Xem đầy đủ chức năng : Miền kí ức xa
24/12/06
người gửi : Anh Tuấn
người nhận : Q. Tâm
" Trời lạnh lắm, nhớ mang găng tay để giữ ấm... em nhé "
1 tấm thiệp Noel và 1 đôi găng tay được gửi từ Huế vào.......
Bỗng nhiên nước mắt cứ lả chả khi vô tình nhìn lại những thứ này
Hôm trước lên thăm mộ anh, con bé Tr cũng vừa khoe em cái vòng đeo tay anh tặn nó hôm sn, cũng ko quên bảo rằng : A. Tuấn thấy rứa chứ tội lắm thím ah
...
..
.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đây
Tình cảm của mọi người dành cho anh cũng thế
Chỉ là
....
Một Giáng sinh ko trọn vẹn niềm vui cũng đủ khiến mình mệt mỏi
Chẳng nhớ là đã uống với tụi thằng Vũ bao nhiêu
Chỉ biết là lúc về
Cần 1 người để sẻ chia
Để giúp mình thoát khỏi cái mớ bòng bong này thì ..
Chẳng có ai
http://2.bp.blogspot.com/_Sa_HjZFUdJ0/Rxkt3hXcW3I/AAAAAAAAADk/ma-Fotb3SIo/s320/Sad_Eyes.jpg
Có nhiều chuyện muốn nói
Có nhiều muốn viêt
cơ mà ...
.... CHẳng thể được
Viết rồi lại xóa
Nhấc đt lên, muốn nt hay gọi điện cho 1 ai đấy
Lại thôi, sợ cái cảm giác phải chờ đời 1 tn
Mệt
Chẳng còn hứng thú với chuyện gì nữa rồi
Và hình như linh cảm lần này của mình lại đúng
Nếu là thế thật
Có khi, trong lúc hụt hẫng như thế này
Mình sẽ gật đầu mất thôi
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZWID9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
"Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô"
---
Dạo này e còn nghe cả Phú Quang nữa cơ đấy
Một tối ngồi ở sân thượng Paloma
Nghe Mr T chơi guitar và hát NỖi Nhớ
NHớ ....
........... và buồn đến lạ
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDCI0O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Chẳng thể nào ngờ là đến một ngày mình lại thích bài này đến thế
Ngu ngốc
đúng là ngu ngốc
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UOACC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng
Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
Yêu trăng sáng ngày Rằm
Và tôi cũng yêu em"
http://i6.photobucket.com/albums/y203/tocduoiga86/hinh%20dep/mine/ImageView.jpg
Hình như đã lâu rồi.................
........................Lòng ta nhiều dửng dưng :)
[10:16:25 AM] Vo Hoang Ha: cung duong thi phai nho va chu biet lam sao gio ha em
[10:18:04 AM] Vo Hoang Ha: dep long tu ton qua 1 ben va goi dien cho no xem
" Cùng đường thì phải nhờ vả chứ làm sao "
Vậy là dẹp bỏ cả niềm kiêu hãnh sang một bên
Gọi điện cho Tg, vì biết răng cậu ấy thích mình, vì biết rằng ba của cậu ấy làm ko nhỏ
Vì biết rằng cậu ấy sẽ giúp mình.
......
..
.
Gác máy
Tự dzưng thấy mệt mỏi vô cùng
Tự thấy mình quá khốn nạn
MUốn được ai đó bảo rằng những việc mình làm là ko sai, là hiển nhiên giữa chốn thương trườg này
..nhờ vã.... phong bì
Mình mệt quá
Chỉ là than vãn thế thôi
Mệt mỏi
mệt mỏi vô cùng
Biết than vãn và kể lể cùng ai bây giờ
Thôi thì cứ giả lả cười vậy
phương_ngọc
14-01-2010, 10:50 PM
Mệt mỏi
mệt mỏi vô cùng
Biết than vãn và kể lể cùng ai bây giờ
Thôi thì cứ giả lả cười vậy
nhiều khi cảm thấy bên cạnh ta có nhiều người, ta có tất cả nhưng đôi khi lại thấy bên mình chẳng còn ai dù họ vẫn ở bên mình.... chỉ tại mình kìm nén tâm sự mà thôi.... thử mở lòng nghĩ rộng hơn sẽ biết nên kể cùng ai thôi....
nếu giả cười mà lòng khóc thì còn đau khổ hơn là khóc nữa bạn ak`
Không khóc nỗi với những gì đang xảy ra với mình,
Liệu mọi chuyện có tốt lên được không ???
