PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xoá!



Ozhi
17-12-2009, 09:11 AM
Xoá


Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những vần thơ nào em đã viết
Nghĩ về anh như muôn trùng sóng biển
Sóng vỡ đi rồi, âm thầm tiếng xa xôi!

Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những lần nào quá khứ là biển ngọc
Giữa khung trời nơi con tim xa ngút
Bút tàn mực biệt em còn tiếng chưa phôi!

Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi
Những chiều nào ôm nhung rồi ôm nhớ!
Những chiều nào nhìn điện thoại thầm nức nở
Tiếng chuông vang rồi! Có phải tiếng chia phôi!


http://i88.photobucket.com/albums/k191/Fang_Jr/IMG_9751.jpg



17/12/09
Tặng M
từ ng vẫn luôn nhớ!

luckymiu
17-12-2009, 06:58 PM
ừ thôi rối e cố xóa đi thôi
dòng tin cũ anh nhắn ngày hôm trước

ừ thôi rồi em cố xóa đi thôi
giọt nước mắt của lời chia ly

và em xóa hình bóng của người
cho vơi đi nỗi nhớ đêm ngày
em chờ đợi một kết thúc riêng em

Witness Star
19-12-2009, 04:06 AM
Xoá


Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những vần thơ nào em đã viết
Nghĩ về anh như muôn trùng sóng biển
Sóng vỡ đi rồi, âm thầm tiếng xa xôi!

Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi!
Những lần nào quá khứ là biển ngọc
Giữa khung trời nơi con tim xa ngút
Bút tàn mực biệt em còn tiếng chưa phôi!

Ừ thôi rồi em cố xoá đi thôi
Những chiều nào ôm nhung rồi ôm nhớ!
Những chiều nào nhìn điện thoại thầm nức nở
Tiếng chuông vang rồi! Có phải tiếng chia phôi!


Quên đi em, tháng năm dài thương nhớ
Bước khỏi giấc mơ chưa có thật bao giờ
Xoá đi em cảnh biển nên thơ
Nơi ai đã từng đưa em đến đó

Có ko em? Tình yêu trước ngõ
Mỗi ngày anh đứng đợi, gọi: "Nhỏ ơi"
Nhớ ko em mây xa mãi chân trời
Tình yêu đó có còn thời tươi đẹp?!

Xa đi em, bàn tay nào từng nắm
Cười đi em, xem tim có ấm không?!
Em giữ hoài một nỗi nhớ mong
Đừng nghĩ khi lòng ai thôi ở lại

Cố lên em, dù yêu thương đọng mãi
Nhưng bóng hình ai chẳng trở lại đâu
Và đừng khóc, dù em rất đau
Xin hãy chờ một giấc mơ màu nắng...