PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy để tình yêu lại phía sau lưng!!!!~



bamboo27
12-12-2009, 09:31 PM
.......Hum nay, tớ nhận ra, hạnh phúc không phải là là sự im lặng hay những câu nói như " tớ mến cậu" hay "iu cậu rất nhìu"....mà là những hành động. Đó là sự chia sẻ và quan tâm đúng lúc..... điều đó bắt đầu từ sự muốn được chia sẻ cuộc sống của mình với những người mà mình quan tâm, iu thương. Cậu có bít là tớ đã lun mong chờ được cậu chia sẻ 1 phần nhỏ, rất nhỏ thôi cuộc sống của cậu, lun mún là người động viên an ủi lắng nghe cậu, nhưng có lẽ tớ và cậu chưa bao giờ đủ hiểu và có đủ sự tin tưởng để cậu có thể nói với tớ. Tớ tôn trọng cậu và lun tin cậu, mãi mãi lun. Thề đấy, hình ảnh của cậu sẽ mãi trong tim tớ (sau này tớ sẽ phủi bụi nó để kể cho con cháu nghe chắc ~). Cậu hãy sống thật tốt nhé, người tớ iu thương, một cuộc sống không hề có tớ, tớ cũng thế, sẽ sống tốt một cuộc sống không có câu. Tớ sẽ lun dõi theo con đường mà cậu đi, cũng chẳng hi vọng sau này gặp nhau ngoài đường cậu sẽ mỉm cười ví tớ đâu, vì hãy quên tớ đi nhé, giống như tớ đã và đang quên cậu nì!!!!!!^^

chesnut
12-12-2009, 11:01 PM
đây cũng là những lời mình muốn nói vơi người ấy mà chưa dám nói
cảm ơn bamboo đã nói hộ lòng mình

bamboo27
13-12-2009, 12:18 AM
uhm..............
tớ lại nghĩ lung tung rôi...
cậu bít không nhìu lúc tớ thấy sợ cậu thật đấy><. những người xung quanh tớ đều nói cậu là một người sống rất khôn khéo chẳng bao giờ làm mếch lòng người khác cả ~. dù lun miệng nói rằng cậu cũng bình thường thui, dù bít cậu vẫn chỉ là cậu nhưng mà....hình như gặp bất kì người con trai nào tớ cũng so sánh với cậu ~. thề là tớ không cố ý như thế , tớ ghét hình ảnh cậu trong mắt tớ, một mặt (hoặc nhiều mặt nào đó) nó quá hoàn mĩ để những boy khác đều phải lắc đầu ngán ngảm^~^. nhìu lúc tớ phải thật vất vả để phá vỡ sự hoàn mĩ đó...................
hic, tớ đã nói là tớ lại nghĩ lung tung rồi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~

nguyenduong
13-12-2009, 12:59 AM
tui bít là bà lại thế mà hu uh
câu này tui đã nói với bà rùi phải không:.....

keto_minhhiep
16-12-2009, 06:47 PM
hix hix sao mà củng cùg2 tâm trạng vậy nè.Đang bùn mà dọc vào HHT thế này làm mình lại dâng trào cảm xúc lên nưa....

zeo28
16-12-2009, 10:04 PM
Hah, different genders, but same feeling ^^
Thank you :''>

thieuduyint
17-12-2009, 02:40 AM
thiệt là xúc động quá, nhưng khôn khoé lắm thì sau này sẽ bị con gái ghét nhìu thui. vì mình thấy rõ như thế mà? con gái khi yêu đc thì người iu mình thành thiên thần còn ko đc thì cũng chỉ là chí phèo thui. cuộc sống thật là phức tạp

nguyenduong
17-12-2009, 02:58 AM
cố lên nha
cug hay đó