Chẳng thể nào biết được
Cứ thế này thì .... mình chết mất thôi
Cả buổi sáng chỉ ngồi im cho mẹ nói
Mẹ chỉ biết thế thì mẹ mắng cũng ko sai
Mềnh cũng ko cãi lại làm gì.. mặc
----
Đến lúc còn một mình thì nước mặt lại lăn dài
Mệt
- Chủ nhật:
Hẹn đi ăn sáng với Tèo, nhưng 7h lại dậy lấy đt, nt vào số nó " Ty mệt, đừng tới nhà Ty nữa" .. thể nào
cu cậu cũng giận mình cho coi, biết sao được ... tự dzưng thấy hoh hứng thú gì
1h nổi khùng, gọi rủ Phượng qua chở đi lượn.....Trời rét và cả mưa nữa... trang bị đầy đủ áo lạnh và
găng tay, rồi lượn về biển, trời đã lạnh lại trúg gió biển vào .. phê thí mụ nội luôn :(
Lạnh thì lạnh thật, vậy mà lượn lờ dưới ấy đến gần 5h mới chịu chạy lên
6h30 lại chở mẹ lên nhà cậu ở tận Lê Ngô Cát để gặp cho được thằng anh khốn nạn ý
Vẫn lại hẹn lui hẹn tới, mịe ... anh với em.. chó thế là cùng
Vừa về đến nhà lại lại phi ngay lên giường ... trùm chăn kín mặt và .. khóc
Rõ ràng là mọi chuyện với mình chẳng tốt đẹ được lên chút nào
---
Sáng thứ 2
Vừa đặt chân vào công ty đã có điện thoại của Cục Thuế gọi lên làm việc
Bà mịe
Thứ 2 là ngày đâu tuần đới
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/114334/2305037625_c019a1ee15.jpg
Hôm qua nói chuyện với anh Bi đến hơn 9h mới về, em cũng chẳng hiểu sao
lúc về, em lại thấy buồn vô cùng....
Chỉ muốn được dựa vào ai đấy mà khóc thôi, dù là ai cũng được...
Rồi D và M nt hỏi thăm, e bảo rằng e ổn, nhưng đấy chỉ là nói dối thôi, thật ra thì em rất mệt và cảm
thấy chán mọi thứ rồi...
Em nt cho vài người bạn, e muốn được kể lể.. nhưng hình như ai cũng bận
Rồi tự dưng nước mắt em lại rơi, e cần một người quan tâm đến e. E cần có anh bên cạnh
KHông phải tư cách là những người đang yêu nhau , e cần anh... đơn giản là em cần một người bạn
hiểu mình.....
.... Ngang .... http://farm4.static.flickr.com/3136/2701424090_ffe15dd38e.jpg
Nào biết được đâu chuyện của lòng
U hoài trong dạ để trôi sông
Bên song bóng nguyệt hôm nay sáng
Lặng lẽ một mình ai biết không???..
.
Chợt cười tê tái giữa hư không...
Lối nào mà rẽ để xuôi dòng
Ngoảnh nhìn lối cũ...ôi!...xa lạ
Chân bước bơ vơ với lệ lòng
Cuộc vui lúc đó thế là xong
Buồn vẫn mang theo lại chất chồng
Năm lẻ hoang tàn trơ xác cỏ
Khóc ai...ai khóc đếm cùng đong
Ice - tea (06/ 07/2007)
Đã gần 3 năm :)
tocduoiga86
28-01-2010, 07:33 PM
http://www.youtube.com/v/Q5cHHbENz_E&hl=en_US&fs=1&
http://farm4.static.flickr.com/3331/3509282344_55b3e2e883.jpg
Kiss me, goodbye, gone~too soon
I did give you my heart can't deny
Hold on, let go, never sure
Only can make believe all this time
Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, can't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
So far alway I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
When I wake up hope you were here by my side......
http://us.images.timnhanh.com/blog/200907/03/13697511246600962.jpg
Vẫn còn có những khoảng cách quá lớn..........
...................Chẳng thể nào chia sẻ được với nhau
http://www.youtube.com/v/dcmy6CLEmUo&hl=en_US&fs=1&
.....You always smile but in your eyes your sorrow shows. ...Yes it shows...
Buồn!
http://www.youtube.com/v/zIf95jJxpkM&hl=en_US&fs=1&
"Sao m ngu thế?
