Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vội xa



hoanxd3
18-12-2009, 04:46 PM
Em vội ra đi khi chiều còn nắng hạ
Cánh đồng xưa hoa cỏ chưa úa tàn
Ngàn cánh bướm đùa vui trong nắng
vắng tiếng em trái tim ta ngừng đập
Và thời gian như dừng lại chờ ai

Xa cách rồi mai sau em còn nhớ
Một mối tình dang dỡ chưa tàn phai
Màn đêm xuống thêm âu sầu lạnh lẽo
Vắng tanh người nổi nhớ không nguôi
Tuổi 18 âm thầm trong hi vọng
Đến một ngày cỏ úa sẽ xanh tươi
:rain:

pebonmat^,^
18-12-2009, 09:01 PM
Đến một ngày cỏ úa sẽ xanh tươi
Em sẽ cười như muôn ngàn tia nắng
Tuổi 18 ta mang nhiều ước hẹn
Giấc mơ xưa liệu có còn nguyên vẹn
Nơi em về có bóng anh chờ không???

hoanxd3
27-12-2009, 08:39 AM
Giá như em không về qua lối ấy
Có lẽ giờ anh không phải đợi chờ
Nếu ngày ấy ta đừng trao ánh mắt
Anh đã quên tháng ngày qua êm đềm

Giá như ta không bước về chung lối
Anh đã không vì em mà đứng đợi
Tháng năm qua như lá úa rơi
Con đường xưa giờ mưa giăng ngập lối

Giá như anh cứ bước vội đi qua
Con đường xưa mà em đứng đợi
Một người khác đâu phải là riêng anh
Thì đường về đâu còn bao trắc trở

Giá như mai sau còn gặp lại
Anh sẽ cố bước nhanh qua lối về
Để ta đừng nhìn nhau tiếc nuối
Tháng ngày dài tàn mãi cho riêng ai

Giá như ta đừng qua vội vã
Anh sẽ quên nhanh trong quá khứ êm đềm
Vì anh biết giờ em vui bên tình mới
Còn với anh là ngày tháng chia phôi
(5/2008)

hoanxd3
27-12-2009, 10:13 AM
Anh sẽ chờ dù mưa rơi ngập lối
Nổi nhớ này muôn đời vẫn thế
Ngày trở về con tim anh thầm ước
Bước chân em sẽ dừng mãi nơi này
Hay là chỉ ghé qua rồi vội bước
Về nơi em mong mỏi sẽ dừng chân.....

tanghoa

pebonmat^,^
27-12-2009, 09:21 PM
Giá như anh đừng wa lối ấy
Giá như mình đừng nhìn thấy nhau
Có lẽ tim em sẽ ko đau
Sẽ ko tương tư mãi một người :huglove:

hoanxd3
27-12-2009, 10:00 PM
Chắc có lẽ cuộc đời là thế
Hữu duyên vô phận có sao đâu
Nhìn em đau anh sầu hơn đó
Cầu cho em sẽ tìm được tình mới
Dù với anh đành mang trọn kiếp sầu...:om:

pebonmat^,^
28-12-2009, 08:58 PM
Có một người ko quen
Nhưng làm em lai nhớ
Có lẽ những câu thơ
Anh viết vội vô tình
Em mong một bóng hình
Mịt mờ xa xôi lắm
Dòng thơ mình còn thắm
Anh có vôi quên ko???:huglove:

hoanxd3
29-12-2009, 03:47 AM
Làm sao anh quên được
ước gì có ngày ấy
Thấy em trên đường xa
Là ngày anh biết được
Mình bước chung lối về
Để nỗi buồn vô vọng
Thành cánh sóng cô đơn
(nick:kiepvesau_nhn)

hoanxd3
29-12-2009, 07:11 AM
Anh vẫn bước một mình nơi phố cũ
Trong chiều thu lá úa phủ đường xưa
Mưa rơi nhẹ mang làn hơi lạnh
Vắng em rồi nổi nhớ còn đâu đây
Mỗi phút giây đưa hồn vào kỷ niệm
Cứ êm đềm theo chiếc lá cô đơn
Hơn nữa đời anh đi tìm mãi
Một bóng hình giờ ở nơi xa
Và có lẽ em đã vội quên
Câu hẹn ước trở về chốn cũ
Vì thời gian nỡ làm trái tim em
Vội ngủ yên quên anh còn chờ đợi
Mối tình đầu còn nỗi cô đơn

hoanxd3
31-12-2009, 08:50 AM
Trên đời không thiếu hoa thơm
Anh không tìm kiếm bao giờ nên duyên
Bên anh chắc lắm tình nhân
Anh không để ý nên trách phận mình
Tình em là kẻ bướm hoa
Say tiền chớ có say duyên bao giờ
Anh ơi! Xin hãy gắng lên
Em xin lỗi nhé đừng nên hận sầu
Dẫu em đã đến với anh
Chỉ là cơn gió thoáng qua bên đờii
:timvo::hiepsi:

hoanxd3
01-01-2010, 04:32 AM
Tình đầu là gió mùa thu
Để cho anh muốn chìm vào ngủ yên
Tình đầu là áng mây trôi
Đôi khi ta nhớ một đời si mê.
Đêm về thì nhớ sao trời
Chơi vơi ta nhớ một người phương xa
Qua bao ngày tháng êm đềm
Mà sao dịu ngọt đến từng phút giây
Ngây ngất say cả đất trời
Đời vui ôm trọn những ngày lê thê
:wish:

hoanxd3
01-01-2010, 07:29 PM
Hạnh phúc sẽ trở lại
Khi ai đó quay về
Sau cơn mê vội vả
Xin em hãy thứ tha
Qua những lần vấp ngã
Hai ta về chung lối
Dù đôi lần hờn dỗi
Lỗi lầm của riêng ai
Hay là do duyên số
Vô tình làm ta đau
Sau những đêm giá lạnh
Là ánh nắng bình minh
Tình ta là mãi mãi
Chỉ riêng anh và em
Và bao điều mơ ước
:so_funny:
:wish:

hoanxd3
02-01-2010, 07:36 PM
Đừng bao giờ em hỏi
Trong trái tim của anh
Em đang ở nơi nào?
Làm sao anh biết được
Điều duy nhất anh hiểu
Trong cuộc tình đôi ta
Em đã là tất cả
Chả có người thứ hai
Mai sau và mãi mãi
Dù đôi lần anh đã
Vô tình làm em đau
Sau những lần hờn dỗi
Đôi ta biết nâng niu
Những gì là mãi mãi

pebonmat^,^
02-01-2010, 08:46 PM
Bé nhìn mưa chợt nhớ về ai đó
Một nỗi buồn tựa như gió thoáng qua
Rồi lại nghĩ về những giấc mơ xa
Tự cười sao hay mơ ước lạ kì

Có dễ gì hoàng tử sẽ đến đây
Sau làn mưa nhập nhoè bong bóng nước
Sẽ ko có ai nhẹ nhàng từng bước
Mang cho bé chiếc ô xinh xoe tròn

Ko có nụ cười giòn mỗi sớm mai
Ko có ai ngu ngơ chờ trước cổng
Ra tất cả vẫn chỉ là hoài mộng
Chẳng có gì đẹp được vây, Bé ơi!:so_funny:

hoanxd3
04-01-2010, 09:50 AM
Chiều chiều đếm lá thu rơi
Ôm sầu xa nhớ cho đời vu vơ
Mơ trăng, gọi gió, tìm về bình yên....
Bên kia sóng vỗ cuộn trào
Bên này xa nhớ những giờ chia li
Khi nào bến khỏi cô liêu
Sóng tình say biển, bến chờ ngày mai
Hai ta đã biết đến nhau
Chỉ vài giây phút nhưng là ngàn năm
Lắm lúc lại trách duyên tình
Mối gì lại để u sầu con tim
Tìm em cho đến bao giờ
Ở nơi xa ấy chắc người đã quên
Cho nên anh cứ tin rằng
Xem như duyên số chẳng xe đôi mình
:ow:

pebonmat^,^
04-01-2010, 07:28 PM
Em chẳng biết làm sao cho phải
Duyên tình tan vỡ lỗi do ai?
Do em ngu ngơ hay trách móc
Hay anh vô tình chẳng lắng nghe
Gió cuốn anh đi xa xôi quá
Em chờ mong mãi được giừ đâu
Trái tim lạnh lùng anh nào biết
Có cô bé buồn mãi chờ mong :)

hamy905
05-01-2010, 10:15 PM
Duyên tình tan vỡ sao anh
Chúng ta mới gặp sao đành chia xa
Lời thơ vừa mới thiết tha
Giờ sao lại nói chia xa hỡi người???

hoanxd3
06-01-2010, 09:13 AM
Thôi em anh biết làm sao
Bao ngày muốn sát vai kề
Mà sao người cứ vô tình
Mình anh phải khổ muộn phiền
Nên ta phải cố tin rằng
Chẳng ai trọn một mối tình
Để khi duyên lỡ than phiền riêng ai
Mai này vẫn biết em buồn
Lệ tuôn quay bước để sầu cho ai?
Hai ta đã quá dối lòng
Mong em hãy biết rằng
Tình yêu chẳng thể dối lừa đâu em!!!!!!!

hoanxd3
06-01-2010, 10:21 PM
Dẫu đôi lúc tim mình lạc lối
Trong tình yêu lạc lối cũng như không
Sông dẫu dài hay lòng biển rộng
Cự li nào sánh được 2 trái tim

Tìm về đâu bao lối xưa sâu thẳm
Sầu nào bằng khi vắng bóng tình nhân
Mình còn nhớ chắc gì người đã quên
Bên kia sóng tình đâu còn nữa

Giữa đêm vắng trăng cũng buồn đôi lúc
Hạnh phúc nào là mãi mãi người ơi!
Đời cho ta điều kiện nhưng không đủ
Để từ đây có kẻ đợi, người chờ
:timvo:

hamy905
06-01-2010, 10:40 PM
Xin đừng nói tiếng vu vơ
Cho tôi lòng thấy bất ngờ người ơi
Tình yêu đâu phải trò chơi
Mà sao người lại nói lời từ ly!!!

Thiên Phong
07-01-2010, 05:11 AM
Ly biệt một lời đã nói xong
Thương đau kìm nén để trong lòng
Hữu duyên mình gặp nhưng vô phận
Xa rồi liệu có tiếc hận không?

p/s em này k54 xd à :(

pebonmat^,^
07-01-2010, 08:36 PM
Có một nỗi buồn vu vơ
Một chuyện tình vu vơ
Và một kẻ thờ ơ
Làm ta buồn

pebonmat^,^
07-01-2010, 09:24 PM
Càng muốn quên ấy đi Câu trêu đùa đủ để
Thì tớ lại càng nhớ Tớ bồi hồi nhớ mong
Mong gặp ấy bây giờ Ấy có biết trong lòng
Dù biết rằng chẳng được Người ta luôn nhớ ấy

Tớ tự mình đánh cược Tớ mong đc nhìn thấy
rằng ấy thích tớ ko Ấy dù ở rất xa
Tớ vốn ghét ngóng trông Dù rằng vốn dĩ là
Giờ lại phải đợi chờ Ấy làm ngơ chẳng biết

Thà ấy cứ ơ thờ Tớ ngồi buồn ngẩn tiếc
Thà ấy chẳng cười tươi cuộc tình dai vu vơ
Vậy mà sao có người Có lẽ chẳng bao giờ
Ưa "làm khổ" tớ thế Ấy hiểu tình thơ bé..........

hoanxd3
08-01-2010, 03:54 AM
Ấy nói vậy ấy buồn không
Lòng ấy thấy nhớ hay là trông mong
Cuộc sống cho ấy nhiều mơ ước
Nước mắt nên để cho ngày mai nhé
Bé còn phải đón tương lai chứ
Cứ để thời gian rồi biết mình ra sao
Giờ ta cứ là bạn đã bé ơi !
Đời còn dài hai ta cứ cố gắng
Cứ vậy đã tình bạn vẫn tốt hơn

hamy905
08-01-2010, 06:35 AM
Bao giờ ây hiểu ấy ơi
Để cho anh mãi từng giờ đợi mong
Tình thơ ấp ủ trong lòng
Bao giờ ấy biết anh trông ấy nè !!!

pebonmat^,^
09-01-2010, 01:42 AM
Anh đừng ngốc thế anh ơi!
Bài thơ bé dành tặng người thứ ba
Người ta ko phải là anh
Anh đừng nói vậy bé buồn đó nha :(
( ăn phải củ "nhầm" rùi nhá :D)

hoanxd3
09-01-2010, 03:06 AM
Bé nói thế bé mừng quá nhỉ?
Vì sao lại nhớ 3 người
Đời gì lắm kẻ bướm hoa
Qua nhiều bé nhận bao nhiêu
Phiêu lưu tình ái mai này buồn thôi
Ngồi buồn bé nhớ cả 3
Thì ra vẫn cứ đi vào giấc mơ
hihi
(hay chưa trả cho nè)
kaka

hamy905
09-01-2010, 03:34 AM
Anh đừng ngốc thế anh ơi!
Bài thơ bé dành tặng người thứ ba
Người ta ko phải là anh
Anh đừng nói vậy bé buồn đó nha :(
( ăn phải củ "nhầm" rùi nhá :D)

Buồn chi có kẻ hai, ba
Khi em là bướm là hoa hỡi người
Buồn chi mà hãy tươi cười
Khi em có biết bao người yêu em !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:49 AM
Chuyên tình có kẽ tay ba
Giống như ong bướm vờn hoa hỡi người
Kết cục kẻ khóc người cười
Chĩ thêm xấu hổ miệng đời thế gian

hamy905
09-01-2010, 04:34 AM
Tình anh vẫn mãi trao nàng
Cho dù miệng thế phũ phàng cười chê
Anh yêu cả lối em về
Anh đem tiếng hẹn câu thề cho em !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:44 AM
Thương chi kẽ thích tay ba
Chân tình người ấy sẽ là về ai
Nói yêu chĩ đến ngày mai
Gặp người giàu có - chuyện tình tay tư !

hamy905
09-01-2010, 05:12 AM
Tay tư thì mặc tay tư
Gặp người vừa ý thì ừ cho xong
Giữ chi tình cũ trong lòng
Cứ nhận tình mới như không có gì !!!

hoanxd3
11-01-2010, 10:17 AM
Con đường về quá ngắn
Gắn em vào đời anh
Cho tuổi xuân xanh biếc
Tiếc là anh gặp người
Chỉ hai lần mà thôi
Ôi! Duyên trời phủ phàng
Chia ngang nửa cuộc tình
Để mình thêm u sầu
Đâu những lúc vui đùa
Mùa hè bao kỉ niệm
Êm đềm từng giây phút
Chút men tình ngọt ngào
Sao giờ lại chát đắng
Chẳng còn ai bước cùng
Lối xưa buồn hiu quạnh
Khi dòng đời trôi nhanh

pebonmat^,^
11-01-2010, 07:59 PM
Lối về quạnh vắng buồn ko anh
Dòng đời trôi nhanh, ai cản đc
Bên anh ko ai cùng chung bước
Nhưng trái tim anh vẫn có em bước cùng

pebonmat^,^
11-01-2010, 08:07 PM
Bé nào có phiêu lưu tình ái
Cũng ko phải là kẻ bướm hoa
Anh hiểu nhầm ý người ta
"Cục nhầm" càng lớn biết sao bây giờ???
Thôi thì anh hãy cứ chờ
Khi nào onl gặp biết ngay thui mà !

hoanxd3
11-01-2010, 09:23 PM
Bé ơi ! bé biết đợi chờ
Là khi thấy nhớ một người đã xa
Là khi bé biết hết tình xa xôi
Ngồi buồn thì nói vu vơ
Vỡ gì? một mối bé ngồi chờ mong
lòng người như gió mùa đông
Không còn ai bước anh buồn bước thôi
hihi

pebonmat^,^
12-01-2010, 08:38 PM
Mưa giăng giăng lối về trắng xóa
Cớ sao khiến mắt ta nhac nhòa???
Cớ sao buồn. Vì nỗi gì, ta hỡi !
Những tâm tư ko thể viết thành lời
Câu thơ ta... Chao ôi, vụng về quá !!!!!!
:meo:

hoanxd3
13-01-2010, 04:15 AM
Buồn gì lắm mối bé ơi
Đời vui vẫn sáng tương lai
Mai sau ai nhớ bé còn trông mong
Lòng người đâu dễ đếm đong
Mong sao bé biết đến tình
Chính trong gian khổ mình còn đợi mong
Vòng đời cứ thế mà thôi
Đôi khi ai biết đến mình mai sau

hoanxd3
14-01-2010, 06:00 PM
Cơn gió thu rì rào
Đưa anh vào giấc ngủ
Khu vườn xưa lá úa
Mùa ong bướm lả lơi
Đời cứ trôi qua khẽ
Nghe tim mình gọi nhớ
Hè xưa giờ nơi đâu

Sầu tình như cánh sóng
Vỗ lòng biển mênh mông
Không còn em chung lối
Nổi buồn theo bước chân
Lần này nước mắt rơi
Nơi xa em đâu biết
Hết chuyện tình xa xôi

Ngồi buồn nhìn bóng nắng
Phải chăng vắng xa rồi
Nổi buồn thành sóng biếc
Chiếc thuyền tình về đâu
Để sầu buồn ở lại
Trái tim mình héo úa
Cho mùa thu vội vả
Tả từ người tình xa
Chỉ còn ta lặng bước
Nước mắt buồn cho ai?
:timvo:

pebonmat^,^
14-01-2010, 08:40 PM
Nước mắt dành để ngày mai
Anh bảo bé thế, quên rồi hay sao???
Mây kia là của trời cao
Sóng kia chẳng phải dành riêng cho mình
Ai kia lặng lẽ, vô tình
Anh buồn chi nữa, cho mình thêm đau...!

hoanxd3
15-01-2010, 04:53 PM
Ngày mai là việc ngày mai
Ai đi thì mặc ai đi
Khi mình vẫn cứ là mình
Và tình như thế kệ tình
Hình như có kẻ muốn mình khổ đau

hoanxd3
16-01-2010, 05:38 PM
Cánh hoa vừa khép nụ
Ru giấc ngủ chiều nay
Ngày mai là nắng mới
Nơi em về xa lắm
Xanh thắm tình đầu tiên
Bên em từng giây phút
Chút men tình nâng niu
Dìu em chân từng bước
Nước mắt ngày hôm qua
Chỉ là một cơn gió
Có em tay trong tay
Nổi buồn hãy ngủ yên
Bên kia chân trời mới
Nơi tim mình khao khát
Sẽ có bóng hình em
Đem tình xưa vội vả
Trả lại thuở ban đầu
Sầu xưa là cánh sóng
Trong lòng đã ngủ yên
:so_funny:

hoanxd3
18-01-2010, 07:02 AM
Nếu mai này hai ta không gặp lại
Anh sẽ buồn khi ngày mai vội tới
Lời yêu em, anh chưa lần dám nói
Để giờ đây phải tiếc nuối vu vơ

Thơ anh viết xin đốt hết bên đồi
Rồi từ đây, hai ta rời xa mãi
Dù tim anh nhớ mãi bóng hình em
Đem tình sầu vào đêm tuyệt vọng

Em nơi đâu riêng anh về nơi ấy
Con đường xưa trải mộng lá cô liêu
Yêu làm chi, chỉ thoáng đợi chờ
Mơ xa xôi chỉ còn buồn vô vọng

Lòng xin nhớ lần đầu ta gặp mặt
Anh thẹn quá chẳng dám nhìn mắt em
Chắc có lẽ lần đầu là như thế
Để lòng anh đã biết yêu rồi

hoanxd3
21-01-2010, 06:02 AM
Tôi làm thơ cho đời bớt đau khổ
Tôi làm thơ để vơi đi nổi buồn
Tôi làm thơ cho hồn thanh thản
Cho những gì cao quý từ trái tim

Tôi làm thơ để trời xanh thêm
Mang gió đến ru cây lá trong vườn
Để chim ca, cá vui vùng vẩy
Cho đám thơ lơ đãng dệt thành thơ
Tôi làm cho kiếp người thanh thản
Để ngày mới luôn là một niềm vui
Mang gió đến ru tình người trong biển lớn
Cho ước mơ vươn tới những vì sao
Và cuộc đời vơi trắc trở hơn nhiều

Tôi làm thơ để tìm niềm vui mới
Bởi vì thơ là khúc hát tình đời
Người yêu thơ sẽ là tri kỷ
Vì có thơ cuộc đời thêm khát vọng
Được vươn xa khỏi thế gian muộn sầu

hoanxd3
22-01-2010, 07:08 PM
Tôi vẫn biết xuân sắp về qua ngõ
Lòng nao nao đâu phải đợi chờ
Những hạnh phúc âm thầm trong lặng lẽ
Chẳng nhẽ lòng mình ôm mộng sầu nhỉ?

Xuân đã về ghé qua khung cửa số
Mà lòng ta chưa thấy xuân về
Chờ mong ai? Ai còn chờ đợi?
Bên kia bến vắng cô liêu
Bên này nổi nhớ sầu vơi cõi lòng

Mong em mãi trọn kiếp vui
Ngậm ngùi chi nữa tình xưa lỡ là
Qua đi ngày đông lạnh giá
Chẳng là nắng ấm mùa xuân

pebonmat^,^
23-01-2010, 08:23 PM
Anh giận bé rồi phải ko anh
Anh đừng như thế, sao nỡ đành
Niềm tin bé dành còn nguyên ven
Dẫu rằng đôi lúc vẫn băng khoăn
Chẳng bít lam` răng cho anh hiẽu
Những điếu ko thể nào nói ra
Bé chỉ mong anh lời thứ tha
Chỉ mong hai ta còn là ban....:huglove:

hoanxd3
24-01-2010, 12:53 AM
Ngày hôm nay riêng anh vẫn bước
Trên con đường nắng đổ hàng me xanh
Từ nơi đâu long lanh trong mắt biếc
Nuối tiếc gì? Khi người gian dối
Lối đi xưa cơn mưa về vội vả
Lòng bối rối khi ngồi lại nơi đây
Tìm thấy gì? kỷ niệm xưa còn đâu
Nổi sầu đau hoá thành bướm trắng
Nắng tình yêu thiêu cháy con tim buồn
Tìm mùa đông không còn lá úa
Vì thu quá đã mang kiếp ve sầu

không sao đâu anh vẫn thế mà,em đừng suy nghĩ nhiều
Hôm khác gặp nói chuyện
nhưng lần sau không được trẻ con quá nữa
hjj

pebonmat^,^
25-01-2010, 08:57 PM
Em nhìn gì xa xôi vậy cô bé
Ánh nắng chiều nhuộm màu mắt đỏ hoe
Suối tóc dài để mặc gió vuốt ve
Hãy lắng nghe, gió hôn em thật khẽ
Anh buộc nắng gởi bên đời lặng lẽ
Vì sợ mưa rơi ướt nhoè bờ mi
Sợ mây mù giăng dày lối em đi
Mãi nghĩ suy- em tôi còn ngốc wa'
Mỗi cuộc đời mỏng manh như chiếc lá
Đâu khi nào lá giữ mãi màu xanh
Hãy nắm chặt những giọt nắng long lanh
Và hạt thời gian, đừng đánh rơi em nhé!
Anh vẫn bít nhóc con chưa mạnh mẽ
Nhưng bé này, phải tập lớn rồi em...

hoanxd3
25-01-2010, 09:31 PM
Anh thích bài này lắm rất hay
Làm thêm nhiều nữa nhé
chúc những chuỗi ngày vui vẻ

pebonmat^,^
25-01-2010, 09:32 PM
Có phải chăng anh mang kiếp ve sầu
Khiến lúc nào vần thơ cũng buồn đau
Trong trái tim sâu, thấy anh đơn côi wa'
Gã con trai -anh ơi anh thật lạ thật lạ

hoanxd3
25-01-2010, 09:36 PM
Chiều chưa tàn mơ màng bao kỷ niệm
Em tặng tôi chùm hoa sim tím
Khi lòng mình chìm vào giấc mộng
Bỗng vọng về dư âm ngày xưa ấy
Cứ vội qua trong dĩ vãng êm đềm
Đêm chưa xuống lòng bao thương nhớ
Ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên
Bước bên em chầm chậm qua lối cũ
Trong chiều thu hiu hiu gió tràn về

pebonmat^,^
26-01-2010, 09:08 PM
Chiều dạo bước có ai bên cạnh
Cái giá lạnh rồi sẽ vụt trôi wa
Chỉ còn nhành hoa và hai ta thôi nhé!
Roi` em se noi' cho anh nghe thật khẽ
Rằng ngốc à, hạnh phúc nhat' bên anh

hoanxd3
27-01-2010, 04:52 AM
Niềm hạnh phúc đơn sơ quá
Hai ta là cánh bướm xinh
Tinh sẽ đẹp nếu khi mình còn nhớ
Ở nơi xa có kẻ còn chờ mong
Lòng muốn đến chân trời xa ấy
Thấy bóng em trong nắng xuân dịu dàng
Mang nổi lòng đợi chờ vô vọng
Vòng tay em đã ở cạnh bên ai
Mai thức giấy tình còn trong giấc ngủ
Khi chiều thu ru em sầu hoen lệ
Để tình ta chỉ mãi là hư vô
Đối lại đó hay không vừa nghĩ vừa viết đó hjj

pebonmat^,^
28-01-2010, 07:44 PM
Cuộc tình mình chỉ mãi là hư vô
Vì hai ta dương như xa xôi lắm
Sao đường đi vẫn cứ dài thăm thẳm
Sao chúng mình chẳng thể tìm ra nhau ???

hoanxd3
29-01-2010, 05:43 PM
Xin đừng là cơn gió
Chỉ thoáng qua bên đời
Sao người đành bước vội
Kỉ niệm thêm u sầu

Xin đừng là ngọn sóng
Vỡ tan khi chiều xuống
Buông kiếp sống bọt bèo
Theo ảo mộng trời xa

Xin đừng là nắng hạ
Qua phút chốc sáng lóa
Sẽ vụt tắt vội vả
Khi màn đêm buông xuống

Xin tình hãy ngủ yên
Bên kia là nước mắt
Vắt nữa mình gợi nhớ
Một bóng hình năm xưa

pebonmat^,^
29-01-2010, 09:06 PM
Xin dừng là bóng ma
Mà hãy là giọt nắng
Xin những đêm thanh vắng
Đừng tìm nỗi cô đơn

(Lúc nào thơ H cũng luyến tiếc????)

pebonmat^,^
01-02-2010, 09:14 PM
Cái gì đó -hơn tình bạn một xíu
Ta muốn hắn hiểu
nhưng ngại ko nói "like you"
Vả sợ vụng về làm-làm-rơi-tình-bạn-đẹp
ta nhớ hôm wa ta vờ khóc
Hắn xin lỗi, ngốc xít wa', phải ko?
Ta thích trêu hắn
Thích nhìn hắn cười
Đơn giản chỉ vì:len lỏi trong lòng ta
...cái j` đó hơn tình bạn một xíu !?
Mong một ngày cậu hiểu, ngốc ơi !

hoanxd3
02-02-2010, 02:57 AM
Yêu là gì?
Là khi hai đứa
Ngồi bên nhau sao lòng vẫn nhớ
Yêu là gì?
Là khi em lỡ hẹn
Chỉ riêng anh ôm sầu trong hi vọng
Yêu là gì?
Là khi anh biết được
Trái tim mình thổn thức những đêm dài
Yêu là gì?
Là khi ta mơ ước
Bước chung đôi dù lối về trắc trở.


Chúc diễn đàn một năm mới vui vẻ
thành công nha

hoanxd3
19-02-2010, 06:19 PM
Người gian dối sao trách tôi vô tình
Mình bên nhau chi còn lại nổi đau
Sau một lần xin đừng tìm tôi nữa
Giấc mơ xưa, hai đứa vỡ tan rồi
Ngàn lời nói, em dối lừa riêng tôi
Mỗi giây qua biết mình đã quá khờ.

Ngỡ tình yêu em trao rất chân thành
Tôi dành hết cả trái tim yêu
Để giờ đây biết tình cay đắng
Em trao tôi không lời xin lỗi
Thế thì thôi đôi ta hãy chia tay
Ngày mai tới không ai còn tội lỗi
Vội khóc chi còn gì níu kéo
Cứ theo người em sẽ trọn kiếp vui
Để riêng tôi phai tàn theo nổi nhớ
:ow::ow:

hoanxd3
23-02-2010, 03:35 PM
Anh vẫn bước tìm em nơi lối cũ
Dù người đã bước vội về nơi xa
Qua một ngày là một lần ta hiểu
Chuyện tình xưa dối lừa con tim
Tìm gì nữa, lời yêu em dối trá
Để lòng ta đã luôn hi vọng
Mong người đi quên hết ngày xưa
Cơn mưa chiều sao nhiều chát đắng
Nắng hồng qua để buồn ở lại
Giã từ rồi xin người trọn kiếp vui
Núi và biển hai miền cách trở
Em và anh hai người không chung lối
Nổi đau này ru ngủ trong tim

:timvo::timvo::timvo::timvo:

pebonmat^,^
23-02-2010, 08:53 PM
Anh có nghe chuyên tình Cây và Lá
Bên nhau mãi cũng đến ngày lìa xa
Có phải chăng chuyên tình của đôi ta
Em là lá, một ngày trôi đi mất
Chỉ gặp vô tình cây trong giấc mộng
Cây hững hờ cây trách lá đc ko???

( H đọc truyên "cây lá và gió " chưa, đọc rùi thì mới hiểu :D)

hoanxd3
24-02-2010, 05:59 AM
Cây làm chủ lá ngủ trên cây
Vậy tình yêu đâu phải là như thế
Trong bể tình mình là người làm chủ
Đừng ngu ngơ mơ gửi đời cho ai
Mai có yêu hãy yêu với con tim
Tìm cuộc tình cho mình đôi cánh
Mảnh tình riêng chỉ có mình thôi em.
hiiiii
L thấy quan niệm của h thế nào
H chỉ biết thế
Tình yêu vốn khao khát tự do nên sẽ tàn úa khi bị ép buộc.
Nó không thích phục tùng, ghen ghét và không biết sợ hãi.
Tình yêu là sự tinh khiết, hoàn thiện và không có giới hạn.
Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có lòng tự tin, sự công bằng và là vùng đất nơi tâm hồn tìm thấy bình yên
Đừng hứa hẹn vì tình yêu đòi hỏi sự chân thành sâu thẳm.
Đừng tán tỉnh vì tình yêu rất tinh tường.
Đừng đe dọa vì tình yêu đâu biết sợ hãi.
Đừng cố gắng khuất phục vì tình yêu không bao giờ quỵ lụy.
Đừng ép buộc vì tình yêu luôn hướng tới tự do
H cứ là người tự do
hiiii
Khi nào mình đủ tự tin sẽ yêu
hjjjjj

pebonmat^,^
25-02-2010, 08:35 PM
Làm sao cắt nghĩa đc tình yêu
Có nghĩa j` đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắn nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Ông Xuân Diệu bảo thế, L thấy hơi bị đúng. Tình yêu nó đến lúc nào ai mà bít đc chứ, cũng đâu có ai cản đc đâu. Quan niệm của H có thể đúng với H, nhưng có thể sẽ ko đúng với người khác ( chẳng hạn như L).Thì H cứ là người tự do đi, còn tự tin thì L thấy H "thừa" rồi chứ " đủ" j` nữa :D

hoanxd3
28-02-2010, 03:57 AM
Ông ấy người Hà Tĩnh toàn viết thơ buồn và triết lí

Yêu làm gì khi tình vội vả
Đường đời xa đôi ngã chia ly
Khi tình đến cho mình mật ngọt
Khi quay lưng rót lệ vào tim
yêu là thế để mình nuối tiếc
Chiếc là thu ru ngủ lòng ai
hiii
h tự tin không hả l

hoanxd3
01-03-2010, 07:51 PM
Mấy ai tránh được ái tình
Mấy ai tìm lại chính mình khi yêu
Bao nhiêu kẻ ngốc vì tinh
Là bấy nhiêu kẻ phụ tình tìm vui

Bụi trần cuốn gió thu đi
Khi xưa yêu lỡ chỉ vì đam mê
Về đây một lối tình si
Chia ly để nhớ những gì em ơi?

Đời là bể khổ đong đầy
Tình khờ là những tháng ngày vu vơ
Mơ gì yêu mãi trọn đời
Vì tình đâu phải là lời trái tim
:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:: timvo:

pebonmat^,^
04-03-2010, 07:54 PM
Anh ơi hôm nay pe' pun` wa':khocnhe:
Lúc sáng pe' vừa bị mẹ la
Chiều ra lại giân nhau zoi bạn
lên mạng thì anh toàn ẩn nick
Nhìn quanh, thấy mèo con thút thít
Tự dưng pe' cũng mún khóc theo:huhu:

Hôm qua là một ngày cực kì tồi tệ :(

hoanxd3
05-03-2010, 06:13 AM
Cuộc đời ơi! sao người vội vả
Bước ra đi, chia ly không một lời
Với tình xưa chỉ thế thôi sao
Bao nổi niềm lệ sầu úa lá
Hai trái tim đã mãi xa rồi
Nay chia đôi, mỗi người một lối
Rồi tư đây còn lại nổi đau
Sau lần này em đã ra đi.
Chỉ vì yêu, tôi quá dại khờ
Ở phương xa vui bên tình mới
Người đã xa bên ai chung lối.
Mới đây thôi hạ sầu vương nắng
Vắng người rồi thu lạnh lá vàng ơi!
Cuộc đời là thế bé ak!Buồn cũng là 1 dư vị để cuộc sống ý nghĩa hơn, để từ đó ta biết trân trọng những phút giây vui vẻ mà.
Chúc bé sớm tìm lại niềm vui hi
:blinking:

hoanxd3
08-03-2010, 05:35 AM
Ai đưa nắng qua mau
Má hồng bao thương nhớ
Ai mang mưa đến vội
Xóa vết chân phong trần
Ai gọi gió thu về
Lá vàng rơi xao xuyến
Vì ai em bước vội
Kỷ niệm thêm u hoài

Mai xa rồi còn nhớ
Một mối tình dang dỡ
Khi người lỡ sang sông
Mùa đông thêm hiu quạnh
Anh vẫn đứng một mình
Ngỡ tình như cơn mưa
Giờ mình anh với anh
Ôm sầu cho năm tháng
Vội qua mau, qua mau


L ak!sao lại khóc vậy, đừng buồn nữa nha, h nhận được quà rồi.
Cảm ơn L nhiều hi
"Buồn làm chi, để mình phải khổ
Vô tư đi, khi tuổi trẻ còn hoài
Ngay mai đến ngồi bên khung cửa
Ngắm bình minh mơ ước tương lai"

pebonmat^,^
10-03-2010, 09:08 PM
Băng khoăn điều gì, ta ko hiểu
Một chút suy tư chút đơi chờ
Chút ơ thờ nào có phải là iu
Có những điều mà ta đâu bít chắc...

L ko sao, bùn thì khóc thui

hoanxd3
11-03-2010, 04:00 PM
Vắng em ngõ nhỏ não nề
Đường về hiu quạnh co
Có ai đứng đợi một người ra đi
Chia ly khi gió đong về
Để mưa ướt lạnh vai gầy riêng anh
Mong manh ngày tháng trôi mau
Lầm đường, lạc bước, tình duyên lỡ là
Đò đưa qua bến cô liêu
Mình anh bến lỡ đò chiều riêng ai
Vắng em mãi đến mai sau
Đau buồn gợi nhớ người xưa vô tình
:vomit::no::timvo::think:

pebonmat^,^
11-03-2010, 08:36 PM
Ta ko thể viết hai chữ "niềm tin"
Bởi chính anh ko cho phép
Có lẽ ta ko cần ép buộc
Ko cần tin vào một người wa' xa xôi

hoanxd3
13-03-2010, 04:10 PM
Chia li rồi tuy đời mỏi mệt
Vết tình xưa ứa lệ trong tim
Tìm làm gì? Khi đã là quá khứ
Dư âm này còn mãi trong tim ai
Mai thức giấc nhìn về nơi ấy
Mặt trời kia, linh hồn một tình yêu
Bao nhiêu đau giờ là dĩ vãng
Mang làm gì? Nặng trĩu đôi vai.
Ta yêu nhau là tình vội vả
Để chia li rơi buồn sầu lệ
Bước về đâu, dẫu tình đã ra đi
Vì sao thế? Tim còn nồng cháy
Đã cho tôi một lối yêu dại khờ
Mơ tình cũ nhạt nhòa theo kỷ niệm
Cứ êm đềm theo gió mùa thu.

hoanxd3
16-03-2010, 05:47 PM
Tình cờ tôi gặp em
Giữa phố Hội về đêm
Sao trời giăng ngập lối
Trong mắt em long lanh

Ôi! Người em xứ Quảng
Thoáng nét buồn yêu thương
Vương lòng anh xao xuyến
Trái tìm buồn ngẩn ngơ

Khuôn mặt em thơ ngây
Vâng trăng tròn in bóng
Mái tóc xanh gợn sóng
Trải dòng nước Thu Bồn

Ôi! Cuộc tình chớm nở
Lòng tôi trao về em
Là cuộc tình đầu tiên
Người tôi yêu xứ Quảng


:flower::dan::botay::yes::heartflower::flute:

hoanxd3
19-03-2010, 05:23 AM
Đêm qua gió lạnh tràn về
Trong cơn mê, tôi gặp em trên phố
Tay trong tay say mộng cuộc đời
Với một người cho em tất cả
Và đã quên một thuở cơ hàn
Thời thiếu nữ chôn vùi trong ký ức.
Thức trọn đêm nay nghe sâu bi nổi nhớ
Ở bên kia chắc em vui lắm nhỉ?
Còn với anh ngày tháng tựa chiêm bao.
Khi em đi, chiều vương nắng hạ
Cánh phượng vĩ trên tay anh tàn úa
Vẫn xin chúa cho em trọn kiếp vui
Dù vơi anh trái tim buồn hiu quạnh.

hoanxd3
21-03-2010, 02:58 AM
Nếu em là cánh sóng
Anh xin làm hải âu
Nếu em là đêm thâu
Anh ước làm trăng tỏ
Nếu em là cơn gió
Anh muốn làm mây bay
Nếu em là ngày mới
Anh sẽ làm mặt trời.

Người ơi! em có biết
Trong sâu thẳm trái tim
anh trao em tất cả
Dù dòng đời hối hả
Và ta phải chia ly
Vì mộng ước mai sau
Đớn đau anh giữ lấy
Để em được yên vui
Dẫu đêm thâu buốt giá
Mà lòng vẫn yên bình
Tình xưa là mộng đẹp
Rồi sẽ mãi ngủ yên.
Chuyện tình ngày hôm ấy
Không có từ "nếu" đâu
:plz::theluoi:

hoanxd3
25-03-2010, 05:51 PM
Trái tim anh buồn quá giá băng
Chẳng còn thương nhớ cũng như giận hờn
Đơn phương lạc bước, một đời lẻ loi.

Hỏi em sao quá vô tình
Mình tôi đau khổ cho người ấm êm
Đêm đêm vắng tiếng em cười
Đời sầu ôm bóng trăng buồn nhớ ai.

Mai sau trên ngã đường đời
Vắng người tôi bước lặng thầm
Chầm chậm trên nẻo phố xa
Qua bao ngày tháng đam mê
Để con tím úa theo mùa lá rơi.

Tình ta sớm nở chiều tàn
Ngàn năm gộp lại u hoài con tim
Tìm em trên lối thu xưa
Trời mưa lặng bước đường về
Để anh sống trọn một đời u mê.
:thatall::timvo::bicycle:

pebonmat^,^
28-03-2010, 05:43 PM
Em viết mãi nhưng sao chẳng thành thơ
Ai giúp em ghép vần được nỗi nhớ
Vì nhút nhát nên không viết đợi chờ
Em rất sợ tình chỉ là giấc mơ
Cảm xúc vu vơ, chính em ko hiểu hết
Em ko hiểu thế nào là tình yêu

Có một ai làm em nhớ mong nhiều
Hạt nắng chiều viết tên anh lấp lánh
Cơn gió cười hững hờ làm em lạnh
Sao mong anh nắm bàn tay yếu mềm
Vòng xe một mình, trên phố, về đêm
Sao lại ước đc thêm anh bên cạnh...

Quá ương ngạnh chẳng nghe lời trái tim
Em ko nói nhớ anh như đã nghĩ
Ko nhận lời phải chăng là ích kỉ
Sao ko nói thật rằng mình sợ mất anh
Em rất sợ những lời hứa mong manh
Như hiện thực em đã nghe, đã thấy

Đến bao giờ mới có đc ngày ấy?
Đến bao giờ dũng cảm nói... yêu anh...

hoanxd3
28-03-2010, 07:20 PM
Phương xa nhớ quá em ơi!
Cuộc đời sao lại gieo nhiều đắng cay
Ngày xa anh vẫn nguyện cầu
Nơi đâu em vẫn một lòng thuỷ chung
Nhưng giờ sao nỡ, lòng người đã quên
Riêng anh nổi nhớ, cuộc đời đơn côi
Môi mềm ướt lạnh, tim xưa vỡ rồi.
Thôi nay cơn gió vô tình
Mình anh ôm trọn đêm buồn nhớ ai.
Mai sau tình sẽ ngủ yên
Để anh biết mãi vắng em trong đời.
:thatall::timvo:

hoanxd3
31-03-2010, 12:20 AM
Đêm qua nghe gió đông về
Lá vàng xào xạc mái tranh nghèo
Nằm buồn ôm mộng năm xưa
Giờ ai lỡ bước sang đò mặc ai
Thuyền ta phiêu bạt tháng ngày
Tìm đâu bến vắng hay là bến mơ?

Trăng kia vỡ bóng âm thầm
Tình này vỡ mộng đau lòng riêng ai
Em đi bến vắng cô liêu
Thuyền xưa trôi mãi cuối chân trời xa.
Ta đi tìm bóng nhân tình
Ngàn năm sóng vỗ biết mình đơn côi.

hoanxd3
09-04-2010, 11:16 AM
Không ngủ

Đêm không ngủ lòng sao trống vắng
Một ngày buồn thầm lặng dài lê thê
Ánh trăng mờ khuất nẻo đường xa
Mưa không rơi mà vài gầy ướt lạnh
Cảnh cô đơn riêng mình ở lại
Mãi đợi chờ những gì đã xa xôi
Thôi mong chi, khi đời hối hả
còn mình ta và ngày buồn trôi
Rồi từ đây xin đừng bước vội
Nổi lòng ta hóa trăm mảnh vỡ
Cõi lòng sâu trong nổi cô đơn

hoanxd3
21-04-2010, 04:03 PM
Sáng nay trời trở lạnh
Hương ổi xưa đã tàn
Nhành cúc vàng còn đâu
Gió đông về cướp hết.

Mưa ru buồn man mác
Lác đác lá úa rơi
Trời đâu còn dịu nhẹ
Gõ cửa chờ đông sang.

Gió đâu còn ngào ngạt
Nắng đâu còn nơi đây
Mây u buồn lơ đãng
Trôi về tận nơi đâu.

hoanxd3
13-05-2010, 04:51 PM
Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có
Và lo sợ một ngày bé xa anh
Cánh thư hồng còn nồng men tình ái
Chuyện 2 ta sẽ là ngàn năm
Yêu và nhớ vì đời cách trở
Nhưng trong anh vẫn mãi một tình yêu
Dành cho em, cô bé dễ thương
Đường còn xa đôi ta cần cố gắng
Mong một ngày lặng bước cùng nhau
Hứa với anh bé luôn nhớ rằng
Ngày mai tới anh luôn mang đến
Cho bé yêu một nụ cười dễ thương.
( Gửi em người con gái tôi yêu: Thùy Linh)

hoanxd3
18-05-2010, 08:43 AM
Một ngày nữa đã qua
Và con tim anh biết
Viết lên chút dại khờ
Mơ về một ngày xa
Hai ta về chung lối
Rồi siết chặt bàn tay
Cho ngày xanh còn mãi
Chẳng bao giờ tàn phai.

hoanxd3
12-08-2010, 05:46 PM
Tâm sự trong anh

Qua cửa sổ anh nhìn xa lắm
Nhìn chân trời xanh thẳm nắng chiều lên
Bước bên nhau ngày xưa hai đứa
Vẫn mặn nồng từng ánh mắt trao nhau.

Thời gian trôi bồi hồi trong ký ức
Anh thao thức về một cuộc tình
Chỉ riêng em tìm về bến mới
Nơi vắng anh, vắng nổi cô đơn.

Trai công trình tình đâu trọn vẹn
Vẫn nghẹn ngào trong niềm vui mới
Nơi hạnh phúc tràn về bao tổ ấm
Anh lặng thầm tiếp nối nổi cô đơn.

hoanxd3
07-09-2010, 10:14 PM
Bỗng hôm nay phố chiều bất chợt
Cơn mưa về, gõ nhịp tim yêu...

Ta lạc vào dòng đời lặng lẽ
Nghe con tim êm đềm gợi nhớ
Những mộng mơ giờ về theo gió
Có một người lặng nổi chờ mong.

Trong cơn mưa anh vội góp lại
Những mảnh tình tan vào nước mắt
Giọt mưa ơi! Đừng tan đi nhé
Cho trái tim che dấu nổi đau này.

Ngày mai đến, anh tìm về nơi ấy
Mấy mùa mưa tình thơ còn vụng dại
Xin trả lại những dĩ vãng êm đềm
Về bên em, đêm buồn đừng ở lại.

Mưa vẫn bay, ngày xưa đi mãi
Hai trái tim phai dấu cô đơn
Cơn gió chiều xin đừng đi vội
Để cho anh gửi lại nổi chờ mong.

hiepsilangthang
08-09-2010, 02:07 AM
Tình Cụt Lối

Yêu làm chi để đau thương phiền muộn!
Thích làm chỉ? đến tối lại thêm sầu!
Thế gian hỡi! tình yêu ai chẳng muốn!
Chỉ có điều có chỉ lại thêm đau...

Nhìn đằng kia! đôi tình nhân hạnh phúc
Nhìn lại mình thêm hờn trách tủi thân
Có người yêu cớ sao không biết giữ?
Để người ta lặng lẽ bước âm thầm...

Em yêu ơi! về lại bên anh nhé!
Chúng ta cùng trò chuyện hết đêm thâu
Tay trong tay trên bờ hồ dạo bước
Dưới trăng khuya,ánh mắt mãi trao nhau...

Nhưng, nhưng mà...em đã bước sang ngang
Để lại anh bơ vơ dưới trăng tàn
Tình yêu đó! anh cho em tất cả!
Chúc em hạnh phúc bên người giàu sang!!!

hoanxd3
08-09-2010, 04:15 PM
Trăng tròn buồn ngơ ngác
Chờ đêm hội trung thu
Sao buồn rơi khắp lối
Mười bốn rồi ai ơi !

Đêm nay tròn mười lăm
Trăng vội thức dậy sớm
Đón đêm rằm trung thu
Cùng những vì sao nhỏ.

Ai đưa ánh trăng vàng
Qua bao miền xa thẳm
Từ hải đảo xa xôi
Đến vùng núi xa vời.

Ôi! Nơi nào cũng vậy
Tết vui cùng em nhỏ
Có gì niềm xa thẳm
Trăng tròn trong mắt em.

black~rose
11-09-2010, 09:28 PM
nếu như ta không qua cùng lối ấy
để vô tình ta chợt nhìn thấy nhau
để trái tim vô tình thấy lỗi nhịp
thì bây giờ em không khổ vì yêu

hoanxd3
14-09-2010, 09:04 AM
Anh vẫn nhớ một chiều lá đổ
Phố ngậm ngùi đứng lặng những hàng cây
Màu mây bạc in trong mắt biếc
Cánh hoa tàn gieo lối cô đơn.

Cơn gió thu ùa trong kỷ niệm
Cứ êm đềm tóc rối vấn vương
Con đường xưa mưa chiều giăng lối
Em đi rồi nổi nhớ tan vào đêm.

Mỗi giây phút trôi qua lặng lẽ
Anh nhẹ nhàng trên lối thu xưa
Cơn mưa chiều về đâu em hỡi
Để tình ta nhạt nhoà xa vắng.

Đêm nặng trĩu mắt buồn đẫm lệ
Cơn mê dài ở lại trong trái tim
Anh tìm em, chìm vào quá khứ
Và cơn mưa ướt lạnh một bờ vai.

black~rose
02-10-2010, 01:56 AM
con gai thời nay thật chung tình
nói yêu anh yêu chỉ mình anh
con trai thời nay thật hào phóng
nói yêu em yêu luôn cả bạn em

hoanxd3
12-10-2010, 08:09 AM
Sóng bắt đầu từ đâu?
Phải chăng là nổi nhớ
Bờ cát chiều xa vắng
Sóng lặng lẽ dạt dào.

Anh phải khổ vì đâu?
Chắc tại em không hiểu
Những tháng ngày chia phôi
Anh lặng nổi chờ mong.

Trong tình yêu bất chợt
Những vết thương ngọt ngào
Sao đường về chia lối
Nổi nhớ tan vào đêm.

Sầu về trong kỷ niệm
Anh lặng bước về đâu
Câu hẹn ước phai tàn
Màn mưa buồn đẫm lệ.

Để ngày xưa êm đềm
Cứ tan vào đêm lạnh
Anh chẳng biết vì đâu
Sầu buồn giăng ngập lối....
Mưa, mưa và mưa.... Sao lại buồn đến vây.... Nhớ một người rồi lại buồn vu vơ.... Ngày ấy qua nhanh quá, tình chớm nở đã vội tàn... Anh nhớ em mà lại ko dám gọi cho em... Anh muốn em được bình yên... Những kỷ niệm ấy bao giờ có thể quên... Bao giờ a mới có thể xoá đi những tháng ngày yêu em... Nhớ em nhiều.... Gửi e một người đã ko còn bên a nữa... A mãi nhớ e....Một thiên thần đáng yêu...

black~rose
23-10-2010, 09:46 PM
giữa cuộc đời ta thành nô lệ
sống bon chen và thật ích kỉ
tình cũng chỉ là cơn gió thoáng qua
nắm tay bắt ! giật mình tình gian dối

hoanxd3
09-12-2010, 08:05 AM
Còn mình anh, mình anh
Trên con phố vắng tanh
Mùa đông thêm giá lạnh
Những vòng xe quay nhanh
Bên cuộc đời hiu quạnh.

Anh mong cơn mưa tạnh
Để em về với anh
Chiếc lá úa bỗng xanh
Đôi mắt em long lanh
Hạt mưa chiều sóng sánh.

Cuộc tình xưa mong manh
Nay đã vỡ tan tành
Chỉ còn anh với anh
Bước trong cơn mưa lạnh
Nguyện tình mình mãi xanh.