PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao anh lai như thê??????????



bing
11-12-2009, 08:44 PM
mình đang rất buồn các bạn ah.mimh va a ấy đã thương nhau được 1 nam rồi ,tụi mình có hứa với nhau rằng nếu đối phương mà có tc với ai thì phải nói cho nhau biết ,và rồi cũng tới ngày chn ấy xảy ra lúc đầu mình k tin đâu ,thật đau lòng khi ng a ấy thích lại là e gái ruột của mình,minh chia tay nhưng a ấy k chịu và a nói cho a thời gian và a cung sắp di thực tập rồi dể a xác định rõ tc của mình.a ấy muốn mình vui vẻ,mình vẫn phải cố gắng nhưng trong lòng rất đau a ấy củng rất khổ sở và tụi mình vẫn vui vẽ với nhau a ấy vẫn rất qtam tới mình. có thể các bạn nghỉ rắng a ấy thật xấu phải k?nhưng khi a ấy noi chn hay di chơi với egai minh, mình lại thấy khó chịu lắm.vì tụi mình o chung 1 dãy trọ mà tối ngày gặp mặt nhau.a ấy nói lúc đầu a ấy chỉ coi e gái mình như là e anh ấy thôi nhưng nảy sinh tc lúc nào k hay,mình củng tin là như vậy, chắc có lẽ 2 người thân nhau gân gũi nhiều rồi nảy sinh tc phải k???????.có lúc mính cũng nghĩ và chấp nhận a ấy thương e gái minh cũng được vì e gái mình khổ nhiều rồi hơn nữa a ấy là người tốt mà.bây giò mình k biết phải làm sao cả chn học hành thì.....,nếu lỡ sau này a ấy nhậ ra tc là thương mình mthi2 mình có dám chấp nhận nữa k?vì e gái mình sẽ buồn,còn nếu a ấy thương e gái mình thì mình sẽ buồn ví là mối tình đầu tiên va.......nhưng vui vì e mình dc hp.các bạn hãy góp ý cho mình nhé

hallohp
11-12-2009, 09:07 PM
Ngay từ đầu bạn đã ko tỉnh táo để hắn lừa rùi. Hắn đến với bạn đâu phải thật lòng.Có ai khi yêu thực lòng mà lại nghĩ đến cái ngày sẽ thay đổi để yêu ng khác chứ. Tình cảm thì t tin là 2 ng đều có ,nhưng có lẽ chưa đủ để gọi đó là tình yêu.Đôi khi do thiếu kinh nghiệm các bạn trẻ đã nhầm tưởng đó là tình yêu.Giá như ko có lời hứa "kì quặc " ban đầu kia,có lẽ t cũng tạm cảm thông cho 2 bạn !
T ko muốn bình luận thêm về hắn ta nữa ,mà chỉ thấy lạ là người em gái của bạn cũng đã chấp nhận dc hắn.Chuyện này tuy xảy ra trong đời sống là ko ít nhưng quả thật rất phức tạp ,để tình trạng này xảy ra rồi thì việc giải quyết nó xem chừng cực kì nan giải đây ,ko khéo còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm chị em bạn nữa.
T sẽ chú ý theo dõi topic này,và cảm ơn bạn đã post bài ,để cho t có cơ hội nhìn nhận thêm về cuộc sống.

bing
11-12-2009, 10:08 PM
Ngay từ đầu bạn đã ko tỉnh táo để hắn lừa rùi. Hắn đến với bạn đâu phải thật lòng.Có ai khi yêu thực lòng mà lại nghĩ đến cái ngày sẽ thay đổi để yêu ng khác chứ. Tình cảm thì t tin là 2 ng đều có ,nhưng có lẽ chưa đủ để gọi đó là tình yêu.Đôi khi do thiếu kinh nghiệm các bạn trẻ đã nhầm tưởng đó là tình yêu.Giá như ko có lời hứa "kì quặc " ban đầu kia,có lẽ t cũng tạm cảm thông cho 2 bạn !
T ko muốn bình luận thêm về hắn ta nữa ,mà chỉ thấy lạ là người em gái của bạn cũng đã chấp nhận dc hắn.Chuyện này tuy xảy ra trong đời sống là ko ít nhưng quả thật rất phức tạp ,để tình trạng này xảy ra rồi thì việc giải quyết nó xem chừng cực kì nan giải đây ,ko khéo còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm chị em bạn nữa.
T sẽ chú ý theo dõi topic này,và cảm ơn bạn đã post bài ,để cho t có cơ hội nhìn nhận thêm về cuộc sống.

minh k nghi là a ấy lừa minh vi mình biết a ấy k phải ng như thế

minh k nghi a ấy là ng nhu thế a ấy là ng tốt minh tin như thế

notme
12-12-2009, 12:41 AM
ừm...mình cũng không nghĩ là anh ấy lừa bạn đâu..chỉ là nhịp tim của anh ấy quá mạo hiểm thôi...theo mình nghĩ tình cảm của hai bạn nên chấm dứt đi thì hơn...vì có níu kéo nữa cũng chỉ làm đau khổ mà thôi..nhất là bạn....trái tim anh ấy đã thay đổi bạn cũng nên chủ động rút lui để anh ấy không phải khó xử...tuy sẽ đau khổ lắm...nhưng biết làm sao đc hả bạn..cái gì đã không thuộc về mình thì dù có cố cách mấy thì mãi cũng ko thuộc về mình đâu.....Có lẽ đây chưa phải là một mối tình dài lâu của bạn....bạn hãy tin vào thời gian..đến 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy đc 1 tình yêu đẹp và dài lâu......:D:D

hallohp
12-12-2009, 02:18 AM
Yêu rồi mà vẫn xác định sẽ có người khác để mình dành tình cảm cho. Lạ nhi? Và càng lạ hơn nữa là bạn chấp nhận đc chuyện nhìn ng mình đã từng yêu hàng ngày gặp gỡ chính em gái mình .Bạn là chị đấy ,đã lúc nào đó nghĩ đến vc nếu em bạn lại rơi vào vết xe đổ của bạn thì bạn cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm ko?

bing
12-12-2009, 09:50 PM
la do minh mươn nhu vay de doi phương k dc bat ca 2 tay lua dối mình,minh nghi a ấy sẽ k co tc với ai nữa nếu thương e minh.minh chac la the

nhung ây k chiu chia tay va cho a tg để xác dinh tc

letue
12-12-2009, 11:34 PM
Yêu cả 2 rùi mà còn xin thời gian để xác định tình cảm...
Thằng nào mà ma lanh thế...
Cái này là lợi dụng bắt cá 2 tay thì có :)

noibuonxulang
13-12-2009, 05:37 AM
chuyen tinh cam cua ban that kho sủ.nhung minh cung khuyen ban len hoi thang anh ay neu anh ay noi thuc long yeu em gai ban.thi ban cung len rut lui vi tinh yeu phai xuat phat tu hai phía bạn ạ.neu thuc long ban yeu anh ấy thi hạnh phúc cua anhy ấy cung chinh là hạnh phúc của ban. ma bạn và người ấy lại là chi em ruột nữa.

vipkboy
13-12-2009, 04:41 PM
Mình khuyên bạn buồn nốt 1 hôm rồi cứng rắn chấp nhận sự thật và chấp nhận vượt qua đi ^^. Đừng nghĩ về hắn nữa cũng đừng nghe hắn nói gì kể cả hắn thay đổi và nói " yêu bạn thật lòng. " Trong cuộc sống mình phải chấp nhận và vượt qua hết bất kể nỗi đau nào ^^ Mỗi khi mình buồn hay quá thất vọng vì những chuyện giống như của bạn mình toàn cười và chắc chắn phải vượt qua nó trong thời gian nhanh nhất ^^ Cứng rắn lên nhé ^^

bing
14-12-2009, 08:36 PM
vay la hôm nay a đã nói xem nhau là bạn để a k khó xử với cả 2 vì k muốn t khó chiu và lại cho a tg mấy tháng đi tt, cũng dc thôi t sẽ k có quyền gì mà khó chịu với a nữa, coi nhau là bạn và t nghĩ rằng t k nên hi vọng hay chờ đợi làm gì giờ t sẽ chú tâm học hành sắp thi rồi. t sẽ cố gắng
Cám ơn các bạn nhé

Đại hiệp mỏ nhọn
15-12-2009, 09:20 PM
ủa, bạn hiền, đã xác định dc hướng giải quyết rồi àh?
Định mò vô nói mấy câu.:sr: nhưng kệ đã mò vô rồi thì cũng nói vài câu tớ mới chịu dc
Nếu tớ là cậu, thì tớ sẽ để cậu ta cứ từ từ, đừng nên ép quá mức sẽ gây ra áp lực. ^^ VÀ mình thì cứ lo chuyện học hành lâu lâu ghé thăm cậu ta xem như chẵng có chuyện gì xảy ra, như thế làm cho cậu ta cảm thấy áy náy và c1o thể xác định dc tình cảm của mình

bing
17-12-2009, 01:08 AM
umh cám ơn cậu , hèn gì khi mình nói đến chn tc thi a ta sao sao ah thấy tội nghiệp,lâu lâu gặp gì chứ đối diện p trọ gặp hoài ma sao a ta vẫn cứ đối xử với mình như trc nên mình vẫn vui vẻ mặc kệ
Hic minh gq như thế cũng đề tự an ủi bản thân chứ

JonyTrinh9x
17-12-2009, 05:36 AM
chuyện này thât sự là khó gỡ rối cho bạn wua hen! 1 bên là em gái và 1 bên là mối tình đầu!có thề bạn sẽ là ng chị gái tốt khi chấp nhận đau khổ dành cho mình và niềm vui,hp kia sẽ dànhc nho em gái bạn!Nhưng bạn phải hỏi hắn rõ rằng co iu em gái bạn thật lòng ko hay rùi 1 ngày nào đó những hy sinh của bạn chỉ là vô ích! mìnhc hỉ có 1 số ý kiến như trên thui!mong bạn hiểu!

[T]luv[N]
17-12-2009, 11:50 PM
@ bing: Tớ có cảm giác tình yêu của bạn như 1 bản hợp đồng với 1 quy định rất không-tình-yêu đó là khi 1 trong 2 người thay đổi thì hãy nói cho người kia biết :( Xin lỗi! Khi tớ nói ra điều này, nhưng tớ có cảm giác anh ta lợi dụng bạn như 1 chiếc cầu để anh ta bước từng bước chậm rãi vào c/s của em gái bạn! Hãy mạnh mẽ lên bạn!

Nhóc.Lùn
18-12-2009, 02:31 AM
Bạn ạk,trong tình yêu có nhiều câu hỏi đặt ra nhưng câu trả lời thì chỉ có một : Vì đó là tình yệu Bạn đừng tự đắm mỳk trong dối lừa như thế. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì anh ấy đã ko hành động như thế. Mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt ^^~

hallohp
19-12-2009, 09:02 AM
Sao lại do dự trong việc quyết định vậy? T đã nghĩ bạn tìm ra câu trả lời rùi chứ ! Là ng trong cuộc bạn đã để cho tình cảm chi phối quá nhiều rùi đấy.Cả 2 chị em bạn nên dừng lại ,để coi xem động thái tiếp theo của ng ấy là gì? Liệu hắn có chịu đựng đc việc để 2 ng yên ko? Hay nói hôm trước hôm sau lại tỏ ra buồn bã chán nản để đo lòng bạn. Chờ xem sao !

_thachthao_
19-12-2009, 06:58 PM
có thế nói người đó có lập trường ko rõ ràng
và những người như vậy thì bạn ko nên quá bận tâm
chuyện j đến sẽ đến , bạn có muốn tính trước cũng ko được đâu
jo hãy để cho đầu óc thư giãn, đừng nghĩ ngợi j nữa
hãy để cho cả 2 có time để nhìn nhận lại vấn đề

Babe Nguyễn
20-12-2009, 09:41 AM
Tình yêu không nên nhường nhịn
cái gì cũng có thể cho đi nhưng tình cảm là không thể
quyết cố gắng phấn đấu vì tình yêu của mình
dù kết quả có thế nào thì cũng đừng nên hối tiếc vì mình đã làm hết khả năng :)

xnchao01
23-12-2009, 08:59 PM
CẢm ơn bạn!
New Moon Movie Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=inABwerjwlekr (http://www.youtube.com/watch?v=inABOCngpWY)
http://www.youtube.com/watch?v=KYB (http://www.youtube.com/watch?v=KYBF3HKzrmE)ca (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_thucanca.html)suc (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_thucangiasuc.html)san (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_thucanthuysan.html)tole (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_tole.html)xago (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_xago.html)
http://www.youtube.com/watch?v=inAB (http://www.youtube.com/watch?v=inABOCngpWY)caphe (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_rangsay_caphe.html)bot (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_botca.html)basa (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_mocabasa.html)tra (http://tienphatjsc.vn/daychuyen_sanxuat_mocatra.html)

thuybui92
24-12-2009, 06:06 PM
Bạn đừng bùn gì cả! bởi vì chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, hãy vui vẻ mà chấp nhận tấc cả, bạn hãy song vui ve, cố gắng hoàn thành mọi việc mình mun lam, tự nhiên những điều thú vơi đến với ban. tình yêu là thứ tình cảm ko thể miễn cưỡng ,ko thể níu kéo, hãy để nó bay đi nếu nó ko mún ở bên mình nựa chúc bạn vui ve!!!!!!!!!!!!!!!!!!