bamboo27
24-12-2009, 07:42 PM
......Lâu thật là lâu đến tận bây giờ tớ mới chịu để cho cậu bước ra khỏi đầu óc và trái tim mình. Tớ ko đau, ah, phải nói là bây giờ tớ ko đau chứ lúc đó đầu óc tớ, người tớ chẳng bít j hết á. Tớ cũng bít cậu đã gạt tớ ra khỏi cuộc sống của cậu ngay từ cái buổi sáng hôm đó, lúc cậu đi wa mà ko thèm ngoảng lại nhìn tớ 1 lần ( tớ cũng way đi rất nhanh nhưng rùi lại ngoảnh lại nhìn cái dáng đồ sộ của cậu hình như cứ đi xa, xa mãi xa đến mức tớ ko thể nào nhìn thấy đc ~). Giây phút ấy, tớ đã tự nhủ lòng phải quên rằng giấc mơ vậy là chấm dứt, tất cả những j diễn ra giữa tớ và cậu sẽ chẳng còn là gì. Cậu bít ko, lúc đó, dù đau nhưng tớ vẫn thấy nhẹ nhõm, thật sự thế, vì tớ biết những j cậu dành cho tớ, tất cả, tất cả đều ko thật...........
Nhưng tớ bít có những thứ là thật. Đó là những giây phút hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ hay thậm chí cả những giọt nước mắt và nỗi buồn niềm đau............^^
Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhìu, mối tình đầu của tớ ạ!
Cảm ơn vì tất cả những điều cậu đã dành cho tớ
Cảm ơn vì cậu đã là người đầu tiên mở cánh cửa lòng tớ để những người con trai khác có cơ hội bước vào.
Cảm ơn vì nhờ có cậu tớ đã bít thế nào la iu một người.
Cảm ơn vì những ngày tháng hạnh phúc, những giọt nước mắt và cả những nụ cười mà cậu đã mang đến cho tớ.
Cảm ơn vì nhờ cậu tớ đã bít thế nào là...ghen, là hạnh phúc hay buồn đau thật sư.........
Cảm ơn vì cậu đã cho tớ những phút giây được sống là chinh mình..........
Cảm ơn cậu đã cho tớ bít cảm giác ngọt ngào đc cưng chiều, đươc iu thương ( cho dù nhìu lúc đó chỉ là những thứ do tớ tự nghĩ ra thui ^~^)
Cảm ơn cậu người đã cho tớ 1_giấc_mơ_dài, một giấc mơ có thật về mối tình đầu của tớ, hạnh phúc và nhẹ nhàng...........
Cảm ơn vì nhờ cậu mà tớ bít rằng tớ vẫn còn chút j gọi là nữ tính (hix) và tớ cũng cố gắng để trở nên con gái hơn..........
Tớ còn mún nói nhìu nhìu nữa nhưng........... hết vốn (huc)
Chỉ điều cuối cùng cảm ơn cậu đã ra đi mà ko đóng cánh cửa lòng tớ, ko để trong đó chỉ toàn là giá băng (đã có lúc tớ nghĩ tơ ko thể iu thương ai đc nữa vì con tim của tớ đã giá băng mât rùi đấy ~) mà nó vẫn rộng mở để đòn những con người mới mang đến cho tớ những giấc mơ khác ^^. Và nhờ cậu mà tớ bít mình phải làm j tiếp theo, nhờ cậu tớ bít là cuộc sống còn nhìu thứ đáng giá hơn để cố gắng............
Và tớ cũng mún xin lỗi cậu nữa!
Tớ xin lỗi vì tất cả những j cái con người ích kỉ trong tớ đã gây ra cho cậu!
Tớ bít cậu khó chịu, tớ thực sự xin lỗi mà.!
Nhưng tớ ko hề mún trong mắt cậu tớ trở nên xấu xa đi.............
Tớ xin lỗi vì hay giận dỗi và nhõng nhẽo cậu như thế , nhưng giờ giữa chúng ta chẳng còn quan hệ j. Bạn ư? Nghe xa xỉ quá, phải không?
Tớ xin lỗi vì đã chửi cậu như thế, nhưng mà cậu bít lúc chửi cậu tớ cũng khó chịu lém ko?
