cobengoc_uocmo
25-12-2009, 03:45 AM
Vậy là, cái ngày ......... của cái gọi là sẽ đổi mới đã diễn ra như thế.
Ngày 24/12/2009, ngồi lên xe máy của mẹ, em như muốn dừng lại, lưỡng lự.
Chẳng hiểu từ bao giờ, việc cắt tóc của cô bé ngốc đã trở thành thói quen mỗi khi có nỗi phiền muộn thật nhiều. Cô bé cắt, không phải vì nghĩ quẩn, cũng không phải vì suy sụp mà làm việc chẳng ra đâu. Hiii, bé ngốc mà nên chỉ đơn giản thôi, em cắt là cắt đi cái ưu phiền, em cắt là cắt đi một quãng tối và hy vọng cho ngày mai.
Nhưng đã lâu lắm rồi, lâu lắm kể từ cái ngày mà anh trai cô bé mất - anh TKD, cô bé không còn cắt nữa. Không phải vì không có gì xảy ra, không phải vì suốt ngần ấy thời gian cô bé sống trong hạnh phúc.
Cô bé nhớ, ngày cô quen anh, ừhm, tình cờ lắm – cái duyên mà. Có lần, anh coi wc của bé, nói gì ấy nhỉ, hiii, anh nói anh thích tóc dài phải không anh? Em cũng thích tóc dài lắm đấy, ai cũng nói em lạc hậu, con gái thời nay gì mà thích tóc dài đen, không thích nhuộm sấy là sao? Thì em là vậy mà. http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/4.gif
Rồi cái nghiệt ngã của cuộc sống cướp anh của em đi thật rồi. Bàng hoàng lắm, sửng sốt lắm. Tất cả là tại em, là tại em – em đã nghĩ vậy đó anh. Và từ khi ấy, em nuôi tóc không cắt không chỉ còn vì ý thích của bản thân mình, mà em nuôi tóc vì anh.
Một năm đã trôi qua, bao sóng gió nổi trôi cứ nối tiếp nhau anh ạh. Nó làm em mệt mỏi thật nhiều, nhiều lắm, em như mất đi một phần nào là em. Em nói vậy, anh đừng nói xin lỗi em nhé, em không thích nghe đâu. Em sợ nghe từ xin lỗi.
Giờ thì em cắt rồi, lại cắt đi cái tối tăm, nhưng lần này em không còn đòi cô cắt tóc gắng để tóc dài, em để cô tự chọn phong cách cho em. Hiii, không biết có hợp không anh nhỉ? Nhưng em sẽ làm mới mình anh nhé! Như vậy không có nghĩa em sẽ quên anh, không có nghĩa tất cả những gì đã đi qua em đều cắt bỏ….. hiểu em anh trai nhé!
Hình em làm kỷ niệm nè:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mjnizdixyj9815.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852ymezymy2ot6291.jpeg
Còn hôm nay của em nè anh. Ý, mà em hum nay đi đám cưới đó. Tối qua em còn mặc áo hồng nữa, nhưng.......http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/20.gif béo quá àh. Hic hic
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852y2y4zmeymd8372.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852odnhzjk3zm8539.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mju4ogrizt8332.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852ngu4owvmmg8539.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mwixyzhmnt8383.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852zti2nwjhng8006.jpeg
Anh có thấy em gái anh xinh hem nè? Hiểu cho em anh nhá, hok bùn em nghen anh! Em sẽ sống thật tốt mà, thật áh. Không có gì làm khó em gái anh được đâu.
Em còn nhìu ảnh lắm, mà cho anh coi vậy thui đó nhé! http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/10.gif http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/4.gif
Ngày 24/12/2009, ngồi lên xe máy của mẹ, em như muốn dừng lại, lưỡng lự.
Chẳng hiểu từ bao giờ, việc cắt tóc của cô bé ngốc đã trở thành thói quen mỗi khi có nỗi phiền muộn thật nhiều. Cô bé cắt, không phải vì nghĩ quẩn, cũng không phải vì suy sụp mà làm việc chẳng ra đâu. Hiii, bé ngốc mà nên chỉ đơn giản thôi, em cắt là cắt đi cái ưu phiền, em cắt là cắt đi một quãng tối và hy vọng cho ngày mai.
Nhưng đã lâu lắm rồi, lâu lắm kể từ cái ngày mà anh trai cô bé mất - anh TKD, cô bé không còn cắt nữa. Không phải vì không có gì xảy ra, không phải vì suốt ngần ấy thời gian cô bé sống trong hạnh phúc.
Cô bé nhớ, ngày cô quen anh, ừhm, tình cờ lắm – cái duyên mà. Có lần, anh coi wc của bé, nói gì ấy nhỉ, hiii, anh nói anh thích tóc dài phải không anh? Em cũng thích tóc dài lắm đấy, ai cũng nói em lạc hậu, con gái thời nay gì mà thích tóc dài đen, không thích nhuộm sấy là sao? Thì em là vậy mà. http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/4.gif
Rồi cái nghiệt ngã của cuộc sống cướp anh của em đi thật rồi. Bàng hoàng lắm, sửng sốt lắm. Tất cả là tại em, là tại em – em đã nghĩ vậy đó anh. Và từ khi ấy, em nuôi tóc không cắt không chỉ còn vì ý thích của bản thân mình, mà em nuôi tóc vì anh.
Một năm đã trôi qua, bao sóng gió nổi trôi cứ nối tiếp nhau anh ạh. Nó làm em mệt mỏi thật nhiều, nhiều lắm, em như mất đi một phần nào là em. Em nói vậy, anh đừng nói xin lỗi em nhé, em không thích nghe đâu. Em sợ nghe từ xin lỗi.
Giờ thì em cắt rồi, lại cắt đi cái tối tăm, nhưng lần này em không còn đòi cô cắt tóc gắng để tóc dài, em để cô tự chọn phong cách cho em. Hiii, không biết có hợp không anh nhỉ? Nhưng em sẽ làm mới mình anh nhé! Như vậy không có nghĩa em sẽ quên anh, không có nghĩa tất cả những gì đã đi qua em đều cắt bỏ….. hiểu em anh trai nhé!
Hình em làm kỷ niệm nè:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mjnizdixyj9815.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852ymezymy2ot6291.jpeg
Còn hôm nay của em nè anh. Ý, mà em hum nay đi đám cưới đó. Tối qua em còn mặc áo hồng nữa, nhưng.......http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/20.gif béo quá àh. Hic hic
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852y2y4zmeymd8372.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852odnhzjk3zm8539.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mju4ogrizt8332.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852ngu4owvmmg8539.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852mwixyzhmnt8383.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009122535852zti2nwjhng8006.jpeg
Anh có thấy em gái anh xinh hem nè? Hiểu cho em anh nhá, hok bùn em nghen anh! Em sẽ sống thật tốt mà, thật áh. Không có gì làm khó em gái anh được đâu.
Em còn nhìu ảnh lắm, mà cho anh coi vậy thui đó nhé! http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/10.gif http://www.nhomai.vn/forum/images/smilies/yahoo/4.gif