Xem đầy đủ chức năng : Bay Như Loài Cỏ Dại.
cr4zy3vilm0nk3y
17-12-2009, 11:18 AM
Hình như dạo này mình ốm thấy rõ, đến nỗi có thể nhìn thấy gân tay nỗi lên xanh lè. Rồi lại hay đau đầu vào buổi tối - phải chăng là trở trời!
http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/red_tulip_by_ozlemercan.jpg
Hình như mình đang chờ một điều gì đó, mong sao nó đến thật nhanh, ghét cái sự chờ đợi lắm rồi. Hy vọng rằng những gì mình đang chờ đợi không là một lời nói suông.
À - yên nghe kể chuyện này.
Tìm ra một album nhạc không lời, toàn những lời ru nhưng đặt biệt là lời của người cha dành cho con của họ. Trong giấc ngủ, nhắm nghiền mắt lại, sẽ thấy những vì sao ru con ngủ cùng người cha. Không hiểu sao lại thấy rất đau lòng. Đã từ lâu lắm rồi, mình cố né những bản nhạc như thế này. Thật ra là không dám nghe - không dám đụng đến - và không dám nghĩ đến. Buồn lắm.
Đã nhìn thấy bìa album chưa !? Một thằng bé - nhắm mắt nhưng miệng mỉm cười và yên vị trên chiếc vai ta khỏe của người cha. Đứa trẻ ấy thật may mắn.
Rồi lại nghĩ đến Javis - không biết nó có sống được qua hết mùa đông này không nữa.
Thèm một hơn ấm - của một vòng tay âu yếm.
Không biết cái cảm giác được ôm vào lòng - được vỗ về - được một bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng thì sẽ thế nào nhỉ.
Mà không có gì - những thứ ấy chỉ là hão huyền đối với mình mất rồi. Mơ mộng làm gì chứ.
Nhớ có lần đã nói với một người :"Âm nhạc có thể giết chết con người" . Vậy cho nên, đừng có vô tình hát những bản tình ca - để rồi sau này ngồi nhớ lại, lòng đau lắm biết không.
Hãy cứ yên tâm, rồi một ngày "anh" sẽ phải đi tìm "em".
When you wish upon a star...
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Cry%20-%20Jay%20Sean.mp3
Ngốc lắm . Hôm qua không hề onl . Chì là Vn thua lãng nhách quá nên đi ngủ sớm thôi =)), còn Vn thắng cũng sẽ đi qua đêm á .
Sao lại để cái title như nầy nhể . Bay - như cỏ dại, thì có gì đáng thương đâu ?. Không hiểu cái ý này .
Dạo này mệt mỏi ghê cơ, hôm nay chắc lại đi war Clan rồi . Thiếu ngủ nữa, biết là có con Tiểu Quái Vật chờ mình onl mà =))
cr4zy3vilm0nk3y
19-12-2009, 04:59 PM
Chẳng phải là muốn làm ra vẻ đáng thương đâu, mà là bay như cỏ dại - nó có cái gì đó nhẹ nhàng và bất cần. Chẳng biết phải giải thích thế nào nữa - chỉ là khi nhắm mắt lại, muốn bay, và lơ lửng mãi và hạnh phúc dù chưa biết mình phải hạ cánh xuống chỗ nào.
Mấy ngày này làm mệt, mà mỗi lần mệt là lại dễ nỗi cáu. Thành ra phải tránh né gặp gỡ mọi người, nếu không thì sẽ làm mất lòng họ mất thôi. Cái tính ấy vẫn không thể nào sửa được. Thế nên, cái mác bà cụ non vẫn cứ được gắn mãi trên mặt.
Lại làm quên ăn - quên ăn thì lại đói - mà đói thì lại không có thời gian ăn - nên cứ để đói vậy - khi rãnh thì vì đói quá nên lã cả người ra - nên là không ăn được gì.
Mà hình như có người giận mình, hoặc buồn mình.
Xin lỗi nhé - tớ không cố ý. Cho tớ một thời gian nữa đi, vì những ngày này nó hỗn độn quá - là một đứa con gái thì ai mà không mủi lòng trước những lời quan tâm chứ, đó là chuyện bình thường và tớ cũng chẳng khác biệt gì.
No more than friends! That's it!
Nên hãy cứ yên tâm và đừng nghĩ gì hết.
:so_funny:, tớ mà có nghĩ gì, thì cũng không cho ai biết đâu :so_funny:, đừng có nghĩ tớ giận hay buồn nhá .
No more than friends . Phải rồi mà :D . Tớ đã yêu cậu đâu cơ chứ, đừng có mà tưởng bỏ :P, cậu dễ bị lừa quá mà :P
cr4zy3vilm0nk3y
21-12-2009, 02:52 PM
Mình giận hắn - hắn bẽn lẽn mua coffee cho mình, lại còn chọn đúng ngay loại mình thích. Thật là không thể nào giận nỗi hắn. Lại còn rũ mình đi xem phim, chọn đúng ngay bộ phim mà mình thích - nhưng thật tiếc là không thể nào đi được.
Dễ thương quá !
Damn it - he such a genius - his knowledge's attracted me.
Sắp đến Giáng Sinh - lại phải đi mua quà. Mua thì dễ mà cái mệt nhất là không biết phải chọn quà gì để mua đây - khó thật !
Muốn đi coi đèn - nhưng ngại đi một mình.
Trời lạnh thế này mà ra biển mua một cây cheese stick mà ăn thì hết chỗ chê. Hic - lại ngại đi một mình.
.
No more than friends - Ý tớ là giữa tớ và người kia kìa, chứ không phải với cậu đâu - biết chưa :D
Tớ không dễ bị lừa - một mặt là tớ giả vờ để xem người ta dở trò lừa tớ thế nào thôi. Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình lúc nào cũng đúng :le:
Ế, thế tớ là "more than friends hở :hum: .
Cậu là giề cũng được, miễn là đừng dối mình nha .
Nếu người ta có muốn một cơ hội, thì hãy cho người ta một cơ hội đi . Tớ nghĩ cậu hiểu vì sao tớ nói chứ . Vì tớ đã không có một cơ hội nào :D .
Oáp, có online thì pm đấy, tớ không check nick được nữa rồi :D .
Trầm Tính
21-12-2009, 08:39 PM
Kaka mệt người - cho anh trú tạm 1 bữa nha - phải xả thôi, ko xả là nổ tung lên mất - xả với bọn nhóc đó càng mệt người thêm - 1 miệng sao nói lại 4 miệng... tức quá speed up bị hét vào tai còn hơn cái loa - chịu không nổi - sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu... không dám nữa - chịu thua !
Bé Đ chắc anh chỉ có thể kiếm gf nào mà giống em thôi - chứ gf anh mà như mấy đứa này thì cho dù anh ko bị đói chết thì cũng sẽ bị tức học máu chết. Em nói đúng đó, biết vậy hồi nãy bỏ về cho rồi - anh chỉ cằn nhằn có 1, 2 câu à mà bị 4 cái miệng tấn công còn hơn hút xáo - man thật đúng là... dễ sợ thật !
Miệng tụi nó giống y hệt của em - cãi ngang không - không bao giờ chịu thua - trừ khi anh chấp nhận những gì họ nói là đúng thì họ mới hạ giọng xuống - rồi lại còn khen giỏi khen ngoan đủ thú thứ... lúc đó trong đầu cứ nghĩ tới em - vì nó giống y hệt em luôn... chẳng lẽ con gái nào cũng như nhau như vậy sao, thật đúng là...
Hồi nãy nghe lời em bỏ về tốt hơn không - hối hận quá bé Đ - giờ vẫn còn tức... thiệt cái tình !
Mấy đứa này... thôi chắc anh send hết quà Christmas cho em há - khỏi tặng cho bọn nó - kaka...
Tomorrow enjoy your shopping day nha em !
Oh by the way - cám ơn em đã 8 với anh couple hours ago - nếu không chắc lúc đó anh chán chết rồi ngủ gục mất - kaka... [About the idea - You're welcome !]
P/s: Anh thấy anh hiền đi thì phải... không hay swear nữa :D tức vậy thôi - at least still having fun at the beginning.
cr4zy3vilm0nk3y
23-12-2009, 08:21 AM
Chết thật - đang hụt tiền. Làm sao xoay sở đây chứ - hết cách rồi. Ai mượn tiền mình thì lo mà trả đi chứ - cuối năm rồi còn gì - không lẽ lại cứ bắt mình phải nói ra cái điều tế nhị này rồi mới chịu trả sao ! Cái mặt mình vầy mà đi đòi nợ sao - ai mà chịu trả chứ =))
Mệt - toàn một lũ tạp nhạp !
Có ai cho mình vay dài hạn không tính lãi không nhỉ !
Noel này, chắc là tớ chỉ có một mình thôi . Chúc cậu một noel vui vẻ nha, tớ vừa mới biết mai là Noel cách đây vài phút . Hì hì . Noel này chắc tớ ngồi chơi game - chăn gà . Và uống chút gì đó, đi lang thang nhìn người ta ngoài đường . Chỉ nhìn thấy thế, cũng là tạm ổn rồi - cho một ngày Noel lặng lẽ . Noel năm sau, đi với tớ hông :cr: .
Mượn nhà em thêm lần nữa...
Gữi những người bạn đang ở một nơi... rất xa!
Thật ra không hề có tâm trạng giống bây giờ nếu không tình cờ được nhắc lại - không tình cờ tìm lại được hồi ức - không tình cờ gặp được những khuôn mặt quen thuộc tưởng chừng như đã lãng quên... và giá như không "tình cờ"...
Muốn viết...
Lại thôi...
Muốn viết...
Thôi...
Agian - Christmas without you guys... luôn bình an !!!
........
Christmas 4 years ago...
.......
I miss you qn !
Sorry I visited you with empty hands.
cr4zy3vilm0nk3y
26-12-2009, 09:08 PM
You're just a lie, just a lie, just a lie - Biến và cút ngay khỏi đây đi - đừng để tôi phải nhìn thấy cái mặt giả dối ấy thêm một lần nào nữa. Biến ngay đi !!!!!!!!!! Đừng bao giờ thăm hỏi tôi nữa, tôi không phải là một đứa thèm khát tình cảm đến như vậy - đừng tỏ ra thương hại tôi - đồ tồi !
Mẹ kiếp ! Toàn một lũ giả tạo !
Just ignore him .- do you remember ?. Tớ coi như không thấy cô ta - không nghe, không biết gì hết . Cứ bình thường mà sống thôi :huglove:, nhớ chưa ngốc :)
cr4zy3vilm0nk3y
02-01-2010, 09:29 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Where%20We%20Are%20-%20Westlife.mp3
Xin lỗi nha - hôm nay tự nhiên buồn quá.
Post bài mới của Westlife, boy band mà trước giờ vẫn mê.
Cười, chắc là đang ngủ huh. Cố gắng ngủ nhiều chút, đừng thức đêm nữa, chat chit nhiều ta bắn bỏ, tháng sau gặp mà gầy trơ xương là ta bắt về nuôi, vô béo :cr:.
Đang đọc truyện kiếm hiệp, không biết có nên mang ngôn ngữ đó vào thư tình cho muội không :so_funny:.
Cty có luật mới : cấm hút thuốc =)). Chết tôi rồi :P
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.