Xem đầy đủ chức năng : nếu...
chị gái khủng bố 80
31-08-2005, 04:50 PM
từ cái "nhấp môi" lần đầu
đến phút "mềm môi"... chẳng đợi lâu
mềm môi rồi còn đâu tự chủ
keeh thây đời nó "rủi" mười phương
bia dẫn lối,rượu đưa đường
VN đất nước "phú cường" rượu bia
quán la liệt.quầy lia chia
hang cùng,ngõ hẻm,thôn quê,thị thành...
đâu cũng sẵn "mời anh mời chị"
nhà hàng ta vốn quý..."nể" dân
biết bao cái mặt đỏ dần
tung xe đâm chém...vô luân lộng hành
nếu cứ lỏng "giây phanh" bia rượu
bao gia đình còn mếu còn tan
kính mong Nhà nước sớm ngăn
càng buông lỏng _ tệ nạn càng lún sâu
tieuthukhocnhe
02-09-2005, 04:33 PM
chị gái đã lỡ lún sâu
nên giờ ngồi khóc ngồi rầu thở than
thở than cửa nát nhà tan
thở than duyên lứa lỡ làng tại ai
( he hé...khủng bố.....chạy thui )
tokyo
14-11-2005, 10:38 PM
Nếu tình không gửi nhầm nơi
Thì sao ta phải làm thơ ngồi sầu
Nếu lòng không nhớ không đau
Thì sao ai bảo không sầu không vui....
tokyo
15-11-2005, 02:24 AM
Tại buồn nên có lời buồn
Làm cho chuyện nọ..lại sang chuyện mình
Thôi thì chị gái...đừng buồn
Chúc cho chị gái mãi luôn đẹp hoài...
**qiutian**
17-11-2005, 04:26 AM
Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm
chị gái khủng bố 80
20-11-2005, 06:39 AM
Tại buồn nên có lời buồn
Làm cho chuyện nọ..lại sang chuyện mình
Thôi thì chị gái...đừng buồn
Chúc cho chị gái mãi luôn đẹp hoài...
thui thui hỏng dám nhận lời chúc của you đâu
tui mà "luôn đẹp hoài" như bi giờ chắc có nước "chống ề"
MrEDDY
20-11-2005, 07:59 AM
Nếu..một ngày vắng em
Là một ngày anh có tiến (tiền) trong vì (ví)
Là một ngày anh sung sướng khốn cùng...ung..ùng
Ko có em...Ko có em....hahahha
yuui_shinzo
21-11-2005, 02:02 AM
Vậy mà hôm trước bảo với Yuui
Rằng Ed đang đang tương tư nàng nào
mèo con đáng yêu
21-11-2005, 02:12 AM
chị ơi yêu làm gì cho khổ hãy quên hắn đi đâu chỉ có môt mình hắn trên đời còn nhiều người đẹp hơn hắn nhiều đúng không chúc chị xinh gái hơn và tìm dược người yêu mới
chị ơi yêu làm gì cho khổ hãy quên hắn đi đâu chỉ có môt mình hắn trên đời còn nhiều người đẹp hơn hắn nhiều đúng không chúc chị xinh gái hơn và tìm dược người yêu mới
:angel1: chào chị nhé
nhocsit
21-11-2005, 04:01 AM
co ngươi yeu moi biet cươc doi
lam cho cươc song them phan vui tươi
cung cho toi hieu dươc minh
quanh nam vat va chi vi tinh yeu
MrEDDY
22-11-2005, 03:59 AM
Vậy mà hôm trước bảo với Yuui
Rằng Ed đang đang tương tư nàng nào
Thôi em ơi em đừng có điêu
Yêu anh nhiều thì cũng hay liêu xiêu.....:)
yuui_shinzo
22-11-2005, 05:39 AM
Ô hô ai đã dại khờ
Trao tim mình đó cho chàng Ed đây
MrEDDY
23-11-2005, 02:07 AM
Dại khờ ai ngờ là em Yuii
Thẫn thờ bơ vơ cầu hôn anh EDDY...keke^^
x2uz21.o2O5
23-11-2005, 02:10 AM
bơm tý
sau 1 hồi cold đi lòng vòng
ghé vô lá cải làm vài dòng thơ
---------------------------------------------
Yuui em còn nhớ anh hà?
Ngày xưa ta có chút tình nghĩa si
Và rồi anh đã ra đi
Không biết quay lại còn gì nữa ko?
chị gái khủng bố 80
23-11-2005, 11:31 PM
chòy mấy người câu bài khíp
yuui_shinzo
24-11-2005, 03:02 AM
Dại khờ ai ngờ là em Yuii
Thẫn thờ bơ vơ cầu hôn anh EDDY...keke^^
Hứ hứ Yuui nào dại khờ
Khi không mình lại đi cầu hôn you
bơm tý
sau 1 hồi cold đi lòng vòng
ghé vô lá cải làm vài dòng thơ
---------------------------------------------
Yuui em còn nhớ anh hà?
Ngày xưa ta có chút tình nghĩa si
Và rồi anh đã ra đi
Không biết quay lại còn gì nữa ko?
Tất nhiên Yuui vẫn nhớ Cold
Làm sao quên được những ngày tháng xưa
Khi mà Yuui mới vào đây
Được Cold dẫn dắt làm quen mọi người
Tiếc là giờ đã khác xưa
Shi cold vắng bóng , còn nhè mất tiêu
chị gái khủng bố 80
25-11-2005, 12:02 AM
nếu chúa cho con 1 điều ước
thì con xin dùng vũ khí chúa ơi
để làm gì ?
để làm gì phải ko chúa?
xin thưa rằng để giết mấy tên kia
...
=> câu bài khíp
anh_nhan
25-11-2005, 07:52 PM
anh em ta là chúa dánh bài :cooll:
hét bài ròi bạc chín là chúng ta:madsung: :madsung: :jerry: :jerry: :lol: :lol:
yuui_shinzo
26-11-2005, 12:58 AM
Còn Yuui em chẳng thích đánh bài
Yuui em chỉ thích tốn tiền en kem
MrEDDY
26-11-2005, 04:30 AM
Còn anh chẳng muốn ăn kem
Chỉ mong mãi mãi có em bên đời.....Yui ^^
hanquoc00
26-11-2005, 05:21 AM
Chàng trai xứ lạ quê người
Thơ hay tôi thích nhưng người đừng tham
Có người chỉ muốn ăn kem
Kem còn chưa đáp làm sao yêu đời
yuui_shinzo
26-11-2005, 09:18 PM
Còn anh chẳng muốn ăn kem
Chỉ mong mãi mãi có em bên đời.....Yui ^^
Thôi nào ông Miss lăng nhăng
Sao mà Ed cứ trêu đùa , ghẹo Yuui
MrEDDY
27-11-2005, 04:02 AM
Anh ko biết đùa là gi`
Chỉ biết nói sự thật mà thôi
Qua đây cũng xin nói luôn
Pede ko phải là anh
Anh là Mr chứ ko phải Mis ^^
chị gái khủng bố 80
29-11-2005, 06:24 PM
chả hỉu mấy người nói gì
bài của tôi bi giờ thành chỗ "câu bài" miễn phí
KisssMeBoy
24-12-2005, 01:40 AM
Nao nao lòng bỗng thấy vui
Khi em viết những lời thơ chân tình
Rằng tình chân thật vẫn hơn
Dùng chi sáo ngữ, mà chan vào tình.
chị gái khủng bố 80
10-06-2006, 08:20 PM
oioioi
văn thơ lai lãng chảy ra wuần
viết lắm chi thơ nặng túi wuần
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.