Tớ xin lỗi vì lun trách cậu ko đáng làm con trai, trong khi đó nhìu lúc tớ thấy mình cũng cư xử cứ như ko phải là một đứa con gái (bình thường) vậy ~
Và điều cuối cùng tớ mún nói.
Tớ tin cậu, tớ lun tin và sẽ mãi tin. Và hơn ai hết tớ mong cậu tìm lai đc sự bình yên trong tâm hồn sau tất cả những sóng gió đã qua và sẽ đến.
Hãy sống tốt và lun nỗ lực hết mình nhé, bạn thân iu!!!!!! ^^
Nhưng tớ bít có những thứ là thật. Đó là những giây phút hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ hay thậm chí cả những giọt nước mắt và nỗi buồn niềm đau............^^
Tớ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhìu, mối tình đầu của tớ ạ!
Cảm ơn vì tất cả những điều cậu đã dành cho tớ
Cảm ơn vì cậu đã là người đầu tiên mở cánh cửa lòng tớ để những người con trai khác có cơ hội bước vào.
Cảm ơn vì nhờ có cậu tớ đã bít thế nào la iu một người.
Cảm ơn vì những ngày tháng hạnh phúc, những giọt nước mắt và cả những nụ cười mà cậu đã mang đến cho tớ.
Cảm ơn vì nhờ cậu tớ đã bít thế nào là...ghen, là hạnh phúc hay buồn đau thật sư.........
Cảm ơn vì cậu đã cho tớ những phút giây được sống là chinh mình..........
Cảm ơn cậu đã cho tớ bít cảm giác ngọt ngào đc cưng chiều, đươc iu thương ( cho dù nhìu lúc đó chỉ là những thứ do tớ tự nghĩ ra thui ^~^)
Cảm ơn cậu người đã cho tớ 1_giấc_mơ_dài, một giấc mơ có thật về mối tình đầu của tớ, hạnh phúc và nhẹ nhàng...........
Cảm ơn vì nhờ cậu mà tớ bít rằng tớ vẫn còn chút j gọi là nữ tính (hix) và tớ cũng cố gắng để trở nên con gái hơn..........
Tớ còn mún nói nhìu nhìu nữa nhưng........... hết vốn (huc)
Chỉ điều cuối cùng cảm ơn cậu đã ra đi mà ko đóng cánh cửa lòng tớ, ko để trong đó chỉ toàn là giá băng (đã có lúc tớ nghĩ tơ ko thể iu thương ai đc nữa vì con tim của tớ đã giá băng mât rùi đấy ~) mà nó vẫn rộng mở để đòn những con người mới mang đến cho tớ những giấc mơ khác ^^. Và nhờ cậu mà tớ bít mình phải làm j tiếp theo, nhờ cậu tớ bít là cuộc sống còn nhìu thứ đáng giá hơn để cố gắng............
Và tớ cũng mún xin lỗi cậu nữa!
Tớ xin lỗi vì tất cả những j cái con người ích kỉ trong tớ đã gây ra cho cậu!
Tớ bít cậu khó chịu, tớ thực sự xin lỗi mà.!
Nhưng tớ ko hề mún trong mắt cậu tớ trở nên xấu xa đi.............
Tớ xin lỗi vì hay giận dỗi và nhõng nhẽo cậu như thế , nhưng giờ giữa chúng ta chẳng còn quan hệ j. Bạn ư? Nghe xa xỉ quá, phải không?
Tớ xin lỗi vì đã chửi cậu như thế, nhưng mà cậu bít lúc chửi cậu tớ cũng khó chịu lém ko?
Tớ xin lỗi vì lun trách cậu ko đáng làm con trai, trong khi đó nhìu lúc tớ thấy mình cũng cư xử cứ như ko phải là một đứa con gái (bình thường) vậy ~
Và điều cuối cùng tớ mún nói.
Tớ tin cậu, tớ lun tin và sẽ mãi tin. Và hơn ai hết tớ mong cậu tìm lai đc sự bình yên trong tâm hồn sau tất cả những sóng gió đã qua và sẽ đến.
Hãy sống tốt và lun nỗ lực hết mình nhé, bạn thân iu!!!!!! ^^