Xem đầy đủ chức năng : Ta chưa từng chạm đến tình yêu.....
mot_giac_mo_dai
21-12-2009, 10:44 AM
Yêu em, như một giấc mơ dài... vì giấc mơ quá êm đềm, hai ta đều không muốn tỉnh lai.
Liệu sau cuộc gặp gỡ ngoài đời, ta sẽ đi về đâu? có còn gọi nhau ox/bx yêu thương như trên mạng nữa không ?
không biết nữa...
lời hứa gặp gỡ.. kèm theo một nỗi sợ hãi mơ hồ...
ta đã được chạm vào nhau đâu..
trốn tránh... lừa dối ......
ta chưa từng chạm đến tình yêu!....................
Duongvemuathu
21-12-2009, 11:09 AM
Một chút trong cuộc đời.
Bạn hay xem thường nhũng điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
-Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn
-Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm
-Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
-Một chút an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau to lớn nhất
-Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những dòng nước mắt.
-Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
-Một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
-Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công
Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng tạ
Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình nhửng cái một chút đó và nói với họ rằng :
"Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi "
...Một chút thôi , tình yêu sẽ bền lâu và hạnh phúc bạn ạ !
Chúc bạn vui vẻ nhé ~
♥ NieNie ♥
21-12-2009, 12:43 PM
thử đi mới biết bạn à :) có cố gắng mới thấy tình cảm đó là thực hay mơ hồ chỉ là online... nếu k đc như mình mong muốn thì cũng k phải hối tiếc nữa ,đó là định mệnh.Chúc bạn gặp may mắn :)
Kiều Nga
22-12-2009, 10:05 PM
k bit gap rồi có còn dcj như trước k
kunngo0104
23-12-2009, 06:59 AM
sự thật cay đắng, gặp rồi sẽ sốc, nhưng tình yêu mà phải chấp nhận thôi -))
mot_giac_mo_dai
23-12-2009, 10:13 AM
@all : thanks các bạn ^.^
-----------
Ngày gặp nhau.... cô gái nhỏ của tôi thật đáng yêu trong đồng phục trường NTMK.... sau phút bỡ ngỡ em cười thật tươi. Em ngồi sau xe mà tôi có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ.....
- anh xấu trai hơn trong hình ... chắc hình dùng photoshop chứ gì... - em hồn nhiên
Tôi khẽ cười, có phải là em không, người con gái tôi yêu thương và gọi em là bà xã suốt hơn một năm nảy?
------------
Giật mình khỏi giấc mơ đẹp, tôi ngồi với chiếc điện thoại im lìm. Ngày hẹn gặp nhau em không đến không một lời giải thịch
"Tại sao em không gặp anh???"
Những câu hỏi cứ chờn vờn làm tôi không thể làm việc gì được .. nhắn tin trong vô vọng em đổi số điện thoại khác....
Nếu em biết anh đã đứng ở cồng trường đợi em.... suốt ngày chủ nhật hôm ấy......
.......
cũng không một lời giải thích
ta kết thúc thế này sao bx????????????????
nh0k_s0k_t0k_d0
23-12-2009, 09:06 PM
chài tất nhiên ông ko nên để kết thúc như thê,s phải tìm hiểu rõ ràng chứ pít đâu bx ông ngịa hay là còn nhát hem dám gapwj thì sao!!!!!
XxLegendxX
23-12-2009, 09:36 PM
tình ảo, nhưng cảm giác là thật, hạnh phúc và niềm đau, là có thật !
mến !
Đại hiệp mỏ nhọn
23-12-2009, 10:00 PM
con người ảo thì khác, con người thật thì khác, người ta luôn nói vậy :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.