PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trở về



hoanxd3
16-12-2009, 06:29 PM
Quê xưa vắng bóng con đò
Con đường lá úa phủ đầy trái tim
Tìm về quê mẹ nghe sao bồi hồi....
Nhớ khi ngồi dưới hàng me
Nghe ve núp lá cho ai mơ màng
Sang thu lại nhớ đường xưa
Lơ thưa bóng nắng, lá vàng bay bay
Ngày đông nhớ bếp lửa hồng
Nồng nàn hơi ấm bao người thân quen
Men tình nhớ đến mùa xuân
Bên em hái lộc ước thầm cầu an
Còn đâu ngàn lối ta đi
Sao giờ chỉ có nổi buồn xa xưa
Mưa rơi nhuộm áo phong trần
Ngẩn ngơ ta tiếc những ngày biệt li
Vì bao mơ ước bên đời
Người xưa lỡ bước sang đò
Câu hò xa xứ nhớ trăng quê nhà
Qua bao ngày tháng tìm về
Mà sao không thể ôm ngay vào lòng