sweetlove0703
21-12-2009, 07:07 AM
Cách đây 6 tháng...
Sau khi đi học thêm về, nó mở dt ra,... 5 cuộc gọi bị nhỡ: vịt...
Lạ nhỉ, ít khi nào hắn gọi cho mình, thường là nhắn tin thôi, nay tới 5 cuộc cơ a...
tít tít... bạn có tin nhắn mới...
Vịt: hom qua tao thay may lam 1 chjen... tao rat rat là that vong....
Heo: chjen j may? tao lam gj co?
Vit: may tu bit, dung co hoi tao....
Heo: kj vay tao co lam j dau...
Vit: ...
Heo: may noj ra dj, tao ko bjet, nhung co j thj cho tao xjn loj
Vit: ....
Heo: may laj nhu vay.... tao ko bjt, tao ko co loj voj m, tao ko quan tam...
Vit: . (chấm hết)
Hụt hẫng, nó tắt điện thoại ngồi vào bàn học... bùn lắm, tính tình thằng bạn nó là thế đấy, 2 năm rồi nó cũng đã quá quen...:rain:
Nó tự nhủ: rùi ngày mai hắn cũng nhắn tin làm huề thui, lần nào chả thế...:hum:
...ngày 1...
... rồi ngày 2...
Hắn vẫn im thin thít, trong lớp ko còn nc với nó, ko còn chọc giận nó, cũng ko màng dòm tới cái mặt nó... chỉ ngồi 1 chỗ, cắm cúi vào cuốn vở trên bàn.:ow:
Còn nó, hễ 5' là tìm cách dòm hắn, ngó chừng hắn... hắn tệ thật, vẫn ko biết đang có 1 ánh mắt hình viên đạn chăm chăm vào hắn...:theluoi:
Nó lên trả bài, hắn ko còn nhìn lên để nhắc bài nó như trc kia, nó chỉ bắt gặp 1 ánh mắt vô tình... lướt qua... đau nhói... nó như mún gục tại bục... ko thuộc bài... vì 1 ánh mắt....:ow:
Những lần sau, nó ko dám nhìn hắn nữa, nó sợ... sợ ánh mắt đó...:ow:
Nhưng vì cục tự ái của nó quá bự, nó ko thể nt cho hắn... xin làm huề...:noidea:
... 2 tháng... khoảng thời gian ko phải là ngắn... khoảng cách giữa hắn và nó dường như ngày càng xa hơn, xa hơn...:missu:
Rồi có 1 ngày, nhỏ bạn thân nó đưa dt của nó bảo :đọc đi...
vịt: no lam tao that vong qua, nó hua se lo hoc, no hua se... vay ma hom do tao thay thang nao chở no, dep trai, an mac moden lam... tao chay phia sau, no vui qua nen co bit j dau...
Bàng hoàng...:eek:
Về nhà, dẹp cục tự ái qua 1 bên, nó liền nhắn tin cho hắn:
heo: vit, heo xin loi, ko phai nhu vit nghi dau, thang do la thang Vu 12/8 do, thang ban than cua heo, vit biet ma, vit ngoc qua...
vịt: ban noi gi vay, minh ko hiu... nhung gj ko the thi dung mien cương nua ban a...
heo: dung nhu vay ma, suc chiu dung cua heo co gioi han do...
vịt: dung noi nua, ko co ai là vit, la heo o day het,uh tui ngoc ma, chien da lau roi, quen di ban, tui phat hien o giua tui mình da có van de, cham dut di... tui can thoi gian, tui nghi ban cung vay...
heo: tui minh chi la ban, co gi de cham dut...
vit: cham dut het...
heo: uh, dc thui, niu dieu do lam ban vui. Nhung tui dam khang dinh voi ban là tui ko he làm dieu gi co loi voi ban ca... Cham het.
vit: ...
...
tiếp theo đo là 1 chuỗi ngay nó cãm thấy bùn bã nhất... ko ai nt hỏi han khi nó vắng học, khuyên bảo nó, ko ai giảng bài cho nó nữa (hắn số 1 of lớp, thậm chí của cả khối mà):ow:
...
Dần dần, dù buồn nhưng nó cũng quen...
...
Nó ghét chờ đợi , nó quyết định từ bỏ , ko màng đến hắn nữa...:boxing:
Nhưng nó cứ vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó... ấm áp... nó ko thể làm dc...:ow:
Hình như những ngày giân nhau, tình cảm trong nó càng lớn... nó ko biết phải làm sao:loveface:
Lúc trươc nó bay bướm, hiếm khi thít ai thật lòng và lâu đến như vậy , có thể đây là trường hợp đâu tiên,.... nhưng lại trở nên như thế này, đâu phải tại nó chứ...:huhu:
...
Thỉnh thoảng nó cũng nhận dc tin nhắn từ hắn, nhưng mở đầu lúc nào cũng là điệp khúc: "xin loi ban" và kết thúc cũng lài 1 điệp khúc "xin loi da lam phien ban"... nó ko thít thế :flute:...
từng ngày trôi qua 1 cách vô vị, nhạt nhẽo...:piano:
...
... ngày thứ 180...
Hôm nay là thi học kì rồi, đó dậy từ thật sớm, bật diện thoại, vì lúc trước, trước mỗi ngày thi hắn đều nhắn tin bảo nó "thi that tot nhak, co len"....
nhưng hôm nay thì.... ko... chỉ là các tn giữa khuya cua lũ quỷ đáng ghét... nội dung thì mắc cười mà sao nó chả buồn cười tí nào... :silence1:
...
sao chứ, ko có tin nhắn đó hôm nay mình vẫn thi tốt đó thôi... :silence:
...
chiều, nó có tin nhắn, dang say ngủ, mắt nhắm mắt mở bật tin nhắn lên...
vịt: xin lỗi, cho tui hỏi, câu 8 với câu 9 trang 54 trong cuốn giáo trình Hoá bạn làm ra bao nhiu da, tui làm hoai ko ra, xin loi vì da lam phien ban...
chỉ có thế, nó lật đật ngồi dây, rửa mặt trong 1'30s, nó bay cái vèo lên bàn học, lật ra , ôi giời ơi nó chưa làm...
10 phút lăn lộn với cái bài quái gở, cúi cùng:
heo: câu 8 tui ra 9,2, còn câu 9 thì tui ko bit làm, nó khó qua...
vit: cám ơn, sr vi làm phien ban....
Bình thường là nó chui zô ngủ típ rùi, nhưng ko, lần này ko hỉu sao nó ngồi mằn mò mãi 1 bài hoá, lâu lâu làm dc bài mà hắn ko làm dc cũng oai ra phết nhỉ...
khó thật, nó lục mọi cuốn sách hoá mà nó có đều ko có cách giải , nó vẫn ngồi đó, bấm máy tính cạch cạch, vò đầu bứt tóc y như con khùng...:hero:
1 tiếng đồng hồ lăn hôn te tua... ồ zia , ra rùi ra rùi... ho ho , có công bứt tóc co ngày thông minh mà
nó liền nhắn cho hắn:
heo: tui làm dc bài do rùi ne, ra câu B. 1306.27 á... ko đúng ko lấy tiền...
vịt: ban gioi qua, cam on... ko lam phien ban nua
heo: làm on di, đừng nói hoài mấy cái điệp khúc đó dc ko
vit: .
heo: ...
vịt: xin loi cho tui hỏi 1 câu nữa : hoi sang lam bai thi dc ko?
heo: ko lien quan toi ban
vit: uh sr .
heo:...
vịt: .
...
...
Đến thời khắc này đã có khoảng 10 tin nhắn chỉ có 1 dấu chấm (.) từ hăn...:alone1:
Nó cũng đáp lại bằng 10 tin với 3 dấu chấm (...):scare:
Phí tiền nhỉ, chẳng biết khi nào chấm dứt dc đây...:yellow card:
Uh thì nó và hắn trước và sau đều chỉ là bạn, tương lai thì đã có dự định đấy, nhưng giờ, biết dự định Hắn có ý định thực hiện hay ko...
