Luckyduck307
19-12-2009, 06:08 AM
Tớ thực sự cảm thấy rất buồn và bối rối. Giá như mọi người hiểu cái lý do vì sao càng những ngày gần như là cuối cùng tớ ở lai trường tớ rất muốn được gần hơn với các bạn để được các bạn hỏi tớ sẽ chuyển sang trường khác rằng nó ở đâu. Tớ chỉ muốn chào các bạn trước khi tớ chuyển để các bạn có thể chuc tớ vài điều nhỏ nhoi vậy mà sao cậu ấy lại khiến cho tớ cảm thấy đầy đau khổ.
Thời gian gần đây tớ có cảm giác rằng cậu ấy muốn phớt lờ tớ, cậu ấy không thèm nhìn tớ khi tớ hỏi cậu ấy thậm chí cậu ấy dường như muốn tránh xa tớ càng xa càng tốt. Thời gian đầu tớ đã nghĩ đơn giản là chỉ vì cậu ấy sợ trễ giờ học nhưng lần thứ 2 khi Tú chạy lên rồi hỏi tớ có chuyện gì xảy ra khi tớ chỉ cố gắng hỏi thăm về kết quả của cậu thế nhưng khi đó cậu để mặc lại tớ chỉ bằng 1 câu nói " Không nhớ". Sự xuất hiện của Tú cùng câu hỏi " Hỏi gì thế" tớ đã dần dần nghĩ đến 1 điều là cậu đã nhận ra tình cảm của tớ. Rồi đến lần t3 t4 khi tớ xuất hiện ở lớp cậu ấy 1 lần nữa tú và Đức Anh nói "kìa" khi nhìn thấy cậu thì tớ thực sự chắc chắn về cảm nhận của mình. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy, tớ quan tâm đến cậu ấy chỉ vì cậu ấy học giỏi và dù sao thì khi con học cùng nhau tớ và cậu ấy cũng đã có thời gian học chuẩn bị thi cùng nhau. Tớ đâu có lỗi khi tớ quan tâm đến kết quả của cậu, chẳng lẽ sự quan tâm đó lại thu được 1 hậu quả là cậu ấy phớt lờ tớ hay sao???. Tớ đã cố gắng rất nhiều tớ chỉ muốn có 1 chút kỉ niệm trước khi tớ chuyển trường tớ không muốn có 1 cái jì đó mâu thuẫn hay xích mích trước khi tớ và cậu ấy phải xa nhau vậy mà cậu ấy làm tớ bối rối rất nhiều. Tớ không thể tập trung vào thi nghe và thi nói. Khi phần thi nghe bắt đầu mà đầu óc tớ cứ lởn vởn hình ảnh của cậu ấy. Có thể nhiều người không tin nhưng tớ nghĩ là tớ trượt trong kì thi cuối kì vừa rồi, tớ phải làm gì bây giờ . Có phải cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình và cách phớt lờ đó là 1 câu trả lời júp tớ tự rút lui hok ??Có ai đó nói với mình người đó làm như vậy vì người đó tốt với mình, làm trái tim mình tan nát làm cho mình bối rối trong những ngày quan trọng nhất đời mình, vậy là tốt sao ???
Tớ và cậu ấy chỉ còn gặp nhau vào chiều thứ 3 tuần sau nếu có cơ hội, liệu tớ có nên tránh mặt không gặp cậu ấy không hay là tớ sẽ phớt lờ cậu ấy đúng như những jì mà cậu ấy đã làm với tớ vậy có khi nào tớ cũng như cậu ấy không???
Thời gian gần đây tớ có cảm giác rằng cậu ấy muốn phớt lờ tớ, cậu ấy không thèm nhìn tớ khi tớ hỏi cậu ấy thậm chí cậu ấy dường như muốn tránh xa tớ càng xa càng tốt. Thời gian đầu tớ đã nghĩ đơn giản là chỉ vì cậu ấy sợ trễ giờ học nhưng lần thứ 2 khi Tú chạy lên rồi hỏi tớ có chuyện gì xảy ra khi tớ chỉ cố gắng hỏi thăm về kết quả của cậu thế nhưng khi đó cậu để mặc lại tớ chỉ bằng 1 câu nói " Không nhớ". Sự xuất hiện của Tú cùng câu hỏi " Hỏi gì thế" tớ đã dần dần nghĩ đến 1 điều là cậu đã nhận ra tình cảm của tớ. Rồi đến lần t3 t4 khi tớ xuất hiện ở lớp cậu ấy 1 lần nữa tú và Đức Anh nói "kìa" khi nhìn thấy cậu thì tớ thực sự chắc chắn về cảm nhận của mình. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy, tớ quan tâm đến cậu ấy chỉ vì cậu ấy học giỏi và dù sao thì khi con học cùng nhau tớ và cậu ấy cũng đã có thời gian học chuẩn bị thi cùng nhau. Tớ đâu có lỗi khi tớ quan tâm đến kết quả của cậu, chẳng lẽ sự quan tâm đó lại thu được 1 hậu quả là cậu ấy phớt lờ tớ hay sao???. Tớ đã cố gắng rất nhiều tớ chỉ muốn có 1 chút kỉ niệm trước khi tớ chuyển trường tớ không muốn có 1 cái jì đó mâu thuẫn hay xích mích trước khi tớ và cậu ấy phải xa nhau vậy mà cậu ấy làm tớ bối rối rất nhiều. Tớ không thể tập trung vào thi nghe và thi nói. Khi phần thi nghe bắt đầu mà đầu óc tớ cứ lởn vởn hình ảnh của cậu ấy. Có thể nhiều người không tin nhưng tớ nghĩ là tớ trượt trong kì thi cuối kì vừa rồi, tớ phải làm gì bây giờ . Có phải cậu ấy đã nhận ra tình cảm của mình và cách phớt lờ đó là 1 câu trả lời júp tớ tự rút lui hok ??Có ai đó nói với mình người đó làm như vậy vì người đó tốt với mình, làm trái tim mình tan nát làm cho mình bối rối trong những ngày quan trọng nhất đời mình, vậy là tốt sao ???
Tớ và cậu ấy chỉ còn gặp nhau vào chiều thứ 3 tuần sau nếu có cơ hội, liệu tớ có nên tránh mặt không gặp cậu ấy không hay là tớ sẽ phớt lờ cậu ấy đúng như những jì mà cậu ấy đã làm với tớ vậy có khi nào tớ cũng như cậu ấy không???