PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi nào tôi có thể quên em....



trungnhut
12-12-2009, 07:12 AM
Sau 6 tháng chúng mình chính thức chia tay nhau...Anh sống trong vật vờ không có điểm tựa, cứ mặc cho số phận đưa đẩy đến đâu thì đến.

Hôm nay, khi trời đã bắt đầu se lạnh...Anh cảm thấy lạnh lắm, cảm giác nó khác hẳn với noel năm rồi. Anh chợt nghĩ, em có lạnh không? Đi học có áo khoác chống rét không?

Thế là anh gấp rút chuẩn bị 1 chiếc áo khoác mùa đông gói vào 1 gói quà....Chiều nay, sợ không đủ can đảm anh đã rủ 1 người bạn đi uống vài chai bia trước khi gọi điện thoại cho em.

Em bắt máy, anh bất ngờ vô cùng...Em nói chuyện với anh rất thoải mái và dễ chịu (nó khác hẳn với những gì cách đây 6 tháng)...Theo như lời hẹn, 6h30 anh đã có mặt, em đã chờ sẵn trước cửa. Khi thấy anh, em vô cùng bối rối và có vẻ như giật mình:

- "Anh, là anh...Lúc nãy anh gọi em à?"
+ "Ừ thì anh gọi em"
- "Giọng lạ quá.....Em tưởng người học chung gọi em"
+ "À, thế có đi hay là khỏi đây em?"
- ".....Uhm......Thì đi, em cũng đang rảnh mà"

Một buổi cafe xã giao mà không hề nhắc gì đến chuyện tình cảm ngày xưa...Happy xmas và gửi quà cho em, nhận quà...Em chủ động hỏi giờ để nhắc khéo anh, rồi anh chở em về.

Là đàn ông, anh thật sự bị sốc với sự nhầm lẫn tai hại của em, anh ngượng vô cùng...Không biết nói gì hết, lúc phản ứng hốt hoảng của em anh như muốn quay xe để về nhưng ở đấy có nhiều người, anh đành mặt dày mà đi.

Nhưng món quà ấy là tình cảm anh dành cho em, 6 tháng qua anh luôn nhớ về em, chỉ 1 mình em, anh không hiểu đó có phải là tình yêu của anh dành cho em đã quá lớn hay không....Nhưng thật sự, anh rất quan tâm đến em, dù em đối xử với anh rất lạnh nhạt nhưng hình bóng em anh vẫn chưa thể nào quên đc, và tình cảm nó vẫn thế không thể nhạt đi.

Chuyện tình yêu thật khó giải thích quá :(