Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 17h00 - 17/12/09: U23 Việt Nam vs U23 Malaysia



Noisy*
16-12-2009, 10:03 AM
U23 Việt Nam trước trận CK: Nhảy điệu samba trên đất Lào

Nếu ai đó không xem bóng đá Việt Nam cho tới trước trận thắng U23 Singapore vừa qua hẳn sẽ phải giật mình khi thấy những chàng trai áo trắng chơi như những đội bóng latin đầy chất ngẫu hứng. Đẹp mắt, quyến rũ và hiệu quả là điều mà các chàng trai trẻ của chúng ta đã thể hiện được.

Vòng bảng trôi qua để lại chút dư âm khá lo ngại khi U23 Việt Nam chơi dưới sức trước những đội lót đường như Đông Timo hay Campuchia. Nhưng bù lại, chúng ta lại chơi rất hay trước Thái Lan và Malaysia, hai đối thủ chính. Có thể tạm khẳng định, chính thầy “Tô” cũng không đặt quá nhiều quyết tâm cho hai trận đấu với những kẻ dưới cơ, bởi với ông việc đua tranh thứ hạng nhờ so sánh hiệu số bàn thắng bại là một trò may rủi thực sự.


Chặng đường có tính toán

Ông Calisto hoàn toàn đúng đắn ở hai lẽ. Thứ nhất, nếu chúng ta cố sống cố chết ghi thật nhiều bàn vào lưới Đông Timo và Campuchia, các cầu thủ sẽ phải vắt sức thi đấu và rất dễ xảy ra chấn thương không mong muốn (trường hợp của Trọng Hoàng là một ví dụ). Thứ hai, dẫu có thắng đậm những đội bóng ấy mà lại để mất điểm trước những kẻ cạnh tranh trực tiếp thì tất cả cũng trở thành công cốc.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/16/ax1.jpg
"Bộ óc" phù thủy

Vì thế, việc chúng ta giành ngôi nhất bảng nhờ Thái Lan bỗng dưng…bị loại là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những tính toán rất chuẩn mực của vị HLV người BĐN. Con mắt nhìn xa trông rộng và tài điều binh khiển tướng có hạng của Calisto đã giúp U23 thi đấu rất có ý đồ trong suốt cả giải đấu và việc chúng ta lọt tới chung kết là điều đã được dự báo trước.


Tiếp tục nhảy điệu samba

Càng chứng kiến những pha phối hợp nhỏ trong đoạn ngắn của U23 Việt Nam, người ta càng tưởng mình đang được xem thứ bóng đá samba của người Brazil hay thương hiệu tiqui-taca của Barca. Dĩ nhiên, so sánh đẳng cấp của chúng ta với những đội bóng trứ danh của thế giới quả là có phần khập khiễng, nhưng không thể phủ nhận cách chơi ấy hoàn toàn phù hợp với các cầu thủ Việt Nam.

Với những tiền vệ nhỏ người, có khả năng giữ bóng hoàn hảo và chơi đầy sáng tạo, cách chơi sử dụng những đường chuyền và di chuyển liên tục mới phát huy được tối đa tác dụng. Biết là thế nhưng để thực hiện được nó là điều không hề đơn giản. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto đã để lại dấu ấn rất rõ nét với cách chơi đó từ khi chúng ta còn chưa tới Lào dự Seagames.

Những pha phối hợp ấy đã được ông thày người Bồ chỉ đạo khi cả đội còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. 3 tháng là khoảng thời gian không nhiều nhưng giờ đây, U23 Việt Nam đã trở nên thuần thục hơn hẳn khi chơi bóng ngắn. Chúng ta đã khiến người Thái nhiều phen lao đao khi Thành Lương đi bóng trái chân và thực hiện những pha bật tường nhỏ với đồng đội ở trận đấu đầu tiên. Đến trận gặp Đông Timo, các cầu thủ trẻ lại quá thuộc bài đến mức họ quên mất đối phương dựng hẳn một chiếc xe buýt trước khung thành để rồi gặp khó khăn thực sự trong việc ghi bàn. Mọi thứ trở nên trơn tru hơn khi chúng ta thắng người “Mã” thuyết phục ở một trận đấu có tính bản lề và cuối cùng là màn “dạo chơi” trước Campuchia vẫn bằng những pha chọc khe trung lộ, xẻ nách xuống biên vô cùng hiệu quả.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/16/ax2.jpg
Bay lên nào những chàng trai Việt

Dù vậy, tất cả chỉ trở nên hoàn hảo một cách tuyệt đối khi chúng ta bước vào trận bán kết với đối thủ khó chịu Singapore. Tỷ số 4-1 ấy là quá thỏa mãn nhưng chưa thể nói hết lên sức mạnh của U23 Việt Nam, bởi chúng ta còn bỏ lỡ một quả penalty và nhiều tình huống ăn bàn khác. Trong một ngày chơi hưng phấn, Thanh Hưng đã mang đến những pha rê dắt vô cùng khéo léo và thực hiện hàng loạt những đường chuyền mang nhãn hiệu “Xavi” cho đồng đội lập công. Đầu tiên là một cú đá phạt đầy tính toán, sau đó là một pha “lướt sóng” qua các hậu vệ đối phương trước khi tỉa bóng chọc khe gọn gàng để Tiến Thành đối mặt và hạ gục thủ môn Singapore.

Sự thăng hoa còn lên tới đỉnh điểm khi một hậu vệ “quen dùng sức” như Quảng “hà mã” cũng lên tham gia tấn công và thực hiện một đường chuyền theo kiểu “mắt lác” đầy ngẫu hứng cho Nguyễn Ngọc Anh lập công ở những phút cuối cùng. Đó chính là những nốt thăng tuyệt đỉnh trong một ngày xuất sắc của tất cả các vị trí. Không chỉ có những pha chọc khe trung lộ, các cầu thủ trẻ của chúng ta cũng rất xuất sắc trong những pha xuống biên mà ở đó vai trò của Thành Lương là rất nổi bật. Dù luôn nằm trong diện cần chăm sóc đặc biệt của những hậu vệ đối phương nhưng đội trưởng của U23 Việt Nam luôn tỏ ra rất khó lường khi có bóng trong chân nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ bứt phá cực tốt. Pha dọn cỗ của anh cho Chu Ngọc Anh lập công chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.


http://www.tinthethao.com.vn/Data/Image/2009/Thang12/16/ax3.jpg
Niềm vui sẽ tiếp tục sau trận CK?

Lẽ dĩ nhiên, để xây dựng một lối chơi chúng ta cần thời gian, U23 Việt Nam đã thử nghiệm, đã có những thất bại và giờ có vẻ chúng ta đã hoàn thiện được cách chơi của mình. Nếu tiếp tục thể hiện được tất cả các yếu tố ấy, U23 Việt Nam sẽ không có gì phải e ngại trước Malaysia không chỉ bởi đội bóng ấy đã từng là bại tướng của chúng ta ở vòng bảng mà còn vì người “Mã” cũng không thực sự xuất sắc trong khâu phòng ngự. Điều quan trọng nhất lúc này là U23 Việt Nam cần nhanh chóng quên đi chiến thắng ấn tượng vừa qua ở bán kết để tập trung tối đa cho cuộc chiến cuối cùng và cũng là cuộc chiến quan trọng nhất ở giải lần này với Malaysia ở chung kết. Ước mơ ấp ủ nửa thế kỷ đã dần trở thành hiện thực và không còn gì tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thể thực hiện giấc mơ vàng ấy bằng những điệu nhảy samba như trận thắng ở bán kết.


Đội hình dự kiến của chúng ta:

Tấn Trường; Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng; Quý Sửu, Thanh Hưng, Thành Lương, Tiến Thành; Đình Tùng, Thanh Bình.


Trận đấu của triệu con tim

Theo thông tin mới nhất, sân vận động quốc gia Lào sẽ còn đón chào nhiều cổ động viên Việt Nam hơn nữa khi hàng trăm cổ động viên nhà đã sang Vientiane cổ vũ cho các cầu thủ trẻ trong trận chung kết. Đây sẽ là một lợi thế rất lớn bởi trong những ngày vừa qua, các sân đấu của U23 Việt Nam luôn đầy ắp màu đỏ. Bên cạnh đó, hơn 80 triệu con tim ở Việt Nam sẽ luôn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ. Tất cả sẽ nín thở tới thời điểm 17h ngày 17/12 và chờ một niềm vui vỡ òa…




24h.com.vn

K'Shadow
16-12-2009, 10:36 AM
17h mừ Pre :kick: .

Noisy*
16-12-2009, 10:42 AM
>_< sr!! Pre nhầm! để edit lại :blushing: hix hix...

K'Shadow
16-12-2009, 10:59 AM
Hix, 17h phải đến công ty . Pó chiếu. Hy vọng lúc về có bão để góp vui :sr:

Noisy*
16-12-2009, 11:11 AM
ủa ấy là con trai hay con gái dzậy? Sao bít Pre :Baby:

nếu là con zai thì gác lại công chiện đi, xả láng 1 bữa :dance: :Ngoc:

K'Shadow
16-12-2009, 06:17 PM
Con gái :hihi: .

tocduoiga86
16-12-2009, 06:30 PM
Con gái :hihi: .

2 fi chứ :sr:

tomato123
16-12-2009, 08:41 PM
Tỉ số có lẽ là 2-0 hay 3-0 gì đó :D :D

kem dâu mút
16-12-2009, 10:28 PM
Thí dzụ mà......................:D............ thì sao hả mọi người :1_question: (nói thẳng ra bị wánh chết :sr:)

Noisy*
16-12-2009, 10:30 PM
pre đoán mình sẽ vô địch với tỷ số 4 - 1 :dance:

kaivn
17-12-2009, 03:55 AM
Hết hiệp 1, 0-0, hiệp 2 bùng nổ nào :dance:

anny N
17-12-2009, 04:01 AM
Ồi giồi ôiiiiiii ,3-0 với chả 4-1 hết hiệp 1 rồi kìa mà vẫn tròn trĩnh 0-0:rain: đấy nói rồi mà , ngon trớn tí cứ thấy mình thắng nó trận trước là chắc chắn ngay CK nó cũng sẽ thua mình . Tưởng thế nào chứ vừa vào trận lúc đứng chào cờ mình ko ngờ mấy anh Malay lại đô con như thế , nhà mình đứng cạnh bé bé còi còi
trông đúng thật là thấp cổ bé họng :rain:
Bọn nó rút kinh nghiệm với tia đc các chiêu của mình từ trận trc rồi ,mấy ông Vn mình mà chủ quan ko cẩn thận nó xơi tái luôn :rain: So với lần trc thì hnay Malay đá rõ vững hơn,chắc chắn hơn ,nhanh thoăn thoắt í :rain:

mjnhju
17-12-2009, 04:43 AM
mãi chẳng thấy vào quả nào.hix

Thiên Thần Bay
17-12-2009, 04:47 AM
thua rồi :sleepwell:

mjnhju
17-12-2009, 04:48 AM
hix.còn mấy phút nữa cơ mà.VN cố lên.

Băng Tước
17-12-2009, 04:49 AM
Vâng thưa các bạn, Việt Nam đã thủng lươí. Giấc mơ lần đầu tiên vô địch xem như sụp đổ :rain:

mjnhju
17-12-2009, 04:51 AM
89' rồi.ko biết thế nào đây.

Băng Tước
17-12-2009, 05:00 AM
VÀ thƯa cÁc bẠn, tiẾng cÒi ĐÃ vang lÊn. VÀ chÚng ta chÍnh thỨc ĐÃ thua. LẠi 1 lẦn nỮa bÓng ĐÁ viỆt nam lẠi lỠ hẸn vỚi ngƯỜi hÂm mỘ. Xin chia buỒn cÙng ĐỘi tuyỂn vÀ ngƯỜi hÂm mỘ cẢ nƯỚc.

kaivn
17-12-2009, 05:00 AM
Buồn quá :(

mjnhju
17-12-2009, 05:01 AM
Thua thật rồi.Buồn quá.

anny N
17-12-2009, 05:04 AM
20' cuối cùng xem mà muốn rụng tim :rain: Chân tay bủn rủn đứng ngồi ko yên :khocnhe:
Dù sao mình thấy VN đã rất cố gắng hết mình , tuy nhiên bọn phòng ngừ bên Malay dữ dội quá , mỗi lần bóng mới bay ra sân chúng nó là đã bị đá phăng lại về mình , nó bâu sẵn trc gôn như kiến đen thùi lùi chọc bóng thế quái nào đc :rain: nhất là ở hiệp 2 Malay lấn sân mình là chủ yếu :rain:

:)
17-12-2009, 05:08 AM
Thua quả đó vô duyên dã man :rain:.

kaivn
17-12-2009, 05:08 AM
Hết bão rùi :| :( .

anny N
17-12-2009, 05:09 AM
CHo quả đúng phút thứ 83 gỡ lại kiểu quái nào dc :rain:
càng về sau nhà mình càng ko giữ đc bình tĩnh nữa mà chơi kiểu tranh thủ đc quả nào hay quả nấy , cuống hết cả lên mất hết cả sáng suốt ,mấy sút phút cuối ngon ơ thế mà toàn bị trật :khocnhe:

:)
17-12-2009, 05:09 AM
Thương anh thủ môn :rain:.

kaivn
17-12-2009, 05:11 AM
Thương anh thủ môn vì dc cái ứa ở trên thương :so_funny:

mjnhju
17-12-2009, 05:11 AM
Bt toàn thắng ,trận quan trọng nhất thì thua.hix

kem dâu mút
17-12-2009, 05:11 AM
:blushing: Xin mạn phép........


.........vào cười :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:



:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

kaivn
17-12-2009, 05:13 AM
Bạn Kem nì có quả cm nhỡ....từ chiều :(

:)
17-12-2009, 05:13 AM
Thương anh thủ môn vì dc cái ứa ở trên thương :so_funny:

:kick: :gian: :andon:


:blushing: Xin mạn phép........


.........vào cười :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:



:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

:hiepsi: :hiepsi:.

Băng Tước
17-12-2009, 05:19 AM
Đừng trách đội tuyển Việt Nam, đừng trách Ban Huấn Luyện, hãy trách chúng ta đã hi vọng quá nhiều. Đau quá :cry:

anny N
17-12-2009, 05:19 AM
Đùa chứ, công nhận mặc dù mình ko hiểu biết tý gì về bóng đá cơ mà mới nhìn qua ngoại hình mấy anh Malay đô con lực lưỡng hơn cả là đã lo lo cho nhà mình rồi , ai dè...linh cảm của mình đúng thật :so_funny: Phải công nhận là thể lực của mấy anh í hơn nhà mình rồi :so_funny:

m2mnamtuocbongtoi
17-12-2009, 05:21 AM
Hàng loạt CĐV trên sân đã reo hò, đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng này. Gây bất ngờ trên khán đài là một nhóm CĐV nam cởi phăng những chiếc áo đỏ sao vàng đang mặc trên người lộ ra chiếc áo phông trắng mang những hình ảnh, dòng chữ được vẽ tự bao giờ. Cộng tác viên của chúng tôi có mặt trên sân đã đọc được trên ngực họ những câu như: “I love Kim Hồng”, “Tôi yêu Văn Thị Thanh”… hoặc “Minh Nguyệt, Kim Tiến tôi yêu các bạn!”… “Kim Chi, Kiều Trinh… tuyệt vời!”…


*
* *


Khi được phỏng vấn về sự cổ vũ cho trận đấu ngày hôm sau của đội tuyển nam, một nhóm cổ động viên nam xăm hình các cầu nữ thủ rất nhiều trên ngực cười cười:
- Rất mong ngày mai CĐV nữ tới sân đông như hôm nay nhưng chớ có bắt chước xăm hình cầu thủ giống chúng tôi, bởi 10 năm nữa trông chúng sẽ rất... khó coi!!!


*
* *


Qua thống kê tại SEA Games 25 một nhóm phóng viên Lào nhận xét rằng, so với nam: Các chị em chạy nhẹ nhàng thanh thoát hơn, khi làm rào chắn chị em không làm động tác… thừa che tay vào điểm gặp nhau của hai đùi, ít nhổ nước bọt hơn và cũng cười làm duyên nhiều hơn.


*
* *


Một phóng viên trong nhóm nói trên tối qua đã nói với chúng tôi: - Bóng đá nữ ít nhổ nước bọt, hay cười thì dễ dàng giải thích nhưng chuyện ít khi họ đánh đầu là do đâu? Qua tìm hiểu thì được biết, do chị em có hai… vật nặng thường xuyên kéo xuống nên họ rất ngại nhảy lên “không chiến”.
Điều phóng viên viên này vừa nói cũng trùng với kết quả nghiên cứu của tạp chí “Sức khỏe Thể Thao” mới công bố.



Hjc......................... :sr:

muathutim
17-12-2009, 05:23 AM
Thua rồi :(
Đau quá.

pagman
17-12-2009, 05:37 AM
tấn công hời hợt , thể lực yếu, cánh trái của Đình Đồng bị khoét liên tục, lại 1 lần nữa lỡ hẹn HCV Seagames
Chưa bao giờ vào chơi trận chung kết mà Việt Nam đc xếp cửa trên như trận này và chính vì thế VN bị căng cứng chơi kô đúng sức, vả lại Malay chơi với đội hình 7-2-1 dựng 1 xe buýt trước khung thành
Xin chia buồn với các cầu thủ VN và ai cũng như tôi cực kỳ buồn

anny N
17-12-2009, 05:50 AM
Ờ nhìn cái khung thành của nó mà phát khiếppppp , đông nghịt đen xì :so_funny: Trong khi đó mỗi lần bóng đang ở sân mình thì VN có mỗi mấy anh đứng thưa thớt chặn cổng ,có lúc chạy te te 1 mình ra sút gôn nó mà chả có phối hợp gì với nhau mấy ,nếu có cũng toàn bị trật khứa khứa :so_funny:


À ,xếp cửa trên là gì ạ?

kaivn
17-12-2009, 05:56 AM
Là mình đc đánh giá cao hơn, cá độ tỷ lệ thắng cao :so_funny:

cơn gió nhỏ
17-12-2009, 06:05 AM
Muốn khóc quá ! Muốn khóc quá mà không khóc được mới đau chứ, anh '' sếu sào đẹp trai'' ( tấn trường) của mình bị đau làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí cả đội, kết quả này cứ như trong mơ vậy ( ác mộng mới đúng ! ) ai đó làm ơn nói với tôi rằng đó k phải là sự thật !!! trời ơi !

anny N
17-12-2009, 06:06 AM
À.
Ồi lúc nào mà chả thế =)) Nói ngay từ đầu rồi mà =)) ko chỉ riêng trong bóng đá mà ngay cả mấy cuộc thi Hoa hậu nhà mình cũng toàn tự phóng to lên ấy thôi =)) Nhà mình chưa cần biết khả năng đích thực thế nào nhưng cứ thấy ngon ngon tí là..đổ bao nhiêu hi vọng ,trông chờ vào quá nhiều xong đến lúc ko đc như ý muốn thì quay ra chửi rồi là thất vọng này nọ tỉ thứ =))

Các cụ nói " 30 vẫn chưa phải là tết " đâu có sai :so_funny:

cơn gió nhỏ
17-12-2009, 06:21 AM
Ai bảo vậy , ngay từ vòng bảng mình đã thắng M rồi đó thôi , thực lực hơn rõ ràng là điều k thể chối cãi. Chỉ có điều vẫn thua...chẳng vì lí do gì hết , mà nếu có thì chỉ chúa và ông '' phù thuỷ '' kia là rõ nhất !

Sun[nt]
17-12-2009, 06:24 AM
và ta một lần nữa
Goodbye HCV >''<

cơn gió nhỏ
17-12-2009, 06:26 AM
Làm ơn đừng xát muối vào vết thương nữa !

kem dâu mút
17-12-2009, 07:17 AM
Bạn Kem nì có quả cm nhỡ....từ chiều :(

Mềnh có nhỡ đâu, mềnh cmt vừa sát nút phút cuối trận đấu :sr:

phi long
17-12-2009, 07:58 AM
:khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:
ko thốt nên lời :khocnhe:

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 08:02 AM
VN chấp 1 trái, 1 ăn 8
Tối nay nhiều thằng treo cổ tự tử hoặc nhảy lầu thay vì chết do đua xe :so_funny:
VN bị bắt bài rồi, Malay chơi áp sát và ko ngại va chạm như thế thì đến thánh cũng pó tay :sr:
Chỉ tiếc 1 điều giá như Calisto thay thủ môn, để hàng phòng thủ không phải lo lắng trong phòng ngự thì ta ko thể thua 1 trái dễ dàng như thế. Nhưng có thể đó cũng là chiến thuật khích lệ tinh thần đồng đội của ông. Ko trách
Hình như VN luôn "khớp" với các trận chung kết, cứ thế này miết thì huy chương vàng mãi mãi chỉ là giấc mơ

kaivn
17-12-2009, 08:04 AM
Mềnh có nhỡ đâu, mềnh cmt vừa sát nút phút cuối trận đấu :sr:
Cí cm ở page 1 thí dụ mà ý :sr:

kem dâu mút
17-12-2009, 08:05 AM
Tối nay nhiều thằng treo cổ tự tử hoặc nhảy lầu thay vì chết do đua xe :so_funny:


Đất rộng hơn rồi, có khi mua nhà giá ép thời điểm này cũng dc lun á :so_funny:


Cí cm ở page 1 thí dụ mà ý :sr:

Cí cmt page bạn đăng từ sáng òi mà, chờ mãi mà chưa thấy ai tới chém, mừng quá xá mừng :so_funny:

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 08:11 AM
Thế bạn kem mua được rồi à :5: Mình đang bán đây :so_funny:

kem dâu mút
17-12-2009, 08:17 AM
thoai mềnh hông mua nữa đâu, mềnh cho ai chết là chết lun :so_funny:

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 08:21 AM
Tinh thần yêu nước (90% đặt cửa VN) nó lại hại những người yêu nước :so_funny:

kem dâu mút
17-12-2009, 08:24 AM
Tinh thần yêu nước (90% đặt cửa VN) nó lại hại những người yêu nước :so_funny:

Tự nhiên nghe câu này xong muốn bê cả cái avatar lẫn title vào đây :so_funny:

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 08:28 AM
Mình rút được kinh nghiệm, muốn làm giàu nhanh phải....bán nước :so_funny:

kem dâu mút
17-12-2009, 08:34 AM
Hiểm jà mai bán trà đá đi :sr:

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 08:49 AM
Bán ở cái góc bạn hay ngồi nhá :so_funny:

Noisy*
17-12-2009, 09:12 AM
VN chấp 1 trái, 1 ăn 8
Tối nay nhiều thằng treo cổ tự tử hoặc nhảy lầu thay vì chết do đua xe :so_funny:
VN bị bắt bài rồi, Malay chơi áp sát và ko ngại va chạm như thế thì đến thánh cũng pó tay :sr:
Chỉ tiếc 1 điều giá như Calisto thay thủ môn, để hàng phòng thủ không phải lo lắng trong phòng ngự thì ta ko thể thua 1 trái dễ dàng như thế. Nhưng có thể đó cũng là chiến thuật khích lệ tinh thần đồng đội của ông. Ko trách
Hình như VN luôn "khớp" với các trận chung kết, cứ thế này miết thì huy chương vàng mãi mãi chỉ là giấc mơ

nhưng nhị gì nữa ung già! :ohno:

Tấn Trường bị đau nhưng vẫn tiếp tục chơi đc. Ông Calisto ko thay TT là vì chưa đến mức cần thiết phải thay. Ung có thấy lúc đó thế trận đang giằng co, nếu mình may mắn ko thua bàn đó, trận đấu đi vào hiệp phụ và nếu phải đi đến giai đoạn quyết định thắng thua = những loạt sút penalty may rủi, thì có phải TT là 1 lợi thế lớn ko :mt:

mình chỉ xem trực tiếp qua màn ảnh, và đơn thuần chỉ là người hâm mộ nên ko bao giờ có đc cái nhìn như HLV đội bóng đâu. Nếu ko thể tiếp tục thì đã thay rồi. Còn một chuyện nữa đó là tâm lý + tinh thần của những người còn lại trên sân, việc TT gượng đau tiếp tục thi đấu mang một ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, chứ nếu cứ đau rồi xin ra thì đâu còn lại bóng đá chuyên nghiệp nữa. Bóng đá tập thể mà, mình vì mọi người là trên hết.

Vệ Tư Lý
17-12-2009, 09:36 AM
Thì đúng đó là chiến thuật của ông, đâu có trách :sr: Chỉ buồn là thua 1 trái hơi vô duyên ko thôi cũng là 1 loạt penalty :sr:
Mà có nói thì cũng đã rồi , Calisto vẫn là HLV số 1 :sr:
Mà cũng phải khen HLV Malay, chỉ sau 1 trận thua mà nắm được cái tẩy của VN, đẩy VN vào thế bị động :sr:

Noisy*
17-12-2009, 10:03 AM
theo tui thì thất bại hôm nay là do cầu thủ của mình ko còn là chính mình so với 3 ngày trước đó :(

chứ nói HLV của Malay nắm đc chiến thuật của mình thì tui hok tán thành. Tại vì nhìn chung thật sự cả trận đấu, tất cả các vị trí đều chơi lờ mờ trừ Long Giang & Tấn Trường. Quí Sửu ko hay cũng ko dở.

quá bùn! :(

AnhRatDepChai
17-12-2009, 01:00 PM
Chúng tôi đã cố gắng hết sức :cr:

Ngày Hôm Qua
17-12-2009, 05:43 PM
Việt Nam mãi mãi không giành nỗi HCV chỉ vì một lý dọ Đẵng cấp của chúng ta thấp hơn. Báo chí năm nào cũng tự đề cao, rồi lại thất vọng. Từ Đây về Sao Tôi sẽ không quan tâm đên Sea Game nữa, đơn giãn vì VN sẽ vĩnh viễn giành HCB. Thôi thì hi vong VIetnam se nhình xa hon va Asian Cup. Đào tạo cầu thủ cho Asian cup thì hơn. Dẫu sao VN cũng vào được Bán Kết Asian Cup và Vô dich AFF Cup. Sem nhẹ Seagame, vi cho du xem nặng cũng chỉ giành HCB.
Như một lời nguyền 100 năm nữa vẫn chằng giành được vàng vì Seagame kế sẽ là Singapore, Then trở lại Thailand, rồi Malaysia... và VN sẽ về thứ 2 cho ít nhất 5 mùa nữa.

Nếu không ai tin, thì cứ chờ đi, thời gian sẽ trả lời. Ngày cả khi VN vào chung kết Asian Cup, Seagame se vẫn là HCB

tocduoiga86
17-12-2009, 06:31 PM
Ôi, 3 chầu cafe đã ra đi :cry::cry::cry::cry::cry:

Opla
17-12-2009, 10:30 PM
tiếp tục chờ đợi 50 năm nữa sẽ có 1 cơ hội như năm nay và lại là 1 con số 0 :so_funny:
cầu thủ đá đấm gì chán ko thể tả, ăn rồi toàn đi lo tiền thưởng thì đá đấm với ai :gian:
giá như mấy công ty đừng có thưởng cho mấy thằng ghi bàn mà thưởng cho mấy thằng chuyền á thì chắc sự việc đã khác :so_funny:
PS: đừng giống vụ Văn Quyến mà lại bị cả nước nó múc cho :D

GRTL
19-12-2009, 05:48 AM
- Thua trận này hơi bị tức ! đến giờ vẫn thấy tức !
- Lão HLV Maylaysia khoác lác, chơi với chiến thuật cùi nhày ... cách chơi của Ma nếu không có sự giúp sức của trọng tài thì khối anh bị thẻ vàng ... ! có ai kèm người kiểu đó không chứ !? bóng qua thì người dính lại, chỉ cần lật người là vướn và té. Kèm người mà tay luôn chạm lưng đối phương, chân luôn ở thế cài trụ đối phương <--- nếu xem bóng đá Châu âu mọi người có thể thấy với các pha bóng kiểu ấy luôn bị phạt ... ! ở trận này thì không thấy bị phạt ????? với cách chơi kiểu ấy nó sẽ tạo ra rất nhiều ức chế tâm lý cho đối phương !!!
- Với cách chơi của Malaysia thì chỉ có những cầu thủ to khoẻ và giàu kỹ thuật mới đủ sức qua người, dốc bóng hoặc tì người phối hợp di chuyển. Ông HLV Malaysia nói là " chúng tôi không cho VN khoảng trống để phối hợp " theo Tui thì ông ta nên nói : " chúng tôi và trọng tài không cho VN ..... ". Các cầu thủ chúng ta liên tục chuyền bóng hỏng ở cự ly 2 - 3 mét, thiếu người trong mọi tình huấn tấn công .... tất cả đều hỏng chỉ trừ tinh thần rất cao của các cầu thủ.
- Các nhà bình luận luôn chê Calisto sai lầm trong đấu pháp là vô căng cứ ! việc Thanh Bình luôn dạt cánh đó là một ý đồ rất rõ nhằm thu hút đối phương ... chỉ có điều họ tập trung chơi phòng ngự khu vực <--- nên mất tác dụng ! chỉ khi diễn biến trên sân diễn ra mới biết nên không thể điều chỉnh ngay đấu pháp ! nếu muốn đối phó với cách chơi của Malaysia cũng không thể lôi Thanh Bình vào giữa hoặc thay người ... chỉ có cách chọc biên và nhồi bóng bổng ( Thanh Bình vẫn là một lựa chọn tốt nhất ở vị trí ấy ) <--- trừ Tuyển Ý ra thì chưa có đội nào chơi cùng một trận mà sài hai sơ đồ đội hình, hai chiến thuật.
- Với áp lực phải thắng tất nhiên chúng ta sẽ dồn lên tấn công, ưu tiên tấn công ... vào hiệp hai với áp lực khá lớn trên mình, chúng ta đã để lộ khá nhiều sơ hở ở hai biên <--- Malaysia cho thấy họ chơi không hay trong tấn công ... nếu không nói là rất dở.

- Malaysia không hay hơn chúng ta nhưng chúng ta đã bị chọc đúng tử huyệt về tâm lý ( với sự góp tay của việc trọng tài thiếu năng lực và không công tâm ).

... ở đây chúng ta có thể thấy việc yếu kém của Liên Đoàn ... họ yêu cầu đổi trọng tài là được đổi, họ đồng ý ai thì chọn người đó ... Liên Đoàn chả có ý kiến gì, chả có động thái gì ... ! sự việc như thế thì hóa ra thừa nhận Trọng Tài Hàn Quốc đã ưu ái cho Việt Nam ở vòng bảng !????? - đã khá nhiều trận của VN trong nhiều Kỳ SeaGame đối phương thỏa mái chọn trọng tài mà không gặp trở ngại nào từ Liên Đoàn chúng ta !? thật khó hiểu, khó giải thích !

.... Rất tiếc cho các cầu thủ, tiếc cho Ông Calisto ... Dù bại trận này nhưng tớ vẫn thấy mến và tôn trọng tinh thần, tài năng của toàn đội !

K'Shadow
17-12-2010, 10:31 AM
Lịch sử có lặp lại? :rain:

Noisy*
17-12-2010, 10:53 AM
Bạn K'Shadow đổi nghề khảo cổ rồi hả? +__+

anny N
18-12-2010, 08:36 AM
Aaaaaaaaaa sao lại bị thẻ đỏ , quả đấy ko đáng tý nào , vô lý thế , bực quá bức xúc quá aaaaa nhìn anh ý khóc tội quá đi mất:khocnhe:

anny N
18-12-2010, 08:39 AM
post xong rồi nhìn lại ơ topic này từ năm ngoái rồi :so_funny: