Xem đầy đủ chức năng : Buồn..........
sành điệu mái ngố
31-08-2005, 05:18 AM
đêm đêm buồn từng giot. nước mắt
rơi thành sương tan rụng giữa đóa quỳnh
cho hồn ai buồn buồn đêm thu tím
tím tình yêu trống vắng kiếp tàn tro
đêm đêm buồn buồn buồn buồn
ta chỉ biết kêu vạn từ buồn thế thôi
dù ai đó ko chịu nghe ta nói
thì tiếng buồn cứ mãi buồn lòng ta
Giao_Hạ
31-08-2005, 05:54 AM
Buồn vì ai cho đời thêm cay đắng
để lệ sầu tuôn rơi ước khoé mi
hãy vui vào cho người ta biết thế
để đêm về mỉm cười nhé ai ơi
Buồn làm gì tình là cái chi đó
thoảng qua rồi lại vụt tàn đi mau
Buồn làm gì 1 chữ sao chua chat
hãy quên đi để đón nhận tương lai
MuaPhuongVi_2005
31-08-2005, 11:33 AM
Mưa rơi ...
Vẫn còn rơi ..
Bên ngoài lạnh buốt ..
Hè qua rồi sẽ nhường lại thu sang ...
Em mang .. trái tim hồng nhức nhối ..
Tập làm thơ ... viết lên khối tim sầu
Mộng đầu ...tan vỡ
Nợ ái ân ... bỡ ngỡ
Trước mối tình đã lỡ chuyến đò duyên
Phận thuyền quyên bạc mệnh
Vẫn suốt đời chờ nơi bến sông tương
Một vết thương mãi mãi kg bao giờ liến sẹo
Dù năm dài có phai nhạt thới gian
Mộng giữa canh tàn ...vỡ tan ..
Em chợt tỉnh ..
Đêm rùng mình ... chuyển lạnh
Lệ đặc quánh .. khô khan tự bao giờ
Em thì thầm " Ta lại nhớ về anh "
sành điệu mái ngố
31-08-2005, 07:26 PM
Mưa rơi se lanh. vai gầy
dừng chân bên ấy biết người còn vương
chuyện tình buổi sớm chiều sương
màn đêm nước mắt tuôn rơi thẹn thùng
rồi mai hóa kiếp ao tù
xâu 1 bể lớn vô vàn nước rơi
seshi
31-08-2005, 11:09 PM
Nếu anh biết khi người con gái yêu
Thì nhung nhớ thả hồn theo hoang vắng
Nếu anh biết cô học trò trong trắng
Đã yêu anh suốt cả cuộc đời
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 01:31 AM
Nếu anh biết em yêu anh là thế
chắc bây giờ anh chẳng bước cùng ai
ngõ giờ buồn lòng em giờ lạnh lắm
bóng chiều ta khuất cả nỗi niềm riêng
Narcisus
01-09-2005, 01:31 AM
Lặng lẽ nhìn quanh giữa trận đời
Mịt mờ nhân bản gợi buồn lơi
Bạc đen nghịch đảng tham danh lợi
Ung thối mị đời gạn nếp xôi
Chuyên chính cưu mang thời rong ruổi
Trá manh mắc nợ kiếp đùa chơi
Lật ngang chiến tuyến tuồng vô ngã
Người hỡi ! ta đây rót rượu mời .
sành điệu mái ngố
01-09-2005, 04:14 AM
Lặng lẽ nhìn anh bước cùng người
sao trời lẳng lặng cứ thế rơi
màn đêm sương rụng như thầm khóc
thầm trách ai kia nỡ phụ người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.