PDA

Xem đầy đủ chức năng : thất tình....



sành điệu mái ngố
31-08-2005, 05:22 AM
mùa thất tình ngự trái tim hoa nắng
tàn đêm buồn nơi ngõ vắng xôn xao
đời là gì khi tình yêu thay trắng
đổi sắc đen biến hóa cánh mai vàng

Giao_Hạ
31-08-2005, 05:50 AM
Mùa thất tình ngự buồn trong trái đắng
gieo vị buồn cho 2 chữ biệt li

tomato123
31-08-2005, 06:53 AM
Mùa thất tình mượn đêm đông băng giá
Tuyết sương rơi phủ kín trái tim gầy
Người xa rồi nỗi nhớ vẫn còn đây
Cho đêm tối mình ta say chén rượu

Nàng tiên USA
31-08-2005, 11:25 AM
Thất tình? là gì da..........bé ko hiểu!!!

canlongonline
31-08-2005, 12:16 PM
chán đời chán học chán linh tinh
chán giấc mơ xinh chán cả tình

sành điệu mái ngố
31-08-2005, 07:35 PM
mùa thất tình đến khi anh đã nói
chia tay đi hạnh phúc anh có thừa
mùa thất tình đến khi anh yêu ng` khác
bỏ anh đi rồi mai em có người

cần_người_yêu_gấp
31-08-2005, 10:43 PM
Ngồi buồn chẳng bít viết gì
Viết vài dòng chữ li ti đỡ bùn
Viết Y rồi lại viết Ê
Chữ U kế tiếp tạo thành chữ YÊU

Trước mặt em anh là thằng Hai lúa
Sau lưng em anh là chúa một vùng
Trên giang hồ anh san bằng tất cả
Trước cuộc tình anh gục ngã dưới chân em

Không có anh trời vẫn xanh
Không có anh cây tôi vẫn sống
Không có anh tôi vẫn có người yêu...............(tới đây tự nhiên hết ý làm thơ rùi hehehe)

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 04:16 AM
yêu anh nhiều mà anh đâu chịu hiểu
vẫn bỏ lại 1 bóng la` em kia
bước 1 mình đêm tối con đường vắng
xé cõi lòng 2 chữ thất tình thôi

Kim_alone
01-09-2005, 09:00 AM
Mưa rơi từng giọt thêm buồn
Anh là nỗi nhớ trong em từng ngày
Nay anh đã quá xa vời
'' Chia tay '' anh nói làm lòng tái tê .

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:13 PM
phút chia tay em dự cảm lâu rồi
mà cớ sao ko cầm được nước mắt
lệ cứ tràn tuôn rơi nơi khoé mắt
biết làm sao nay người đã quên ng`

Boy_phieudu
01-09-2005, 11:28 PM
Nếu môt mai em yêu người khác....
Xin dừng làm ho buồn và dau khổ nhu Anh

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 01:20 AM
Nếu ngày mai tim em có kẻ khác
chắc ko bạc ko vô tình như anh
trời có xanh thì nắng mới lên mãi
anh nỡ đành bỏ lại em buồn thôi

tomato123
02-09-2005, 05:52 AM
Nếu một mai ai đó có thây lòng
Xin hãy giử tình trong đừng vẫn đục :(

Kim_alone
02-09-2005, 06:04 AM
Nếu 1 mai anh kô bên em nữa
Em làm gì khi thiếu vắng anh yêu
1 lời chúc cho kẻ đã thay lòng
Hay âm thầm trong ngõ vắng kô tên .

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 06:18 AM
nếu 1 mai rồi nếu 1 mai
anh bước lại buông lời trêu tức
em chỉ bực mà đứng đó nhìn
rồi đêm về âm thầm nức nở>

Kim_alone
02-09-2005, 10:58 AM
Lời yêu thương của những ngày xưa cũ
Làm lòng em thổn thức biết bao đêm
Mà giờ đây là những lời trêu tức
Để lòng em tràn ngập những nỗi sầu .

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 05:35 PM
giờ đây buồn mình em đêm vắng
lời yêu xưa vang vọng sao não nề
chỉ biết buồn và khóc cho quên hết
những chuyện buồn những ân tình đã qua

khungdien13
02-09-2005, 06:24 PM
mùa thất tình hiện rõ trong trái tim khô héo
nàng bỏ đi đêm đông lạnh giá
lạy chúa nếu yêu là đau khổ
thì con nguyện có tội xuống đời chúa ơi

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 06:50 PM
trả lời chi khi sự thật phũ phàng
trả lời gì khi chúa ko hay biết

tiquay
02-09-2005, 10:42 PM
Thu qua đông tàn xuân lại tới,
Mùa thất tình đã đến bên anh,
Em ra đi để anh một mình,
Một mình cô đơn bốn mua qua. :iou: :tim:

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 04:22 PM
tim em ko có chữ thất tình
hỏi sao nó nói chỉ bình minh
tình yêu êm ấm lung linh nến
làm sao chữ thất tình đến bên ???

sành điệu mái ngố
03-09-2005, 05:34 PM
đừng hỏi vì sao người ơi thất tình
đừng vội ko tin người ơi trái tim nát

kimthienly
03-09-2005, 07:06 PM
bán dạ tam canh bán
trung thu bắc vi san

xanh ít xanh nhiều xanh ko ít
đà mà lấy ngã bỏ quyến đi
yếu tài yếu mệnh nhũng ko yếu

đố các bạn đó

khi tui di ko ngươi dua tiễn
khi toi ve bay tam thang khuyen
xe lulu tu tu lan banh
dua tui vao nghia dia binh yen

tiquay
05-09-2005, 03:51 AM
:iou: Mùa thất tình đã đến bên anh, :tim:
:tim: Khi em vô tình cất bước ra đi, :iou:
:iou: Cũng là ngày tim anh đã chết, :tim:
:tim: Ôi thất tình thất tình thật là đau. :iou:

sành điệu mái ngố
05-09-2005, 04:25 AM
mãi thất tình vì yêu thật quá khó
chỉ đau lòng nên giờ chỉ tráchthan
thôi thì thế chẳng quên được ng` áy
cho mùa thất tình mãi in tim

cherryla
08-09-2005, 07:29 PM
hôm nay trên phố gặp anh
với người con gái đẹp xinh ngọc ngà
chợt buồn lòng thấy xót xa
anh giờ là của người ta mất rồi

toi_ngan_nam
08-09-2005, 08:20 PM
vì em đã cất bước sang bên ấy
duyên kia kô còn nợ kia cũng dứt
anh đã kô trách em mà ngược lại
em lại trách anh là phụ phàn sao
thơ tôi kô hay chỉ góp vui nhe
xin đừng chê cười kẽ thấp hèn này

thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:01 AM
sáo đã sang sông tím thiệp hồng
đôi dòng dư lệ rưng rưng khóc
một bóng tâm hồn sao u uất
còn gì đây anh thôi cứ đi

cafe_buon
10-09-2005, 09:27 PM
Lời yêu thương của những ngày xưa cũ
Làm lòng em thổn thức biết bao đêm
Mà giờ đây là những lời trêu tức
Để lòng em tràn ngập những nỗi sầu .
xin lỗi ban nha

lời yêu thương của những ngày xua cũ
đã lam em mất ngủ mấy đêm liền
giờ đây là những lời troc tuc
để cho em tự ái mua @

ke-nhieu-chueyn
11-09-2005, 03:16 AM
ơ
gggggjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

doingong
11-09-2005, 09:42 PM
cà fê đắng bỏ đường vào ngọt
tình cay đắng bỏ gì vào đây

người ta vá áo bằng kim
người ơi tôi vá con tim bằng gì

cloudy_vale
12-09-2005, 12:24 AM
"thất kiếm" tung hoành quanh các rạp
"thất tình" em xếp lịch đi xem
7 thanh kiếm phải tìm em không biết
7 mối tình em xếp lịch hụt hơi

xuanhuongtam
12-09-2005, 03:10 AM
nếu thật lòng anh dã yêu em
duyên may trời dịnh dã an bài
tình ta nồng thắm,muôn dời mãi
giầu,nghèo chung thủy mãi bên nhau

anhluoncodon87
12-09-2005, 10:00 PM
hom bua tui post ma ai hit mat rùi

Giao_Hạ
12-09-2005, 11:52 PM
ngày chia tay giờ ôi sao đã đến
tim em buồn lặng ngắm nước mắt rơi
thất tình rồi trong lòng ôi đau khổ
có biết ko anh có hiểu em buồn

vu ha
13-09-2005, 02:54 AM
dù thất tình em ơi đừng buồn quá
đừng buồn mãi đánh mất tuổi thanh xuân
hãy vui lên đời còn lắm phong trần
đưng này cụt ta tìm đường khác