sad lavender
24-12-2009, 03:29 AM
Vậy là em đã nhấn F5...
F5 cho mọi điều về anh, trong tâm trí em, trong trái tim em. Có lẽ, khi dấu chấm cuối cùng đặt xuống,
trái tim em sẽ chuyển hướng. Như nó từng chuyển hướng. Anh nhỉ.
Cái ngày em khóc bên anh, ngày anh đã lau nước mắt của em. Rất nhiều nước mắt đấy nhé. Và trả cho em biết bao nụ cười. Thì anh đã đẩy trái tim em xoay về phía anh. Từ ngày ấy, em đã luôn đặt hình anh
trong mắt em, để thấy ấm áp và hạnh phúc, để thấy xót xa và đau đớn. Khi ai đó yêu một ai đó, dù sao
chăng nữa, người ta chẳng nhìn thấy ai khác được. Em ước gì một lần kể cho anh nghe câu nói ấy, bằng
những tiếng thì thầm êm ái nhất. Nhưng em đã không thể. Bởi vì anh chẳng yêu em đâu.
Bởi vì anh không yêu em. Mỗi tiếng lòng em bay trong không gian và hòa vào gió. Những chứa chan và
nồng nàn em gửi. Sao đến anh quá đỗi xa xăm. Ừ cũng phải đúng không anh. Vì anh đâu có yêu em.
Em giấu tình em sau những nụ cười, phút bên anh em hóa thành kẻ ngốc. Chưa bao giờ chỉ một lần
chân thật. Người ta vẫn nói, yêu phải nói là không yêu thì đau biết bao nhiêu. Nhưng anh à, phải nói
tiếng yêu như một trò chơi, cũng đau lắm, rất đau. Phải hòa tiếng yêu trong những câu cười đùa vô
thức. Bởi vì anh không yêu em...
Trái tim em vẫn ngân vang từng nhịp. Dẫu biết bên anh đã có những tình cảm chân thành. Em hạnh
phúc vì anh không lánh xa em. Vẫn cho em nhiều thời gian bên cạnh. Dẫu anh chỉ nghĩ đó là những
khoảnh khắc vô tư lự. Dẫu anh nghĩ em như nhiều người khác. Gần bên anh để khỏa lấp những khoảng
trống tâm hồn. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Dẫu Bởi vì anh không yêu em.
Nước mắt em đã rơi thật nhiều. Vẫn cười để thấy anh an tâm. Những nồi buồn em luôn nén chặt. Để
anh thấy em hết giận anh rồi.
Em rất muốn bên anh lâu thêm từng phút. Muốn một ngày có thể nói ra. Nhưng có lẽ không yêu là tốt
nhất cho người không yêu mình anh nhỉ. Cô ấy và anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Và dẫu tiếng lòng em
có thiết tha ngàn lần hơn nữa. Anh cũng sẽ mãi vô tâm. Sẽ mãi tốt với em chỉ vì em tốt với anh. Bởi vì
anh không yêu em. Bởi vì anh không yêu em.
Gió sẽ mang những nỗi buồn đi qua. Nắng sẽ sưởi ấm những gì giá lạnh. Còn em sẽ vẫn cô đơn. Bàn
tay buông lơi thật khó. Nhưng cũng đã làm rồi. Tất cả hãy đi qua thanh thản và bình yên. Hãy mỉm cười
và hạnh phúc anh nhé...
...Tuy...
Bởi vì anh không yêu em!
F5 cho mọi điều về anh, trong tâm trí em, trong trái tim em. Có lẽ, khi dấu chấm cuối cùng đặt xuống,
trái tim em sẽ chuyển hướng. Như nó từng chuyển hướng. Anh nhỉ.
Cái ngày em khóc bên anh, ngày anh đã lau nước mắt của em. Rất nhiều nước mắt đấy nhé. Và trả cho em biết bao nụ cười. Thì anh đã đẩy trái tim em xoay về phía anh. Từ ngày ấy, em đã luôn đặt hình anh
trong mắt em, để thấy ấm áp và hạnh phúc, để thấy xót xa và đau đớn. Khi ai đó yêu một ai đó, dù sao
chăng nữa, người ta chẳng nhìn thấy ai khác được. Em ước gì một lần kể cho anh nghe câu nói ấy, bằng
những tiếng thì thầm êm ái nhất. Nhưng em đã không thể. Bởi vì anh chẳng yêu em đâu.
Bởi vì anh không yêu em. Mỗi tiếng lòng em bay trong không gian và hòa vào gió. Những chứa chan và
nồng nàn em gửi. Sao đến anh quá đỗi xa xăm. Ừ cũng phải đúng không anh. Vì anh đâu có yêu em.
Em giấu tình em sau những nụ cười, phút bên anh em hóa thành kẻ ngốc. Chưa bao giờ chỉ một lần
chân thật. Người ta vẫn nói, yêu phải nói là không yêu thì đau biết bao nhiêu. Nhưng anh à, phải nói
tiếng yêu như một trò chơi, cũng đau lắm, rất đau. Phải hòa tiếng yêu trong những câu cười đùa vô
thức. Bởi vì anh không yêu em...
Trái tim em vẫn ngân vang từng nhịp. Dẫu biết bên anh đã có những tình cảm chân thành. Em hạnh
phúc vì anh không lánh xa em. Vẫn cho em nhiều thời gian bên cạnh. Dẫu anh chỉ nghĩ đó là những
khoảnh khắc vô tư lự. Dẫu anh nghĩ em như nhiều người khác. Gần bên anh để khỏa lấp những khoảng
trống tâm hồn. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Dẫu Bởi vì anh không yêu em.
Nước mắt em đã rơi thật nhiều. Vẫn cười để thấy anh an tâm. Những nồi buồn em luôn nén chặt. Để
anh thấy em hết giận anh rồi.
Em rất muốn bên anh lâu thêm từng phút. Muốn một ngày có thể nói ra. Nhưng có lẽ không yêu là tốt
nhất cho người không yêu mình anh nhỉ. Cô ấy và anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Và dẫu tiếng lòng em
có thiết tha ngàn lần hơn nữa. Anh cũng sẽ mãi vô tâm. Sẽ mãi tốt với em chỉ vì em tốt với anh. Bởi vì
anh không yêu em. Bởi vì anh không yêu em.
Gió sẽ mang những nỗi buồn đi qua. Nắng sẽ sưởi ấm những gì giá lạnh. Còn em sẽ vẫn cô đơn. Bàn
tay buông lơi thật khó. Nhưng cũng đã làm rồi. Tất cả hãy đi qua thanh thản và bình yên. Hãy mỉm cười
và hạnh phúc anh nhé...
...Tuy...
Bởi vì anh không yêu em!