Giờ nó cũng chẳng biết nó mún gì, chỉ có điều, nó muốn nói là: nó... rất...nhớ... hắn :run:
Sau khi đi học thêm về, nó mở dt ra,... 5 cuộc gọi bị nhỡ: vịt...
Lạ nhỉ, ít khi nào hắn gọi cho mình, thường là nhắn tin thôi, nay tới 5 cuộc cơ a...
tít tít... bạn có tin nhắn mới...
Vịt: hom qua tao thay may lam 1 chjen... tao rat rat là that vong....
Heo: chjen j may? tao lam gj co?
Vit: may tu bit, dung co hoi tao....
Heo: kj vay tao co lam j dau...
Vit: ...
Heo: may noj ra dj, tao ko bjet, nhung co j thj cho tao xjn loj
Vit: ....
Heo: may laj nhu vay.... tao ko bjt, tao ko co loj voj m, tao ko quan tam...
Vit: . (chấm hết)
Hụt hẫng, nó tắt điện thoại ngồi vào bàn học... bùn lắm, tính tình thằng bạn nó là thế đấy, 2 năm rồi nó cũng đã quá quen...:rain:
Nó tự nhủ: rùi ngày mai hắn cũng nhắn tin làm huề thui, lần nào chả thế...:hum:
...ngày 1...
... rồi ngày 2...
Hắn vẫn im thin thít, trong lớp ko còn nc với nó, ko còn chọc giận nó, cũng ko màng dòm tới cái mặt nó... chỉ ngồi 1 chỗ, cắm cúi vào cuốn vở trên bàn.:ow:
Còn nó, hễ 5' là tìm cách dòm hắn, ngó chừng hắn... hắn tệ thật, vẫn ko biết đang có 1 ánh mắt hình viên đạn chăm chăm vào hắn...:theluoi:
Nó lên trả bài, hắn ko còn nhìn lên để nhắc bài nó như trc kia, nó chỉ bắt gặp 1 ánh mắt vô tình... lướt qua... đau nhói... nó như mún gục tại bục... ko thuộc bài... vì 1 ánh mắt....:ow:
Những lần sau, nó ko dám nhìn hắn nữa, nó sợ... sợ ánh mắt đó...:ow:
Nhưng vì cục tự ái của nó quá bự, nó ko thể nt cho hắn... xin làm huề...:noidea:
... 2 tháng... khoảng thời gian ko phải là ngắn... khoảng cách giữa hắn và nó dường như ngày càng xa hơn, xa hơn...:missu:
Rồi có 1 ngày, nhỏ bạn thân nó đưa dt của nó bảo :đọc đi...
vịt: no lam tao that vong qua, nó hua se lo hoc, no hua se... vay ma hom do tao thay thang nao chở no, dep trai, an mac moden lam... tao chay phia sau, no vui qua nen co bit j dau...
Bàng hoàng...:eek:
Về nhà, dẹp cục tự ái qua 1 bên, nó liền nhắn tin cho hắn:
heo: vit, heo xin loi, ko phai nhu vit nghi dau, thang do la thang Vu 12/8 do, thang ban than cua heo, vit biet ma, vit ngoc qua...
vịt: ban noi gi vay, minh ko hiu... nhung gj ko the thi dung mien cương nua ban a...
heo: dung nhu vay ma, suc chiu dung cua heo co gioi han do...
vịt: dung noi nua, ko co ai là vit, la heo o day het,uh tui ngoc ma, chien da lau roi, quen di ban, tui phat hien o giua tui mình da có van de, cham dut di... tui can thoi gian, tui nghi ban cung vay...
heo: tui minh chi la ban, co gi de cham dut...
vit: cham dut het...
heo: uh, dc thui, niu dieu do lam ban vui. Nhung tui dam khang dinh voi ban là tui ko he làm dieu gi co loi voi ban ca... Cham het.
vit: ...
...
tiếp theo đo là 1 chuỗi ngay nó cãm thấy bùn bã nhất... ko ai nt hỏi han khi nó vắng học, khuyên bảo nó, ko ai giảng bài cho nó nữa (hắn số 1 of lớp, thậm chí của cả khối mà):ow:
...
Dần dần, dù buồn nhưng nó cũng quen...
...
Nó ghét chờ đợi , nó quyết định từ bỏ , ko màng đến hắn nữa...:boxing:
Nhưng nó cứ vô tình bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó... ấm áp... nó ko thể làm dc...:ow:
Hình như những ngày giân nhau, tình cảm trong nó càng lớn... nó ko biết phải làm sao:loveface:
Lúc trươc nó bay bướm, hiếm khi thít ai thật lòng và lâu đến như vậy , có thể đây là trường hợp đâu tiên,.... nhưng lại trở nên như thế này, đâu phải tại nó chứ...:huhu:
...
Thỉnh thoảng nó cũng nhận dc tin nhắn từ hắn, nhưng mở đầu lúc nào cũng là điệp khúc: "xin loi ban" và kết thúc cũng lài 1 điệp khúc "xin loi da lam phien ban"... nó ko thít thế :flute:...
từng ngày trôi qua 1 cách vô vị, nhạt nhẽo...:piano:
...
... ngày thứ 180...
Hôm nay là thi học kì rồi, đó dậy từ thật sớm, bật diện thoại, vì lúc trước, trước mỗi ngày thi hắn đều nhắn tin bảo nó "thi that tot nhak, co len"....
nhưng hôm nay thì.... ko... chỉ là các tn giữa khuya cua lũ quỷ đáng ghét... nội dung thì mắc cười mà sao nó chả buồn cười tí nào... :silence1:
...
sao chứ, ko có tin nhắn đó hôm nay mình vẫn thi tốt đó thôi... :silence:
...
chiều, nó có tin nhắn, dang say ngủ, mắt nhắm mắt mở bật tin nhắn lên...
vịt: xin lỗi, cho tui hỏi, câu 8 với câu 9 trang 54 trong cuốn giáo trình Hoá bạn làm ra bao nhiu da, tui làm hoai ko ra, xin loi vì da lam phien ban...
chỉ có thế, nó lật đật ngồi dây, rửa mặt trong 1'30s, nó bay cái vèo lên bàn học, lật ra , ôi giời ơi nó chưa làm...
10 phút lăn lộn với cái bài quái gở, cúi cùng:
heo: câu 8 tui ra 9,2, còn câu 9 thì tui ko bit làm, nó khó qua...
vit: cám ơn, sr vi làm phien ban....
Bình thường là nó chui zô ngủ típ rùi, nhưng ko, lần này ko hỉu sao nó ngồi mằn mò mãi 1 bài hoá, lâu lâu làm dc bài mà hắn ko làm dc cũng oai ra phết nhỉ...
khó thật, nó lục mọi cuốn sách hoá mà nó có đều ko có cách giải , nó vẫn ngồi đó, bấm máy tính cạch cạch, vò đầu bứt tóc y như con khùng...:hero:
1 tiếng đồng hồ lăn hôn te tua... ồ zia , ra rùi ra rùi... ho ho , có công bứt tóc co ngày thông minh mà
nó liền nhắn cho hắn:
heo: tui làm dc bài do rùi ne, ra câu B. 1306.27 á... ko đúng ko lấy tiền...
vịt: ban gioi qua, cam on... ko lam phien ban nua
heo: làm on di, đừng nói hoài mấy cái điệp khúc đó dc ko
vit: .
heo: ...
vịt: xin loi cho tui hỏi 1 câu nữa : hoi sang lam bai thi dc ko?
heo: ko lien quan toi ban
vit: uh sr .
heo:...
vịt: .
...
...
Đến thời khắc này đã có khoảng 10 tin nhắn chỉ có 1 dấu chấm (.) từ hăn...:alone1:
Nó cũng đáp lại bằng 10 tin với 3 dấu chấm (...):scare:
Phí tiền nhỉ, chẳng biết khi nào chấm dứt dc đây...:yellow card:
Uh thì nó và hắn trước và sau đều chỉ là bạn, tương lai thì đã có dự định đấy, nhưng giờ, biết dự định Hắn có ý định thực hiện hay ko...
Giờ nó cũng chẳng biết nó mún gì, chỉ có điều, nó muốn nói là: nó... rất...nhớ... hắn :run: