Xem đầy đủ chức năng : Phụ tình
Gió_ấm
16-12-2009, 07:40 AM
Nghiêng ngả chén tình phụ tình xa
Say say lòng mặt bước qua chân tình
Gió qua gió thoảng vô tình
Tình như ngọn gió là tình vu vơ
Ta si ta mãi đợi chờ
Ta điên ta mới dại khờ yêu xa
Gió_ấm
23-12-2009, 09:22 PM
Khuôn mặt ấy mắt môi vẫn vậy
Vẫn đong đầy cảm xúc trong tôi
Vẫn làm tôi bao lần bối rối
Khi thấy mình trong ánh mắt tinh khôi
Vẫn nụ cười vẫn mắt môi
Sao không còn nữa bóng tôi thủa nào
Hoen hoen khoé mắt lệ trào
Phụ tình tình phụ biết sao bây giờ
Gió_ấm
08-01-2010, 12:16 PM
Tình ơi! người ơi!
Thế gian ôi thật buồn cười
Chạy tình tình đuổi luỵ tình tình xa
Yêu thì như nguyệt như hoa
Ghét thì ném đá dù xa dù gần
Chưa yêu thì nói chẳng cần
Yêu rồi tẩn ngẩn tần ngần nhớ mong
Trót yêu cứ dấu trong lòng
Đến khi lỡ dở lại mong quay về
Khi yêu ai cũng nguyện thề
Hết yêu ai nhớ lời thề thủa xưa
hamy905
08-01-2010, 06:12 PM
Còn đâu một thuở đón đưa
Còn đâu một thuở ai vừa lòng ai
Bây giờ tình đã chia hai
Ta đây người đấy mãi hoài phụ nhau!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.