PDA

Xem đầy đủ chức năng : Áp lỰc hỌc tẬp



nguyenchung
14-12-2009, 03:29 AM
Chào các bạn!
Mùa thi đã đến và trong chúng ta có rất nhiều áp lục học tập, những theo các bạn điều gì là gây trở ngại nhất????
Mình hiện là học sinh 11/3 trường THPT TRẦN VĂN DƯ, mình có một người bạn cùng lớp tên là Hữu Lôc. Gia đình bạn rất là nghèo khó nhung bạn rất hôm hoc. ngay từ thời còn học cấp một bạn liên tiếp được học sinh giợi từ khi bạn bước vào năm lớp 10, gia đình bạn gặp rất nhiều trở ngài và khó khăn như: vào năm lớp 10 mẹ bạn bệnh nặng và qua đời, trước tình cảnh đó bạn đã sắp nãn lòng bạn từng nói rằng bạn chán hết mọi thứ. Nhưng bạn vẫn vượt lên trước hoàn cảnh đó để tiếp tục học. nhưng hoàn cảnh khó khăn khong chỉ dừng tại đó !!! bạn lại mất đi một thứ quý giá trên đời này nữa đó là "chị của bạn vừa qua đời". Hoàn cảnh như vậy có phải là một áp lục lớn đối với một kỳ thi học kì I không???
trước hoàn cảnh khó khăn đó nhà trường cũng tạo điều kiện cho bạn một tinh thàn tốt hơn trong kỳ thi này qua nhiều cách khac nhâu. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Cư đã cho miễn tấc cả các khoản trong nhà trường của bạn. Nhưng đặt biệt hơn một người mẹ thứ hai đã an ủi, khích lệ, tìm mọi cách để cho bạn có một điều khiện học taapj tốt hơn, đặc biệt giúp bạn thực hiện tốt kỳ thi này,... cô chủ nhiệm đã giúp đỡ bạn như một người mẹ hoàn hảo. Đó là cô Võ Thị Giái.
Các bạn ạ nếu chúng ta là học trò thì ai cũng mong mình không có áp lực gì trong học tập. Nhưng bạn Lộc lài là một người hoàn toàn không có một điều kiện nào giống chúng ta cả. Như vậy nếu chúng ta giúp đỡ gì được thì cũng nên giúp bạn với để bạn cũng có cơ hội và điều kiện học taapj như chúng ta.
Thôi mình không thể viết được nữa rồi vì nước mắt mình nó rơi mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHÚC CÁC BẠN THI TỐT & MỘT GIÁNG SINH VUI VẼ TRONG TÌNH YEU THƯƠNG.
SÊ YOU AGAIN.:khocnhe: