Xem đầy đủ chức năng : ox của em, anh là ai?
kunngo0104
24-12-2009, 10:41 PM
Em cũng không biết anh là ai nữa, bởi ta có được gặp nhau lần nào??? đã chat và gọi điện cho nhau hơn 3 tháng, nhưng với em, anh vẫn giữ khoảng cách và em thật sự không hiểu nhiều về anh .....
Ta gặp nhau nhe? Em rụt rè đề nghị . Hjx người ta là con gái mà phải chủ động đề nghị gặp anh , thì chứng tỏ đã mến anh đến thế nào ....
"Chưa phải lúc ..... chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không phải bây giờ...."
=.= em vô cùng bất ngờ ngay cả gặp cũng không chịu gặp, thế mà vào chat anh cứ nói yêu nói thương em. Nhiều đêm không ngủ được em cứ nghi ngờ tại sao hem gặp em, có phải vì anh không phải người trong tấm hình gửi cho em, hay anh đã dối em điều gì ??? Trường NTMK với LHP đâu có cách nhau xa mấy .........................
Mà điều đó có quan trọng đâu, dù anh không đẹp trai như thế, dù anh không tài giỏi như thế, dù anh lừa dối em, thì em luôn sẵn sàng bỏ qua và lắng nghe lời thật sự của anh ......
Vậy mà vẫn trốn tránh em .....
viết những lời yêu thương dành cho anh mà em luôn tự hỏi, ox của em ơi, anh là ai vậy?????
whyh2o
25-12-2009, 01:00 AM
lo học đi, những năm phổ thông quan trọng lắm á. từ từ rồi yêu cũng được mà bạn. Nếu người ta không muốn gặp thì bạn hãy để cho nó thật tự nhiên đi, hối thúc làm chi có thể sẽ không được như vậy nữa!
nh0k_s0k_t0k_d0
25-12-2009, 01:32 AM
chà chà tình yêu trên mạng ^^ nếu ko gặp mặt mà vẫn giữ được mỗi quan hệ mới hay chứ!!!!!! bạn phải tin tưởng ox bạn biết đâu anh í muốn cả 2 tìm hiểu thêm một thời gian đủ độ chín mùi rồi mới gặp ấy mà "không phải bây giờ" chứ đâu phải "không bao giờ" đâu, mà ai lên mạng tìm bx ox thì chắc hẳn đều mong muốn đc gặp đối tượng của mình bạn yên tâm !!!!
XxLegendxX
25-12-2009, 03:13 AM
Có nghĩa là thời gian chưa đủ đển tin tưởng nhau.....
Hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi gặp mặt nhé bạn!
vodanh_lpt
26-12-2009, 02:18 AM
Thời gian qua là khoảng thời gian khó khăn với anh, nào là chuyện học chuyện làm anh lu bu cả lên, cô bé ngốc của anh ah. Có những lúc anh muốn đến để gặp mật em và muốn ôm em vào lòng, nhưng anh 1 phần lo ngai... thêm nữa anh sợ khi gặp anh rồi em sẽ buồn thêm. em còn lo hoc PT nữa hãy gắn chăm ngoan nha em rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau ma... mãi yêu em cô bé ngốc nghếch của anh.
Vô Danh
XxDarkNightxX
26-12-2009, 03:46 AM
ồ vậy ra ox của bé kunngo là bạn vodanh à ^^
tôi thấy tốt nhất là hai bạn cứ gặp nhau cafe trò truyện vui vẻ, có gì đâu mà phải trốn tránh nhau nào....
hãy yêu nhau bằng trái tim chân thành nhé!
giohoang1995
27-12-2009, 05:06 AM
Em gái cứ yên tâm lo học hành. anh chàng chịu ko nổi thì cũng phải hẹn gặp em thôi ^__^ còn ko chịu gặp chắc người í của bé ko phải con trai rồi*cười
meongoc
27-12-2009, 05:38 AM
ôi hay thật đấy, hht là nơi se duyên cho 2 bạn,chúc 2 bạn hạnh phúc nha
....****....
27-12-2009, 07:25 AM
học đj đx rồi yêu nhau
đg' yêu vội lo gì còn sau này nữa
nhiều anh nhiều cô đẹp chả thiếu
kunngo0104
27-12-2009, 07:42 AM
@ all : kunngo cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng kún. Yêu các bạn .
@ anh vodanh: kún hem biết anh là ai, nhưng kún rất cảm ơn những dòng tâm tình anh đã gửi .
--------------------------
Lá thư thứ 2....
Gửi anh......
Đây là ngày chủ nhật buồn nhất mà em từng trải qua. Có lẽ em đã sai lầm chăng? Khi hôm thứ 7, anh hẹn lần hẹn lựa . Nếu không thể gặp em thì hãy cho em biết thời gian nhất định, em sẽ đợi anh... Chứ em rất buồn vì có người hứa cho đã rồi đến lúc gặp, lại lấy lý do này nọ để trốn tránh . Em thật sự không hiểu ....?
Giận lắm, và khi giận thì ng ta hay phạm phải sai lầm .... em đã nhắn rằng, hoặc là chủ nhật này gặp, hoặc là không bao giờ. Muốn gặp em chỉ có duy nhất cơ hội này nữa thôi.... Nếu ko, ta hãy xem nhau như hai người xa lạ ......
Anh im lặng.... và em với lòng kiêu hãnh của mình, đã kéo dài thêm khoảng cách giữa hai ta... em đã ước gì em chưa từng nhắn dòng tin ấy .... để giờ đây, mình em với khoảng không gian mênh mông, em không biết phải làm gì để qua một ngày mà không thấy đc dòng tin nào của anh .....
Em phân vân giữa hai con đường... em có nên mơ mãi một giấc mơ hạnh phúc, hay là từ bỏ anh để kiếm tìm một tình cảm thực?
Viết những dòng này, trong trái tim em vẫn chỉ có mình anh là điểm tựa ... sẽ hụt hẫng lắm nếu một ngày em không còn anh ở bên để chia sẻ cùng em những buồn vui trong cuộc sống ....
...kún còn yêu anh nhiều lắm, anh biết không .....
Khuyết Liên Hoa
27-12-2009, 09:47 PM
anh biết, anh biết duyên đã lỡ tình đã vỡ, tình đã xa không còn gì mắc cỡ :so_funny:, cũng chả còn chi bỡ ngỡ :so_funny:
nguyen ha my
27-12-2009, 09:56 PM
ôi !! ty trên mạng có phải lúc nào cũng tìm đc đúng ng hok???? dứt khoát đi bạn ạ hjhj
anhnhan2409
28-12-2009, 05:28 AM
con nít mà đòi yêu ử>? yêu là khổ lắm đó. tuổi còn nhỏ nên tập chung học hành vào. :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.