PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều anh không biết



Ngocxanh
21-12-2009, 12:17 PM
Một ngày mùa đông lạnh lẽo....
Giờ này Nhóc đag làm gì nhỉ? để Tui đoán nhé, Nhóc mới học bài xong và chuẩn bị đi ngủ....hì. Đó là lịch của Nhóc mà, ^^! Chắc Nhóc hok ngờ đc lại có 1 lá thư viết riêng cho Nhóc thế này đâu, Nhóc nhỉ.
Tui chú ý đến Nhóc chỉ vì Nhóc học khá tốt và hát hay, chỉ đơn giản vậy thôi. Thời gian cứ vậy trôi đi, tui mới "phát hiện" Nhóc còn biết đánh đàn, biết chơi thể thao, biết nghĩ cho tương lai của mình.... Ban đầu chỉ là sự "ngưỡng mộ" một ng` có tài, có bản lĩnh, thế thôi. Mọi chuyện sẽ ko có gì đặc biệt nếu Tui hok bắt gặp những ánh mắt từ phía Nhóc, ko ít lần ánh mắt của Nhóc chạm ánh mắt của Tui, một ánh mắt nhẹ nhàng, hiền hoà, Tui thấy ngỡ ngàng, bồi hồi và có 1 chút niềm vui trong lòng, cũng chẳng biết từ bao giờ chúng ta hay đụng mặt nhau thế, trc kia đâu có vậy, đúng ko Nhóc? Rồi chúng ta nói chuyện với nhau qua điện thoại, nt, chát chít, cứ ngỡ mọi việc rất bt nhưng ai ngờ, một ngày Nhóc lại lạnh lùng với Tui mà Tui ko biết lí do, Nhóc lảng tránh Tui, Nhóc vẫn nhìn Tui, vẫn quan sát Tui ở đâu nhưng lại ngó lơ khi chúng ta đụng mặt nhau, rồi bẵng 1 thời gian Nhóc ít xuất hiện trc mặt Tui hơn. Tui nhớ Nhóc nhiều lắm và thực sự Tui rất buồn mỗi khi Nhóc đi qua Tui mà như ko quen biết, Nhóc có hiểu đc cảm giác lúc đó ko? Tại sao Nhóc lại như vậy? Tui đã khóc, đúng, mỗi tối, Tui chỉ biết ngồi trong bóng tối thút thít 1 mình.......
Đến trg, Tui chỉ mong thấy Nhóc, Tui luôn ngóng cặp kính to tròn ấy và khuôn mặt lịch lãm đó, những nụ cười của Nhóc đã khiến bao cô nàng thao thức, còn Tui, đó chỉ là điều phụ cho việc Tui thích nhìn Nhóc hơn, Tui mến cái sự đa tài của Nhóc, cái cách Nhóc nói chuyện nhẹn nhàng và lịch sự. Nhóc ko phá phách như những boy cùng lớp, Nhóc đàng hoàng 1 cách chính chắn (nhưng cũng ko ít lần làm bộ khi có Tui ở đó ^^!).... Rồi có 1 ngày, 1 ngày đầu tuần đẹp trời, Tui vẫn vậy, vẫn luôn cười mỗi khi thức dậy cho dù trong lòng có bưồn phiền, chán nản. Hôm đó, đến trg, tiết Chào cờ đầu tuần, tui bắt gặp Nhóc nhìn Tui nhiều hơn, và Tui thấy trên gương mặt Nhóc hiện rõ nét buôn phiền, Nhóc đã định nói gì đó với Tui nhưng rồi lại thôi, giờ ra chơi 1 mình Nhóc đứng ngoài hành lang, Tui cũng vậy, cũng chỉ 1 mình và cũng suy tư.... Tui lén nhìn qua lớp Nhóc khi bước vào lớp và thấy rõ Nhóc đag buồn và nghĩ ngợi gì đó - Tui buồn và lo lắng, Tui thương Nhóc lắm vì Nhóc ko có bạn thân, ko có ng` để chia sẻ vì tụi con trai trong lớp ganh tị với Nhóc mà, Tui như ngồi trên đống lửa...........
Nhóc bước đến nhanh chóng và cũng vội vàng ra đi, nhìn lại, có lẽ vì Tui ko đẹp, ko giỏi như Nhóc, Tui chỉ là 1 ng` bt thôi mà. Tui ko nghĩ là Tui thích Nhóc nhưng Tui ko hiểu tại sao trái tim Tui đau nhói khi nghĩ về Nhóc và Tui khóc, lòng tui ko yên khi nghĩ Nhóc gặp chuyện gì đó, Tui ko hiểu tại sao những lúc buồn Tui mong Nhóc vô cùng, Tui ko hiểu tại sao trong mỗi giấc mơ lưôn có Nhóc xuất hiện. Nói điều này có lẽ hơi khó tin, nhưng mà từ lâu rồi, dù có những cây si tấn công, có những "hót" boy của trường để ý, tui cũng chẳng có cảm giác gì, chẳng xao xuyến, chẳng động lòng trc ai, ấy vậy mà chỉ là ánh mắt ấy của Nhóc thôi...........
Nhóc ơi, con ng` ta sống hơn thua ở trí tuệ nhưng đó ko phải là tất cả. Tui học ko giỏi bằng Nhóc, nhưng Tui chỉ có 1 trái tim giàu tình yêu thương dành cho mọ người và 1 t/c chân thành dành cho Nhóc, chỉ có vậy thôi Nhóc à. Có lẽ Nhóc sẽ chẳng bao giờ hiểu đc đâu, hoạ chăng Nhóc hiểu đc thì cũng có làm đc gì, vì bây giờ Tui sẽ khó thể chấp nhận Nhóc quay lại với Tui mặc dù trong lòng Tui thương Nhóc nhiều lắm...............:sad:
:bye: