Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tâm sự đời trai



kiep_phong_tran
16-12-2009, 02:00 AM
Gian truân một kiếp phong trần
Chịu bao mưa nắng đã dần tiêu tan
Cuộc đời vạn nẻo gian nan
Kèm theo thử thách chứa chan ngậm ngùi
Kìa ai nếm đủ ngọt bùi
Kìa ai đã lỡ chôn vùi xuân xanh

hamy905
05-01-2010, 02:53 AM
Đời trai sao lắm phong ba
Yêu người sao mãi thiết tha đợi chờ
Đời trai như một giấc mơ
Yêu ai rồi lại thẫn thờ đợi trông !!!

nhoknghich
06-01-2010, 12:28 AM
Đời trai sao lắm gian nan
Yêu ai yêu mãi, chẳng màng điều chi
Yêu người sao chẳng nghĩ suy
Biết người ta có nghĩ gì hay không
Sao đời lắm những long đong
Yêu người trao hết, chẳng mong được gì

hamy905
06-01-2010, 08:05 AM
Đời trai chẳng kịp nghĩ suy
Yêu người cứ mãi khắc ghi vào lòng
Để rồi tình mãi long đong
Như thuyền rời bến mà không hẹn về !!!

NamSơn
12-01-2010, 08:08 PM
Đời tai ta lại trở về
Chân ta đạp đất lại về nơi đây
Đầu thì đội đến tận mây
Bốn phương chí hướng cùng xây cuộc đời.