lillewd
15-12-2009, 02:43 PM
Người thứ nhất : T , tình cảm trung hoc.
Năm cuối cấp, tình cảm ai kia tự dưng đến, bối rối, náo loan. Đột nhiên có người thích mình. T. Người ta nói tình đầu là tình khó quện. Đúng vậy.
Tổng cộng thời gian để quên : 8 năm .
Thời gian khi người đó bắt đầu đến với người mới : sau 3 năm, người ta ra đi.
Lời cưối cho nhau : '' T có thể giữ chỗ cho tui trong thư viện ko?
T: uh. ( Nhưng mà không giữ chổ).
Người thứ 2 : T, tình iu trên net
thời gian quen biết : vài tháng
Nguyên nhân đổ vỡ : Nói nhiều và quá trẻ con.
Lời cuối cho cuộC tình : '' Dì ơi ,làm ơn cho con gặp anh T.
1 người đàn bà ( giọng chế nhạo) : ảnh không có ở đây ''
Ngườii thứ 3 : K: Tình iu kì quặc
Bạn có tin không? người không nhớ mặt, không nhớ tiếng mà lại iu. Nhớ rất rõ từng tin nhắn của người đó.Gặp nhau thì ko hề nói câu gì. Tối ngày chỉ cự lộn qua tin nhắn là chính ( cũng không nhiều ,chỉ khoảng 20 tin trong 2 năm, mỗi tin chỉ nhiều lắm 3 câu ).
điểm kì quặc : giấc mơ luôn báo trước về người đó. ( điều mà chưa bao giờ diễn ra đối với những người trước đây cũng như người thứ 4 )
cụ thể : Mơ thấy 1 người là ba của K. Đúng vậy. chính là ông ấy. Mơ thấy K có chị ( em gái ) , điều này cũng đúng , K có 1 người chị gái. Mơ thấy 2 đứa đứng nhìn nhau nhưng không nói , cũng đúng vào ngày 29 tháng 5 ,lúc gần 5 giờ trong 1 cửa hàng , 2 đứa đứng nhìn nhau và không nói.
Lời cuối cho cuộc tình : '' K có thể chở tui đến Beijing Palace không? Và t sẽ trả tiền cho.
K: có thể t không nghĩ đây là 1 ý kiến hay ''.
Người thứ 4 : M ,đối phương quá gấp.
Thời gian : Khoảng 8 tháng
Tỏ tình qua MSN, mặc dù không phải quen biết trên nét. Người đó muốn cùng mình là nhân vật chính trong Full house ( bộ phim đầu tiên người đó cho mượn ).
Trở ngại : trong tim vẫn còn hình bóng người thứ 3 ,sợ làm khổ người này, sợ vì sẽ chết đứng vì chưa hiểu được tính tình người này mà bị cầu hôn. ( qua những lời bóng gió mơ ước về tương lai..... sợ lắm ).
Điều đình : để tui làm mai cho M 1 người nghe , bạn tui , dễ thương, tốt, giỏi , giống như người trong mộng của M.
--> hậu quả : Bị M '' chửi '' te tua 1 trận ( hic... hic.. hung dữ ), tuyên bố không chát trên Msn nữa , phải đi tới tiệm của M chơi.
Kết quả cuối cùng : vì không ghé thăm M , nên M đã đi gặp nàng khác.
Tương lai: Hi vọng người thứ 5. vì ba mẹ cậu dì cứ cằn nhằn miết ,nên người thứ 5 mau đến để cho xong cái nợ này. kiếp người khổ ải. Vẫn mong Tơ duyên này do Bồ Tát chọn, cứ ngỡ người thứ 3 là do Bồ Tát chọn ).
Hiện tại : không vui, không buồn, ăn ngon , ngủ yên , CHÚ ĐẠI BI là tâm điểm mỗi ngày.
Năm cuối cấp, tình cảm ai kia tự dưng đến, bối rối, náo loan. Đột nhiên có người thích mình. T. Người ta nói tình đầu là tình khó quện. Đúng vậy.
Tổng cộng thời gian để quên : 8 năm .
Thời gian khi người đó bắt đầu đến với người mới : sau 3 năm, người ta ra đi.
Lời cưối cho nhau : '' T có thể giữ chỗ cho tui trong thư viện ko?
T: uh. ( Nhưng mà không giữ chổ).
Người thứ 2 : T, tình iu trên net
thời gian quen biết : vài tháng
Nguyên nhân đổ vỡ : Nói nhiều và quá trẻ con.
Lời cuối cho cuộC tình : '' Dì ơi ,làm ơn cho con gặp anh T.
1 người đàn bà ( giọng chế nhạo) : ảnh không có ở đây ''
Ngườii thứ 3 : K: Tình iu kì quặc
Bạn có tin không? người không nhớ mặt, không nhớ tiếng mà lại iu. Nhớ rất rõ từng tin nhắn của người đó.Gặp nhau thì ko hề nói câu gì. Tối ngày chỉ cự lộn qua tin nhắn là chính ( cũng không nhiều ,chỉ khoảng 20 tin trong 2 năm, mỗi tin chỉ nhiều lắm 3 câu ).
điểm kì quặc : giấc mơ luôn báo trước về người đó. ( điều mà chưa bao giờ diễn ra đối với những người trước đây cũng như người thứ 4 )
cụ thể : Mơ thấy 1 người là ba của K. Đúng vậy. chính là ông ấy. Mơ thấy K có chị ( em gái ) , điều này cũng đúng , K có 1 người chị gái. Mơ thấy 2 đứa đứng nhìn nhau nhưng không nói , cũng đúng vào ngày 29 tháng 5 ,lúc gần 5 giờ trong 1 cửa hàng , 2 đứa đứng nhìn nhau và không nói.
Lời cuối cho cuộc tình : '' K có thể chở tui đến Beijing Palace không? Và t sẽ trả tiền cho.
K: có thể t không nghĩ đây là 1 ý kiến hay ''.
Người thứ 4 : M ,đối phương quá gấp.
Thời gian : Khoảng 8 tháng
Tỏ tình qua MSN, mặc dù không phải quen biết trên nét. Người đó muốn cùng mình là nhân vật chính trong Full house ( bộ phim đầu tiên người đó cho mượn ).
Trở ngại : trong tim vẫn còn hình bóng người thứ 3 ,sợ làm khổ người này, sợ vì sẽ chết đứng vì chưa hiểu được tính tình người này mà bị cầu hôn. ( qua những lời bóng gió mơ ước về tương lai..... sợ lắm ).
Điều đình : để tui làm mai cho M 1 người nghe , bạn tui , dễ thương, tốt, giỏi , giống như người trong mộng của M.
--> hậu quả : Bị M '' chửi '' te tua 1 trận ( hic... hic.. hung dữ ), tuyên bố không chát trên Msn nữa , phải đi tới tiệm của M chơi.
Kết quả cuối cùng : vì không ghé thăm M , nên M đã đi gặp nàng khác.
Tương lai: Hi vọng người thứ 5. vì ba mẹ cậu dì cứ cằn nhằn miết ,nên người thứ 5 mau đến để cho xong cái nợ này. kiếp người khổ ải. Vẫn mong Tơ duyên này do Bồ Tát chọn, cứ ngỡ người thứ 3 là do Bồ Tát chọn ).
Hiện tại : không vui, không buồn, ăn ngon , ngủ yên , CHÚ ĐẠI BI là tâm điểm mỗi ngày.