PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình đơn phương



Don't cry
11-12-2009, 05:47 AM
Rồi một ngày em chẳng yêu anh nữa
hoa sữa rụng đầy rắc lối mưa bay
tình chẳng đep...
tình chỉ buồn ... chỉ nhớ...
tình đơn phương nên...
tình chỉ thế thôi... !!!!!!!!!

tự mình sáng tác đó nghe...hihihi
pakon thấy thế naò?

kimvodanh
12-12-2009, 10:39 PM
giáng sinh xưa anh cùng em chung bước
giáng sinh này một mình em lẻ loi
ngày xưa anh da hưa se bên em tron dời
giờ người danh quay bươc dể mình em nơi này!

hỏi giờ người còn nhớ?????????
nhớ dến em người ơi !

cogaibathanh
11-01-2010, 08:11 PM
tôi khắc lênh đây ba dòng thơ lạnh
suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ
người tôi hận cũng chính người tôi yêu

cogaibathanh
11-01-2010, 08:23 PM
ngày đó tuyết rơi băng giá lạnh
mình tôi ngơ ngẩn hồn trong xanh
tình ấy khó phai từ khi đó
giờ đây lá đã xa lìa cành
thắt chặt con tim trong nhịp thở
ghi lại kĩ niệm đẹp như tranh
bởi đâu người yêu dấu nay dời đổi
để lại lòng tôi vết thương lòng

thailong
14-01-2010, 12:50 AM
Thơ ai nghe não lòng người
Sao người buồn thế - ai cười khi nghe
Chuyện tình không hợp sẽ tan
Cuộc đời vẫn thế trái ngang lòng người

Cardin.classic
18-02-2010, 03:47 PM
chiều tà buông toã x'g dòng sông
khói sóng mênh mông nỗi nhớ nhà
bùn vì ở đây có nhìu kẻ thúi cứt
vui vì ta kô phãi thuộc hạng người này :clap:

thailong
23-02-2010, 08:51 PM
chiều tà buông toã x'g dòng sông
khói sóng mênh mông nỗi nhớ nhà
bùn vì ở đây có nhìu kẻ thúi cứt
vui vì ta kô phãi thuộc hạng người này :clap:



Người sao ăn nói vô duyên
Vào đây khoác lác chẳng kiên chủ đề
Đời người có lúc buồn vui
Đường tình muôn lối...sướng vui u sầu

.nhoh2t.
29-03-2010, 07:01 AM
Yêu đơn phương sao phải khổ ?
Mình cứ yêu để họ biết chứ sao không
Thế hệ mới sợ gì ủy mỵ
Boy hay Girl cũng thể cả thôi!