Sao m ngốc thế?
Sao m phí hoài nước mắt thế?"
Thật là mình sẽ không buồn đến thế nếu chiều hôm qua ko bị tra hỏi và rồi kể lể mọi chuyện
Bảo là " thôi thì yêu đại đi cho có đứa nó an ủi, chở che " :so_funny:
Có khi là nên thế thật
Yêu đại đi
http://www.mfone.com.kh/images/Portalone/images/variety/people-living/white-rose.jpg
Đang làm thì có điện thoại của con bé " Thím ơi, ngày ni là ngày giỗ của anh Tuấn đó"
GIật mình, vậy mà đã một năm.. Mới đây thôi..vậy mà giờ đã xanh cỏ rồi...Cuộc đời con người là mấy
tí...Mới đây thôi mà giờ đã thành cát bụi
Một nén nhang và vẫn là 5 bông hồng trắng cho anh
[9:52:58 AM] Vo Hoang Ha: hom qua hop xong cam xuc rang roi?
[9:54:48 AM] Tran Nguyen Quynh Tam: suong
[9:54:51 AM] Tran Nguyen Quynh Tam: ;(
[9:56:27 AM] Vo Hoang Ha: suong ghe lam ah?
a ku Sep: -hi Tam
: da?
a ku Sep : hom qua hop xong em thay buon k?
......
Nói buồn thì cũng ko hẵn, cảm thấy chán nản và mệt mỏi thì nhiều hơn
Nhưng dù sao đấy cũng là quyết định của TGĐ
Anh ku sếp có nói thêm gì cũng bằng thừa
Mệt quá rồi :(
[10:59:27 AM] a ku sep: tui anh va Hao cung dang co gang di hoc
[10:59:35 AM] a ku sep: cty luon tao dieu kien tot nhat de di hoc
[10:59:45 AM]a ku sep: nen em cung can co gang nhieu nhe!
[10:59:49 AM] a ku sep: em oi
[11:01:34 AM] Tran Nguyen Quynh Tam: thanks anh nhieu :)
[11:02:12 AM] a ku sep: em co gang lam viec tot nhe!
[11:02:22 AM] a ku sep: bay gio anh cung quan ly o day
[11:02:55 AM] a ku sep: anh se de y va de suat nhung che do tot hon cho nhan vien cua VP
Buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ, buồn nhỉ
Cả sáng ngồi được a ku sếp an ủi cũng chẳng khá hơn là mấy
HAZZZZZZZZ
----
HAZZZZ
Không quan tâm nhiều nữa
Đến đâu hay đến đấy,
Thứ 7 này mình sẽ thực hiện Gạch đầu dòng thứ 1 -Lượn vào Đà NẴng.. hy vọng chị già ko cấm như lần trước :(
Tìm tìm, kiếm kiếm
Đọc lại những bài viết cũ
5 năm
Hoá ra mình cũng lớn hơn nhiều rồi ấy nhỉ :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi85YS8yOWEwM2U5M2E3NGIwMDk1OTQzMmEzMGI5MzU3YWY0Z i5cUIbaBmUsICDN8Q2jGsGEgQmFvInagaMEIEdp4WeBdUngdfF RodSBQaMawxqFdUngZ3xmYWxzZQ
" Có bình yên nào không xót xa......."
Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra giữa 2 đứa
Cuối cùng chỉ tóm gọn được 1 câu " Thấy mà bưa "
Nếu ko muốn nói là thấy mà tởm
Tình cảm không phải là một thứ đem ra để đùa giỡn
http://i6.photobucket.com/albums/y203/tocduoiga86/tam1.jpg
[T.Â.M]
Những bản violon
1 chiếc lá có thư pháp
Đèn Vàng - sông Hương - Huế
Dzai đẹp =))
Mình càng ngày càng iu Huế :love:
Ai cũng thế cả thôi
Chẳng có gì là mãi mãi được
Đến một lúc nào đó
Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi
Thỉnh thoảng lại thấy nhói lên vì những thứ chẳng bao giờ là của mình
Như điên ấy nhỉ :)
---
Ah, tự dzưng được send mấy bức hình về hoa sấu Hà Nôi,
Thẩy nhớ thế chứ :)
http://c.upanh.com/upload/7/802/CS0.12015543_57350_1.jpg
Mấy hôm trước héo cong héo queo thấy mà thương
Hai hôm nay thì được thế này rồi
Nhờ mưa cả đấy :)
p/s: Nothing to say
Cái khỉ gì thế chứ
Onl bao nhiêu lần
viết bao nhiêu lần
rồi lại xoá bấy nhiêu
Đéo hiểu nổi mình rồi
Thực sự là đang muốn điên lên được
Đờ cờ mờ, thằng chó ấy
Muốn mail nghĩ việc miẹ nó cho xong
Ai cũng bảo từ từ, đừng vội vàng
Miẹ nhà nó
Đã hẹn là cn này đi biển cả đám, đã nói trước từ chiều và đã bằng lòng đi
Thế mà đến phút cuối lại kêu bận, về phá Tam GIang chơi với gái
Con Minh còn giả vờ xin cho 2 đứa đi theo
Còn đưa cả tn của con bé ấy cho mình đọc
Bảo vì thế mà ko được đi, chỉ đi 2 mình
Éo, chóa thật, Bủn xỉn thật
Mềnh thik đi Tam Giang :(
[3/14/2011 1:44:14 PM] -: yeah, anh chưa đi lăng thiệu trị bao giờ. chỉ đứng ngoài nhìn vô.
[3/14/2011 1:44:27 PM] -: nó ở ngay mặt đường phố em nhỉ
[3/14/2011 1:44:31 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: dạ
[3/14/2011 1:44:46 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: nhưng lăng này chawgtr ai vào cả
[3/14/2011 1:45:16 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: vì nó hoang tàn quá, chẳng có gì
[3/14/2011 1:45:22 PM] -: anh đi lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, Gia Long, và bà phi gì gần lăng Tự Đức ấy,
[3/14/2011 1:45:35 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: Huyền Trân công chúa
[3/14/2011 1:45:54 PM] -: hum nào vô Huế, nhờ em đưa đi nha
[3/14/2011 1:46:10 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: ok ah
[3/14/2011 1:46:11 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: hehehe
[3/14/2011 1:46:25 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: mấy cái lăng anh đi, có cái e chưa đi
[3/14/2011 1:46:35 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: người HUế mà chi lạ
[3/14/2011 1:46:35 PM] -: cái nào em chưa đi
[3/14/2011 1:46:37 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: :)
[3/14/2011 1:46:51 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: Minh Mạng với cả GIa Long
[3/14/2011 1:47:23 PM] -: trời
[3/14/2011 1:47:32 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: hiiiii
[3/14/2011 1:48:05 PM] -: Minh Mạng thì đẹp, sửa nhiều, bên trong có gò mộ chí.
[3/14/2011 1:48:32 PM] -: Gia Long thì phải đi xa thêm qua bên núi, nhưng hoang tàn hết rồi. ko có tiền mà tu sửa nữa.
[3/14/2011 1:48:49 PM] -: nói chung, anh thích đến Huế sống và làm việc
[3/14/2011 1:49:04 PM] -: nếu có thể, anh xin được sống tại đó 10 năm
[3/14/2011 1:51:00 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: dạ vâng
[3/14/2011 1:51:07 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: em cũng rất iu Huế của em :)
[3/14/2011 1:51:16 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: nó yên bình
[3/14/2011 1:51:56 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: nhưng e cũng thích HN
[3/14/2011 1:53:01 PM] -: anh thích buổi chiều dạo bên sông Hương, đi dọc bến đò, hay ra đập đá uống cafe xem mấy o đãi hến, hay đến chùa sư nữ nấu chay ăn
[3/14/2011 1:53:25 PM] -: tối dẫn người yêu đi ăn gà đắp đất nướng.
[3/14/2011 1:53:32 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: hêhhhe
[3/14/2011 1:53:48 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: tối dẫn bồ nhí hiiiii
[3/14/2011 1:53:57 PM] -: cuộc sống lúc đó thật vui. giờ người anh yêu đã có chồng
[3/14/2011 1:54:06 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: ủa
[3/14/2011 1:54:06 PM] -: bồ nhí đâu, người yêu thật mà
[3/14/2011 1:54:18 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: anh Linh đã từng sống ở đây ah ?
[3/14/2011 1:55:00 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: em nghĩ là anh đi nhiều nê biết nhìu thôi
[3/14/2011 1:55:03 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: :)
[3/14/2011 1:55:11 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: không nghĩ là anh đã từng sống ở đây
3/14/2011 1:57:04 PM] -: người yêu anh đẹp lắm. nói giọng Huế ngọt, chứ không chua chua.
[3/14/2011 1:57:43 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: em chưa nghe ai bảo giọng con gái Huế chua cả
[3/14/2011 1:57:53 PM] -: có mà
[3/14/2011 1:57:54 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: toàn khen ko ah
[3/14/2011 1:57:55 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: heee
[3/14/2011 1:58:05 PM] -: khi nghe lúc giận dỗi, chua lắm
[3/14/2011 1:58:25 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: nhưng ko bằng giọng con gái Bắc
[3/14/2011 1:58:43 PM] -: nhưng người yêu anh lúc nào cũng ngọt. kể cả khi giận, nói dỗi cũng ngọt nữa
[3/14/2011 1:59:01 PM] -: tất nhiên giọng Bắc nghe sắc như dao
[3/14/2011 2:00:00 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: truoc em ghet nguoi Bac
[3/14/2011 2:00:02 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: ah khong
[3/14/2011 2:00:06 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: ko phai rieng em nua
[3/14/2011 2:00:10 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: ma hinh nhu nguoi o day
[3/14/2011 2:00:22 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: da so đều không thích dân Bắc cho lắm
[3/14/2011 2:00:52 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: nhưng từ lúc đi học, cafg lớn. quen biết nhìu thì e lại khác
[3/14/2011 2:01:01 PM] -: anh nghĩ họ không quen vh người Bắc thôi.
[3/14/2011 2:01:28 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: e thik HN
[3/14/2011 2:01:38 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: Nếu cho e đc chọ 1 nơi ko phai la Hue
[3/14/2011 2:01:43 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: de sog va lam viec
[3/14/2011 2:01:45 PM] -: vì dân Bắc sống khắc khổ và chịu khó quá. lại thêm cái phong kiến trong tư tưởng,
[3/14/2011 2:01:46 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: thi e thik HN
[3/14/2011 2:02:15 PM] -: trong khi Huế có phong thái thư thái, nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản....
[3/14/2011 2:02:29 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: voi ca nguoi Bắc có vẻ khó tính
[3/14/2011 2:02:32 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: chi li
[3/14/2011 2:02:34 PM] Tran Nguyen Quynh Tam: hiiii
[3/14/2011 2:02:49 PM] -: miền bắc có văn hóa, việc gì cũng nghĩ rất xa và quá kĩ, đôi khi khéo quá hóa vụng
[3/14/2011 2:03:27 PM] -: ví như: chưa ăn sáng, thì cứ nói chưa, nhưng khi đc mời thì lại nói em/ cháu ăn rồi.
[3/14/2011 2:04:08 PM] -: nghĩ cái nợ, cái nhờ vả... làm người ta không dám nhận cả lời mời. em thấy có khéo mà lại vụng không?
[3/14/2011 2:04:38 PM] -: Giống như bài học Mai An Tiêm, cứ lo là sau phải trả nghĩa. nên ít ai muốn nhờ ai cái gì.
......
[3/14/2011 2:44:13 PM] -: he he, chuyen o Hue, do anh thay canh sinh tinh` thooi
[3/14/2011 2:44:23 PM] -: hay la thay canh, lai nho nguoi xua.
[3/14/2011 2:45:35 PM] -: nho nhung luc ngoi ben doi thong, an bim bim, banh mi bo, oi xanh... voi nguoi yeu. ma e ngoi cho giong cho anh ngoi ben Minh Mang. . . he he
:smile: .
Mệt mỏi thật
Bây giờ chỉ muốn có một chổ nào ý cho mình tựa vào thôi
Có những chuyện không phải cứ muốn là được
Mình.... cũng đã quyết định rồi
Liệu nữa tháng sau mọi việc có thực hiện được
"- Tao đã nói rồi mà tụi bây vẫn còn gặp nhau ah?
-Thì tụi con là bạn, gặp nhau cũng được thôi, có chi sai?
- Tau nói dẹp, ko yêu đương thì ko đc gặp nữa, ko bạn bè chi hết. Mi đừng có lấy danh nghĩa bạn bè mà che mắt ba với mẹ"
NGười lớn ko nghĩ rằng mình dù đang ở trên tầng 2 cũng có thể nghe rõ từng chữ 1 như thế, hoặc là đang cố ý nói để mình nghe
ANh H nhìn mình, lo ngại
Mình chỉ biết cười - nhạt thếch rồi bảo " em bình thường mà"
Thật sự thì trong lòng không bình thường tí nào :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.