê 1 cái thuyền và chèo thuyèn ra đó ủng hộ cậu
KO!Lana!!!Ko đừng có tới đó.Nếu cậu mà làm thế,mình sẽ ko bao h nói chuyện với cậu nữa
Chào!!!!!!!!Chơi vui nhá!!!!!!!!
Thứ 6,ngày 5 tháng ,1h 55 chiều trên xe limo tới Công viên Trung tâmMình sẽ ngồi cách xa Mike
Mình sẽ ko ôm anh ý
Mình thậm chó cũng ko bắt tay anh ý
Mình sẽ ko làm bất cứ chuyện gì mà có thế dẫn tới việc ngồi gần Mike và ngửi đc mùi hương quyến rũ trên tóc anh.Bởi mình biết mình sẽ mất kiểm soát và làm chuyện gì đó khién mình pahir ân hận
Mà ko pahir lo lắng quá,dù sao thì Mike cũng ko còn thích mình như ngày xưa.Giờ anh ý chỉ coi mình là bạn thôi
Nhưng dù sao mình cũng ko nên làm gì mất ặmt trc mặt anh ý
hơn nữa,mình đã có bạn trai rồi-1 ng cực kỳ,cực kỳ yêu mình ,Luôn mong muốn gì tốt đẹp nhất cho mình
Do đó,nói tóm lại là:
Ngồi cách xa Mike
Ko ôm anh ý
Ko cả bắt tay
Ko đc làm gì dẫn tới việc ngửi thấy mùi hương trên tóc anh
OK.Ổn rồi.Mình có thể làm đc.Mình hàon toàn tự tin là mình sẽ làm tốt.Bọn mình chỉ alf 2 ng bạn đi ăn trưa cùng nhau ,Bạn bè đia ưn với nhau là chuyện thường àm
CHỉ có điều chắc ít có bạn bè nào lại đi tặng nhau 1 cỗ máy trị giá tới cả triệu đôla làm quà như thế
Ôi chúa ơi.Mình ko thể
Đến nơi rồi ư? Hix,mình nghĩ mình bị say xe mất rồi
4h chiều trên xe limo đến chỗ bác sỹ Knutz!
Mình đúng là 1 kẻ thất bại
Một đứa con gái chẳng ra gì,vừa xấu xa vừa đáng ghét
Mình ko xứng đáng đứng bên cạnh J.P,chứ đừng nói alf đeo nhẫn mà anh tặng
Tới giờ mình vẫn ko hiêu tại sao chuyện đó lại xảy ra !Làm sao mình lại cho phép nó xảy ra
Còn nữa,đó hoàn toàn là lỗi của mình.Mike ko có lỗi gì hết
Ừm,nếu có thì cũng chỉ 1 chút xíu thôi
Còn phần lớn tại lỗi là do mình
Mình alf đứa con gái tồi tệ,đáng kinh nhất thế giới này!
Mặc dù rất đau đớn nhưng phải thừa nahajn 1 điều: mình đúng là cháu của bà!Ko chệch vào đâu đc
haowjc cũng có thể vì chơi với Lana nhiều đâm nhiễm tính alwngr lơ của cậu ta
Ôi chúa ơi!Ko biết mình có nên trả lại cái thẻ hội viên Domia Rei ko?Vì chắc chắn ko 1 thành viên hội Domia rei nào ld di làm cái chuyện mình vừa làm
Ban đầu mọi chuyẹn bắt đầu rát tự nhiên và vô tư.Mình xuống chõ nhà thueyefn và thấy Mike đã đang chờ ở dó.HÔm nay trông anh bảnh trai khủng khiếp (cũng ko có gì là ngạc nhiên ) trong bộ vét cách điệu rất hiện đại (nhưng ko thắt cà vạt ) Tóc anh hơi bù xù,như thể mới gội đầu xong.Lại càng HOT!!!!
Việc đầu tiên -ngay giây đàu tiên khi vừa nhìn thấy mình-anh bước tới đón chào mình bằng 1 nụ hôn lên má
Mặc dù mình đã cố tránh sang 1 bên:"Ôi,đừng,em đang bị cúm!"
Nhưng anh chỉ mỉm cười và nói:"Anh thích đc lây cúm của em"
OK,chuyện đã xảy ra như thế đó..À,mới là lần thứ nhất!
Nói chung là mình ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hương thơm quyến rũ toát ra từ cơ thể anh.,Có cảm giá như nhóm gen MHC khi ấy đã hoạt động hết công suất,bởi vì đầu mình cứ mụ mị hét cả đi.Mình gần như đổ nhào ra đằng sao ,may mà chú Lars kịp đỡ lấy khuỷu tay mình:"CÔng chúa,cô ko sao chứ?"
Có.Rất sao là đằng khác ,.Mình suýt tí nữa thì bị hạ đo ván bởi chính sự khao khát của bản thân !Sức hút vô hình do nhóm gen MHC đem lại!
Cũng may là sau vài giây mình cũng trấn tĩnh kạu đc và lập tức cười xoà chữa ngượng,như ko có gì xảy ra (trong khi thực ra đã có chuyện xảy ra !Một thưc cảm xúc cự kỳ tội lỗi!)
Tụi mình đc dắt tới 1 chiếc bàn đôi ngoài hiên,khá mát mẻ (Chú Lars ra quầy bar ngồi vừa có thể theo dõi trận bóng đá trên TVtrong khi vẫn để mắt đc tới mình.Chú Lars ơi alf chú Lars,sao tự dưng hôm nay lại ngồi xa tít mù khơi thế ko biết????????)
Anh Mike chuyền trò rôm rả trong khi mình vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi tác dụng của chất dãn dụ hay cái chất gì đó khiến đầuocs con ng ta mụ mị,ko nghĩ đc thông suốt
Ôi,bàn của bọn mình lại còn ở ngay kế bên hồ nữa chứ!Làm mình pahir nhấp nhổm nhìn quanh xem có thấy bóng dáng Lana và Trisha đâu ko ,phòng trg hợp cậu ấy chèo thuyền ra đây thật
Hoặc có thể mình đang bị cái khung cảnh thơ mộng này mê hoặc Ánh ngs Mặt trời lấp lánh phản chiếu lên mặt nc đẹp kinh khủng,khác hẳn với sự ồn ã,tất bật của thành phố New York.Mình có cảm giác như đang ở Genovia.
Aaaaaaaaaaaaaaaa,ng mình cứ lâng lâng như say thuốc vậy
Đến mức Mike cũng pahir nhận ra:"Mia,em ko sao chứ?
Mình lúc lắc cái đầu,giống như Louie Mập vẫn thường làm mỗi khi mình gãi tai cho nó quá mạnh,và cười gượng:"Ko,Ko sao ạ.Em vẫn ổn.Xin lỗi anh.Em chỉ là đang hơi mất tập trung 1 chút " Tất nhiên mình ko thể nói cho anh ấy biết lí do tại sao mình alij bị mất tt rung như thế
Đúng lúc đó mình nhớ ra cía tin tốt lành mới nhận đc sáng nay và hồ hởi khoe với anh :"Sáng nay em nhận đc 1 cú điện thoải của bên nhà xuất abnr.Họ muốn xuất bản cuốn sách của em "
"Ôi thích thể !"-mặt Mike sáng bừng lên khi nghe thấy tind dó,và anh nhoẻn miệng cường rất tươi với mình.Mình vẫn nhớ như in nụ cười đó,từ hồi năm thứ nahats,khi anh thường xuyên lẻn vào lớp Đại sô giúp mình làm bài tập của thầy G.Và cứ mỗi lần như vậy là tim mình cứ như muốn ngừng đập và toàn than lâng lâng như bay lên thiên dàng-"Phải ăn mừng to mới đc!"
Rồi anh gọi 1 chai nước suối có ga và nâng cốc chúc mừng thành công của mình.Tất nhiên là mình ngượng chín cả ặmt,cũng nâng cốc chúc mừng thành công của anh (mặc dù 2 cái thứ thành công đó khác nhau 1 trời 1 vực. Tiểu thuyết lãng mạn của mình sẽ chẳng cứu sống đc 1 mạng ng nào cả,nhưng Mike lý luận là trong khi cỗ máy CảdioArm của anh đang chữa bện cứu ng trong phòng mổ thì cuốn sách của mình sẽ khiến cho ng nhà bệnh nhân đang lo lắng túc trực bên ngoài cảm thấy bình tĩnh và vui vẻ hơn.Nghe cũng có lý đấy chứ!)
Và cứ thế,bọn mình thong dong ngồi nhấm nháp ly nước suối bên hồ nước yên ả,trong 1 chiều thư 6 mát mẻ,giữa Công viên Trung tâm của thành phố New York
Cho tới khi những tia nắng cheiefu rọi vào viên kim cương tren tay mình (quên béng mất ko tháo ra) tạo thành những áng cầu vồng nhỏ li ti phản chiếu lên mặt Mike làm anh pahir nheo mắt lại
"Ôi,em xin lỗi!"-mình giật thót mình tháo vội cái nhẫn ra nhét vào trong ví
"Viên đá đó to thật "-Mike mỉm cười trêu mình-"Vậy là h 2 ng coi như đã đính hôn rồi hả?"
"Ôi ko"-mình xua xua tay -"Chỉ là nhẫn tình bạn thôi anh"-Lời nói dối thứ 11 của Mia Thẻmopolis
"Hừm....."-Mike gật gù-"Xem ra h tình bạn có vẻ..... đắt đỏ hơn nhiều so với khi anh còn học ở trg TH AE nhỉ?
Thâm thật
Nhưng rồi chính Mike là ng thay đổi chủ đề:" À,mà năm tới J.P sẽ theo học ở trg nào em?"
"ừm...."-mình dè dặt nói-"CHú Sean Pennn đã chọn vở kịch của anh ý để dựng thành phim.Vì thế J.P đang tính chuyện chuyển tới Hollywood năm sau và học Đh sau "
Mike có vẻ vô cùng thích thú khi nghe cái tin đó:"Vậy so?Vậy alf em và cậu ấy sẽ chơi trò yêu xa sao?"
"À,cái đó thì em cũng chưa biết.Bọn em đâng tính chuyện em cũng sẽ chuyển tới Hollywood cùng anh ý...."
"Tới Hollywood á?"-giọng Mike đầy nghi hoặc và rồi anh giơi tay xin lỗi-"Xin lỗi.....Chỉ là anh chưa bao h nghĩ em phù hợp với cuộc sống ở Hollywood.Ko pahir vì em ko đủ quyến rũ hay gì cả ,Trái lại là đằng khác "
"Cám ơn anh "-mình đỏ bừng mặt vì ngượng.May mà đúng lúc đó nhan viên phục vụ bưng đồ ăn tới nên mình có thể gải vờ tạp trung vào đĩa sa lát,tahy vì nhìn vào mắt anh
"Nhưng em hiểu anh muốn nói gì "-mình mở lời,sau khi ng phục vụ đi khỏi-"Bản thân em cũng ko biết cả ngày sẽ làm gì ở Hollywood.Anh J.P nói em có thể viết.Nhưng....trc h em nghxi rằng,nếu hoãn 1 năm học đh lại,em sẽ tham gia vào quỹ Hoà Bình xanh rong đuổi trên những chiếc thuyền nhỏ chăm sóc lũ cá heo canh.Chứ ko pahir tối ngày loanh quanh ở khu Melrose.Anh biết tính em đấy!"
"mà anh nghxi bố mẹ em sẽ ko đời nào chấp nhận mấy cái kế hoạch đó của tụi em đâu"-Mike cười nói.
"Em cũng nghĩ thế"-mình thở dài cái thượt-"Có vài việc em cần pahir cân nhắc kĩ lưỡng.Ko còn nhiều thời gian nữa.Bố mẹ bắt em pahir có quyết định cuối ùng sau khi cuộc bầu cử kết thúc "
"em sẽ đưa ra đc 1 quyết định đúng đắn mà"-Mike nói chắc như đinh đóng cột-"Lần nào chẳng vậy "
Mình nhìn anh trân trối:"Sao anh có thể nói thế?Ngược lại là đằng khác "
"Có mà"
"Mike,em là ng đã làm hỏng mọi chuyện"-mình đặt dĩa xuống-"Anh là ng rõ nhất ,Chính em đã làm hỏng bét quan hệ của anh với em "
"Ko,KO pahir em"-trông mặt Mike có vẻ hơi sôc skhi thấy mình nói vậy-"Là anh mới đúng"
"Ko,là em"-mình vẫn khăng khăng nhận lỗi về mình .Ko thể tin đc là cuối cùng 2 đứa cũng nói vè chuyện này...câu chuynd dã khiến mình phải trăn trở bấy lâu nay ,câu chuyện đã tấm ự với bạn bè....và bác sĩ Knutz,nhưng lại chưa bao h bàn luận về nó ng duy nhất có liên quan....Mike.Đáng ra mình pahri nói với anh ấy điều này từ rất lâu rồi mới đúng -"Đáng ra em ko nên nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên như vậy về chuyện chị Juidith..."
"Đáng ra nah phải kể cho em ngay từ đầu"-Mike ngắt lời mình
"Ngay cả thế"-mình vẫn khăng khăng-"nhưng em đã hành động như 1 con dở hơi,thiếu suy nghĩ..."
"Ko,Mia,em ko hề...."
"ôi"-mình giơ tay lên ngăn ko cho anh nói tiếp-"Thôi ko nói chuyện cũ nữa...Nghe ngày,em là ng có lỗi.Anh hoàn toàn đúng khi chia tay với em.Mc huyện khi đó quá căng thẳng.Cả 2 chúng ta đều cần có chút ko gian riêng để bình tâm lại"
"Đúng vậy"-Mia gật gù-"Bình tâm lái tí.Chứ ko pahir để em quay lưng đi và đi đính hôn với 1 ng khác trong thời gian đó "
Trong 1 giây,mình sững ng ko thốt lên đc lời nào.Mình thậm chí quên cả thở.Có cảm tưởng như ko khí trong lồng ngực bị aid dó dùng bơm hút sạch ra ngoài,trái tim như bị ai bóp nghẹt.Mình chỉ biết nhìn anh tran trối,ko dám chăc chắn những gì mình vừa nghe có chính xác ko.Anh ấy thực sự vừa nói rằng....liều có khi nào anh........?

lan_lan
28-01-2010, 07:01 AM
bạn ụi sao cứ đến lúc hồi hộp lại dừng vây. mún đứng tim wa'. post nhanh nha ban. hi hị thank bạn nhìu

lovelovelove_baby97
28-01-2010, 07:23 AM
:cooll::cooll::cooll:post nhiu nhiu vao bạn, đang đọc hay mà:welcome2::welcome2:

giAnG_cOi
28-01-2010, 06:02 PM
hihi,thui đc rùi ko post như vậy nữa,nhưng như thế mới hay mà,hihi
__________________________________________________ _________________________________
Và rồi anh cười phá lệnlúc ng bồi bàn quay lại dọn đĩa sa lát cho anh (trong khi mình gần như chưa đụng miếng nào):"Anh đùa đấy.Nghe nymanh biết đó alf 1 sự mạo hiểm ,Và anh ko thể yêu cầu em đợi anh cả 1 đời đ..Em hoàn toàn có quyền đính hơ-hay gọi là gì ý nhỉ,à,trao nhẫn tình bạn-với bất kì ng con trai nào em muốn.Miễn sao em hạnh phúc là anh vui rồi."
Khoannnnnnn.Ý anh ấy là sao?
Mình ko biết phải nói hay làm trong tình trạng này nữa, Bà đã chuẩn bị trc cho mình hàng chục tình huống khác nhauc ó thể xảy ra-kể cả tình huống bị mấy cô hầu phòng cuỗm sạch đồ trong Đại sức quán khi có đảo chính.
Nhưng lại ko chuẩn bị nào cho những lúc như thế này
Ko lẽ bạn trai cũ của mình đang ám chỉ muốn 2 đứa quay lại với nhau?>
Hoặc có thể do mình suy diễn quá nhiều (Đây đâu phải là lần đầu tiên)
thật may đúng lúc đó ng ta đem bữa chính ra và Mike lái câu chuyện bt trở lại như ban đầu.Có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã chẳng có ý gì hết ,.Tất cả là do mình thích "ăn dưa bở" thôi.Đột nmhieen tụi mình nói về chuync ó khả năng đạo diễn Joss Whedon sẽ chuyển thể BUffy the Vampire thành phim điện ảnh ,về nữ diễn viên Karren Allen và các vai diễn của cô ý,về buổi concert tối qua của Boris về công ty của Mike và về cuộc bầu cử của bố mình.Hai đứa mình gần như ko có 1 điểm chung nào cả (thứ 1,anh ấy là 1 nhà khoa học,thiết kế ra cánh tay rô bốt phẫu thuật,trong khi mình là 1 tiểu thuyét gia.... và là 1 công chúa.Mình thích các bộ phim nhạc kịch còn anh ý lại ghét cay ghét đắng.Và quan trọng nhất alf 2 đứacos bộ ghen đối lập hoàn toàn) vậy mà sao lắm chuyện để nói với nhau ko biệt
Thật là lạ
Và rồi ko hiểu vì lí do gì àm câu chuyện dãn tới cả Lily
"Bố em đã xem mẫu quảng cáo Lily làm chưa?"-Mike hỏi
"À"-mình cười hớn h-"Rồi ạ! Cậu ấy làm em bất ngờ kinh khủng!Mà.....chuyệnd dó có liên quan gì tới anh ko đấy?"
"ưm.."-Mike cười đầy ranh mãnh-"là do con bé muốn làm đấy chứ.Nhưng....đúng là anh cũng có nói vài câu khuyến khích nó đôi chút ,Anh ko thể tin đc alf 2 đứa vẫn chưa chịu làm lành với nhau suốt từ hồi dó đến nay.Định trở mặt luôn đó hả?"
"ko phải tụi em trở mặt nhau"-mình nhớ lại lúc Lily nói với mình chuyẹn anh trai cậu ấy buộc cậu ấy pahir đối xử tử tế với mình-"Chỉ là....Thú thực là em cũng ko hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.Cậu ấy ko chịu nói"
"Nó cũng ko chịu kể cho anh nghe"-Mike nói-"Em thực sự ko biết sao?"
Lần cuối cùng tụi mình còn nc như 2 ng bạn than là khi Lily khóc lóc với mình chuyện J.P chia tay cậu ậyMình vẫn luôn tự hỏi liệud dó có pahir là nguyên nhân làm rạn nứt tình bạn của tụi mình ko.Ko lẽ tất cả những chuyện này là vì 1 đứa con trai?Vì thế àm cậu ấy nói mình ngu ngốc?
Nếu vậy thì vô lý quá !Lily đâu phải là kiểu ng hy sinh tình bạn (lại còn là bạn than nhất) chỉ vì 1 đứa con trai
"Thật mà"-mình thở dài-"em ko biét gì luôn"-
Khi ng ta mang thực đơn tráng miệng ra,anh Mike gọi mỗi loại 1 ít và quả quyết rằng bọn mình có thể ăngeets (bởi vì bữa hôm nay là để ăn mừng cho thành công của 2 đứa mà ) trong khi anh say sưa kể cho mình nghe những câu chuyện thú vị về sự khác biệt văn hoá giữa Nhật Bnar và Mỹ -ví dụ như việc các cửa hàng ăn nhanh bên đó giao hàng trong những chiếc bát sứ thạt và sau khi ăn xong anh chỉ cần để nó ngoài bệ cửa nhân viên nhà hàng sẽ quay lại lấy sau và quay vòng lại -rồi cả những tình huống dở khóc dở cười mà anh gặp phải khi đi hát karaoke với đồng nghiẹp ( 1 nét văn hoá rất đặc trưng của Nhật)
Qua câu chuyện của anh mình cũng phát hiện ra rằng anh và chị Modori váy siêu ngắn kia thực sự chẳng có gì với nhau.Bởi chị ý đã có bạn trai và anh ấy là quán quân karaoke ở Tsukuba
Đột nhiên mình để ý tháy phía giữa hồ ố 2 cô gái trẻ đang loay hoay chèo thuyền,và thay vào vì đi thẳng thuyền của họ cứ quya mòng mngf 1 chỗ.Cả 2 cô vẻ đã mất hết kiên nhẫn,quay sang cãi nhau nảy nửa còn mình thì bụm miệng cười
Nhưng đến khi hoá đơn đc mang ra-Mike khăng khăng đòi trả tiền,mặc dù mình đã nói đi nói lại là bữa hôm nay do mình mời,để cám ơn anh về món quà của anh cho bệnh viẹn Genovia-mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát thực sự
hoặc có thể nó đã mất kiểm soát từ đầu h chiều rồi-một cách chậm dãi-nhưng mình ko để ý.Mà hình như cuộc đời mình luôn trớ trêu như vậy
Khi bọn mình đứng ngoài nhà thuyền đợi xe,Mike hỏi mình có kế hoạch gì sau đó ko và mìn thú thật là ko ( chi tới cuộc hẹn với bác sĩ Knutz,nhưng tất nhiên là mình ko nói cho anh ấy biết.Có thể ngày nào đó,nhưng ko phải hôm nay)
"Vậy là em rảnh cho tới 4h đúng ko?Tốt!"-Mike bất ngờ nắm lấy tay mình-"Chúng ta có thể tiếp tục ăn mừng"
"Ăn mừng kiểu gì nữa ạ?"-hỏi xong mình mới thấy mình ngớ ngẩn.Chắc do ảnh hưởng của việc dứng gần Mike như thế.Mình gần như ko ý thức đc mọi chuyện xung quanh,nói gì tới việc nghĩ xem bọn mình sẽ đi dâu ăn mừng thế nào
"Em đã bao h thử ngồi cỗ xe đó chưa?" Mike hỏi
Anh ấy dắt mình ra chỗ mấy cỗ xe ngựa từ lúc nào ko hay.Nói chung,dạng xe ngựa này chạu nhan nhản trong công vinc trung tâm,chủ yếu để phục vụ khách du lịch
Thật lãng mạn làm sao !Ko hề sến tẹo nào.Tina và mình vẫn thường mơ tới 1 ngày đc cùng ng mình yêu đi dạo trên cỗ xe đó mà
"Tất nhiên là chưa rồi"--mình kêu lên,vờ như kin hãi-"mấy cái đó chỉ dành cho khách du lịch thôi !Hội PETA còn đang vnd dộng đề nghị cấm lưu hành loại xe này.mà chỉ các đôi yêu nhau mới hẹn hò trên đó"
"Hay lắm"-Mike chìa tay đưa cho cô đánh xe 1 ít tiền và kéo tay mình-"Bọn mình sẽ đi 1 vòng dạo quanh công viên.Chú lars,chú ngồi ghế trc nhé.Và đừng có quay ng lại !"
" Koooooooo!"-mình hơi lùi lại,mím cười khi nhìn thấy khuôn mặt hài hước của cô đánh xe trong bộ váy đồ xộ,diêm dúa thời xưa.Và rồi mình buột miệng nói ra cái lý do mà mình chưa từng thổ lộ với ai (trừ Tina,tất nhiên) vì sợ gọi là hâm -"Em sẽ ko leo lên đó đâu-ưuuuu!Như thế thạt độc ác với lũ ngựa"
Cô đánh xe có vẻ hơi khó chịu khi nghe tahays câu nói đó của mình
"Tic ahwm sóc bầy ngựa của mình rất chu đáo"-giọng cô lạnh tanh-"Có khi còn cẩn thận hơn nhiều khi cô chăm sóc lũ thú cưng ở nhà,cô gái trẻ ak "
làm mình thấy tội lỗi vô cùng.Thêm và nữa,Mike nhìn mình như muốn nói Thấy chưa,em đã làm tổn thương cô ấy rồi.H thì em phải leo lên đó thôi
__________________________________________________ ______________________________
Mình pahir đi học rồi tối post típ nha

lan_lan
28-01-2010, 11:17 PM
thank thank. hay thật đậy hi hi tối post tip nhạ cảm ơn bạn nhìu nhìu

giAnG_cOi
29-01-2010, 06:49 AM
huhu,mình vừa post xong rồi,đến lúc gửi trả lời thì lại ấn nhầm,híc,lại phải làm lại ,nản quá
__________________________________________________ _______________________________
MÌnh thựuc lòng ko muốn chút nào.thật. đấy
Chẳng pahir vì mấy cỗ xe này quá sến và chỉ dành cho khách du lịch,hay vì mình sợ có ai đó sẽ nhìn thấy và cười nhạo (bởi lâu nay mình vẫn luôn mơ ước đc đi dạo quanh thành phố trên cỗ xe ngựa như thế này ) Mà bởi vì.... vì nó quá lãng mạn!Lại còn với 1 ng ko pahir alf bạn trai của mình!
tệ hơn nữa! Anh ấy từng alf bạn trai cũ cua rminhf!Và là ng,trc khi tới đây hôm nay mình đã thè thốt sẽ ko ngồi cạnh hay có bất cứ cử chỉ thân mật nào
Nhưng nhìn cái cách Mike âu yếm chìa tay ra chờ đợi như tehes kia làm sao mình có thể từ chối cho nổi.Hơn nữa ánh mắt anh như muốn nói Thôi mà em,chỉ là cuộc dạo chơi vòng quanh công viên thôi ,Có gì pahir lo chứ?
Mà cũng đúng.Bọn mình chỉ đi dạo quanh công viên ,chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?
Mình dã ngó quanh nãy h rồi,ko thấy có bóng dáng tay paparazai nào hết
Cái ghế bọc nhung đỏ ở cỗ xe phía sau trông cũng khá rộng rãi.bọn mình hoànt oàn có thể cùng ngồi àm ko sợ đụng chạm gì hết.Có khi còn đủ rộng để mùi hương trên tóc anh ko bay đc qua chỗ mình ý
Ngàoi rám đứa con gái New York chính heieuj như mình chắc sẽ khso siêu lòng bởi mấy trò lãng mạn kiểu này alwms.Mặc dù trong vở Hoàng tử của lòng dân của J.P mình đc mô tả như là 1 đứa con gái yếu ớt,suốt ngày trông chừo vào sự giúp đỡ của ng khác ( 1 sự xuyên tạc lố bịch) nhưng thực tế mình khá bản lĩnh và cứng rắn.Mình còn sắp trở thành tiểu thuyết gia có sách đc xuất bản cơ mà!
Vì thế mình đành cười xoà,theo kiểu OK,thôi thì cứ thửu 1 lần cho biệ,vịn vào tay MIke và leo lên trên xe.Trong khi đó chú Lá trèo lên ngồi cạnh cô đánh xe.Và rồi cuộc dạo chơi của bọn mình bắt đầu
Mình đã nhầm
Cái ghế ko hề rộng như mình tưởng
Và mình ko hề cứng rắn tẹo àno
Cho đến h mình vẫn ko hiêu chuyện đó xảy ra như thê snafo.Chỉ biết là nó xảy ra gần như ngay lập tức,sau khi xe bắt đầu khở hành.Mới 1 phút trc,Mike và mình còn đang thaoir mái ngồi cạnh nhau,Ko hề hôn nhau....vậy àm chri vài giây sau...2 đứa đã ở trong vòng tay của nhau.Chìm đắm trong nụ hnd ài tưởng chừng như bất tận.Giống như 2 kẻ chưua bao h đc hôn nhau
Hay nói chính xác hơn alf giống như 2 ng yêu nhau say đắm lâu ngày mới gặp alij,thành ra bao nhớ nhung,khao khát bây lâu đc dồn hết vào những nụ hôn nồng cháy
Và họ chôn nhau mãi.Rất nhiều lần.Bù lại cho quãng thời gian xa nhau suốt 21 tháng dài đằng đẵng
Đúng vạy.Bọn mình hôn nhau suốt dọc con đg băng qua hơn 20 toàn nhà.Giữa thanh thiên bạch nhkt.Trên 1 chiếc xe ngựa thời trung cổ
Ko hiểu khi đó mình đã nghxi gì nữa.Ai đó hoàn toàn có thể nhìn tahays bọn mình.Và chụp ảnh !!!!1
Một phút trc mình còn đang mải mê tận hưởng ko khsi trong lành,mát mẻ và thanh bình trong công viên trung tâm với những thảm cỏ xanh mướt,tiếng chim kêu ríu rít,tiếng trẻ em nô đùa,chạy nahyyr....vậy mà nhoáng 1 cái

OK,mình thừa nahajn àl cũng tại Mike ngồi SIÊU gần bên mình
Tay anh choàng ôm qua lấy vai mình lúc xe ngựa hơi chồm lên để xuất phát.NHưng pahrn ứng như vậy rất bình thường,Mike chỉ tốt bụng giữ cho mình ko nị lao vè phía trc thôi.Một việc mà bất kỳ ng bạn nào-là con trai -cũng sẽ làm khi ngồi xe ngựa cùng bạn alf con gái
Chỉ có điều sau khi xe đã trở lại bình thường,anh vẫn ko có ý định thu tay vè
Và rồi mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc,khó cưỡng lại ấy
Mình vội quay sang để nói với mike-1 cách lịch sự nhất có thể,đúng như bà vẫn dạy trong các bài học làm công chúa-rằng chuyện giữa 2 bọn mình là ko thể.h mình đang hẹn hò với J.P nên mình ko thể làm điều gì gây tổn thương hay có lỗi với J.P.Anh ấy đã ở bên mình vào lúc mình đau khổi nhât.Vì thế Mike nên từ bỏ ý định đó đi,nếu có.
nhưng mình đã ko thể thốt ra những lời đó
Bởi khi vừa quay sang định nói với Mike ,mình thấy anh đang nhìn mình và mình ko thể ko nhìn lại anh và thấy ánh ămts anh như đang tha thiết muốn hỏi 1 điều gì đó.mà mình ko dám chắc câu hỏi đó là gì
Nhưng mình nghxi có thể đoán ra
Và mình đã trả lời lại 1 cách nhiệt tình,khi anh cúi xuống hôn lên môi mình
như mình đã nói ở trên,hai đứa ôm hôn nhau ko biết trờ trăng gì nữa,suốt dọc đg băng qua hơn 20 toàn nhà.Hoặc hơn.Trc h mình vốn dốt toán mà
Cũng may là chú Lá đã làm theo lời Mike dặn và ko 1 lần quay lưng lại nhìn
Chỉ khi cỗ xe dừng lại mình mới choàng tỉnh và ý thức đc mình đang ở đâu.Có lẽ tại ko còn bị thôi miên bởi tiếng bước chân đều đèu của mấy con ngựa.hoặc cũng có thể vì cú ghìm cương dừng xe đã khiến cho 2 đứa bổ nhào ra khỏi ghế
"Ôi chúa ơi!"-mình thảng thốt nhìn Mike,sực nhớ tới chuyền vừa xảy ra
Ôm hôn tahwms thiết với 1 chằng trai ko pahri alf bạn tria mình.Trong 1 khoảng thời gian khá dài
Điều đáng sợ nhất là mình lại thích cái cảm giác đó mới chết chứ.Rất rất thích alf đằng khác.Sưc mạnh của nhóm gen MHC quả là kinh khủng.Ko gì có thể chỗng đỡ nổi
Và mình dám nói alf Mike cũng có cảm giác chung như mình
"Mia"-mắt anh cúi xuống nhìn mình đắm đuối.Mình có thể cảm nhận đc trong ánh ămts anh ấy đang chưa chan 1 thứ tình cảm mà mình ko dám nói ra lúc này.Tay anh giơ lên âu yếm vuốt tóc mình-"Em cần pahir biết 1 chuyện.Em cần pahir biết là anh y......"
Nhưng mình đã kịp giơ tay lên chặn miệng anh,như mình da làm với Tina hôm trc. Bàn tay mà mới mấy tiếng trc vẫn còn đeo cheiec snhaanx kim cương 3 cara.Do 1 anh chàng khác tặng
Mình lắc đàu:" Đừng nói câu đó"
Bởi vì mình biết chắc anh định nói câu gì
Sau đó mình đứng dậy gọi với lên :" Chú Lars ,chúng ta về thôi.Ngay bây h"
Ngay lập tức chú Lá nhảy xuống ,đỡ mình ra khỏi xe.Và 2 chú cháu đi về phía đậu xe limo
Mình chui tọt vào trong xe,ko hề ngoái đầu nhìn lại
Ko 1 lần luôn
Vừa có tin nhắn của mike.Nhưng mình quyết ko mửo tin ra đọc ,Mình sẽ ko đọc
Bởi vì mình ko thể làm như vạy với J.P.Mình ko teher
Nhưng chúa ơi..... Mình eyeu Mike vô cùng
ơn chúa ,cuối cùn đã tới nơi
Hmnay bác Knutz và mình sẽ có hàng tá chuyện để nói

giAnG_cOi
29-01-2010, 07:06 AM
6h chiều trên xe limo từ hcoox bác sỹ Knutz về nahf
Khi mình bc vào văn phòng bác sỹ Knutz chiều nay thù tahays bà đã đang có ặmt ở đó rồi.Đây đâu pahir alf làn đàu tiên
tại sao?tại sao ?Tại sao? tại sao bà cứ liên túc tìm cách phá vỡ cái nguyên tắc bảo mật thông tin giữ bác sỹ và bệnh nhân thế nhỉ? Ok,cứ cho là vì hôm nay alf buổi đièu trị cuối cùng cua rminhf ở căn phòng bác sũ Knutz đi nhưng bà có ặmt ở đây cũng có giải quyết đc vấn đè gì đâu.Chỉ vì mình đã từng rủ bà tham gia 1 vài buổi đièu trị cua rminhf ko có nghĩa là bà đc quyền đến bất cứ lúc nào bà thích

Bà lấy llys do rằng dây là nơi duy nhất bà biết có thể tìm tahays mình (thật phí là mấy phút trc bà ko chịu nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ trên tầng ấp mái của bà.Đảm bảo bà sẽ nnhinf thấy cảnh cô cháu gái rượu đang mải mê ôm hôn 1 chàng trai ko pahjir là bạn gái của cô ta,trên cỗ xe ngựa chạy vòng quanh công viênn trung tâm)
bà lấy lý do thế thì mình chịu rồi
"Nhưng nói gì thì nói abf cũng ko nên có mặt ở đay "-mình hậm hực
tất nhiên bà lờ lớ lơ như ko nghe thấy kời mình.Bà nói bà muốn biết loeeij cái tin mình sắp xuất bản cuốn tiểu thuyết lãng mạn kia có đúng ko và nếu đó là sự thật thfi tại sao mình nỡ làm chuyện xấu hổ đó mvới gia đình và dòng họ..."
"Cháu làm như thế có kách gì ám sắt ta hả Mia?"-bà chì chiết-"có thiếu gì cách sao cháu ko chọn,mà đi chọn cái cách phá hoại thanh danh của ta ,1 cách từ từ trc ặmt bạn bè của ta như thé? Sao cháu ko đc bằng 1 phần của Bellla Trevanni Alberto lôn biết nghe lời bà của mình,cớ chứ???"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,đầu mình còn chưa đủ thứ để lo lắng hay sao...
Và rồi bà chuyển sang ca thán vụ Sarah Lawrence :"ta biết cháu sẽ ra quyết định cuối cùng sau ngày bầu cử (và prom).Nhưng nếu cháu chịu chọn trg Sarah lẳence,ngôi trg chắc chắn t áex chọn nếu ngày ấy quyết định theo học đh,thì mọi chuyển sẽ ổn cả "
Mình vò đầu tức tối chạy vụt qua mặt bà,chui tọt và văn phòng của bác sĩ Knutz,để khỏi nghe thêm 1 lời cằn nhằn nào của bà ,.Nhiều khi bà có những phát ngôn khiến ng kách chỉ muốn nổi sung,nhất kà khi mình dang bụ khủng hoàng trầm trọng như thế này
Bác Knutz trái lại rất bình tĩnh nghe mình trút bầu tâm sự-về vấn đề giữa mình với bà:"Ta rất tiếc khi cháu cảm thấy như vậy ,.Nhưng dù soa hôm nay cũng là buổi điều trị cuối cùng của cháu ở đây,vì thế cháu ko pahir lo sự việc như thế lại xảy ra 1 làn nào nữa.Nhưng nếu cháu muốn,ta có thể nic huyện với bà cháu "
Vô íchh thôi,bác ơi
Rồi bác chăm chú nghe câu chuync ủa mình với Mike và hỏi 1 câu rất ko liên quan :"Thế cháu đã suy nghĩ những gì ta nói tuần trc về con ngựa Sugarr chưa?"
"Dja?"
"bởi vì.... như ta dã nói,đôi khi 1 quan hẹ trông rất bt hoàn hảo trên giáy tờ nhưng ko hề tốt đẹp ngoài đời thực.Giống như còn Sugar có vẻ là con ngựa hoàn ahor trên giấy tờ thực chất nó cũng chỉ bt như bao con khác"

lovelovelove_baby97
30-01-2010, 07:37 AM
post nhiu nhiu vao ban, sao cứ dừng đúng lúc đang hay thế bạn, mất hứng lắm:drive::drive::drive:

post nhiu nhiu vao ban, sao cứ dừng đúng lúc đang hay thế bạn, mất hứng lắm:drive::drive:

giAnG_cOi
30-01-2010, 07:43 AM
CON SUGAR! MÌnh thì đang dốc hết ruột gan kể lại vè mối quan hệ phức tạp cảu minh với 2 chàng trai ( và ng bà khó tính) vậy mà bác Knutz ko nói đc gì khác ngoài cái con ngựa ngu ngốc kia
"Bác Knutz"-mình nói-" chúng ta có thể nói về chuyện khác ngoài bò với ngựa ko?"
"Tất nhiên rồi ,Mia"
"BỐ mẹ bắt cháu pahir đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện chọn trg sau khi cuộc bầu cử của bố cháu kết thúc-và cả buổi prom nữa.Nhưng cháu ko thể quyết đinh đc.Cháu có cảm gaics tất cả những trg chịu nhận cháu chỉ vì cháu là 1 công chúa....."
"Nhưng cháu ko thể chắc chắn điều đó "
"Đúng là vậy.Nhưng với số điểm SAT lẹt đẹt như thế,rõ ràng là...."
"mia,chúng ta đã nhièu lần nói về chuyện này rồi"-bác Knutz cắt ngang-"ta đã bảo cháu pahir cố gắng tập trung,đừng để cho những chuyện cháu ko thể kiểm soát ám ảnh.Ngược lại cháu cần pahir làm gì nhỉ?"
Mình ngước nhìn bức tranh trên tường sau lưng bác,1 bầy ngựa đang chạy tung tăng trên thảo nguyên.Trong suốt 21 tháng vừa qua mình đã ngắm bức tranh đó mấy tỉ lần rồi,và lần noc ũng thầm mong cho nó rơi bẹp xuống ,Ko đến nỗi làm ai bị thương nhưng đủ mạnh để khiến bác ý giật mình
"Chấp nhận những điều mà cháu ko thể thay đổi đc"-mình nói-"Và cầu nguyện xin CHúa ban cho sức mạnh và lòng dũng cảm để thay đổi những thứ trong kahr năng của cháu ,chũng như trí thông minh và sứ sáng suốt để nhận ra sự khác biẹt"
Vnd dề là....mình biết bác ấy nói đúng.ĐÓ gọi là lời cầu nguyện thanh thản,và nó giúp cho con ng tìm lại đc sự cân bằng trong cuộc sống ( thường thì phương pahsps nàu chỉ áp dụng cho những ng cai rượu,nhưng có lẽ nó cũng sẽ có tác dụng với 1 đứa dễ hoảng hốt như mình)
Nhưng bản thân mình cũng tự ngộ nhận ra đc chân lý đó!
Giờ mình chỉ biết rằng mình đã 18t và mình sắp tốt nghiệp.Ko chỉ tốt nghiệp trung học hay các bài học làm công chúa với bà,mà còn cả những buổi điều trị tâm lí với bác Knutz.Cũng chẳng pahir mình đã hoàn thiện bản thân hay gì hết,bởi Chúa biết mình vẫn chưa đạt đc cảnh giới đó...Và mình cũng ngờ rằng trên đời này có ai làm đc điều đó lắm.Trong khi vẫn muốn đc coi là ng bình thường biết suy nghĩ
Mình mới nhận ra 1 sự thật: ko ai có thể giúp mình.Bởi các vấn đề của mình quá rối rắm.Kể cả các bác sỹ tam lí giàu kinh nghiệm đến mấy cũng sẽ bó tay với 1 ca tai nạn như mình.Này nhé,từ 1 đứa con gái nước mỹ dưới mức bình thuyongf đột nhiên phát hiện ra mình alf công chúa của 1 vương quốc nhỏ giữa lòng châu Âu,mẹ thì kết hôn với thầy dạy Đại số,bố thì thay hết bạn gái này đến bạn gái khác,cô bạn thân nhất thì ko thèm nc cùng,bạn trai cũ thì càng ngày càng quyến rũ khic ô ko kiềm lingf nổi và đa đi hôn anh đắm đuối trên xe ngựa trong lúc đi dạo trong công viên trung tâm,còn anh bạn trai hiện tại thì đem mấy chuyện riêng tư của cô ta dựng thành kịch,và cô có 1 ng bà cực kì lập dị
Từ nay mình sẽ phải tự giải quyết mọi vấn đề của mình.Và mình nghĩ alf mình alfm đc
Nhưng mình ko muốn làm cho bác sỹ Knutz phật ý,bởi vì bác ý đã giúp đỡ mình rát nhiều trong quá khứ.Vì thế mình chỉ nói:"Bác Knutz,bác đọc tin nhắn này cùng cháu nhé"
"Rất sẵn sàng"-bác mỉm cười hiền hậu
Và rồi hai bác cháu mình cùng mửo tin nhắn ra đọc
Tin nhắn viết
Mia,anh sẽ ko nói lời xin lỗi.Anh sẽ đợi em.Yêu em,Mike
Wow.
Và.... wow
Đến bác Knutz cũng pahir công nhận với mình ,Mình có cảm gaics tim mình dang đạp cacngf lúc cnagf nhanh nghe như kiểu Mi-Ke,Mi-ke,Mi-ke........
"Ái chà"-bác Knutz gãi gãi cằm-"Anh chàng này thẳng thắn thật.Vậy.... giờ cháu định tính sao đây?"
"ý bác là sao?"-mình ỉu xìu nói-"cháu chẳng tính toán gì hết.Cháu sẽ vẫn hẹn hò với anh J.P thôi"
"Nhưng cháu ko thấy hấp dẫn bởi cậu ta cơ mà"
"Cũng.... có mà"-mình ngập ngừng cãi.Sao bác ý biết nhỉ?Mình chưa bao h thú nhận điều đó với bất kỳ ai,kể ca bác sỹ Knutz-"Hay nói chính xác hơn là.....cháu đang cố tìm "
Cái này thuộc về phạm trù khoa học.Mà mình thì chúa dốt mấy môn khoa học
Nhưng vẫn có nhiều cách để vượt qua nó.Như Kenneth-có thể gọi là 1 nhà khoa học-đã làm.Mình cần pahir tìm ra cách ché ngự lại tình cảm của mình với Mike,đẩy lùi mọi cảm giác mà nhóm gen MHC gây ra cho mình.Bởi vì mình ko thể làm tổn thương J.P.Mình ko thể.Anh ấy đối xử với mình quá tốt
"Mia"-bác Knutz nhìn đồng hồ thở dài-"vậy là chúng ta chưa thể kết thúc trong hôm nau đúng ko?"
Úi tất nhiên là kết thúc đc rồi chứ.Ko pahir bàn cãi gì nữa
"Cháu ko thể chia tay 1 ng hoàn hảo và tốt bụng như J.P"-mình phân trần.Liệu mình có nên kể cho bác ý nghe vè vụ bố gọi mình là 1 đứa chảnh choẹ ko nhỉ?-"Chỉ vì bạn tria cũ nói muốn quya trở lại với cháu "
"Cháu ko những có thể mà còn bắt buộc phải làm như thế,nếu cháu vòn yêu anh chàng bạn trai cũ đó "-bác Knutz nói-"Nếu ko sẽ ko công bằng với anh chàng hoàn hảo tốt bụng kia "

"ôi giời ơi!"-mình bần thần-"OK,giờ cháu ko biét pahir làm sao cho phải nữa"
"Cháu biết"0bacs Knutz động viên mình-"Và cháu sẽ làm điều đó vào thời điểm thích hợp.Nói vè chuyện thời gian mới nhớ...cuộc hẹn của chúng ta cũng đến lúc kết thúc rồi "

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
bác ý vừa nói gì cơ?Mình sẽ biết làm gì vào thời điểm thích hợp á?Chịu thôi!!!!!!!!!
Điều duy nhát mình muốn làm bây h là:chuyển sang sống ở Nhật,ngày ngày gọi đồ ăn nhanh giao tới tận cửa dưới danh nghĩa 1 ng khác ( Daphne Delacroix)
8h30 tối ở nhà
Tina vừa gọi điện.Cậu ấy muốn biết cuộc hẹn hò của mình và Mike như thế nào.TRc đó cô nàng đã gọi mấy lần rùi nhưng mình ko nghe máy ( cả J.P cũng gọi vài xú) Mình vẫn chưa dám đối mặt vs 2 ng bọn họ bưởi mặc cảm tội lỗi.làm sao mình có thể kể cho Tina nghe chuyện đó?
Làm sao mình có thể nói chuyện bình thường với J.P như trc đc nữa?Trong khi ko sớm thì muộn mình cũng sẽ pahir giáp mặt với họ.Nhưng...... chưa phải lúc này
Mình cũng ko hề đả động gì tới chuynd dó với Tina
"ừm,bữa trưa cũng ok"-mình giả vời như ko hề có chuyện hai đứa đi dạo trên cỗ xe ngựa cổ hay chuyện 2 đưa ôm hôn nah thắm thiết suốt cả quãng đường.... Vì thế cũng ko hề có cái tin nhắn cuối cùng kia của Mike
CHÚA ƠI! con đúng là 1 đứa con gái alwngr lơ
"Thật à Mia?"-giọng Tina phấn khởi thấy rõ-"Tuyệt quá! Vậy còn cái vụ nhóm gen MHC kia thì sao?"
"hử?À à,.... ý cậu àl nhóm gen MHC ý hả? ừm,cũng ổm.Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát "
Lẳng lơ và Điêu toa
"Vấy ao?"-cậu ấy có vẻ ko tin lười mình alwms thì phải-"Vậy thì tốt rồi Mia.từ nay cậu và anh Mike có thể làm bạn bình thường với nhau mà ko ngại ngùng gì nữa "
"Tất nhiên rồi "-mình nói (Lời nói dối thứ 12 của Mia )-"Ko thành vấn đề"
"Nếu cậu đã nói vậy"-Tina nặp ngừng nói tiếp-"Chỉ có điều...."
"SAo?"-mình hỏi àm lòng phập phồng lo sợ.Ko lẽ caua áy đã nghe đc điều gì?Ko lẽ Lana và trissha rút cuộc dã tự chèo thuyền đc vào bờ và bám theo bọn mình >Mình mới nhận đc tin nhắn của Lana,nhưng ko hiểu bởi chỉ toàn kí tự chẳng luên quan
......làm mình cứ tưởng cô nàng đang ở Nobu nhảy nhót và bấm nhầm điện thoại nưuax chứ ,Tối thư sSaus nào caua áy và đbanj chẳng lượn lờ khu đó
"Mình vừa bơn với Boris"-Tina nói-"Và cậu ấy thú nhận với mình chuyện... ừm,có lẽ cậu sẽ cười ohas lên khi nghe chuyện này nhưng mình nghĩ cậu cũng nên biết..... rằng trong suốt quãng thời gian ở bên Nhật,anh Mike dã nhờ Boris..... để mắt tới cậu ghìm anh ý ,Những lúc 2 câu có chung tiết ở lớp Năng khiếu và tài năng...... Ko thể tin đc alf Boris giấu mình chuyện này suốt gần 2 năm qua.Vì anh Mike đã dnc ậu ấy ko đc kể cho mình ,Xem ra họ còn thân thiết hơn mình tưởng.Boris còn nói cậu ý nghĩ là anh Mike yêu cậu vô cùng,à trc h vẫn luôn là vậy.,Cho dù 2 ng đã chia tay nhưng anh ấy chưa bao h 1 giây phút àno hết yêu cậu.Có lẽ anh ấy nghĩ rằng thật ko công bằng khi bắt cậu phải đợi anh ấy suốt quãng thời gian anh sang nhật để chứng tỏ cho bố cậu và mọi ng thấy anh hoànt oàn xứng đáng với cậu....Ôi chúa ơi,chuyện này thật......thật lãng mạn quá đi @!!"
Mình phải để xa máy ra 1 chút,khi nc mắt bắt đầu rilax chã ,.Mình ko muốn để Tina nghe thấy tiếng thút thít của mình
"ờ,chuyện đó quả lãng mạn thật"
"KO phải Boris có ý rình mò gì cậu đâu"-Tina phân bưa-" mình cũng chưa bao h kể cho cậu ấy nghe về những điều cậu niv ới mình.Sf,tí quên,boris còn kể chominhf lý do tại sao Mike rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của cậu nửa chừng như thế,ngay khi J.P rút chiếc nhẫn kim cương ra,đúng như mình suy đoán...bưởi vì anh ấy ko thể chịu đựng nổi khi phải chứng kién cậu trao nhẫn hẹn ước với 1 anh chàng khác.mặc dù Boris ko nói hẳn ra nhưng mình nghxi anh Mike cũng chẳng ưa gì anh J.P,nhất là khi h cậu dang hẹn hò với anh ấy.tất cả là bởi vì anh ấy đang ghen!!!!Ôi lãng mạn quá đi ý !!!"
Cả khuôn mặt mình h đã chan hào nước mắt.Nhưng mình cố vờ như ko có chuyện gì xảy ra
"ờ,ờ,thế à.Công nhận!"
"mà này,anh ấy ko hề đả động gì về chuynd dlucs 2 ng đia ưn trưa nay à?"-Tina đột nhiên hỏi "Dù chỉ alf 1 lời giải thích hay biện hộ?"

"Ko"-mình cố kìm nén ko khóc nấc lên-"Tina,h mình đang alf bạn gái của anh J.P mà.Mình saoc ó thể làm điều gì có lỗi với anh ý đc ?"
Lạo nói dối rồi
"Ad,ừ.....tất nhiên rồi.Cậu ô phải loại ng đó "
"ừm.... mình pahir đi đây Tối nay phải đi ngủ sớm để mai còn xinh đẹp di dự prim chứ
"Chính xác!" -Tina reo lên-"mình cũng thế! Mai gặp nhau nhé"
"ừm,mai gặp"0nosi rồi mình cúp máy
Và ngồi bệt xuống đát khóc nức nở như 1 đứa trẻ con suốt 10 phút,cho tới khi mẹ thảng thốt chạy vào,mặt đầy lo lắng:"Sao thế con?"
"Mje ôm con đi"-mình mếu máo chìa tay ra
OK,mình đa 18t và theo luật thì mình đa alf ng lớn nhưng điều đó ko có nghĩa là mình ko thể bò vào lòng mẹ,nằm im trong vòng tay mẹ suốt hơn 10 phutys,cho tới khi Rocky chạy tới phụng phịu:"CHỊ ko phải là em bé ,Em mới là em bé "
Mẹ âu yếm vuốt tóc mình,cười với Rocky :"Con nhường chị nhé ,Cho chị alfm em bé 1 tí"
Cậu nhóc thần mặt ra suy nghxi 1 hồi,sau đó cúi đầu xuống vỗ lên ám mình nựng như thật:"OK.Em bé ngoan"
Bỗng dưng tâm trạng mình thấy đỡ hẳn
Dù chỉ alf 1 tí xíu

lan_lan
30-01-2010, 08:26 AM
hay that day. hi hi. cuoi cung thi hai nguoi do cung way lai:cooll:

giAnG_cOi
31-01-2010, 12:56 AM
hihi,ừm,nhưng còn hay và tức hơn nữa,bạn cứ đợi đọc típ nha
__________________________________________________ __________________________________--
Thứ 7,ngày 6 tháng 5,1h sáng ở nhà
Mình vừa nhnd dc email của J.P
Mia,
Anh đã cố gọi cho em nhiều lần nhưng e ko chịu bắt máy. Anh biewets có lẽ h em đang rất giận anh,nhưng xin em hãy để anh nói nốt những lời cần nói.....Anh biết em yêu cầu anh đừng làm như thế nhưng dù sao anh cũng đã kể cho chú Sean nghe về cuốn sách của em ,ĐỪng giận anh nhé! Anh làm như vậy àl vì anh yêu em và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành em
Nếu em biết đc chú Sean vừa gọi và nói gì với anh chắc em sẽ thấy việc anh kể cho chú ý ngeh là đúng.Chú Sean là bạn rất thân với Giám đốc Nhà Xuất bản Sunburrs.Họ Rất ming đc xuất abnr cuốn sách của em (miễn là em chịu dùng cái tên CÔng chúa Anelia Renaldo xứ Genovia ).Chú Sean nói họ sẵn sàng trả 1/4 triệu đola cho bản quyền cuốn sách đó.
Quá tuyệt phải ko Mia?Em ko nghĩ alf cần phải xem xét lạu lười đề nghị hôm trc chứ?Cái giá đó đưa ta chri bằng móng chân của bên Sunburrs đưa ra
Anh đã rất cố gắng.Hy vọng em hài lòng
Ngủ ngon nhé! Và.....anh rất mong chừo buổi tối ngày mai
Anh yêu em
J.P
OK,về lý thuyết mà nói,mình ênn nhận lời đề nghị của ben Sunburrs 1/4 triệu đô la chứ có ít đâu.......cả 1 núi tiền đối với Quỹ Hoà Bình Xanh ,.Chỉ có điều.......nhà xuất bản Sunburs thạm chí còn chưa hề đọc cuốn sách của mịnhLm sao họ biết đc àl nó hay hay dở ,chất lywowjng của nó có đủ để đem ra xuất bản hay ko?Họ chịu xuất bản chỉ vì tên tuổi của mình
mà mình thì chúa gehts điều đó.Như thế có khác nào..... sáng tác 1 vở kịch về chính bạn gái của mình,1 cô công chúa
Mình biết đám hải cẩu con và những khu rừng nhiệt đới sẽ phải hứng chịu hậu quả vì sự ích kỉ này cảu mình nhưng....
Mình ko thể gật đầu với 1 hợp đồng xuất bản như thế ,.mÌnh ko thể
Mình đúng là 1 kẻ thất bại.thất bại hơn bất cứ 1 ng nào trên hành tin này
Thứ 7,ngày 6 tháng 5,10h sáng ở nhà
Cả đêm qua mình ko nghĩ đc đièu gì ngoài J.P và số phận của đám hải cẩu con nếu mình klp chấp nhận số tiền nhuận bút của Nhà xuât sbanr Sunburst
Và tất nhiên là về Mike nữa
Chắc tổng cộng mình ngủ giỏi lắm đc 2-3 tiếng là cùng.Thật kinh khủng
Nói chung alf mình tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,và vẫn ko biết phải làm thế nào với hai anh chàng này ,Cũng còn may có tin bố đnag bằng với số phiếu của anh Rene gỡ lại
theo như những gì mình đọc đc trên báo chí sáng nay,tc ả các kênh thông tấn xã đều cho rằng chính đoạn clip quảng cáo của Lily ( mặc dù tất nhiên alf họ ko nói họ tên cậu ấy ra ) và thiết bị phẫu thuật tiên tiến vào hàng bấc nhất hiện any mà anh Mike đã quyên tặng cho bệnh viện Hoàng Gia genovia đã giúp bố có 1 cuộc bứt phá ngoạn mục như vậy
Ko thể tin nỏi : nhà Mosvitz đã cứu bố bàn thua trông thấy ,Giúp bố có hi vọng giành đc chiếc ghế thủ tướng của Genovia
Nhưng nghĩ lại thì..... trc h có cái gì mà anh em nhà đó ko thể làm đc khi hạ quyết tâm đâu?>
lần nào họ chẳng thành công
thật đáng sợ!
Cuộc bro phiếu sẽ kết thúc vào trưa hôm nay,giờ Mỹ( tức là 6h chièu bên Genovia) Còn 2 tiếng nữa
Thầy G đang rán bánh trong bếp( hình tròn chứ ko phải hình tría tim như hôm trc) trong khi mje và mình thấp thỏm chừo đợi ngoài phòng khách
Mình liên tục lảm bẩm xin Chúa phù hộc ho Bố
Ko thể nào có chuyện anh Rene giành cheiens thắng đâu.Ko bao h.Dù ng dân Genovia có dốt nát đến mấy thì họ cũng hiểu đc điều đó
Oé,hôm nay là ngày bầu cử cũng có nghĩa là....tối nay là prom.Và mình buộc phải tham dự....Ko thể tránh đc
Chưa bao h trong cuộc đời mình lại chán ghét đi dự prom như thế
À,cả chuyện trở thành công chúa nữa
buổi trưa ở nhà
Họ đã đóng hòm phiếy
Bố vừa gọi
Số phiếy của 2 bên sát nút nhau,còn quá sớm để tuyên bố đièu gì
Biết thế ko ăn cố thêm mấy cái bánh.Tự dưng bụng mình nôn nao rất khó tả
1h chiều ,ở nhà
bà đang ở đẩy.Cùng với anh Sebastiano và đống váy cho buổi prom tối nay mfa đáng ra mình pahir đến chỗ bà để chọn.Bà nói đó là lý do tại sao bà pahir đích thân tới nhà mình
Nhưng mình biết thừa là bà đến vì ko muốn ngồi đợi kết quả 1 mình trong phòng ở khách sạn Plaza.Mình rất hiểu cảm gaics hiện h của bà
Tất nhien là Rocky nhảy tưng tưng vui sướng khi nhìn thấy bà:"Bà!Bà!"-và hôn gió bà lia lại,như cách bà vẫn dạy.bà gải vờ chộp lấy chúng và để vào tim
CÔng nhận,khi ở bên lũ trẻ con,bà như 1 ng khác hẳn
Mọi ng đang căng thẳng cùng nhau ngồi chờ chuông điẹn thoại kêu
Thật ko khác gì tra tấn
6h chiều,ở nhà
Vẫn chưa có tin gì từ bố
Mình đành pahir đứng dậy cáo lui chuẩn bị váy xống cho buổi tối nay.Chú Paolo đến từ lúc nãy,tay xách nách mang đủ thứ dụng cụ,đồ nghề cho mái tóc của mình.Mình còn phải tắm rửa,đắp mạt nạ,xức dầu thơm...nói chung là đủ lệ bộ,những thứu cần chuẩn bụ trc buổi prom (mình cố gắng ko muốn nghxi tới vụ hậu prom)
Cứ khoảng 20p mình lại ngó đầu ra khỏi phòng gọi vọng xuống dưới nhà xem kết quả gì chưa
Nhưng bố vẫn chưa gọi.Ko hiểu đó là tín hiệu xấu hay tốt nữa.,Ko ngờ số lá phiếu của 2 ng lại gần nhau tới vậy
Cuối cùng mọi thứu cũng châunr bị xong xuôi và mình đã sẵn sàng để thửu váy.Tóc tai cũng đã tươm tát-chú paolo dùng mấy cái cặp ghim đính kim cương và ngọc bích mà bà tặng cho mình nhân dịp sinh nhật,để giữ cho phần mái khỏi loà xoà vào mắt ,còn phần tóc phía dưới sau buông xoã tự nhiên
thôi thì đi cho nó xong chuyện,đỡ phải nghe abf và bố cằn nhằn.Mà mình cũng ko có ý định chạy lăng xăng khgawps nơi chào hỏi,bắt chuyện với mọi ng.Do đó ko cần pahir quá cầu kì làm gì.Ko ai để ý đến mình thì càng tốt.Mình đã có quá đủ vấn đề pahir lo rồi
Giờ mình chỉ đang cố gắng ko nghxi tới vụ hậu prom.Trong bộ não mình,1 tấm biển CẤM VÀO to uỵch đc acmws tại khu vực hậu prom.Mình quyết định rồi,cách tốt nhất để mình có thể vượt qua đc buổi tối nay là ko nghĩ quá nhiều chuyện cùng 1 lúc.Mình thmc hí còn viết lại cho J.O,nói "Cám ơn anh!" vì lời đề nghịc ảu Nhà xuất bản Sunburst
Nhưng lờ đi ko nói về vụ mình đã gọi điẹn chấp nhận đề nghị của bên Avon và sẽ tự chối bên Sunburst ,bởi mình ko muốn lại cãi nhau vì 1 chuyện kod dáng như thế nymnhaats lại là ngay trc buổi dại hội cuối cấp cảu boin mình.Mình đã quyết định:hãy cứ tạm quảng gánh lo sang 1 bên và cung.O tham dự buổi prom cuối năm thật vui vẻ
Bởi vì đó là đièu tối thiểu mình có thể làm cho anh.Mình nợ anh ý quá nhiềuij chuyện rồi sẽ ổn thôi.Ko ai cần phải biết chuyện mình đã dành gần như cả ngày hôm qua để hẹn hò với bạn trai cũ,trên 1 chiếc xe ngựa thời trung cổ lòng quanh công viên trung tâm.Ngaoij trừ cô đánh xe,anh bạn trai cũ và chú vệ sỹ của mình
Hy vọng là cô đánh xe ko nhận ra mình và nếu có nhản a cũng ko đi buôn bán lung tung với bên TMZ-tên tờ báo điện tử chuyên trị các tin lá cải về giới Showbiz và những ng nổi tiếng
Nãy h mình cứ tahy ra thayu vào ko biết bao nhiều chiêc svays mà anh Sebastiano đã cất công tới tận nh cho mình thửu.Khán gải của buổi trình diễn thời trang mini đặc biệt này gồm có bà,mẹ thầy G,Rocky và chú Lars,anh Sebastiano và chị Ronnie nhà kế bên
"Thật đúng như là lột xác ý,Mia!Bình thường chị quen nhìn em quần bò áo phông,h trông lại quá!!!"-chị Ronnie chứu gọi alf há hốc mồm thán phục
Cuối cùng,tất cả đỳ nhất trí chọn chiếc váy ren ngắn,bó sát,màu đen-trông ko có vẻ công chúa hau prom cho alwms,nhưng lại rất phù hợp với 1 đứa con gái vừa mới lừa dối bạn trai mình ngày hôm qua
nếu việc ôm hôn 1 anh chàng khác ko phải là bạn tria của mình bị coi là lừa dối.,Còn cá nhân mình thì mình ko nghĩ thế.Nhất là khi ng đó alf bạn tria cũ của mình
hơn nữa bọn mình cũng có làm gì quá đáng đâu ngoài hôn nhau
Vì thế mình đang ngồi đây,bình thản đợi J.O đến đón.Sau đó 2 dứa sẽ tới khách sạn Ưalodorf để tham sự buổi prom trong mơ cua rminhf:cùng nhau gặm cách gà rán và khiêu vũ trong nền nhạc sến.... ko biết nên khóc hay nên cười nữa!
Có tiếng gỡ của.Chắc ko pahir alf.... À,thfi ra mẹ

lan_lan
31-01-2010, 06:03 AM
post tip di ban ui. hi

kiri
31-01-2010, 08:14 PM
Nvật J.P lúc đầu thật dễ thương nhưng đọc tập cuối này mình ghét quá ko biết . Mình thích nhay là Michael :)

boy_xinh_gjaj
01-02-2010, 05:22 AM
oa oa oa..hay wa'. post tiếp đi ban...hihi:cooll::cooll:

giAnG_cOi
01-02-2010, 06:41 AM
hihi,mình cũng vậy,lúc đầu còn thích thích h ghét lắm.Lần này mới hay nè các bạn,hihi
__________________________________________________ _________________________________
6h30 chiều,ở nhà
Biết ngay mà!Làm gì có chyện mẹ để mình đi dự prom thoải mái như thế,mà ko kèm theo 1 bài giảng dài ngoằng ngoẵng như mẹ vẫn làm,mỗi khi mình tham dự 1 sự kiện trọng đại kiểu như vậy.Prom hiển nhiên ko phải là ngoại lệ rồi
"Chỉ vì con hẹn hò với J.P đc gần 2 năm ko có nghĩa con có nghĩa vụ phải làm chuyện gì mà con ko cảm thấy thoải mái,hiểu chưa?Bọn con trai thường hay gây áp lực với con gái,nói rằng họ có những nhu cầu riêng à nếu cô gái đó yêu họ thật lòng thì cần phải đáp ứng những nhu cầu đó.Nhưng mẹ nói cho con nghe,con trai sẽ chẳng chết nếu những nhu cầu đó ko đc đáp ứng "-mje thao thao bất tuyệt-"Mẹ ko nói J.P là laoij ng con tria đó nhưng ở đời ko nói trc đc điều gì.Nhất là trong những buổi tiệc prom,bọn con trai thường nghĩ ra những trò ko ai lường trc đc "
Mình cố gắng để ko phì cười trc sự lo lắng thái quá của mje ,tất nhiên mình biết bọn con tria sẽ chẳng chết nếu ko làm chuyện đó-mình đã học trong môn sức khoẻ năm lớp 10 rồi.Mẹ cứ làm như mình alf trẻ con ko bằng.Dù gì mình cũng 18t chứ còn bé bỏng gì nữa mà ko biết mấy kiến thưucs cơ bản này
hơn nữa ý thưởng làm chuyện đó với J.P là do mình nảy ra vào 2 ngày trc đây,chứ có phải do J.P ép buộc mình đâu
Nhưng dù sao mẹ cũng có lý của mje,Mình cahwngr việc gì phải làm chuyện đó với J.P nếu ko thấy thoải mái.Và mình cũng định là như thế,Cách đơn giản nhất để từ chối là nói ko
Mặc dù mình ko hề muốn làm tổn thương tới tình cảm của J>P
Giá mình cso thể hỏi thẳng mje cách để noi ko với J.P nhưng nếu làm vậy mẹ sẽ đoán ngay ra là mình dang có ý định làm chuyện đó.mà mình thì k hề muốn mẹ biết tẹo nào
"mà prom cũng khiến bọn con gái làm những chuyện bốc đồng,chứ ko phải chỉ có con trai đâu nhẹMẹ biếy con ko giống như mẹ hồi trung học ,nhưng mẹ hy vọng rằng tối nay nếu con địnhh....-mặc dù mẹ ko hy vọng sẽ xảy ra chuyện đó-thì cũng phải có biện pháp phòng ngừa an toàn"-mẹ nói tiếp
"M-e-e-ẹ"-mình đỏ bừng mặt lên vì ngượng.Trong những tình hioongs nhạy cảm như thế này,ngoài phản ứng đó ra thì mình còn biết làm gì hơn đc nữa
"Thôi mà Mia"-mẹ nhún vai-"Bố mje cũng từng trải qua tuổi cảu con rồi.Làm gì bố mẹ chẳng đoán ra sau buổi prom các con đã di đâu và làm giẽ chẳng ai tin là mấy đứa đi chơi bơling thâu đêm suốt sáng đâu"
Lộ tẩy rồi!
"Mẹ ơi"-mình đổi giọng-"Con....ừm....ờ....OK,con hiểu rồi.Cám ơn mẹ"
ƠN CHÚA đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.Anh ấy đã tới
Mình chuồn khỏi đey đc rồi
Phù,may quá
Thoát rồi
Mình có thể lmc huyện này.Mình có thể làm chuyện này
9h tối,phòng khiêu vũ Waldofi Astoria,trong phòng vệ sinh nữ
MÌnh ko thể làm chuyện này
Ko phải mình chê gì J>O,anh ấy quả thực alf 1 chàng trai tuyệt vời.Anh thậm chí còn châunr bị cả hoa đeo tay cho mình-như đã hứa
Thật may là bà có chuẩn bị sẵn hoa gài áo cho J.P.Mình quên béng đi mát.Mà lúc mình cài hoa lên áo cho J.P,mẹ đã chụp ko biết bao nhiêu là ảnh
Ko chút ngượng ngùng hay gì cả
Mje cũng có thể giống như bao bà mẹ bình thương khác,khi mẹ muốn
Dọc đường tới chỗ prom mình tỏ ra như ko có chuyện gì xảy ra,càng ko lộ ra vụ ôm hôn bạn trai cũ trong công viên ngày hôm qua ,Cngnhaajn cái phòng khiêu vũ đẹp thật!Trần nhà cau vút,sàn nhà đc trả thảm sặc sỡ,bóng bay,hoa và đèn nhấp nháy đc bài trí rất công phu và tỉ mỉ."Hội đồng Prom" năm cho mạnh tay vào các biển hiệu chào đón,kỷ yêu THAE,DJ và nhiều thứ linh tinh khác
J.P hoàn toàn bị cuốn hút vào cái ko khí tiẹc tùng hào nhoáng đó.TRc đây,khi vừa mới bước chân vào trung học,mình cũng từng sống và thuở cùng prom,pom,PROM!
Nhưng J.P tới h vẫn mê đắm mấy trò trẻ con này,anh ây đòi nhảy tc ả các điệu.Anh ấy gmngon lành từng miếng đùi gà(dai ngoanh ngoách,đúng như mình đã dự đoán) của anh ấy và cả phần của mình (mặc dù mình ko còn ăn chay hoàn toàn nhưng ko đến nmuwcs vô độ như thế) Tối nay J.P mang theo cái máy ảnh kĩ thuật số và chụp tổng cộng khoảng B000 bức tranh-cứ 5p J.P lại giương máy ảnh lên hô to "Cười nào mọi ng ơi!" Hội bọn mình tụ tập ở 1 cái bàn lớn,Lana và bạn nhảy mói(dân Westpoint chính hiệu,vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục mà ) Trissha và Shameeka cùng bạn nhảy ,Tina và boris,Perin và Ling Su cùng hai anh chàng nào đó do bố mẹ mai mối
Cái đó thì mình ko nói nhưng mình ghét nhát alf lúc vừa bước xuống khỏi xe limo anh giữ chặt tay mình lại,đứng tạo dáng cho dám paparazai chụp ảnh ở bên ngoài khách sạn ,Mình đã cực kỳ cgawngs thông cảm và hiểu cho J,P-đầu tiên là vụ trả lời phỏng vấn....kế đó là bữa tiệc sinh nhật của mình....rồi vở kịch của anh ấy.....và h là buổi prom.MÌnh có suy diễn hơi quá ko,hay bạn tria mình đang bién thành phóng viên ngầm vừa tờ TMZ lá cải kia rồi??????????Nhưng đó vẫn chưa là phần tồi tệ nhất của câu chuyện-khi bọn con trai bắt đầu mở miệng ba hoa về vụ đặt phòng khách sạn sau buổi prom (trong khi ngoài J.P,và có thể là Boris ra thì chẳng cậu nào thực sự làm việc đó cả.Đám con gái alfm tất) và giơ chìa khoá lên khoe.J.P cũng ngay lập tức rút ra 1 cái chìa khoá phòng của khách sàn Waldorf ra,mặt rất vênh
Ngay trc mặt tất cả mọi ng
Mình chỉ muốn chết ngay cho rồi.MÌnh thmc hí còn ko biết bạn nhảy tối nay của Lana,Trisha và Shameeka! Ít ra cũng nên thận trọng 1 chút chứ.Nhất là khi......
Khoannnnnnnnnnnnnnnnnnn
Làm thế nào J.P đặt đc phòng ở Waldorf trong khi Tina nói phòng khách sạn này đã kín từ nhiều tuần trc?Và J.P mới chỉ gọi cho họ cách đây mấy ngày????/
10 h tối phòng khiêu vũ,
Mình lập tức quay lại bàn và hỏi J.P về về dặt phòng
"à,lýc anh gọi thì họ có phòng.Thế thôi.Có vấn đề gì sao em?"-anh nói rất thản nhiên
Nhân lúc J.P đi lấy bánh và nc cho mình,mình đã hỏi ý kién của Tina về chuyện này
"Ừm,.....mình đoán là...có thể......có ai đó đã hủy phòng vào phút cuối?"-Tina ngph ngừng nói
Hừm,vô lý.Chảng lẽ họ ko có danh sách chờ đặt phòng sao?
làm sao J.P có thể nhảy 1 phát lên trên đầu danh sách ,chỉ trong có 1 ngày hôm đó?
Có cái gì đó ko ổn với câu trả lời của J.O.Ko phải mình có ý nghi ngờ gì anh ,Nhưng........chuyện này cứ lạ lùng sao ý

loicuagio_94
01-02-2010, 07:23 PM
0^h`!! hay we'
Posst tjp' bạn nhé:step:
:fi:
:shy:
™..¥eñ..™..:dance1:

lan_lan
02-02-2010, 03:59 AM
ghet J.P quá đi mất:Dancing_angry::confuse::confuse::confuse:

giAnG_cOi
02-02-2010, 06:53 AM
híc,truyện cũng sắp hết ùi,chap này còn hay hơn nè,mình sẽ cố gắng post dài hơn,các bạn ủng hộ nha
__________________________________________________ _________________________________
Vì thế mình tìm tới ng khá kinh nghiệm về bọn con trai và các mánh khoé của họ :Lana
Cô nàng dài giọng ra vẻ chỉ bào :"Ôi giời,anh ấy chắc chắn phải đặt phòng từ nhiều tháng trc rồi,con ếch xanh ngốc nghếch của tớ ạ. Nói tóm lại,J.P đã chuẩn bị cho buổi tối hậu prom này từ rất lâu rồi....Giờ thì tránh ra đi,cậu ko thấy mình đang bận nhảy à?"
Ko thể có chuyện như Lana nói đc.Bởi vì J.P và mình chưa 1 lần đả động tới việc sẽ làm chuyện đó tối nay -cho tới khi mình nt cho anh ý vào hai hôm trc.Mỗi quan hệ của hai đứa thậm chí còn chư aphats triển tới giai đoạn hai! Sao có chuyện J.P đoán trc đc alf mình sẽ đồng ý làm chuynd dó vào buổi tối Prom?Cho tới cuối tuần trc anh ấy còn chưa cả mời mình cùng đi dự prom nữa là.Nếu quả thực J.P tự đi đặt phòng cho đêm prom trc cả khi mời mình đi dự prom thì quả là quá ,......tự tin
Giờ thì mình hơi chột dạ rồi đấy.Một chút thôi.Về giả thuyết của Lana.Ko lẽ quãng thời gian vừa qua,J.P thự đã tự elen kế hoạch hết tất cả mọi thứ cho buổi tối hậu prom của bọn mình?Khi mà 2 đứa chưa hề nói năng gì với nhau chuyện đó??
Vấn đề là...qua vở kcihj tối hôm trc và 1 số việc khác xảy ra gần đây mình cũng nhận thấy rõ là J>P đang lên kế hoạch 1 ngày nào đó sẽ kết hôn với mình và trở thảnh hoàng tử.Anh ấy thậm chí còn ngang nhiên đặt tên cho vở kịch là Hoàng tử của lòng dân.Vì thế...ko thể nói là J.P ko có kế hoạch gì cho tương lai.Nếu ko đã ko tặng cho mình cả 1 chiếc nhẫn kim cương to sụ như thế
OK,có thể đó ko phải là nhẫn đính hôn
Nhưng cũng gần tương tự như thế
Và chuyện ko chỉ dừng lại ở đó
Lúc 2 đứa đang nhảy với nhau,mình bâng quơ hỏi J.P cái điều mà mình vẫn lươn thắc mắc kể từ hôm đi dạo bằng xe ngựa trong công viên trung tâm về :" J.P,anh có thấy alj là bất cứ khi nào anh và em cùng đi với nhau y rằng sẽ có paparazzi xuất hiện ko?Ví dụ như buổi tối nay chẳng hạn?"
"ừm.... đó cũng là 1 cách truyền thông tốt cho Genovia mà em.Bà em chẳng phải vẫn nói mỗi lần mặt em xuất hiện trên báo chí là 1 lần quảng cáo miễn phí cho đất nc mình còn gì?"
"đành là thế. ,Nhưng em vẫn thấy có gì đó ko ổn.Bởi vì họ xuất hiển ất tình cờ.Ví dụ như hôm đi ăn tối cùng ông bà ngoại ở quán Applebee's,em đã rất lo là đám phóng viên đó sẽ bám theo và chụp ảnh.Như vậy sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc bầu cử của bố em.Anh cứ tưởng tượng mà xem,nếu tờ TMZ
hay 1 tờ báo als cải nào đó chộp đc ảnh em đang ăn tối ở 1 quán ăn nhanh như Applebee's thì sẽ thế nào?Ấy vậy mà cả tối ko thấy bóng dáng 1 ai "
Và họ cũng ko hề ló mặt chiều hôm qua,khi mình đi dạo quanh công viên cùng Mike,bằng xe ngựa.Hiển nhiên là mình ko nói ra điều đó cho J.P nghe
"CHỉ là em ko biết vì sao lúc thì họ nắm rất rõ lịch trình của em,lúc lại ko "-mình nói-"Em biết chắc chắn bà ko hề nhúng tay vào việc này.mặc dù bà là ng rát quan tâm ,nhưng ko quan tâm tới mức đó "
J.P chẳng nói gì hết,thảnh nhiên kéo mình lại gần và nhảy tiếp
"Sự thật là......."-mình dè dặt-"hình như họ chỉ xuất hiện mỗi khi em đi cùng.........anh"
"Ờ"-J.P ậm ừ-"Công nhận là khó chịu em nhỉ?"
Đúng vậy,cực kì khó chịu là đằng khác ,Bởi vì mấy chuyệun đó chỉ xảy ra sau khi mình bắt đầu hẹn hò với J.P.Ngay trong buổi tối dầu tiên hai đứa cùng đi xem vở Người đẹp và ác thú.Tấm hình đc chụp lúc J.P và mình đang bước ra khỏi rạp hát,cả 2 trông tình tứ chẳng khác nào 1 cặp đang yêu nhau,trong khi thực chất ko phải như vậy
lâu nay mình vẫn luôn tự hỏi ko hioeeur ai đã gọi điện cho đám phóng viên đó và bơm tin cho họ.Và còn rất nhiều buổi hẹn hò vè sau của 1 đứa mà chắc chắn họ ko thể biết trc đc,bởi ngay đến ng trong cuộc như mình còn ko rõ.Ví dụ như buổi tối hôm 2 dứa đi ăn síshi ở quán Blue Ribbon chẳng hạn.nếu ko có ng phím trc,làm sao họ biết đc bọn mình sẽ đi ăn ở 1 tiệm gàn nhà?Mình đi ăn ở đó suốt mà có bao h tháy bóng dáng 1 tay paparazzi nào đâu
Trừ phi có mặt J.P
"J.P"-mình nhìn thẳng vào mắt anh-"có phải anh là ng gọi điện cho mấy tay paparazzi thông báo nơi bọn mình thường đi ko?"
"Ai cơ?Anh á?"-J.P phá lên cười-"Ko hề"
Ko biết phải nói sao về tiếng cười này.Nhưng mình có cmar giác chút lo lắng phảng phất trong đó ,Hoặc cũng có thể J.P đang lo lắng vì chưa hề đọc bản thảo cuốn sách của mình,hoặc vi đã đưa cảnh nhảy nhót ngoài đời thực của mình vào trong vở kịch và biết là mình ko hề thích,hoặc vì anh dã thể hiện ham muốn đc làm hoàng tử quá rõ
Tuy nhiên,1 phần trong mình biết:
Rằng cái câu "K hề" kia là lời nói dối thứ nahats của J.P.Ko phải là lời nói dối thứ 2 mới đúng.Bởi mình nghĩ anh cũng nói dối về vụ đặt phòng trc đó nữa
Mình ko thể ko nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to và nụ cười đầy gượng gạo kia
Đây ko là J.P mà mình từng biết-1 J.P ghét món ngô trộn ớt,rất thích viết nhạt kí vào cuốn sổ tay Mead giống hết mình,một J.P hoàn toàn khác hẳn
À,ko.Nói đúng hơn thì.....J.P vẫn là J.P
Chỉ là h mình da xhieeur rõ hơn vè con ng anh mà thôi
"Ý anh là"-J.P vẫn cười nói như ko có chuyện gì xảy ra -"việc gì anh phải làm như thế?tự dưng đi gọi cho paparazzi làm gì?"
"Có thể"-mình cũng ko vừa-"vì anh muốn thấy ảnh mình xuất hiện trên báo "
"Mia"-J.P cúi xuống nhìn mình ,vẫn với nụ cười đầy sợ sệt như lúc nãy -"Thôi mà em.Chúng ta nhảy nào.Mà này,nghe đồn là anh và em có khả năng sẽ đc bầu làm Vua và Hoàng hậu tối nay đấy "
"Em đau chân rồi"-mình nói.tất nhiên đó là lời nói dối.Nhưng...lần đầu tiên trong đời,mình ko hề thấy tội lỗi về điều này -"Tại đi giày mới.Chắc em phải ngồi nghỉ 1 lúc thôi"
"Ôi thế à?"-J.P thốt lên-"Để anh xem có tìm đc cái băng ego nào ko.Em cứ ngồi đây nhé "
Nói rồi anh chd di tìm băng ego cho mình
Còn mình ngồi đây cố gắng suy nghxi xem chuyện gì đang xảy ra
tại sao J.P-một anh chàng tóc vàng,cao ráo,điển trai,có cnhieeuf điểm chung với mình,và luôn đc mọi ng ủng hộ hơn là Mike-rút cuộc lại là ng ko hề có tí điểm chung nào với mình???
Ko thể nào.Ko thể noi
Trừ ohi.........bác Knutz hôm trc nói đúng
Câu chuyện về con Sugar.Một con ngựa thuần chủng và tốt mã trên giấy tờ nhưng thực tế lại chẳng đc cái tích sự gì.Bác knutz đã phải từ bỏ con ngựa đó,bởi vì bác ý ko hề muốn cưỡi lên lưng nó và như thế cũng ko cgn bằng đối với chính Sugar
Giờ thì mình đã hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu chuyện đó.rất hiểu là đằng khác
Có 1 số ngb bề ngoài trông có vẻ như hoàn hảo..mọi thứ về họ,trên giấy tờ,đều hoàn hảo
Cho tới khi bạn tiếp xúc và hiểu hơn về họ
Bạn sẽ phát hiện ra rằng có thể họ hoàn hảo trong mắt những ng khác nhưng họ ko phải là ng thích hợp với bạn
Chưa hết
Phải hiểu sao đây về 1 anh chàng luôn miệng nói yêu thương bạn gái mình và sẵn sàng đợi cô ấyis cuối đời nhưng sau lưng lại lén lút đi đặt phòng khác sạn?/cho đêm prom trc đó hàng tháng trời?ko thể tah thứu đc
Còn chuyện vở kcihj nữa?Nếu mình mở miệng ra yêu cầu,liệu anh ấy có chịu chiều mình mà thay đổi nội dung câu chuyện ko?Mình.........
Ôi chúa ơi !Là Lily
Tối nay cậu ấy diện vả 1 cây đen từ đầu tới chân.Í,mình cũng vậy mà <chỉ có đièu trông mình ko giông1 sát thủ chuyên nghiệp,giống như Lily lúc này đây
Cậu ấy đang đi vphisa toan lét nữa
Ok,có thể việc lmc ảu mình sẽ bị coi là đi rình mò ng khác nhưng......kệ chứ.Ít nheieuf cậu ấy cũng từng hẹn hò với J.P suốt 6 tháng trời
bạn tria mình có phải alf kẻ ngụy quân tử hay ko,ng duy nhất có thể trả lời là Lily
Nhưng cậu ấy có chịu nc với mình hay ko lại là chuyện khác
Và như bác Knutz đã từng nói,khi thời điểm thích hợp tới mình sẽ lfm đc điều đúng đắn
hy vọng rằng đây là điều đúng đắn...............
11h đêm,trong phòng vệ sinh nữ,khách sạn Waldori Astoria
Ok,cả ng mình đang run lên bần bật.Mình cần ohair ngồi lại đây cho tới khi 2 cái đàu gối hết run mới thôi ,Chứ giừo đứng lên alf ngã, Hơn nữa còn phải viết ra cho hết những dòng suy nghĩ này,trc khi đưa ra kết luận cuối cùng..............
Cho mọi việc
Giờ thì mình đã biết tại sao Lily giận mình lâu đến vậy
lúc mình đẩy cửa toa lét bước vào,Lily đang loay hoay soi gương tô lại son
màu xon đỏ chói,hệt như máu
thoáng thấy bóng mình qua gương,cô nangg khẽ nhướn long mày lên nhìn
Nhưng hôm nay mình quả quyết ko lùi bước,nếu chưua tìm ra câu trả lờ (mặc dù lýc đí tim mình đập thình thịch như trống ) Xin chúa hãy ban cho con sức mạnh để thayd dổi những điều nằm trong khả năng của con
Mình ngó nghiêng kiểm tra xem ngoài 2 đứa bọn mình ra còn ai trong toa lét này nữa ko.Chỉ có Lily và mình !Mình nuốt nước bọt cái ực,hùng dũng bước về phía Lily ( trc khi cơn hèn nhát lại nổi lên ngăn mình lại,như bao làn) :"J.P là ngụy quân tử đúng ko?"
Lily ko nói ko rằng bình thản tô nốt son,ssau đó đóng nắp cất lại vào trong ví cẩn thận rồi mới quay ra nhìn thẳng vào mắt mình,giọng dầu dè bỉu :" Mất nhiều thời gian gớm nhỉ?"
Thật kỳ lại,câu khẳng định vừa rồi của Lily ko hề làm mình nghĩ đau đớn hay vật vã đau khổ như mình vẫn nghĩ.Có lẽ bởi cái phàn trong mình vẫn luôn cho rằng tình yêu với J.P đã ko còn,ngay khi mình đánh đỏ ly sô cô la nóng lên ng Mike vào cuối tuàn trc.Và chuyện mình yêu J.O lâu nay vẫn luôn chỉ alf ước mướn của bản thâ, Rằng mình có thể ép bản thân yêu J.P nếu Mike ko từ nahajt trở về và dối xử tốt với mình,khiến mình nhận ra rằng chưa bao h mình hết yêu anh
Nhưng giờ thì dừng hòng có chuynd dó
"Tại sao cậu lại ko nói cho mình biết?"-mình hỏi Lily.Thực sự mình ko hề giạn cậu ấy.Dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi,mình ko còn cảm thấy bực bổi hay giận dỗi gì nựa Mình chỉ tò mò muốn biết
"Cậu muốn biết chuyện gì nảo"-Lily cười cay đắng -"Chuyện cậu chính là ng đã hẹn hò với anh ta ngay cái ngày anh ta đá mình sao? hay đúng hơn là anh ta đá mình là vì cậu?"
"Anh ấy ko hề vì mình mà đá cậu "-mình lắc đầu"chuyẹn ko phải như vậy "
"Cậu nghxi alij đi "-Lily cười khẩy-"Mình là ng có mặt khi đó.Ko phải là cậu.Mình rõ ràng phải biết hơn cậu chứ.Chắc chắn J.P bỏ mình là vì......chính xác anh ta nói gì nhỉ...à,đúng rồi..........vì anh ta đang chết mê chết mệt cậu ,Mình ko hè kể cho cậu nghe chi tiết này cái ngày mình nói 2 đứa bọn mình chia tay nhau đúng kỏ"
Mặt mình đỏ rần rần,nhìn Lily ko chớp mắt "Ko..."
"ừm,khi ấy anh ta đã nói với mình như vậy.Anh ta đá mình như đá 1 củ khoai tây ngay khi biết chuyện vậu và anh Mike dã kết thcus và anh ta có cơ hội với cậu ,Còn mình thì khăng khăng quả quyết rằng dù Trái Đất này có ngừng quay cũng ko có chuyẹn cô bạn than nhất cua rminhf để mắt tới anh ta,bởi vì cậu sẽ ko bao h làm những chuyện kiểu như hẹn hò với ng đã làm tan vỡ trái tim bạn mình "-Lily nói giọng đầy ấm ức -"Nhưng.....mình đã nh,đúng ko?"
Mình choáng quá ko biết nói sao nữa.KO thể tin đc!J.P?J.P nói với Lily là anh ấy yêu mình.......trc cả khi chính thức hẹn hò với mình?/Anh ấy bỏ Lily chỉ vì mình đột nhiên chai tay với bạn trai?
Nếu vậy thì còn tệ hnc ả việc gọi điện báo tin cho đám paparazzi nơi bọn mình thường lui
hay chuyện nhờ ng xuất bản hộ mình cuốn sách mà anh ấy thậm chí còn chưa ghé mắt đọc lấy 1 chữ
"ĐỪng cố chối mà làm gì,Mia"-Lily bĩu môi nói tiếp -"Chưa đày 5p sau khi mình kể cho cậu nghe chuyện 2 đứa bọn mình chia tay nhau,mình dã tahays 2 ng hôn nhau ngoài hành lang rồi "
"là chẳng may thôi!"-mình thốt lên-"Anh ấy quay đầu lại đúng lúc đó!" -một cách cố ý,giờ thì mình dã hiểu.Ko còn nghi ngờ gì nữa
Nhưng dù sao ngay từ đầu đáng ra mình ko nên choàng tay ôm cổ 1 ng con trai giữa hành lang trg học như thế
"Ồ,vậy hoá ra 2 ng hẹn hò ngay cái tối anh tria mình bay sang Nhật cũng là chẳng may thôi sao?-'Lily mỉa mai
"ĐÓ ko phải là hẹn hò hay gì hết"-mình giải thích-"Bộn mình chỉ đi xemkichj như 2 ng bạn thôi"
"nhưng những bức ảnh chụp đc trông chẳng có vẻ gì là như thế "-Lily lắc đàu ko tin
"Những bức ảnh nào?"-mình nín thuở ko dám tin.MỘt sự thật kinh hoàng cuối cùng đã đc vén màn bí mật.....sau 21 tháng trời -"-ƠI chúa ơi.Anh ấy đã gọi báo cho họ tối hôm đó.Cái tối bọn mình đi xem Ng đẹp và ác thú.Đó là lý do tại sao đám paparazzi lại có mặt ngày hôm đó.Đích thân J.P đã gọi cho họ "
"Ha! Giờ rút cuộc cậu cũng nhận ra "-Lily thở dài cái thượt.Giọng cô nàng cũng đã dịu đo nhiều,có phần nhẹ nhàng hơn -"Anh ta đã chơi cả 2 chúng ta.J.P chỉ cặp ekf với mình để có thể tiếp cận gần với cậu hơn.....mặc dù nói thật là mình cũng ko hiểu việc anh ta ngủ với mình thì liên quan gì tới cậu...."
"ôi chúa ơi !" -toàn thân mình mềm nhũn hết cả ra ,như 1 miếng thạch dùa.Mình ngồi thụp xuống cghees nhung,trc khi lan bổ chửng ra sàn,hai tay ôm lấy mặt
Mình biét àm !Mình biết họ đã làm chuyện đó mà.Ngay từ hồi dầu năm lớp 11 mình biết họ đã làm chuynd dó.

lan_lan
03-02-2010, 05:35 AM
cuối cùng con cáo J P cũng bị lộ đuôi. thật là đáng ghét:hero:

giAnG_cOi
03-02-2010, 05:36 AM
"liLy!"-mình ku àm lên-"Chính cậu đã nói alf cậu chưa bao h ngủ với anh ta mà! Mình đã hỏi đi hỏi lại cậu và cậu 1 mực nói rằng J.P đã có thể lợi dụng cậu nhưng anh ấy đã ko làm !"
"Ờ"-Lily ngồi phịch xuống bên cạnh mình,dựa lưng và tường,mặt dầy tâm sự-"Mình đã nói dối.Có lẽ bởi mình vẫn còn chút tự trọng.Mà mình sao có thể từ chối 1 ng như thế đc?Cậu cũng biết xưa nay mình vẫn thích mẫu ng con trai như anh ta mà.Chỉ có điều nếu anh ta ko phải ngay từ đầu đã để mắt tới cô bạn thân nhất của mình và đén với mình là có mục đích thì mình đã ko giận đến vậy "
"Ôi"-mình lại thốt lên.Cứ tưởng tưng ra chuyện 2 ng đó-J.P và cô bạn thân nhất của mình ,Lily -...... với nhau là rùng hết cả mình
Vậy àm anh ta dám lớn tiếng tuyên bố là bản thân vẫn còn trong trắng,giống như mình và rằng ảnh rất vui vì đã chờ đợi tìm đc ng con gái thích hợp,và cô gái đó chính alf mình????/Tất cả rút cuộc chỉ là lời nói dối thứ 4 của J.P mà thôi.Hay là lời nói dối thứu 5 nhỉ? Wow,hj J.P có thể cạnh tranh với kỉ lục nói dối của mình rồi đấy
"Lily"-mình nói,cảm thấy như ko thở đc.Mình cảm thấy rất đau đớn.Ko phải cho bản thân.Mà cho cho Lily.Bởi giờ mình đã hiểu.Mọi chuyện......kể cả chuyện trang web toighetmiaathermopolis.com Mình có thể thgn cảm với cậu ấy
"mình rất,rất xin lỗi cậu"-mình với tay nắm lấy bàn tay sơn móng đen xì của cậu ấy-"Mình thực sự ko biết.Và .....cả chuyện......anh ta đá cậu vì mình.Mình cũng ko hề biết gì hết.Nhưng,nói thật nhé.....tại sao cậu ko nói với mình?như thế có đơn giản hơn biết bao nhiêu ko?"
"Mia"-Lily lại lắc đầu-"Tại sao mình phải nói ra?là bạn thân nhất của mình,đáng ra cậu phải biết là ko bao h đc động đến bạn trai cũ của mình chứ? Đằng này ko những thế cậu lại còn chia tay với nah trai mình chỉ vì 1 chuyện ko đáng có liên quan tới bà Juidith kia.... đúNG là điên hết sức.Mà mình thấy nửa đầu năm ngoái cậu hành xử như 1 kẻ loạn trí,cực kì ko bình thường "
Mình cắn môi phân trần:"ừm,mình biết.Nhưng........những gì cậu làm với mình càng ko giúp cải thiện đc tình hình "
"ờ,mình biết chứ "-Lily nói.Mình liếc sang thấy cô nàng dang ngân ngấn nước mắt -"Có lẽ mình cũng đã cư xuqwr như 1 kẻ loạn trí.Nhưng cậu cũng biết khi ấy mình...ừm,mình...đã rất yêu anh ấy.Vậy àm anh ta nỡ đá mình vì cậu.Cho oneen mình đã rất giận cậu ,ngược lại cậu đã mù quáng ko nhận ra đc bản chất con ng anh ta.Nhưng.cậu có vẻ rất hạnh phúc.Và rồi mình có Kenny,mình cũng rất hạnh phúc......Mình dã nghĩ có thể sau khi ở bên cậu J.P sẽ trở nên tốt hơn.....Mà này,làm sao để xin lỗi cho những việc như thế?......Ừm,những việc mình đã làm với cậu?"
Lily quay sang nhìn mình,mặt đầy tội nghiệp.Nước mắt mình khi ấy cũng đang rơi lã chã
"Có sao đâu..."-mình thổn thức-" mình đã rất nhớ cậu.Nhớ cậu vô cùng "
"Mình cũng nhớ cậu alwms"-Lily sụt sùi-"Mặc dù đã có lúc rất ghét cay ghét đắng "
"Mình cũng vậy,từng có thời điểm cực kỳ ghét cái tính ngang ngạnh của cậu "
"Thôi tóm lại,cả 2 ng đều dở hươi"-Lily bật cười,mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ
"Bởi vì bọn mình để 1 gã con trai xen vào giữa 2 đứa mình "
"hai ng chứ,J.P và anh trai mình "
"À,ừ"-mình cười hùa theo-"Bọn mình phải hứa là ko bao h để chuyện tương tự xảy ra nữa"
"Đồng ý"-nói rồi Lily ngoắc tay với mình,giống như 2 đứa vãn thường làm mỗi khi thề thốt hứa hẹn 1 điều gì đó
Rồi bọn mình ôm nhau,xí xoá đi mọi chuyện cũ
thật kì lạ.Lily ko có mùi giống như Mike
Nhưng ở cậu ấy có 1 mùi hương rất dễ chịu.Nó mang lại cho mình cái cảm giac ấm áp của 1 gia đình
"Giờ thì"-Lily lấy tay quẹt nước mắt đứng dậy-"Mình phải quay lại bữa tiệc trc khi Kenny lại làm nổ tung cái gì đó "
"OK OK"-mình cười ha hả-"Cậu ra trc đi.Mình còn phải.............khoảng 1 phút nữa mình ra sau "
"OK,lát gặp alij cậu nhé,G2G"-Lily vỗ tay nhẹ lên vai mình
lần đầu tiên trong đời mình phá lên cười vui vẻ khi nghe Lily gọi tên mình như thế.Mặc dù trc đây mình ghét cay ghét đắng cái biệt danh này ,Và mình với tay lau hai hàng nước mắt
Sau khi Lily vừa đi khỏi thì 2 cô gái,có phong cách trang điểm và để kiểu tóc na ná giống mình,đẩy cửa bước vào.Vừa nhìn thấy mình họ đã rú lên:"Ôi Chúa ơi!Cạu có phải là cgn chúa Mia Thermopolis ko?"
"Ừm,đúng vậy"-mình gật đầu xác định
Giờ lại chuyện gì nữa đây? Tối nay mình đã phải chịu nghe quá nhiều tin sôc srooif.R rằng tim mình ko chịu đc nổi thêm nữa đâu
"Cẩu a ngoài mau đi.Mọi ng đang di tìm cậu khắp nơi đây ,.Nghe nói cậu đã đc chọn là Nữ Hoàng Prom tối nay ,.Giờ tất chỉ đợi cậu ra là bắt đầu buổi lễ phong vua và Hoàng Hâu thôi"
Ôi giời ơi,vậy raminhf là Nữ Hoàng prom cơ đấy
thạt đáng buồn,,nếu J.P đc bầu làm Vua tối nay thì niềm vui chắc chắn sẽ ko đc trọn vẹn

boy_xinh_gjaj
03-02-2010, 07:30 AM
ui ui..rất cool đấy !!!bạn post tiếp đi nha...a..ko bít tiếp theo sẽ thế nào nhỉ ??? hơ hơ

kiri
03-02-2010, 05:22 PM
tiếp heo sẽ rất thú vị đó bạn àh

loicuagio_94
03-02-2010, 06:21 PM
uj' hay hay!!
típ dj bạn

kiri
03-02-2010, 06:24 PM
Để mình post hộ Giang một đoạn nhé :) . tụi mình trùng tên nhau đó :)
------------------------------------------o0o---------------------------------------------------
Chủ Nhật , ngày 7 tháng 5 , 1 giờ sáng , trên xe Limo xuống trung tâm thành phố

Ngay khi mình vừa bước chân ra khỏi toilet đã nghe thấy tiếng ban tổ chức oang oang thông báo Vua & Hoàng hậu của buổi tối nay là J.P Reynolds- Abernathy Đệ tứ Và Mia Thermopolis .
Thật đấy .
Làm thế nào từ một đứa con gái laqạp dị , không ai để mắt tới khi bước chân vào Trung học Albert Einstein , nay trở thành Nữ hoàng của buổi Prom cuối năm ? Mình thật không tài nào lý giải nổi .
Có lẽ nhờ cái tước danh công chúa của mình .
Hoặc cũng có thể không . Mình cũng không biết nữa . Cũng có thể họ bầu cho mình bời tính cách và con người mình .
J.P rẽ đám dông bước tới chỗ mình , chìa tay ra nắm lấy tay mình và kéo lên sân khấu - nơi ánh đèn chói loá đang rỏi thẳng vào mắt mình , nơi mọi ánh mắt cùng những tiếng hò reo cổ vũ đàn đổ dồn tập trung .
Cô Gupta trao cho J.P một cái quyền trượng nhựa , và đội lên đầu mình một cái vương miện đính kim cương giả . Tiếp đó là một bài thuyết giáo dài ngoằng về các giá trị đạo đức và lối sống lành mạnh , tích cực mà J.P và mình là ví dụ điển hình , vad rằng mọi người cần phải noi gương , học tập theo .
Thật trớ trêu ! Nếu họ biết J.P và mình tính làm gì sau buổi Prom này , à và cả chuyện trên xe ngựa chiều hôm trướccùng với Michael nữa . Chắc mọi người sẽ không còn biết phải tin vào giá trị nào nữa .
Bất thình lình J.P kéo giật mình lại , ngửa người mình ra đằng sau và cúi xuống hôn lên môi mình . Mội người bên dưới thấy vậy liền vỗ tay , huýt sáo ầm ỹ .
Mình cũng để yên cho J.P hôn , thay vì ra hiệu cho chú Lars bước tới cho anh ta một chưởng ngã lăn quay ra giữa sân khấu . Bởi mình không muốn làm J.P mất mặt trước toàn bộ học sinh trong trường .
Mặc dù thực sự trong lòng rất muốn .
Ế , mà nghĩ lại mình cũng đâu khá gì hơn J.P đâu . Này nhé , tay vẫn đeo nhẫn J.P tặng trong khi chẳng hề yêu anh ấy tẹo nào . Ít ra là tại thời điểm hiện tại . Và suốt thời gian qua mình toàn tự lừa dối bản thân và mọi người về tình cảm mình dành cho J.P .
Chỉ có điều những lời nói dối đó nhằm mục đích tốt : khiến mọi người thấy vui vẻ thoải mái hơn.
Còn những lời nói dối của J.P ? ngược lại , chẳng giúp ích được ai , ngoại trừ anh ta .
Và mình quyế định sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy .
Ok , quay lại buổi Prom . Sau nụ hôn của Vua và Hoàng hậu , hàng trăm quả bóng bay từ trên trần nhà phụt xuống , cùng lúc DJ bật bản punk siêu nhanh của bài " Let the Good Times Roll " của nhóm The Cars . Mọi người lắc lấy lắc để , nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc .
Trừ mình và J.P .
Bởi vì trước khi anh ấy kịp kéo mình hoà vào đám đông , mình đã túm lấy anh ấy trước và kéo xuống khỏi sân khấu : " Chúng ta cần nói chuyện " - mình gào lên trong tiếng nhạc ầm ỹ .
J.P , vẫn chưa biết là mình đã biết mọi chuyện , hồ hởi gật đầu lia lịa : " Tuyệt ! OK , OK ! Mình đi nào ".

loicuagio_94
03-02-2010, 07:07 PM
sa0 c0' 1 d0an. ngán thêr'
ban posst tip dj ! dang hay mà

kiri
03-02-2010, 11:16 PM
hơ hơ lúc sáng ngồi được tẹo giờ post tiếp nhé :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh ấy có vẻ rất vui vì được chọn làm Vua của buổi Prom tối nay . Dọc đường đi ra sảnh chính , bọn mình nhận được không biết bao nhiêu lời chúc mừng của các cô gái , những cái bắt tay của các chàng trai vì hai cái biệt danh hão kia . Chẳng hiểu có gì đáng để tự hào đến vậy !
Phải mất một lúc bọn mình mới chen ra được tới sảnh chính , sau một cơn mưa những lời chúc tụng và tán dương.
" J.P " - mình với tay tháo cái vương miện nhựa ra khỏi đầu . Vừa xấu vừa làm hỏng hết mái tóc đẹp của mình . Nhưng giờ mình chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó . Mình ngó nghiêng tìm chú Lars , người đang nhăn nhó ngoáy ngoáy hai bên tai , như thể tiếng ồn trong phòng khiêu vũ sắp làm chú ấy điếc tới nơi rồi - " Em rất xin lỗi " .
Vấn đề là , bố chỉ nói mình phải đi dự Prom cùng J.P thôi . Mà Prom giờ cũng đã kết thúc . Họ vừa trao vương miện cho Vua và Hoàng hậu xong . Nhiệm vụ tối nay của mình như vậy là xong .
Nghĩa vụ của mình với J.P cũng theo đó mà chấm dứt .
" Em xin lỗi chuyện gì em "? - J.P hướng mình về phía thang máy . Ban đầu mình còn thắc mắc không hiểu tại sao lại phải dùng thang máy , trong khi cửa ra vào của khách sạn và phòng khiêu vũ ở tít tầng trệt . Nhưng chỉ một lát thì mình đã hiểu - " Giờ bọn mình đi được rồi . Cái nhạc đấy làm anh đau hết cả đầu . Không hiểu cái bản sao của Josh Groban bị làm sao nữa tốt nhất là tụi mình nên rời khỏi trước khi họ tăng Volume lên tiếp . Chân của em sao rồi ? có còn đau không ? Nghe này .... " - J.P hạ giọng - " Sao em không bảo chú Lars về đi ? Từ giờ có anh là được rồi " - J.P nháy mắt đầy ẩn ý , tay ấn nút thang máy đi lên .
Anh ta đang làm cái quái gì thế không biết ? Anh ta có biết mình đang nói cái gì hay không ?
" Vấn đề là ... " - Mình ngập ngừng . Mình không hề muốn gây tổn thương cho J.P . Bà đã dạy mình rất nhiều cách từ chối người khác một cách tế nhị và lịch thiệp .
Nhưng những gì J.P đã làm với J.P thực sự không thể tha thứ được . Và mình không thấy có lý do gì phải tế với chẳng nhị với một người như thế .
" Em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải trung thực với nhau " - Mình nói - " Ý em là phải thật sự trung thực với nhau . Em biết chính anh là người đã gọi điện cho cánh Paparazzi mỗi lần chúng ta đi chơi với nhau . Em không thể chứng minh được nhưng chuyện đó đã quá rõ ràng . Em không biết tại sao anh lại làm như vậy . Có thể anh cho rằng đó là cách quảng bá hình ảnh tốt cho sự nghiệp đạo diễn tương lai của mình hay gì đó . Em cũng không rõ . Nhưng em không thích điều đó chút nào . Từ nay trở đi em không chấp nhận những chuyện như thế nữa " .
J.P sửng sốt ngây người nhìn mình không chớp mắt : " Mia , em đang nói gì thế ? "
" Còn chuyện vở kịch của anh ... " - Mình lờ đi , tiếp tục nói - " J.P , anh đã bê nguyên xi cả cuộc đời em vào vở kịch của mình . Sao anh có thể làm như thế ? Lôi những chuyện riêng tư cá nhân của em bày cho cả thiên hạ xem còn chưa đủ , giờ còn muốn cùng cái ông Sean Penn nào đó biến nó thành phim ? Nếu anh thực sự yêu em , anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy . Em đã từng viết một truyện ngắn về anh , nhưng đó là trước khi em quen anh và sau khi biết anh , em đã huỷ hết tất cả những bản thảo đó . Thật không công bằng khi đi lợi dụng người khác theo cách đó " .
J.P lắc đầu quầy quậy , mở mồm chối đây đẩy : " Mia . Anh viết vở kịch đó vì chúng ta . Để thế giới biết đựoc chúng ta đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên nhau ... và tình yêu anh dành cho em lớn tới mức nào.... ".
" Đó là chuyện khác " - Mình nói - " Nếu anh yêu em nhiều như anh nói , tại sao anh chưa một lần đọc cuốn sách của em ? Em không nói đó là một kiệt tác để đời hay gì hết nhưng anh đã có cả tuần giời và anh vẫn không thèm để mắt tới nó . Không lẽ anh không thể bỏ ra vài phút liếc qua xem nội dung của nó và cho em biết cảm nghĩ của anh thế nào ? Em rất biết ơn anh bỏ công bỏ sức tìm người chịu xuất bản cuốn sách của em - trong khi em không hề cần điều đó , bởi vì em có thể tự làm được . Thời gian đó anh ngó qua cuốn sách của em vẫn còn tốt hơn " .
" Mia " - mặt J.P đanh lại , đầy vẻ khó chịu - " Lại chuyện đó ư ? Em thừa biết anh bận tới mức nào rồi . chưa kể còn bao nhiêu bài tập ở trường và bài kiểm tra cuối kỳ . Rồi còn những buổi tập kịch nữa... "
" À , vâng , chỉ mình anh bận đấy " - mình khoanh tay lại trước ngực , chất vấn - " Em biết . Anh nói nhiều lần rồi , với rất nhiều lý do . Nhưng giờ em tò mò muốn biết lần này anh sẽ viện cớ gì để giải thích cho vụ nói dối về chuyện đặt phòng khách sạn đây "
J.P rút tay khỏi túi quần , giơ tay lên thề thốt , mặt rất ngây thơ : " Mia ! Anh không hiểu em đang nói gì ! "
" Phòng khách sạn này hết từ nhiều tuần trước , J.P ạ " - mình lắc đầu - " không đời nào có chuyện anh chỉ mới gọi điện đặt phòng từ cuối tuần trước và có được ngay . Hãy nói thật đi . Anh đã đặt phòng từ nhiều tháng trước rồi đúng không ? Anh đã nghiễm nhiên tự cho rằng tối nay em và anh sẽ làm chuyện đó , đúng không ? " .
Tay J.P rơi phịch xuống , nét mặt anh cũng không còn vẻ ngây ngô giả tạo như mấy giây trước.
" Chuyện đó thì có gì là sai ? " - J.P hỏi lại - " Mia , anh biết em và đám bạn gái của em tối ngày bàn bạc về chuyện hậu Prom và mọi thứ liên quan . Anh chỉ muốn gây bấy ngờ cho em mà thôi . Và điều đó biến anh trở thành một người xấu à ? " .
" Đúng đấy " - mình cũng chẳng buồn lịch sự nữa - " Bởi vì anh không hề thành thật với em về chuyện này . và em cũng không thành thật với anh về một số chuyện khác , J.P ạ . Ví dụ như cảm xúc thật sự của em , hay việc em được tất cả các trường đại học mà em đăng ký chấp nhận ... Nói chung là rất nhiều . Nhưng điều em không thể chấp nhận được là anh đã nói dối em về lí do tại sao anh và Lilly chia tay nhau . Anh đã nói với cậu ấy là anh yêu em ! Đó là lý do tại sao Lilly giận em lâu đến như vậy , và anh biết rất rõ điều đó nhưng không hề nói gì với em hết ! " .

kiri
04-02-2010, 12:33 AM
J.P vẫn chỉ lắc đầu quầy quậy chối .
" Anh không hiểu em đang nói gì . Nếu em đã nói chuyện với Lilly .... "
" J.P " - mình nghiêm giọng lại . Khônng thể tin nổi nh ấy lại hèn đến như vậy . Không thể tin nổi những lời như thế mà anh ấy cũng có thể thốt ra được . Với mình ! Mình là một chuyên gia nói dối , rất xứng đáng được phong là Công chúa trong giới nói dối . Vậy mà anh ra tính nói dối mình ? Về một chuyện hệ trọng như thế ? Quá là liều luôn ! - " Anh thôi nói dối đi được rồi đấy . Lilly và em đã làm bạn trở lại với nhau . Cậu ấy đã kể cho em nghe mọi thứ . Kể cả chuyện anh đã quan hệ với cậu ấy . J.P , anh có phải trong trắng gì đâu . Anh đã ngủ với Lilly ! Tối thiều điều đó anh phải trung thực với em một chút chứ . Anh đã quan hệ với bao nhiêu cô gái trước đó rồi , J.P ? Em hỏi thật đấy ? "
Mặt J.P đỏ lựng lên , gần như ngả sang màu tía , vậy mà vẫn còn cố vớt vát tình hình . như thể vẫn còn chút gì đó để cứu vãn ý .
" Tại sao em lại tin cô ta chứ ? " - J.P kêu ầm lên , đầu tiếp tục lắc như điên - " Sau những gì cô ta đã làm với em ? Còn cái trang web cô ta lập lên nữa ? Mà em vẫn tin tưởng cô ta sao ? Mia - em có điên không thế "?
" Không hề " - mình rất từ tốn - Điều em có thể dám chắc nhất bay giờ là em không hề điên , J.P ạ . Lilly tạo nên trang web đó trong một phút tức giận mà thôi . Giận em vì đã không đối xử tốt với cậu ấy , với tư cách là một người bạn thân ... Và , anh nói đúng ... em tin cậu ấy . Anh mới là người em không thể tin . Từ khi chúng ta hẹn hò tới giờ anh đã nói dối em bao nhiêu lần rồi hả J.P ? " .
Giờ thì anh đã thôi không lắc đầu nữa , cúi xuống nhìn vào mắt mình : " Mia à ... "
Ánh mắt anh lọ rõ vẻ sợ hãi , và lo lắng .
Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. chú Lars bước tới kiểm tra bên trong có người không rồi quay sang hỏi bọn mình : " hai người không định đi đâu nữa đúng không ? "
" Thực ra bọn cháu .... " - J.P ngập ngừng nhìn qua mình .
Nhưng mình đã kịp nhận ra thang máy đang bấm lên trên phòng khách sạn lên vội nói : " Không ạ " .
Thế là chú Lars lùi ra phía sau , tiếp tục đợi mình . Trong khi cửa thang máy đã khép lại và đi lên .
Mình không nói là J.P không quan tâm tới mình . Bởi vì mình nghĩ là anh ý có . Thật đấy .
Và sự thực là mình rất quan tâm tới anh ấy . Khi mình cần bạn bè nhất thì anh đã luôn ở bên mình , làm bạn với mình . Có lẽ sau chuyện lần này bọn mình sẽ vẫn có thể làm bạn lại với nhau , một ngày nào đó .
Nhưng không phải bây giờ .
Bởi vì ngay lúc này đây mình nghĩ lý do khiến anh ấy thích mình là vì anh ấy muốn trở thành một tác giả kịch bản nổi tiếng và anh cho rằng ở bên cạnh mình sẽ giúp ích được cho anh.
Không còn gì mất mặt hơn khi phải thừa nhận điều này : anh ta chỉ để mắt tới mình bởi vì mình là một người hoàng gia . Giống như Josh Richter . Không hiểu mình sẽ còn bị ăn những quả " khoai bở " như thế này mao nhiêu lần nữa ?
Đôi khi làm công chúa thật là khổ . Nhiều người bị cái danh hiệu đó làm mờ mắt , mà không hề nhận ra con người thực sự của bạn , đằng sau cái vương miện kia . Trong khi mình muốn được nhìn nhận bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình , chứ không phải dòng dõi nhà mình . Mình không quan tâm tới chuyện có nơi chịu trả mình tới 1/4 triệu đôlacho cuốn sách của mình . Ít tiền một chút nhưng tác phẩm của mình được trân trọng và đánh giá đúng còn hơn .
À , cũng có người khen ngợi , tán dương nó chỉ vì mình là một công chúa , chứ không phải vì nội dung cuốn sách . họ còn biết giả vờ giỏi đến nỗi làm mình cứ tưởng họ đang khen thật lòng ý chứ .
Tuy nhiên , nếu để ý một chút thì sẽ thấy ngay mức độ giả dối .
Đúng vậy , thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho mọi chuyện .
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra .
Xét cho cùng , những người làm bạn với mình ngay cả trước khi biết mình là công chúa sẽ vẫn là bạn tốt nhất của mình , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa . Vì họ yêu quý mình bởi chính con người mình - dù có hơi lập dị khác người - chứ không phải vì họ sẽ kiếm chác , hay lợi lộc được gì khi chơi với mình . Thậm chí cả người trước kia là kẻ thù của mình ( như Lana Weinberger ) trước khi trở lên nổi tiếng cũng có thể trở thành bạn tốt hơn những người làm bạn với mình sau khi nổi tiếng . Và những người bạn từng có thời giận dỗi , ghét bỏ mình - giống Lilly - mình vẫn cần họ hơn bao giờ hết . Bởi vì đó là những người sẵn sàng nói thẳng cho bạn biết suy nghĩ thực của họ .
Giờ thì mình đã hiểu sự cô độc của những chiếc ngai vàng và sự nổi tiếng .
Mình còn may mắn hơn ối người là trước khi biết mình là công chúa xứ Genovia mình đã có những người bạn cực tốt .
Và trong 4 năm qua mình đã học được một điều : mình cần phải cố gắng hết sức để giữ gìn những tình bạn đó .
Bằng bất cứ giá nào .
Đó là lý do tại sáo mình đang vận dụng hết những chiêu bà dạy để từ chối J.P mà không gây tổn thương cho anh . Xét cho cùng anh cũng từng có thời gian làm bạn tốt của mình .
" J.P " - mình tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra - " Em rất quý anh . Thực sự là vậy . Và em luôn mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với anh . Nhưng em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn . Hai người bạn tốt của nhau . Vì thế em muốn trả lại anh cái này " .
Mình năm lấy tay anh , thả chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay và gập các ngón tay anh lại .
J.P nhìn xuống bàn tay với nét mặt vô cùng đau khổ . " Mia " - giọng anh nghe rất thiểu não - " Anh có thể giải thích cho em hiểu là tại sao anh không kể cho em nghe vè chuyện Lilly . Vấn đề là anh không nghĩ là em .... " .
" Không " - mình cắt ngang - " Anh không phải nói thêm một lời nào nữa . Cũng đừng cảm thấy có lỗi gì với em hết " - Mình giơ tay vỗ nhẹ vai anh an ủi.
Mặc dù người cần được an ủi đáng ra là phải là mình mới phải . Khi mà anh chàng đi cùng mình tới buổi Prom cuối cấp duy nhất trong đời hoá ra lại là một tên nguỵ quân tử dởm đời .
Nhưng nhớ lời bố dặn về chuyện thân phận là một người của hoàng gia mình cần phải mở lòng và rộng lượng hơn với mọi người , mình hít một hơi thật sâu nói tiếp : " Anh biết anh nên làm gì không ? Hãy gọi cho Stacey Cheeseman . Em nghĩ cô ấy rất thích anh đấy " .
J.P nhìn mình trân trối như nhìn một sinh vật lạ : " Em nghĩ thế thật đấy à ? " .
" Vâng thật đấy " - mình nói dối . Nhưng đó là môt lời nói dối vô hại . Và mình dám chắc là Stacey thích J.P thật . Có cô diễn viên nào mà không yêu và thần tượng mấy ông đạo diễn của mình .
" Chuyện này thật ngượng quá " - J.P nhìn xuống cái nhẫn trong lòng bàn tay .
" Không đâu . Anh đừng có ngại " - mình tiếp tục vỗ vai động viên - " Giờ anh gọi cho cô ấy đi nhé ? " .
" Mia " - J.P nghiêm mặt lại - " Anh thật xin lỗi . Nhưng anh đã nghĩo rằng nếu em biét sự thật về Lilly em se không bao giờ ... "
Mình giơ tay lên ra hiệu bảo anh đưng nói thêm câu nào nữa . khi mình đã quyết định chuyện gì thì mình sẽ không thay đổi , nhất là với một người đã nói dối mình như thế . Mình nói kết thúc là kết thúc , không có chuyện mình sẽ quay lại với J.P đâu .
------------------------------------------------------------------------------
thôi mình nghỉ một chút đau vai quá và cũng đi tắm đã lát ngồi post tiếp cho :)

lan_lan
04-02-2010, 03:28 AM
thank. truyện đã gần đi đến hồi kết. bạn post nhanh lên nha

boy_xinh_gjaj
04-02-2010, 05:16 AM
hê hê...nhưng minhg thấy tập cuối đôi khi cũng chưa rõ ràng lăm...tuy vậy vẫn mong bạn post tiếp nnha !

kiri
04-02-2010, 05:32 AM
tiếp nè :)
-----------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------
Không hiểu chuyện anh ta vẫn ngần ngừ chưa gọi cho Stacey là vì cô ta vẫn chưa nổi tiếng hay là sao ?

Nhưng thôi , mình không suy nghĩ hẹp hòi như thế . Thật không giống một công chúa tẹo nào . Từ nay mọi lời nói và hành động của mình phỉa làm sao cho ra dáng công chúa một chút !!!

Mình cũng không thể hiện sự vui sướng , hân hoan hiện giờ cho J.P thấy . Mình vui vì mặc dù buổi Prom chẳng ra làm sao nhưng mình đã tìm lại được cô bạn thân nhất , và mình đã chủ động chia tay với người bạn trai lâu năm của mình sau khi phta hiện ra trước giờ chưa bao giờ yêu anh ta .

Mình cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị khi kiễng chân hôn len má anh thì thầm : " Tạm biệt anh , J.P " .

Sau đó mình vội vã chuồn đi trước khi anh ta diễn lại cái màn năn nỉ ỉ ôi - à , đấy là bà cảnh cáo như vậy . Chứ điều đó vẫn chưa xảy ra với mình . Nhưng mình nghĩ nếu còn tiếp tục đứng ở đó thì dám lắm /

Và mình hấp tấp bấm điện thoại gọi cho Hội luật sư Hoàng gia Genovia . Văn phòng của họ vẫn chưa mở cửa , bởi vì giờ mới chỉ khoảng 7 giờ sáng bên Genovia .

Nhưng mình đã để lại lời nhắn , yêu cầu họ làm gì đó để ngăn vở kịch của J.P lại , miễn sao không cho nó chuyển thể thành phim điện ảnh hay sử dụng thành kịch ở Broadway .

OK , mình đã cư xử rất rộng lượng và nhã nhặn khi chia tay với J.P . Mình thậm chí còn tha thứ hoàn toàn cho những gì J.P làm với mình .

Nhưng với những chuyện anh ấy đã làm với Lilly ? J.P sẽ phải trả giá .

Cần phải có ai đó dạy cho anh ta một bài học nhớ đời , không được phép đối xử với con gái người ta như thế .

Ngay khi đang loay hoay cất điện thoại thì mình đâm bổ vào Michael .

Đúng vậy , là Michael .

Tất nhiên là mình bất ngờ tới không thốt lên được tiếng nào rồi . Michael đang làm cái quái gì ở buổi Prom cuối cấp này thế ?

" Ôi Chúa ơi ! " - Mình thoảng thốt _ " Anh làm gì ở đây thế ? "

" Thế em nghĩ anh đang làm gì ở đây ? " _ Michael vừa nói vừa xoa xoa bên vai bị mình xô vào lúc nãy .

" Anh đứng ở đây bao lâu rồi ? " - mình giật mình hỏi . Không biết anh có nghe thấy đoạn hội thoại khi nãy của mình với J.P về Lilly hay không . Nếu không chắc J.P khó mà toàn thây rời khỏi chỗ này tối hôm nay - " Khoan ... Anh đã nghe được những gì ? "

" Đủ để anh thấy sôi hết cả máu " - Michael nói - " Mà cái vụ gọi cho luật sư của em hơi bị hay đấy . À , thế bọn em vẫn thường nói chuyện với nhau kiểu như thế đấy à ? " - Michael nhại lại giọng của mình khi nãy - " Anh biết anh nên làm gì không ? Hãy gọi cho Stacey Cheeseman . Em nghĩ cô ấy rất thích anh đấy " - Sau đó lại hạ giọng trở lại bình thường - " Dễ thương thật . Làm anh nhớ tới một bộ phim đã từng xem . Phim gì nhỉ .... Hừm , xem nào .... à , à , nhớ rồi . Phim Seventh Heaven ( Thiên đường thứ bảy )... "

Mình túm vội lấy tay anh kéo ra góc phòng tránh khỏi tầm nghe của J.P ( người vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của Michael bởi vì còn đang mải gọi điện thoại cho Stacey ) .

" Anh nói thật đi " - mình buông tay Michael ra khi hai đứa đã đi khuất khỏi tầm mắt của J.P - " Anh đang làm gì ở đây thế ? "

Michael cười mỉm đấy ranh mãnh . Trông anh dễ thương kinh khủng trong cái áo thun đen hình Skinner Box kia , tóc lại còn rối bù tự nhiên nữa chứ . Làm mình lại nhớ tới buổi chiều ngọt ngào hôm qua .

Đầu óc mình như mụ mị hết cả đi , có lẽ bởi lúc va phải anh khi nãy mình đã hít hơi bị nhiều mùi hương quyến rũ trên người và trên tóc anh . Nhóm gene MHC của hai đứa lại quá mạnh . Đủ để hạ gục một đứa con gái gần 1m80 như mình .

" Anh cũng không biết nữa " - Michael nhún vai - " Mấy hôm trước Lilly nói với anh là anh cần phải có mặt ở đây hôm nay và gặp em ở chỗ cầu thang máy vào lúc nửa đêm . Con bé có linh cảm là em sẽ cần tới sự trợ giúp của anh . Nhưng rõ ràng là em đã tự xử lý xong xuôi , nhất là cái vụ trả lại nhẫn kia " .

Mặt mình đỏ ửng lên vì mình biết Lilly đang muốn ám chỉ điều gì . Sau khi tình cờ nghe được chuyện mình và Tina nói với nhau về buổi tối hậu Prom , Lilly đã cử anh trai của mình lên đây để ngăn mình lại , không cho mình làm cái điều mà cậu ấy biết mình sẽ ân hận ....

Chỉ có điều Lilly không hề nói cho anh mình biết anh ấy cần phải ngăn mình làm chuyện gì . ơn chúa.

Dù sao cậu ấy cũng là một người bạn tốt . Mình chưa bao giờ nghi ngờ điều đó . Và mình cảm ơn trời đất đã cho mình một người bạn thân tuyệt vời như vậy .

" Em sẽ cho anh biết tại sao Lilly bắt anh phải có mặt ở đây gấp gáp như vậy chứ ? " - Michael âu yếm vòng tay ôm lấy eo mình .

" Ừm .... " - mình nói vội - " Em nghĩ vì cậu ấy biết em vẫn luôn ao ước được đi dự Prom cuối cấp của mình cùng với anh " .

Michael cười vang trước lý do rất đỗi ngây ngô ấy.
" Chú Lars " - Michael gọi với qua đầu mình , về phía chú vệ sỹ đang đi theo đằng sau - " Theo chú , cháu có nên quay lại đó và biến J.P Raynolds - Abernathy Đệ tứ thành bột mỳ không ? "

Chú Lars gật đầu cái rụp : " Tôi nghĩ là rất nên " .
" Chú Lars ! " - mình hoảng hốt kêu lên - " Không . Không ! Michael , mọi chuyện đã kết thúc . Em và J.P đã chia tay rồi . Anh không cần phải đánh ai cả '' .

" Hừm , anh lại nghĩ là có đấy " - Michael đanh mặt lại . Trông anh không có vẻ gì là đang đùa . Nụ cười khi nãy đã tắt - Chú Lars ! Chú có đồng ý với cháu không ? "

Chú Lars cúi xuống nhìn đồng hồ , thủng thẳng nói : " Nửa đêm rồi . Tôi không đánh ai sau nửa đêm . Luật của vệ sỹ " .

" OK " - Michael nhún vai - " VẬy chú giữ cậu ta , cháu sẽ đánh " .

Thật kinh khủng !

" Em có ý này hay hơn " - mình vừa nói vừa kéo tay Michael đi - " Chú Lars , tôi nay chú cứ nghỉ sớm đi . Còn Michael , sao bọn mình không quay về chỗ nhà anh nhỉ ? "

Mình hy vọng chuyện này sẽ làm cho Michael phân tâm , không còn nghĩ tới nhiệm vụ trừ khử J.P kia nữa .

Michael sững lại mất khoảng 5 giây , cúi xuống nhìn mình : " Ừm , ý đó nghe tuyệt đấy " .

Chú Lars khẽ nhún vai : " Tôi không có ý kiến gì " - Mà có muốn chú ý cũng không thể làm gì khác được . Mình đã 18 tuổi , và lf một người trưởng thành rồi .

Và đó là lý do tại sao giờ mình đang ngồi trên xe Limo này , và hướng về khu SoHo - Nơi mà Michael đang sống .
" Em có thể ngừng viết nhật ký và để ý tới anh một chút không ? " - Michael ngó sang âu yếm nhìn mình .

Được mà , cũng đến lúc dừng viết được rồi đấy .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
hì hì đến đây thui nhé . còn một chút nữa là hết àh :)

lan_lan
04-02-2010, 06:34 AM
con 1 đoạn nữa sao ko postlun đi ban. hic:yes:

giAnG_cOi
04-02-2010, 06:38 AM
hihi,tk bạn nha,mấy hum nay nhiều bài kt quá à,nên hem có tg post,các bạn thông cảm nha.Vậy để mình post đoạn cuối cùng nhé
__________________________________________________ ___________________________________
Chủ Nhật,ngày 7 tháng 5,10 h sáng,trong căn hộ của Mike
MÌNH ĐÃ LẤY LẠI ĐC CÁI MẶT DÂY CHUYỀN HÌNH BÔNG TUYẾT!!!
thì ra hôm mình bỏ nó alij trên sàn khách sạn gần 2 năm về trc,Mike đã nhặt lại nó và cất đi
Giữ gìn cho tới bây h
Bởi vì,như anh nói,anh chưa bao h hết yuminhf và luôn nghĩ tới mình mọi giay mọi phút và hy vọng.....
........giống như mình đã hy vọng,tia hy vọng mong manh đã giúp cho mình tồn tại suốt 21 tháng vừa qua
Hoá ra Mike cũng vậy,luôn ko ngừng mất hy vọng về chuyện bọn mình.Sau những gì xảy ra tối cái hôm định mh ở khách sạn đó,anh nghĩ tam xa nhau 1 thời gian-để 2 đứa co stheer suy nghĩ và xác định rõ bản thân hơn-có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 ng
"Chứ có nằm mơ anh cũng ko nghĩ là giưuax chúng ta lại xuất hiện 1 ng con trai khác và chia rẽ bọn mình lâu đến vậy.Càng ko nghĩ là em lại đi hẹn hò với anh chàng J.P kia"-Mike thú nhận-"Vì thế anh đã nhờ Boris để mắt tới em,chứ ko phải theo dõi em.Để anh biết tình hình cảu em "
Mike đã nghĩ ( theo những gù Boris thgn báo alij) là J.P và mình yêu nhau say đắm.Báo chí và những bức ảnh đúng alf luôn khiến cho bọn mình trông giống như thế thât.Nhất là những ng ngoài cuộc ko hiểu chuyện như Boris ( đến bạn gái cậu ta có khi còn ko hiểu nữa là )
Nhưng anhv ãn ko ngừng nuôi hy vọng về mình và đó là lý do tại sao Mike vẫn giữ chiếc dây chuyền hình bông tuyết đó-phòng trg hợp mình đổi ý quay lại với anh
Pahir tới hôm gặp lại mình ở trg ĐH Columbia,thấy mình ngượng ngùng khi đứng nc với anh như vậy,Mike mới nghĩ tới khả năng các thông tin của Boris là ko chính xác và anh vẫn còn hy vọng
Sau đó,tại buổi tiệc sinh nhật của mình,khi J.P quỳ xuống tặng mình chiếc nhẫn,anh biết chắc chuyện giữa mình và J.P ko hề sươn sẻ như bề ngoài vẫn thấy.nếu ko J.P đã ko phải áp dụng tới chiêu thức cứu vẫn cuối cùng đó.Đó là lý do tại sao anh vội vãn rời khỏi bữa tiệc của mình-để gấp rút trở về chuẩn bị gửi tặng cho bố 1 chiếc CảdioArm và cũng vì " anh biết nếu ko rời khỏi đó anh sẽ ko kìm lòng nổi,chạy lên nện cho anh ta 1 trận "-Mike thsu nhận
Ôi,thật lãng mạn làm sao !Mình chỉ muốn gọi ngay cho Tina để kể cho cậu ấy nghe chuyện này
Nhưng chắc là 1 ngày nào đó.Chứ ko phải ;à ngay bây h ,Bởi vì mình muốn giữ bí mật ấy cho mình và Mike-ít nhất là trong 1 thời gian
Anh nói nếu mình thích anh sẽ đặt cho mình 1 cái mặt bông tuyết bằng kim cương để thay cho cái dây chuyền bạc kia nhưng mình nhất quyết ko chịu.
Mình thích chiếc cũ hơn.Bởi nó có ý nghĩa với mình hơn bất cứ món đồ quý giá nào
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ừm,mình ko muốn viết quá chi tiết về những gì đã xảy ra giưã mình và Mike ở nhà anh ấy tối qua bởi vì đó là chuyện riêng tư của bọn mình-quá riếng tư để viết ra trong cuốn nhật ký này. Bởi vì nhỡ nó rơi vào tay ng xấu thì sao?
Nhưng mình có thể chắc cahwns 1 điều là:
Nếu bố nghĩ hè này mình sẽ sang Genovia nghỉ Hè thì bố đã nhầm to
Ôi chúa ơi,BỐ!Mình quên béng mất ko kiểm tra xem lết quả bầu cử của bố thế nào rồi!!!!!!!!
Chủ Nhật,ngày 7 thạng,1h30 chiều,trên xe limo tới công viên trung tâm
Ok,bố đã ginhc heiens thắng ở cuộc abafu cử ngày hôm qua
Mình cũng ko rõ là chuyện gì xảy ra nữa.Mình buộc tội Mike đã làm chuyện gì đó với mấy chiếc máy bỏ phiếu đó (ngoài những điều tuyệt vời anh đã làm cho gia đình mình và mình )
Nhưng anh thề,mặc dù là 1 thiên tài máy tính thật nhưng anh ko thể tác động tới hệ thống kiểm phiếu của 1 đất nước Châu Âu cách xa anh tới cả ngàn cây số
Hơn nữa ửo Genovia ko áp dụng cách kiểm phiếu như ở Mỹ vì thế ko có cách nào Mike có thể alfm thay đổi đc đieuif đó
ko ngờ bố chiến thắng 1 cách đường hoàng,nhờ số phiếy áp đảo.Chỉ có điều ng dân ở Genovia vẫn hcuwa quen với việc đi bỏ phiếu nên họ mất hơi bị nhiều thời gian để kiểm phiếu
Và rồi Rene ko chịu tin àl anh ta đã thua cuộc nên nằng nặc đòi phải kiểm lại
Tội nghiệp Rene,cũng may là bố đã hứa cho anh ta 1 ghế trong nội các của mình,liên quan tới du lịch hay gì đo.Công nhận bố mình thật quá tử tế!!!
Bố đã gọi thông báo tất cả những việc trên cho mình qua đt.Ko phải là đt đường dài,mlaf từ căn hộc ảu bà.Bố đã đích thân bay tới Mỹ để tham dự lễ tốt nghic ảu mình-trong vòng 30 phút nữa
Bố ko bay máy aby thương mại thông thuyongf thạt là phí,bởi vì bố sẽ tích cực nhiều điểm thường,với tần suất bay qua bay lại giưuax Genovia và Neuw York như thế này
Mọi ng ở nhà tỏ ra rất bình thường khi mình quay trở về nhà sáng naym,trong bộ váy prom tối qua,cùng với Mike.Ơn chúa,ko ai nói câu gì khiến mình cảm thấy ngượng ngùng,kiểu như "êy,Mia,tối qua chơi Bowling cả đêm có vui kỏ hay "Mia,ko phải tối qua con ra khỏi nahf cùng anh chàng khác hay sao?"
Mje thì lộ rõ vẻ hài lòng khi nhìn thấy Mike.Trc h mẹ vẫn biết mình luôn chỉ yêu Mike và chỉ có Mike mới có thể đem lại hp cho mình-mà mình hp nghĩa là mẹ cũng hp
Chua bao h mẹ che giấu việc mẹ ko uqau J.P.Ít ra với mike mẹ ko còn phải lo chuyện anh ấy là 1 con tắc kè hoa,bởi Mike xưa nay luôn có chủ kiến riêng về mọi chuyện
Anh ấy cũng ko bao h ngần ngại nói ra suy nghĩ của nah,đặc biết là khi nó đối nghịch lại với suy nghĩ của mình.Và lần nào sau mỗi đợt cãi nhau là tụi mình sẽ càng...yêu nhau hơn.Cơ chế hoạt động của nhóm gen MHC là như vd dấy
Điều đáng buồn alf Rocky có vẻ ko còn nhớ Mike nữa.Cũng dễ hiểu thôi,bởi vì lần cuối cùng nhóc gặp anh áy cũng đã gần 2 năm về trc àm h Rocky mới đầy 3 tuổi
Đc cái cậu nhóc tỏ vẻ thích Mike thấy rõ.Ngay lập tức khoe choa anh xem bộ sưu tạo trống đồ chơi của mình và cứ hễ Louie Mập mon men lại gàn Mike 1 tẹo là y như rằng Rocky tóm lông của Louie đuổi đi
Giờ thì bọn mình đang đi dự lễ tốt nghiệp trong Công viên trung tâm -nơi mình sẽ gặp bố và bà ở đó.Mình đang mặc chiêc svays mà mọi ng đã hcojn cho mình để diện trong ngày hôm nay (cũng là 1 tác phẩm của Sebastiano,giống y cì cái mình mặc tối qua,chỉ có điều màu trắng tinh) mặc bên dưới lớp áo tốt nghiệp.Mình lờ đi ko thèm trả lời lại khoảng 80 000 cái tin nhắn và tin thoại mà Tina và Lana nhắn cho mình từu hôm qua tới h ,Đảm bảo tin của Tina chỉ để hỏi lý do tịa sao mình đột nheien biến mất tối qua.Còn của Lana là để kể về cái anh chàng trg Westponit kiai khi mình cũng cần có chút riêng tư chứ!!!!
Một trong số mấy cái tin đó có tin của J.P nhưng mình sẽ ko mở ra đọc khi Mike đang ngồi cùng xe thế này
Một cái khác từ Lily nhưng mình cũng kệ.Chỉ chưa đầy 5p nữa mình sẽ gặp tất cả bọn họ ở buổi lễ tốt nghiệp rồi !Và dù vấn đề của họ là gì đi nữa thì họ hoàn toàn có thể trục tiếp nói với mình
Ặc,mình phải dừng bút ở đây thôi.Rocky vừa phát hiển a cái nút bấm mửo cửa trên trần xe.Ôi em trai tôi !!Cậu nhóc có khá nhiều sở thích giống anh họ Hank thfi phải !!
Chủ Nhật ngàu 7 tháng 5,2h30 cheiefu,bãi cỏ Sheep Meadow,Công viên Tring tâm
Ôi chúa ơi,Kenny-à,Kenneth-có 1 bài phát biểu tốt nghic hán chưa từng thây ,Các bài phát biểu của những kháo trcmter nhạt và buồn ngủ kinh dị! Nhưng bfai phát biểu năm nay ocnf tệ hại hơn gáp tỉ alafn.Cả buổi cậu áy lảm nhảm về hạt bụi trong vũ trụ hay 1 loạ hạt gì đó.mà có ai buồn nghe đâu.nhất là khi đang chết ngốt trong mấy cái áo tốt nghiệp nặng trịch và dày coppcj này.
Ko 1 ai để ý luôn.lana thì đang ngru gật.Ngay cả Lily ,bạn gái của ng đang phát biểu,cũng đang lúi húi nhắn tin cho ai đó
Mình chỉ thèm đc đi ra khỏi đây làm 1 cái bánh và 1 cốc cả phê thôi.Mong muốn như vậy có gì quá đáng lắm đâu!
hay là có nhỉ?
Ặc-aid dó nt cho mình
Mia,có chuyện gì thế?Cả sáng nay mình nt cho cậu ko thấy cạu trả lời là sao?Mc huyện vổn chứ?tối qua mình thấy J.P đi cùng STACEY CHÉEMAN !hai ng họ vào thang máy đi lên cùng nhau ,Cậu đang ở dâu thế?
Chào T!Mc huynv ẫn ổn.J.P và mình đã chia tay.Trong hoà bình.Tối qua mình ở chỗ anh Mike
EEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
ờ,cậu nghe đúng rồi đấy
ÔI CHÚA ƠI! Lãng mạn thế!Mình rất mừng cho cậu!!!!!!!!!!!!!!!
hehe,cám ơn,mình cũng đang rất hp.Mình yêu Mike vô cùng!!!!!!!Và anh ấy cũng yêu mìh!!!!ịc huyện giưuax 2 đứa cực kì ổn.Chỉ có điều mình ước gì bài diễn văn tẻ nhạt kia mau chấm dứt và bọn mình có thể cùng đi ăn bánh,uống nc với nhau

loicuagio_94
04-02-2010, 06:29 PM
0^j' !! Het^' 0y` ak` !!
hay ther':gian:
Hehe

kiri
04-02-2010, 06:35 PM
chưa hết đâu còn đoạn cũng dài đó , cứ yên tâm chờ thêm nhé :)

giAnG_cOi
06-02-2010, 08:13 AM
oi ngại post quáa,hihi,đoạn cuối cùng nè!
__________________________________________________ _________________________________
Ờ,đúng.Nhưng có điều trên đg tới đây sáng any mình thề là ình đã nhìn thấy nhỏ Stacey Chêman kia đang ôm hôn Andrew Lpwenstein ở quá Starbcks dưới phố.Nhưng có lẽ mình đaz nhìn nhầm đúng ko?Bởi vì h cô ta cặp với J.P rồi àm
ừm,cũng có thể.Mình ko rõ
É,lại có tin mới........
Êu,C2G,Mình thấy cậu rời khỏi khách sạn cùng với anh mình tối qua
Là Lily!!!!!!
Có vấn đề gì ko?Mike bói alf cậu bảo anh ấy đến !!1
Tất nhiên alf ko có vấn đề gì rồi.Nhưng cậu coi chừng đừng có mà làm tổn thương anh trai mình 1 làn nào nữa đấy.Ko thì sẽ biết tay mình
Lily,cậu yên tam,lần này sẽ ko ai làm tổn thuwong trái tim ai đâu.Giờ bọn mình đều đã là ng lớn hết rồi
Ha,cũng chưa nói trc đc điều gì.Nhưng.....mình rất vui cậu đã trở alij,C2G ạ.
Awwwwwwwwwwww...........
Mình cũng vui vì mọi chuyện đã trở lại như ngày xưa,Lily ạ
Ố Ô..có tin của J.P
Mia,Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em về......mọi thứ.Mặc dù chỉ 1 từ xin lỗi thôi có lẽ vẫn chưua đủ.Anh hy vọng em vẫn giữ lời hứa rằng chúng ta vẫn có thể alfm bạn.Bởi vì.......với anh,điều đó có ý nghĩa hơn mọi thứ.Anh cũng cám ơn em vì đã khuyến khích anh gọi cho Stacey.Em nói đúng-cô ấy là 1 cô gái tuyệt vời.Em cũng ko phải lo lắng về vở kich. Công ty của chú Sean vừa gọi cho anh sang nay.Hình như có trục trặc gì đó với mấy ông luật sư vì thế kế hoạch sản xuất bộ phim này chắc sẽ ko thể thực hiệ đc. Nhưng em đừng lo,anh ko sao đâu.Anh mới nảy ra 1 ý tưởng cực hay cho vở kịch sắp tới,kể về chuyện tình giữa 1 nhà biên kịch với 1 nữ diễn viên,chỉ có điều cô ta....nói chung là nội dung khá phức tạp.Anh rát muốn có dịp đc trò chuyện trục tiếp với em về vkichj này ,.Em biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lời đóng góp,gợi ý của em mà.
Gọi cho anh nhé.J.P
Haha......ngoài cười phá lên mòng thật chẳng biết nói gì nữa
ÔI chúa ơi !sao thằng cha này lắm mồm thế ko biết.Mình sắp cháy hết cả da rồi đây này.Da mình mà bị tàn nhang thì mình sẽ kiện cái trg này đến cùng.À,tí quên.....tối qua cậu biến đi dâu thế hả?Trông mặt cậu hôm nay hớn lắm,như là..........đã l;àm chuyện đó!Đừng có chối alfm gì cho mất công!Ôi chúa ơi,đứa dở hơi nhất trg cuối cùng cũng đã làm chuyện đó.Chuyện này hqi bị vui đấy!!!!!!!!
Chủ Nhat,ngày 7 tháng 5,4h chiều,bàn số 12,quầy ăn uống tên bãi cỏ Green meadow
Mọi ng đang trò chuyện rôm rả và nô nức chụp ảnh lưu niệm fucngf với nhau,như teher sau ngày hôm nayu sẽ koc òn đc gặp nhau nữa ko bằng
Ngay hôm nay hiẻn nhiên là 1 ngày khó quên đối với Lana......bởi vì cô Weinberfer ( sau khi mình năm nỉ nhiều lần,mặc dù tất nhiên mình sẽ ko kể với lana điều đó) đã tặng Lana 1 món quà tốt nghiệp àm cậu ấy hằng mơ ước:
Đúng vậy,hai bác Weinberger đã tìm thấy con Bong Bóng chú ngựa con yêu dấu của Lana mà họ đã mang cho đi từ nhiều năm về trc.Lúc bọn mình đi bộ ra chỗ quầy ăn uống để ăn mừng lễ tốt nghiệp thì tahays con Bong Bóng đang đứng đợi Lana ở đó
__________________________________________________ ________________________-
bạn post hộ mình đc ko,mình phải out rùi ko bố mẹ mắng,mấy hôm nay bị cấm onl,cám ơn bạn nhìu.

nhatkilolem555
07-02-2010, 05:45 AM
hết rồi phải không bạn, truyện hay quá , cảm ơn nhìu

giAnG_cOi
07-02-2010, 07:58 PM
còn 1 đoạn nữa bạn à
__________________________________________________ _________________________________
thề alf chưa bao h thấy ai hét to hạnh phúc như thế trong đời
Âm lượng đủ để làm vỡ 10 cái cốc thủy tinh
Hôm nay cũng là ngày Kenneth sẽ ko bao h có thể quên đc.Bởi vì bố mẹ cậu ấy vừa đưa cho cậu ấy lá thư chấp nhận của trg Columbia.Kenneth ko còn bị nằm trong danh sách chờ đợi nữa
Xem ra Kenneth và Lily từ nay ko phải cách xa nhau cả bang nữa.Có chăng chỉ là cách nhau 1 cái kí túc xá.ở phía bàn đó cũng đang rộn ràng những tiếng hò hét vui mừng,những cái ôm mừng rỡ
Ban đầu mình hơi ngại khi phải tới chỗ bàn nhà Mosscovitz ,mặc dù Mike hòa nhập với gia đình mình rất nhanh.Nhưng mình vẫn e dè 2 bác Mossvovitz sẽ nghĩ sao về mình.Đành rằng mình đã gạp họ tại buổi tiệc hôm trc ở trg DDh Columbia nhưng mình có cảm tưởng như nó xảy ra lâu lắm rồi.Hơn nữa mối quan hệ giữa mình với con trai họ h cũng đã khá ,nhát là sau những gì diễn ra đêm qua ( và cả sán nay nữa) Nhuwg tất nhiên họ ko biết gì về chuyeejnd dó
Mike cũng đã dũng cảm đến nhà mình sáng nay (chưa kể bây h còn đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với bố và bà ) VÌ thế ,ít ra mình cũng nên đáp trả lại tấm chân tình đó chứ
Và mình đã làm như vậy
Mọi chuyện hóa ra đơn giản hơn mình tưởng.hai bác ấy-chưa kể cả bà nội-dều rất vui mừng khi nhìn thấy mình.Bởi vì mình đã khiến cho con trai họ,cháu trai hị hạnh phcus,nên họ cũng cảm thấy hp
Điều đáng sợ nhất là khi J.P cùng bố mẹ bước tới chỗ nhà mình đang ngồi để chào hỏi.Làm cho mọi ng cảm thấy ko thoải mái
"Xin chào ông,Hoàng tử Phillipe"-bác Reynolds bắt tay bố,mặt bố buồn rười rượi-"Xem ra 2 đứa con của chúng ta ko thể cùng nhau đến Hollywood đc rồi"
tất nhiên bố ko hiểu bác ý nói gì bởi vì ngay twuf đầu mình dã ko kể cho bố nghe về kế hoạc đóa
"Xin lỗi,tôi ko hiểu ý anh?"-bố ngản người ko hiểu
"Hollywood á?-bà thảng thốt kêu lên,mặt đầy cảnh gaics
"Vâng"0minhf vooijc hen vào-"Nhưng đó alf trc khi cháu quyết định đăng kí vào trg Sarah Lawrence"
Ngay lập tức bà hít 1 hơi thật sâu,như thể muốn hút sạch ko khí của tất cả mọi ng có mặt lúc ấy ko bằng
"trg Sarah lawwrence ư?"-bà hớn hwor hỏi vậy
"TRg Sarah Lawwrene ư?"-bố giật mình quay qua nhìn mình.Đó là 1 trong những trg bố đã loại đầu nuwwocs từ khi mình mới học lớp 9,khi 2 bố con cùng ngồi thảo luận về trg ddh tương lai cho mình.ĐÚng alf có nằm mơ bố cũng ko ngờ 4 năm sau mình lại đi chọn chính ngôi trg đó ddeertheo học
Trc khi bố kịp nói thêm lời phản đối nào,Mike nói xen vào rằng trg Sarah Lawwrence là 1 trong những số ít trg ko xét điểm SAT để tuyển học sinh.Và nó có chương trình dạy sáng tác văn học rất mạnh.hơn nữa trg ở rất gần với tp New York,nếu cần mình vẫn có thể về manhattan bất cứ lúc nào để thăm louie mập và Rocky
hoặc thăm bạn trai
"Con chọn trg như vậy alf rất đúng đắn ,Mia ạ "-mẹ phấn khwoir hwuwonrg ứng.tất nhiên là từ sang nay mẹ đã vui ra mặt khi tahays trên tay mình ko còn đeo cheiecs nhẫn kim cương to sụ ckia về nhà cùng Mike chwus ko phải J.P
Nhưng mình nghĩ mẹ cũng thích mình theo học wor trg Sarah Lawwrence cho gần nhà
"Cám ơn mẹ"-mình ôm chầm lấy mẹ
Nhưng có lẽ ko ai vui bằng bà
"Sarah Lawwrence"-bà luôn mồm lẩm bẩm-"Ta đã dự định teho học wor Sarah Lawwrence rồi dấy chứ.nếu ko phải keeys hôn với ông nội của Amelia.hừm,h phải bắt tay vào việc nghĩ xem nên trang trí phòng ký túc xá cho con bé tehes nào đây ,Chắc dán giấy tường màu vàng chanh đi.ta đáng lẽ cũng đã dùng giấy màu vàng chanh để dán tường...."
"Em"-Mike quay sang -"bọn mình nhảy 1 bản đi "
"Tất nhiênnnnnnnnn"-mình chài tay ra cho Mike,mừng húm vì thoát khỏi vụ bàn bạc về việc đi học DH kia của bà
Và thế alf 2 đưa sminhf ra sàn nhảu cùng với mẹ và thầy G,và Rocky.năm ng bọn mình anwms tay nhau nhảy nhót tưng bừng,vui ko thể tả đc! Ở gần đó,Lily và kenneth đáng áng tác ra mấy điệu nhảy uốn éo chẳng giống ai,cũng phù hợp với bản nhạc đang chơi.tina và Boris thì đang ôm nhaud dung đưa theo điệu nhack,bốn mắt đắm đuối nhìn nhau.tina mà,chúa lãng mạn,alij đc thêm ông Boris nữa!
Ố,bố và cô Marrtinez kìa........
"khônggggggggggg"-mình dang nhảy bỗng đứng khựng lại khi nhìn tahays 2 ng-"xin.................đừng chwus !!!"
"Sao thế em?"-mike ngoáy đầu lại nhìn xung quanh -"Có chuyện gì tehes?"
Đáng ra mình phải luwwongf trc đc chuyejnd dó mới phải.Hai ng đã cùng nhảy với nhau trong bữa tiệc sn của mình nhưng khi ấy mình chỉ nghĩ đó là 1 điệu nhảy mà thôi
Đúng lúc đó bố thì thàm gì đó vào tai cô Maeetinex và ngay lapaj tức bị cô ấy cho 1 cái tát vào giwuax mặt,sau đó hậm hực bỏ đi
Bố đứng đó như trời trồng,choáng váng ko hiểu chuyện gì.Chỉ có mẹ là đang cười nghiêng nmgar khi chứng kiến cảnh đó
"bố!"-mình chiangs váng chạy alij-"Bố đã nói gì với cô ấy thế?"
Bố bước lại ,tai vẫn đang xoa xoa 1 bên má,nhưng mặt ko cso giflaf bực bội hay buồn bã,trai sliaj còn rất hơn hwor là đằng khác
"ko có gì"-bố nheo amwts cuwwoif-"Bố có nói gì đâu.Chỉ alf mấy lời bố vẫn thường nói khi nhảy với 1 ng phụ nữ đẹp mà thôi.mà đó là 1 lwoif khen đấy chứ "
"Bố!"-mình nahwn nhó.Ko biết đến bao h bố mới chịu hiểu đay-"Cô ấy kophair là amays cô ng mẫu áo tắm bố vẫn thường gawpjd dâu.ô ấy là giáo viên tiếng Anh cũ của con đấy "
Cô ấy thật quyến rũ "-bố trầm trồ nói,mắt nhìn theo bóng cô Marrtinez
"Ôi chúa ơi"-mình quay qua gục mặt vào ngực Mike.Mình biết chuyện gì đang ảy ra.Quá rõ rồi còn gì.Ko phải lại thêm 1 ng nữa hcuws!-"Anh nói với em là chuyện đó ko xảy ra đi "
"Em yeu,chuyệnd dó đang xảy ra rồi"-Mike ôm láy mình vỗ về-"Bố đang chạy teo gọi tên cô ấy....ớ,mà em có biết tên cô ấy là karen ko?"
"Hic....có lẽ từ nay em sẽ phải nghe nhiều tới cái tên đó cho mà xem "-mình vẫn vùi mặt vào trong lòng Mike
"Ừm,h thì bố em đang chạy theo cô ấy ra ngoài chỗ đề xe rồi...Cô ấy đang cô vẫy taxi để bỏ đi nhưng......ố,bố đã kịp chặn cô ấy lại.Họ đang nc với nhau ,.Í,khoan.....Cô ấy đang nắm lấy tay bố em...Mà em,em tính gọi cô ấy alf Cô marrtinez sau khi họ kết hôn giống như em gọi thầu Gianini ý hả?hay em sẽ gọi cô ấy là dì Karen thế?"
"Aaaaaaaaaaaaaaaa,sao máy chuyện như tehes này toàn xảy ra với gia đình em thế ko biết?-mình rền rĩ
"Mỗi gia đình đều có những vấn đè rieengc ủa họ "-mike dỗ dành-"như vậy mới gọi alf xã hội em ạ.nè,đừng có cứ úp mặt vào ngực anh như thế chứ,ngẩng đầu lên 1 chút xme nào "
Mình ngẩng đầu lên nhìn anh :"tại sao?'
"Để anh có thể làm điều này "-Mike vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi mình
Mặt trời từ từ xuống núi,bọn mình vẫn đứng hôn nhau trong khi các cặp đôi khác đang nahyr nhót ầm ỹ xung quanhm,hò hét cười đùa rất vui vẻ.mình chợt nhận ra 1 điều,1 điều ratas quan trọng đối với mình:
Việc là 1 công chúa cũng ko đến nỗi tệ như mình nghĩ,nó ko hè phá hỏng cuộc đời mình,trái lại nó đã mang lại cho cuốc ống của mình rất nhiều ddieuef tích cực.Nó đã dạy cho mình nhiều thwus rất quan trọng.Ví dụ như làm sao để có thể độc lập ,đứng vuwengx abwngf chính đôi chân của mình.làm sao để đạt đc thành công = chính khả năng và công sức của mình.Ko nên ngồi cạnh bà khi ăn món cua bể bởi vì đó là món ăn ưa thích của nà,mà bà thì ko thể vừa ăn vừa nói cùng 1 lúc nên kết quả là quả là ai ngồi kê sbeen bà sẽ bị lãnh đù cả nửa con cua vào ng
Có cũng giúp mình giểu ra 1 vài chân lý
Khi con ng ta lớn lên họ sẽ đánh mất nhiều thứ,những thứ mà họ ko nhất thiết muốn mất ,hững thwus chỉ đơn gairn như là cái rằng sưa khi bạn còn là 1 đứa trẻ..bởi 1 khi rằng sữa mất đi đồng nghĩa với việc bạn sắp mọc 1 cái răng ng lớn để trám chỗ
............................
Mình đã học đc cách dung hòa với mọi thứ,tận hưởng thân phận và địa vị của mình để giúp đỡ mọi ng,theo đó góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.mà ko nhất thiết phải alfmd dc ddieuef gì quá to tát.Rõ ràng sức mình ko thể chế tại đc cancsh tay rô bốt phẫu thauajt cứu chưa hàng ngàn mạng ng
nhưng mình có thể sáng tác những câu chutyeejn,mà theo như lời Mike nói,sẽ giúp cho ng nhà bệnh nhân tạm quên đi mọi lo lắng sợ hãi khi ngồi chwof bên ngoài phòng mổ đợi ng thân của mình
Và mình cũng đã mang lại nền dân chủ cho cả 1 quốc ga
OK,những gì mình làm đc vẫn òc quá nhỏ bé nhưng từ từ từng bước 1 mình sẽ làm thêm đc nhiều đièu có ích hơn
Lý do chính khiến mình cảm thấy hp khi đc alf 1 công chứ-và mai mãi sẽ là 1 công chúa?
bwoir néu ko là 1 công chúa,có lẽ mình đã ko thể có 1 cái kết hạnh phcus như thế này
______________________________HẾT_______________ _______________________________

oh lala
08-02-2010, 08:23 AM
đọc xong phần II ghét thằng JP thế ko bik
cứ tưởng hoàn hảo lắm đâu ngờ.........
mà không hoàn hảo thì cũng đừng có cái kiểu lăng nhăng hay làm như vậy chứ
rốt cuộc là vẫn quay về với Mike

giAnG_cOi
10-02-2010, 08:18 AM
hihi,tất nhiên phải quay về với Mike rồi,anh ý là trên hết à
ừm,mình ghét thèng J.P lắm,đọc phần I thì còn quý quý chứ sang phần II nào ngờ nó đểu quá

Ánh dương ban mai
18-02-2010, 03:22 AM
Cho mình hỏi : Bạn tự gõ VK truyện này ak`???

zero286
18-02-2010, 07:47 PM
truyện này đọc ràu cũng đc , ko tệ

love.friend1710
27-02-2010, 06:44 AM
ban oi ban co phan I NKCC ko post giup minh voi minh khong mua dc

nhok_amiable
19-03-2010, 02:30 AM
hê hê hệ Truyện hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tui lùng mãi mà không mua đươc. Cảm ơn nha!!!!
Đọc xong thấy ghét thằng J.P quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

thj3nsu_l0v3_tjnhy3u
10-05-2010, 05:54 AM
uk! ban post ch0 mjnh Nhat ky cong chua tap 10.2 dc h0k nek?
10.1 mjnh doc rụ mà hụ h0p wa' hem bek 10.2 là j?
lam 0n post len dum nha! thanks trưc nhá
!!!

3m_yeu_anh
17-05-2010, 12:18 AM
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé! Mặc dù bạn đã post lên từ tháng 1 cơ nhưng đến tận bây giờ mình mới biết. Mình đã đọc tới tập 10.1 rồi mà hồi hộp không tả xiết, lùng mãi mà không mua được 10.2, may mà có bạn, ban có lẽ trở thành vị cứu tinh của mình HIHI
Lời cuối, đây là cách giữ cuốn nhật kí cc hiệu quả nhất đấy. Thank you very much